1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi lời tâm sự... Mình thấy rối quá các bạn ạ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 06/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrManly0104

    MrManly0104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    em thì cũng chỉ là gà thôi nhưng theo em cái "nghĩa" mà cô em bác nói rất có thể có nghĩa là 2 bên đã có quan hệ với nhau rồi nên khó dứt! cái này em nói thẳng bác đừng giận nhá!
  2. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Uh. Mình thì chẳng giấu dốt, mình vẫn là gà thôi. Nhưng mình không tới mức qụy lụy lắm như các bạn bảo đâu.
    Khi mình hỏi em nó sao em không yêu anh, thì cũng là lúc hỏi vui vẻ cười nói trong 1 sáng đi tập thể dục cùng nhau thôi. Nhà gần nên chúng mình toàn dạy sớm đánh cầu lông với nhau mà.
    Mình ko tỏ vẻ quỵ lụy hay là vẫy đuôi trước mặt em nó đâu. Mình toàn dọa em nó: "Trừ khi em giết anh chứ bố mẹ em xác định anh là con rể rồi thì còn lâu bố mẹ mới chấp nhận thằng kia" =))
    Mà cũng đúng mình hơn thằng kia về mọi mặt, chỉ trừ việc nó đến sớm trước mình 2 năm, và mình ko ham tình nguyện mới cả từ thiện giống 2 chúng nó thôi.
    Còn mình ko tin là mình fải đóng vai trò như người yêu mà lại đổ vỏ hay là quyền lợi ng yêu ko được hường... v..v.. kiểu kiểu thế, vì em nó ko dám làm như thế đâu. 1 là vì em nó là 1 con bé rất nhân hậu, một đứa sẵn sàng lên miền núi chăm sóc trẻ em trên đó thì không thể là đứa gian ác được. 2 là vì không chỉ có riêng 2 bọn mình mà còn các mối quan hệ của bố mẹ em nó...v...v..., em nó không thể làm xấu mặt bố mẹ em nó đâu. Chúng mình có họ hàng mà.
    Chỉ là mình ko hiểu em nó nghĩ gì thôi... Mà mình cũng ko mường tượng ra được chuyện gì đang xảy ra nữa...
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh sút bồi thêm cho chú phát nữa.
    Gái nói chung ( anh tin em gái này không phải dạng quái tính ) nếu có chút cảm tình ( theo kiểu thích, không xét cảm tình kiểu bạn bè nhé ), sẽ không mấy đứa dại dột xây bít ngay từ đầu mối quan hệ với zai.
    Kịch bản thường gặp:
    Hiện tại em chưa thể nói trước điều gì cả.
    Mình cứ là bạn tốt của nhau đã anh ạ.
    Bây giờ em chưa nghĩ tới chuyện này.
    Em cần thời gian.
    Chuyện gì đến sẽ tự đến anh ạ.
    .............................................................

    Tất nhiên còn vô vàn phiên bản khác nữa, có em nháy xi nhan kín, có em bật pha sáng trưng. Nhưng chốt lại ở điểm: Em vẫn trừ cửa sau cho anh nhảy vào!
    Còn với em của chú này, ngoại trừ mấy pha vuốt tóc, sờ tai ( theo kiểu yếu lòng khi trái gió trở giời) thì tuyệt nhiên không có một ý nào gái phím hàng cho chú cả. Gặp bạn Quẩy, bạn ấy sẽ phán " xịp, phang chết mịe nó đi cho anh". Nhưng phang thì không khó mấy trong trường hợp này. Khó, và cực khó là gái có yêu mình không?
    Kinh nghiệm của anh là sau 2 tuần quen nhau mà chưa có tín hiệu gì khả quan là anh bắn xới ngay. Thời gian ấy đủ cho chú chinh phạt cỡ dăm bảy em, hỉu chửa?
  4. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội vẫn còn rất nhiều.Hiện tại là 65-35.Hãy tỏ ra quan tâm đến em nó đi chỉ vài tháng nữa là cân bằng 50-50.Vì mình có cự li gần mà.ố gắng lên nhưng nhớ ko được vồ vập mà tỏ ra là người đàn ông bản lĩnh và lịch sự.Đảm bảo chỉ một thời gian ngắn em nó sẽ tự nguyện đi về phía mình thôi.Thế mà!
