1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi lời tâm sự... Mình thấy rối quá các bạn ạ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 06/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hì... Đó là ngày xưa rồi...
    Hồi đó còn tập các bài của sư phụ... Mà bài cơ bản nhất là tiết chế cảm xúc. Cách làm: Dù đang yêu ai thì lúc nào cũng fải cưa cùng lúc 3-4 em khác...
    Nhưng tớ bỏ cuộc 1 năm nay rồi... Cưa mà ko yêu thì khó lắm... Mà yêu thì bị từ chối... tớ đã định cứ ở thế thôi... nhưng lại gặp em...
    Haizzz, ước gì ko gặp em...
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đùa mình ghét nhất thằng nào đi phá hoại kiểu tiểu nhân, đờ mờ cưa gái đường hoàng, ko đc thì thôi, bày trò bơm vá như tiểu nhân đàn bà, phá móng với chả xây thành, nghe hãm ko ngửi được. Thôi đi ra, ko post thêm bài nào trong cái thread này nữa
  3. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thấy có chị gwen83 nói thì nhẩy vào xem, gặp cái cái này mới thấy thiên hạ giờ nhiều người chẳng hiểu nổi bản chất trước khi phê phán :))
    Tớ nói cho bạn biết quaker, sunnyboy, cong50 họ nói đều là đạo của họ đấy. Tất cả những điều họ nói hay tôi hoặc bất kỳ ông nào các bạn hay vớ cái từ cao thủ hay phang phập gán cho xét tận cùng đều phần nhiều hoặc chí ít là 1 nửa nếu bạn thực hiện giá trị bản thân bạn dc nâng cao.
    VD :
    - Bọn tôi đều nói hãy làm chủ cảm xúc <= làm chủ cảm xúc là rèn luyện ko chỉ trong tình cảm mà là cách giúp bạn luôn có cái đầu lạnh trong việc cân nhắc, xử sự hợp lý và có lợi nhất trong các trường hợp
    - Bọn tôi nói hãy nt gọi điện cho gái ít thôi và tạo niềm vui khác cho bản thân ngoài việc xoắn xuýt bên gái <= Hãy là 1 thằng đàn ông có cuộc sống riêng của mình. Đàn ông quan tâm đến người mình yêu nhưng đàn ông thì phải biết giấu cảm xúc khi ko cần thiết lộ ra. Bạn là chỗ dựa cho phụ nữ vì thế đừng ủy mỵ và ko thể sống thiếu phụ nữ. Chúng ta là chỗ dựa cho họ chứ ko phải cái dây leo cả ngày bám lấy họ
    - Bọn tôi nói đừng đọc suy nghĩ của con gái mà hãy hành động vì đàn ông thì phải nam tính. Đâu phải trẻ con mà phải xin phép ôm, xin phép hôn phỏng ạ? Chính bản thân con gái cũng thích đàn ông nam tính
    - Bọn tôi nói tránh hẹn hò cố định <= Để tạo niềm vui cho đối tượng bọn tôi tán tỉnh và làm cuộc hẹn của cả 2 thêm thú vị thì có gì sai nhỉ?
    - Bọn tôi nói đừng tự ti vào ngoại hình, cao xấu mà hãy tập trung vào con người, bản lính tán gái. Cái bản lĩnh tán gái dc tôi luyện và làm con người ta tự tin lên nhiều. Về bản chất thông điệp bọn tôi gửi đi là bản lĩnh và sự quyết đoán của đàn ông là yếu tố hơn xa những thứ phù phiếm như là ngoại hình,gia cảnh
    Chung quy lại thông điệp gửi đến cho các bạn là cuộc sống ko màu hồng. Cuộc sống là tranh đấu và kẻ mạnh làm vua và kinh nghiệm là vốn của kẻ mạnh. Các bạn lung linh, học giỏi nhưng các bạn thiếu vốn sống xã hội các bạn chả là cái gì, nhiều khi các bạn nhìn người mình yêu theo 1 thằng chẳng ra gì nhưng các bạn bất lực ko thể can thiệp đúng ko ạ? Các bạn ko thể làm dc vì các bạn thiêu kn, các bạn ko thể kéo em nó ra dù biết chắc thằng kia là 1 vũng lầy như trong topic này.
    Nói hơi dài nhưng bức xúc thì phải nói. Bọn tôi truyền đạt lại kn bản thân. Bản thân cái kn nó ko xấu vì nó là bản chất vấn đề mà đáng ra các bạn mất hàng năm, trải qua nhiều cuộc tình, nhiều đau khổ mới có được với mong muốn các chú gà đừng lâm vào cái tình cảnh bị gái quay hay nhìn người mình yêu đi yêu thằng chẳng ra gì. Phân chó thì ko có tội, tội là ở cái chân éo nhìn dẫm vào kia kìa. Quan trọng các bạn sử dụng kn với mục đích gì?
