1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi lời tâm sự... Mình thấy rối quá các bạn ạ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 06/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Em này là vô tình làm hàng một cách hữu ý đây mà :D
    Nói chung khó trách đuợc, 21 và 22, cả 2 đều đang còn rất non :D
  2. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, chứ mình đang hiểu thế này:
    Em đã ngả theo mình, vì dù gì mình cũng hơn chú kia ở nhiều chỗ, nhất là do tình cảm với chú kia đã ko còn như trước, chú kia lại thiếu các tố chất đàn ông cần thiết (như em mô tả, thiếu ý chí, quyết tâm ... etc...) dù em đã cho cơ hội sửa đổi những 2 năm nay, chú kia lại còn ghen loạn lên "như muốn sở hữu em -> ko hiểu được em" (em ý nói thế - mặc dù nguyên nhân việc ghen là do các trò... uh thì "bỉ ổi, đàn bà" của mình)... Trong khi em vẫn ở bên mình, vẫn chơi với mình nhiều.
    (Đó là mình ko hề nhắc đến yếu tố gia đình, ngăn cấm ...v...v... nhá, như các bác cao thủ trên này nói, cái đó ko tính)
    Ku kia giờ lại vào HT công tác luôn trong đó, ko biết bao giờ ra nữa...
    Em có thể đã ngả theo mình, nhưng trên danh nghĩa vẫn là yêu thằng kia. Dù gì cũng ko thể mang tiếng bỏ người yêu để đi theo zai khác ngay được, nên em vẫn phải chứng tỏ là yêu thằng kia này nọ, sẽ ko đến với mình này nọ... Mà fần cũng là do fải kiêu nữa, ko cho cái gì dễ dàng cả...
    Mình giờ cũng ko ham hố dứt điểm dứt điếc gì như các bác nói đâu... Em yêu người ta chứ em chả có đánh nhau chém nhau hay thi thố gì hết. Giờ mình cứ để tự nhiên thôi. Gà cũng được. Ko cần trở thành cao thủ cao thiếc gì hết. Chúng mình cứ đi chơi cùng nhau thôi, có thêm nhiều kỉ niệm nữa, có thêm nhiều thời gian bên nhau nữa, có thêm nhiều lí do để em có thể yêu mình nữa...
    Giống như bác Quarcker nói thôi, rồi một ngày em sẽ thẽ thọt nói em yêu mình, nhưng thực ra số phận mình đã được an bài từ trước chăng? Ko sao cả...
    Nếu mình phán đoán nhầm thì sẽ hậu xét, cái phán đoán này sư phụ mình đưa ra từ cách đây 2-3 tuần rồi, chỉ là mình ko tin thôi, vì sự việc trước mắt nó cứ ngược lại... Nhưng giờ mới biết sư phụ thâm thật... :x
    Cảm ơn tất cả các bạn đã vào góp ý. Nhưng mình nghĩ đến tận đây rồi thì mình sẽ cố lo tiếp, còn nếu thất bại thì cũng ko còn gì mà nói, tư chất mình chỉ đến thế thôi...
    Mod lock cho em topic này vào nhé. :)
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cái này, hình như em gái nào cũng nói thế =)) ( ngày xưa mình cũng thế
    P/S : công nhận chủ topic chậm thật. Chẹp đứng ở bãi giữa mà dứt điểm được = 1 cái kiss thì cứ gọi là nghiêng ngả đất trời, chết cũng không quên được
  4. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Trước khi topic bị closed. Chú BabyRaper cho a hỏi: Cái bãi giữa mà chú nói là bãi mà ng ta trồng hoa mầu phỏng? Nếu chú và ẻm ra được cái bãi cát trắng tinh giữa sông Hồng thì chú chỉ anh cách ra đấy cái? Coi như chú cảm ơn anh đã bỏ thời gian ủng hộ chú bằng cách theo dõi topic đều đặn nhưng no comment nhé .
  5. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Khổ, đong đưa vất vả như đánh vật :)) Thôi thì chúc bạn với em kia nên nghĩa vợ chồng. Tán đã vất thế rồi, chốt hạ thì ko, định chừa cửa cho cái thằng Hà Tỉnh sau này nó thò lại 1 chân vào à? Gái nó ngả theo bạn bây giờ chẳng có gì đảm bảo mãi mãi nó là của bạn :) 10 ca chia tay ny cũ theo người mới bét ra 6 ca các em tâm niệm sẽ có ngày quay lại bãi đất xưa đấy :))
  6. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bọn em đi xe buýt đến chân cầu long biên, xong đi bộ ra giữa cầu thì có cái thang để đi xuống... Xuống dưới đấy là ra bãi giữa rồi. Có cả 1 bãi cát lớn mà các ông tắm tiên cứ cởi truồng chạy qua chạy lại, có cả 1 bãi cọc chụp ảnh rất đẹp, có vườn cà chua, vườn củ cải hoa trắng rất đẹp. Hôm nay bọn em đi còn thấy rất nhiều dâu ta dại, hai đứa hái ăn rất nhiều, có quả chua loét 2 đứa nhăn nhó như 2 con khỉ... :))
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Qua thớt này, chủ nhân muốn nhắn nhủ với chúng ta một ý rất chi là sâu sắc, đầy tính nhân bản và đượm mùi cao cả:
    Em e''o muốn thành cao thủ nữa. Em muốn là gà để mãi mãi được đi bãi giữa.
  8. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi xe máy, ô tô thì đến cái ngõ to đùng cạnh thịt chó Anh Tú béo rẽ vào, đi đến cùng, rẽ phải đi 1 đoạn là ra bãi cát trắng đấy. Còn nếu đi bộ thì cứ rẽ vào ngõ 124 Âu Cơ, đi đến cùng rồi rẽ trái, đi men men mà xuống. Mà đường ở mồm chứ ở đâu hả bác .
  9. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Tốt quá nhể, ng ngay đây mà ko biết hỏi .
    Đường chú chỉ là Âu Cơ phỏng? Cám ơn nhiều nhé .
  10. 844group

    844group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0

    Chỗ Anh Tú rẽ vào là bãi Đá.
    Còn xem mấy pic ở blog của chủ top thì đúng là có mấy cái cọc bê tông ở bãi giữa đoạn cầu Long Biên đi xuống.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này