  5. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Chà, anh bạn trẻ này,.. cảm xúc lớn thì năng lượng cũng lớn đây! (nên mới type dài như vậy) Tạm tạm có mấy điều này:
    - Thằng rẻ rách kia lởm thật:
    14/2 = tet = ko làm ăn j đc --> tính quả sớm, lấy cớ mẹ ốm về quê bay nhảy đâu đó, vừa hẹn đc 1 buổi (bắt cô bé ko quên), vừa bắt em kia phải thương xót, day dứt, cảm thông... để rồi blo..bla đêm gth!
    Xu hướng của thằng này: tập trung vào tư tưởng "Càng cấm đoán thì càng quyết liệt". E kia chưa đủ tuổi nên sẽ là sự lợi dụng...
    - E kia còn trẻ & ko ổn định lắm, suy nghĩ chưa xa xôi j đâu mà chú lại hấp tấp làm chi, một mình e nó trẻ con là đủ rồi! Nhưng hiện tại, cậu cũng có vẻ ko phải là lấp chỗ trống nữa:
    * Thằng kía nổi bật với hình ảnh thương hại nhưng đang có cơ hội cho thấy ko thiếu quyết tâm (bất chấp gđ gái)!? Gái cũng chờ đợi những bất ngờ, hi vọng vào sự hoàn thiện hình ảnh ny cũ từ cơ hội này!
    * Tuy nhiên gái cũng đã có những cân đo nhất định, tâm sự về cái ko hay ho của anh bạn cũ! Nói ra, cũng là cho thấy gái đang thiếu cái j (một sự bản lĩnh, trưởng thành...), liệu cậu có khẳng định được những mặt gái chưa từng gặp này hay không!? Vô tâm hay hữu ý thì đều là một cơ hội!
    Đến chừng này, gái vẫn chưa tìm thấy hình ảnh nó thực sự mong chờ đâu!
    - Đi như vậy là đủ rồi, quan trọng là các điểm nhấn! Chúng dần chen chân và đánh bật thằng kia ra khi cậu ko ở đó. Hãy bảo vệ & trưởng thành hơn (mượn gió bẻ măng từ xa thôi...). Hai bạn còn rất trẻ nữa!
    ( jj mà thích đi từ thiện rồi lúc giao thừa nữa chứ... đá ** ** đi cho rùi!)
  6. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mình không phải loại tán gái cho vui để mà vèo 1 phát nhảy sang em khác. Mình chỉ đi tìm hạnh phúc cho mình thôi. Nếu em nó ko fải giấu giếm chuyện tình cảm, để mà ngay từ đầu nói là em nó đã có ng yêu, thì còn lâu mình mới rủ em nó đi chơi. Căn bản khi biết em nó có người yêu, thì đã thấy quá thân thiết, hai đứa lại quá hợp nhau, quá hoàn hảo, tất cả mọi thứ...
    Các bạn có thể tưởng tượng, chúng mình thân thiết nhau, mà không phải cái kiểu bạn bè thân thiết nối khố đâu, mà như là giả sử em ý ko yêu thằng kia, thì chúng mình có thể cưới nhau ngay được ý... :-< (À tất nhiên đấy là cảm giác của riêng mình thôi)
    Mình thấy khi ở bên mình, em cười rất nhiều. Nhiều chuyện mình nói đến chính mình còn chả thấy buồn cười mà em nó cũng cười được. Chắc tại em nó rất là hay cười.
    Em nó đến nhà mình nhiều tới mức mọi người cho là chuyện bình thường. Mình cũng đến nhà em ý nhiều tới mức chó nhà em ý nhìn thấy mình thậm chí còn rên ư ử...
    Giá mà ko có thằng kia tự nhiên chen vào...