    Các bạn tán xong con nhà ng ta mà các bạn thương yêu thì có phải bọn tôi giúp các bạn ko? Còn thằng nào xôi thịt phang phập thì là cái tội của bọn tôi chắc? Thuốc nổ tạo ra là để phá đá mở đường nhưng con người dùng để tạo ra vũ khí là cái tội của nobel à? Tốt hay xấu là do các bạn dùng như thế nào hiểu chưa?
    Xịp, đúng là phật chỉ trăng nhưng mà ko thấy dc trăng toàn thấy tay phật, quanh đi quẩn lại 1000 thằng thì may ra 10 thằng nhìn ra. Thương cho cái lũ gà, đạo ở trước mắt, cách làm 1 thằng đàn ông ở trước mắt cơ mà chỉ thấy những cái cụ thể, ko nhìn xa hơn được. Khác éo các cụ ngày xưa nói vui đàn bà đái ko qua ngọn cỏ. Tầm bạn nhìn có qua được ngọn cỏ đâu mà thấy trời nó cao nó rộng thế nào?
    Hãy trở thành đàn ông mà phụ nữ phải chạy theo chứ ko phải xách dép chạy theo phụ nữ. Đó, đi đến tận cùng của chiêu thức là biến nó thành phản xạ vô điều kiện trong các mối quan hệ. Tất nhiên nhược diểm của nó là quá phiêu lưu thì nó là con đường ko lối về như bác quẩy nói : THẮNG NHIỀU NHƯNG THUA TRẬN TRUNG KẾT, TỰ ĐÁNH MÂT CÁM GIÁC HẠNH PHÚC ( Đại khái là vậy vì ko nhớ rõ lắm ) Nhưng nếu biết điểm dừng và biết trân trọng thì các bí kíp sẽ biến bạn thành 1 người đàn ông đúng nghĩa.
    Thang điểm đánh giá đàn ông với tôi ko phải là bạn đang có gì mà là tố chất của bạn. Nếu bạn trắng tay nhưng bạn có tố chất và lòng tự trọng thì bạn sẽ có nhiều thứ. Nếu bạn là 1 thằng đàn ông thì ko cần đẹp zai, ko cần quá giàu bạn cũng sẽ có cơ hội
    Ko biết mấy chú gà đã bao giờ nghĩ dc đến thế chưa hay đơn giản nhìn những thứ bọn tôi nói dưới góc độ phang phịch ma giáo?
  4. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Theo mình là MỌI THỨ MÀ CON GÁI LÀM (KỂ CẢ TRAI) ĐỀU CÓ NGUYÊN DO CỦA NÓ. Nguyên do có thể là ý thức hay vô thức.
    Tại sao bạn gái bạn chưa chủ động yêu bạn ? Theo mình thì do ấn tượng và cảm xúc của gái với bạn chưa đủ mức. Ví dụ như mình khi nhớ đến con bạn cũ thì chỉ nhớ lúc nó thơm mình :x . Thế nên mới có chuyện cao thủ khuyên bạn dùng chiêu thức để tạo cảm xúc.
    Bạn đã từng nghe câu: "CON NGƯỜI SỐNG BẰNG KỶ NIỆM" chưa?
    Đồng ý là nếu chân thành + con người mình cao thượng tốt đẹp làm cáo khâm phục thì cáo kiểu j chả đổ nhưng khổ nỗi thế thì cần quái phải lên đây nhờ. Thế mới cần chiêu thức để tôn hình ảnh của mình lên trong mắt cáo là 1 con ng cao thượng biết yêu thương quý trọng mọi người, sống có bản lĩnh, nắm tay nắm chân là để cho CÁO HƯỞNG THỤ NHỮNG CẢM GIÁC TUYỆT VỜI CỦA TÌNH YÊU MÀ ZAI TRƯỚC CÓ THỂ CHƯA MANG LẠI.
    Sau này có khi đến chết cáo vẫn nhớ chúng thế mới gọi là cao thủ. Cái " nghĩa " của thằng HT mà gái nói có khi là những kỷ niệm khó quên kiểu này của hai đứa.

    Tóm lại là bạn đừng lo về thằng kia vì lo cũng chả được. Cũng đừng theo kiểu hơi tí là xin lỗi, gái nó coi thường cho. Lúc làm cái gì kiểu ôm hôn ấy thì đổi tông kiểu đang cười nói vui vẻ sang kiểu "suy tư nhìn vào mắt em" ấy làm sao để sau này nó nhớ lại thì luôn là ánh mắt âu yếm của bác. Mấy cái này các bác trên đã nói nhiều rồi. Cố gắng dứt điểm đi nhé bác.
  5. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Đã xem được ảnh em Nhím của chú. Đẹp đôi đấy, cố gắng lên. Anh chỉ có 1 lời khuyên với chú đừng suy nghĩ theo kiểu cảm tính, em của chú cũng cáo lắm đấy.
  6. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ rất ghét mấy con gà chip nhìn chưa qua cái ngọn cỏ cứ thích đi phát biểu linh ta linh tinh. Đừng có nhìn cái gì phiến diện. Tôi chắc chắn ngày xưa còn chưa quá cái tuổi 18 chẳng ông nào bố mẹ bảo con phải a phải b phải c mới tốt được mà các ông nghe. Lớn lên nghĩ lại thấy điều bố mẹ nói đều là đạo, đều đúng trong cuộc sống chứ ko đơn thuần là cái phiến diện mình nhìn thấy khi đó. Đấy là kn sống vài chục năm họ đúc rút ra nhưng đúng là hàng trăm hàng nghìn người đều chẳng nghe, đến khi nhận ra nhìn lại thì bỏ phí bao nhiêu năm. Âu nó cũng là cái vòng luẩn quẩn giống như cái sự tán gái này thôi.
    Quan trọng bọn tôi chỉ cho cậu gà kinh nghiệm của bọn tôi. Các cậu hiểu được bản chất thật thì tốt nhất còn ko hiểu được thì cứ bắt chước thì nó cũng mang lại cơ hội cho các bạn nhiều hơn những cậu nào ko nghe hoặc ko biết. Ko phải là thiên tài thì cố gắng làm sao cho nó có vẻ ngoài của thiên tài cũng được. Làm người nếu ko giỏi nhưng muốn đạt dc mục đích thì phải đánh bóng mạ kền lên. Rách thì đi xin việc cũng phải cố mà mua cái bộ quần áo cho tử tế mà mặc chứ éo ai lếch thôi lếch thếch đi xin việc phỏng ạ? Không giỏi, ko phải thằng đàn ông đúng nghĩa thì hãy ra vẻ 1 thằng đàn ông cho đạt vào rồi từ từ thay đổi sau. Đợi các cậu thành đàn ông xong thì gái nhà các cậu chắc bị bọn đểu nó xơi hết rồi thế nên nhớ lấy những điều các cao thủ nói mà làm. Muốn yêu tử tế thì đong về xong thì tử tê đàng hoàng là xong, quan trọng là đong xong các cậu đối xử với con nhà người ta thế nào chứ ko phải cách các cậu đi đường giống gà chip hay cao thủ. Cao thủ khác gà chip cơ bản nhất ở cái kết sau khi đong xong họ bỏ đi tìm niềm vui mới còn tôi chỉ cho các cậu đường ngắn nhất để ôm con nhà người ta mà nâng niu chứ các câu đàn bà thế này muốn thành cao thủ cũng chả có cửa mà lo thành 1 thằng phang phịch chủ nghĩa
    Lờ
  7. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mình đã có những tiến triển cực lớn trong ngày hôm nay...
    Hôm qua cãi nhau tưng bừng với em 1 trận, mình tỏ rõ cái ý muốn bỏ cuộc (dù ko nói ra như thế), em cũng nói 1 số thứ kiểu như biết tình cảm của mình, nhưng ko đáp trả như mình mong muốn, mà đáp trả 1 kiểu khác... (Lúc đấy mình như muốn bỏ cuộc thật rồi, nên chả chú ý câu chữ hay fong thái đàn ông hay gì gì nữa, đừng chửi mình gà). Xong em còn bảo "Anh đã nói anh ko bỏ cuộc cơ mà, anh bây giờ đã chịu chấp nhận rồi hả, anh đã cách ly được em rồi hả..." và đại loại là "Nếu em yêu người ta, hoặc là ko yêu ng ta nữa nhưng cũng ko yêu anh thì anh chọn đằng nào..."