    Thằng kia nó ghen với mình chứ... Vì em nó cứ đi chơi với mình là lại tồng tộc kể cho thằng kia, kêu là không có gì phải giấu giếm... Thằng kia nó ghen cho thì lại bảo là thằng kia cứ cố sở hữu em => Không hiểu em => "Nếu không sửa đổi sẽ bỏ"... Sao em ko bỏ nó luôn đi cho gọn... :-<
  7. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko nói là bạn phải đổ vỏ mà là cảm tình của em nó và bạn là rung động chưa xác định và việc bạn tỏ ra gay gắt vụ giao thừa hay định tặng quà valentine rồi đề cập đến việc sao em nó ko yêu bạn dù bằng bất cứ hình thức nào cũng vô hình chung đặt lên vai em nó 1 gánh nặng.
    VD đơn giản, trước đây khá lâu tôi tán 1 em nhưng thật sự tôi cũng chẳng xác định được tc của tôi và em ý là gì và cũng lo lắng ko biết tặc lưỡi yêu rồi có lâu dài được không và cũng rất phân vân, nhiều khi em nó có 1 hành động gì là mình lại đem lên bàn cn xem có nên yêu ko. Gái cũng thế thôi, 1 khi gái còn đang đặt bạn lên bàn cân để cân nhắc yêu hay ko mà bạn đặt gánh nặng lên vai nó thì cán cân sẽ lệch xa với điều bạn muốn.
    Bạn ko như cún vẫy đuôi thì tốt nhưng bạn phát biểu ko biết kiềm chế được đến đâu, quá yêu là yếu kém tâm lý rồi. Nhất là đoạn này, theo mình thì bạn đã quỵ lụy gái rồi nhưng bạn ko nhận ra và tự bào chữa thôi, bệnh nan y của gà : Mình thực sự không hiểu nữa... mình rối loạn luôn. Hôm qua mình viết 1 entry kể về các kỉ niệm, 2 người đã đi chơi thế nào, rồi cảm xúc của mình ra sao, tình yêu của mình ra sao, khẳng định mình yêu em nó
    Tóm lại là ra nói với em gái của bạn 1 câu thôi. Anh suy nghĩ kỹ rồi, anh hiểu là ko nên gượng ép, anh sai, anh hành động theo cảm nghĩ của anh mà chưa đặt vị trí của anh vào em. Anh xin lỗi đã làm em khó xử, từ giờ anh sẽ ko làm em khó xử nữa.
    Ngắn gọn như thế, mặt bình thản xong đi về, mọi chuyện vứt lại sau lưng rồi hạ hồi phân giải tiếp.
    Tất cả 3 cái việc bị dị ứng vẫn uống, rồi những thứ khác đều không bằng 1 câu ở trên. Hãy chứng minh là mình quan tâm đến cảm xúc của em nó thật sự, nhớ là cảm xúc nội tâm chứ còn việc bạn bia bọt chỉ làm em cảm động nhất thời nhưng cái bia bọt còn khướt mới so được với việc bạn tự hiểu ra là bạn đang làm em nó khó xử và dừng cái hành động vô ý thức đấy lại. Giãn ra, ổn định tâm lý và làm giảm bớt rào cản đang tồn tại đã
    Được haiphamtran sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 07/03/2010
  8. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Có 4 cách khuyên Chủ topic. Chọn cách nào thấy hợp nhất.
    Cách 1: Như lời ''''sư phụ'''' cậu nói. Cứ bơ đi là em nó sẽ theo.
    Cách 2: Tự chuyển biến trong con người. Tức là không như trước nữa.
    Trước đây khi ôm em ấy đẩy ra thì giờ ôm thật chặt vào. Thực ra thì ôm đứa nào lúc đầu chẳng đẩy ra, mình ghì chặt vào là chịu liền à.
    Cách 3: Tán lấy 1 em nào đó vừa xấu vừa hư hỏng. Cố tinh để cho em ấy biết việc mình tán em khác, nhưng vẫn đối sử với em ấy như ngày xưa. Khi em ấy bảo sao lại iu người như thế. Thì bảo là ko iu được người tốt như em ấy, nên đành chọn người như thế.... Lòng thương người của em ấy sẽ bảo bạn ko tán cô gái hư hỏng kia, và cô ấy sẽ yêu bạn.
    Cách 4: Cứ để mọi thứ như hiện nay. Đợi 1,2 năm nữa em ấy ra trường, bố mẹ ép quá thì cũng phải lấy chồng thôi.