    Mình lúc đấy ko còn tinh thần chiến đấu, đong đưa gì nữa, mình xẹp dúm dó rồi, ăn nói tiêu cực, linh tinh cả lên rồi (mình ko nói đâu, vì các bác lại chửi mình), xong em nó bảo ko nói chuyện nữa, mai sẽ đến (tức là sáng nay)
    Sáng nay em đến, mình rủ em đi bãi giữa. Lúc đứng đợi ở bến xe buýt, em bảo là em sẽ ko lấy chồng nữa. Mình hỏi là thế có nghĩa là mình có thể rủ đi chơi lúc nào cũng đc đúng ko? Thì bảo đúng... Em nó bảo nó đã quyết định như thế rồi, đấy chính là bước ngoặt cuộc đời, sẽ ko lấy ai hết. Mình hỏi là thế chia tay người yêu rồi à? Thì em nó bảo "Không biết, không nói..." Mình cũng chả buồn hỏi nhiều
    2 đứa đi ra bãi giữa chơi, đến lúc trưa, ngồi nghỉ ở 1 chỗ thanh vắng, tĩnh lặng, fong cảnh hữu tình... Mình bảo buồn ngủ. Em chìa vai ra bảo ngả vào đây mà ngủ... Mình ngả vào độ 5 giây (kiểm tra xem có thật ko) thì bật dậy nói: Con zai mà ngả đầu vào vai con gái thì còn gì tư cách? Thế là em gấp tư cái áo khoác, đặt lên lòng, và bảo mình gối vào đấy... Nhưng mình ko gối và bảo em ngủ đi, mình vuốt tóc cho.
    Em gục đầu xuống đầu gối, mình nhẹ nhàng vuốt tóc, xong mình cảm thấy em từ từ nghiêng sang ngả vào người mình, mình vòng tay qua ôm nhẹ nhàng em nó... Ồ, lạ chưa, bình thường thì em nó sẽ giằng ra ngay ý chứ lị... Nhưng em nó vẫn yên lặng. Mình từ từ siết dần vào, cũng kéo em về gần hơn, chạm hẳn vào người mình, ôm sát luôn. Vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc. Xong mình gục đầu mình vào đầu em, cứ như thế...
    Mình ôm độ 5-10 fút gì đó, lúc đó cũng ko ước lượng nổi thời gian nữa, nhưng mình cảm thấy nó dài lắm... Thì mình ko ôm em nữa, nới tay ra, cách người ra, chống tay vào cằm và ngồi ngắm em... Thì mình thấy em như chuyển tư thế, nhưng dựa sát vào mình hơn. Mình nhìn đồng hồ thấy đến giờ về rồi, nên gọi em dậy. Em bảo là vừa chợp mắt được 1 lúc nên để ý gì, chỉ nghe văng vẳng xa xa có tiếng gõ gì đó... (chả biết ngủ thật hay giả vờ).
    Nhưng xong về nhà mình, hai đứa ăn trưa, rồi em đi học. Em bảo chỉ học tiết 1 tiết 2, chắc sẽ quay lại nhà mình.
    Tranh thủ lên đây update, ko biết tí nữa em có quay lại ko...
  8. TEVDEBII

    TEVDEBII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đẹp như film Hàn ấy, nhưng mà cậu vẫn là gà thôi, ko ăn thua...
    Thử cắt 1 tuần ko liên lạc xem thái độ em nó như nào?
  9. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Đọc đoạn trên xong khuyên chân thành chủ thớt thay avatar bằng ảnh con Gà bông và thay chữ ký là " Gà què ăn quẩn bãi giữa" đi nhé.
    Loằng ngoằng với gái tận 2 năm mà ôm em í còn phải hồi hộp bấm từng phút thì đúng là bỉ mặt sư phụ nào đó của cậu đấy, mấy năm ở cốc đọc đủ các trường phái của các đại ka đi trước mà gà vẫn hoàn gà.
    Lý thuyết suông mãi mệt quá, gái này chú có cơ hội chốt hạ từ lâu rồi, vấn đề là chủ thớt cứ lý sự loăng ngoằng mong gái nó hiểu cái sự chân thành của chú, nẫu lắm...
    Đè em nó ra, đàn áp bằng cái bản năng đàn ông í, muốn ôm là ôm, muốn hôn là hôn... Cho em nó biết luôn là anh vậy đó, ko yêu trả dép ****** về.
    Chú đơn giản chỉ cần hành động cho em nó thấy là chú bản năng và bạo hơn thằng ku kia là được - khả năng lớn là thằng ku kia chén em nó rồi. Vậy cần bạo liệt hơn để nó quên những hành động từng có với ku kia đi là xong.
  10. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đúng là k hiểu nổi bạn gái của bác nữa, mồm xoen xoét yêu thằng kia mà vẫn đầu gối tay ấp với bác.
    Lúc nó biết bác có vẻ buông thì nó lại rủ bác ra nơi lãng mạn để k cho bác thoát. Em mà như thế thì lúc nó nằm ngủ đấy em vừa vuốt tóc+ thơm nhẹ lên môi em kia. Nếu nó tỉnh dậy hỏi thì bảo anh vừa mơ được hôn 1 thiên thần đấy chứ+ cười gian xảo. Nhưng nói thật hồi mới theo dõi top thì thấy vui chứ bây giờ thấy bác k dứt điểm được thấy ức chế lắm. Cảm giác sau này có chài được em ấy thì vẫn k trọn vẹn vì em ấy xoen xoét nói yêu thằng khác.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này