    PS: Đối với mình: Cách 2 là tối ưu, sau đó là cách 1.
    Tán những cô bé gần nhà, chỗ quen biết ngại lắm. Yêu rồi mà không lấy được nhau thì mất hết cả hàng xóm.
  9. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Vụ này ko khó cậu ạ :)
    Trước tiên cậu cần trở thành một người đàn ông cao thượng, nói đúng hơn là tự tin. Bằng cách nào? Đó là bơ cái thằng người yêu dở hơi của em nó đi, coi thằng ấy như ko tồn tại. Riêng cái vụ cậu cãi nhau với em ý rồi lại cả thằng kia vì cái hôm 14/02 là đã thất sách rồi. Mình người lớn, đàng hoàng, việc j phải làm thế. Tự kiểm điểm lại thì cậu hơn hẳn thằng kia ở mọi điểm, có j mà phải ghen tuông đố kị với nó cho mệt. Cái này là mình lấy kinh nghiệm bản thân ra để nói. Bạn gái cũ của mình ngày trước cũng gần như vậy, khi ấy mình đang trong giai đoạn tán tỉnh mà em thì suốt ngày kể chuyện thằng bạn trai cũ, mà so ra mình so với thằng bạn trai cũ ấy thì chỉ thua chứ ko hơn :)). Lúc đầu cũng bực mình lắm nhưng mình chả bao giờ nói j, lúc nào cũng im re lúc em kể đến thằng ấy, thái độ ko vui vẻ cũng chả bực tức. Sau này đến lúc nắm tay được rồi mà thằng bạn trai cũ ấy vẫn chưa chịu cuốn xéo khỏi các chủ để nói chuyện, mình chỉ nói với em đúng một câu, đại để là: anh ko quan tâm đến thằng abcxyz đấy nó như thế nào đâu. Nó là nó mà anh là anh, nhưng nếu em vẫn thích kể chuyện về nó thì anh cũng sẵn sàng ngồi nghe ko vấn đề. Lúc đó em nó chỉ tròn mắt lên nhìn mình thôi, sau thì gần như ko bao giờ đả động đến thằng cu ấy nữa. Đến lúc yêu nhau rồi mới thủ thỉ: ngày xưa vì anh nói câu ấy mà em mới thích anh đấy, chứ anh mà ghen tuông hay tỏ ra khó chịu thì em đá anh lâu rồi :)). Thứ nhất là mình vừa tôn trọng em nó, thứ hai là mình vừa thể hiện đuợc cái bản lĩnh của mình. Nếu mình là cậu, ngày 14/02 nhuờng em nó đi với thằng kia, ko cần phải tỏ thái độ j cả. Ko bao giờ đả động đến thằng kia truớc mặt em nó, em nó nói thì nghe, ko bàn ra cũng ko tán vào đồng thời vẫn âm thầm tìm hiểu về thằng kia. Biết nguời biết ta, trăm trận trăm thắng là vậy :D
    Tiếp đó, cậu lục lại topic của sunny_boy, xem các cách để khơi gợi ở cô gái một cảm giác yêu đương nam nữ chứ ko fải cảm giác bạn bè là j. Cậu có quá nhiều cơ hội để gần gũi, con gái cũng như con trai thôi, cũng thích có những va chạm. Cậu chỉ cần nắm được cách thức và thời điểm thích hợp mà thực hiện, ko lâu em nó sẽ tự muốn ngả mình vào lòng cậu ko chừng ^^
    Theo mình thấy em nó thuộc tuýp ko thích bị áp đặt: thông qua việc vẫn lén lút yêu thằng kia, ko chịu yêu cậu một phần vì cậu quá được 2 nhà ủng hộ (mình nghĩ thế). Thêm vào đó em nó lại có bản năng phụ nữ hơi mạnh: thích được chăm sóc người ko hoàn hảo, nặng tình nặng nghĩa. Cậu nên đánh vào 2 điểm này. Lúc này cậu ko nên bơ em nó. Hoàn cảnh ko hợp lý để cậu làm vậy. Bơ lúc này hại nhiều hơn lợi, em nó lại nghĩ cậu thấy khó đã lui, lại đánh giá cậu thấp đi một bậc ko chừng, chưa kể có thể tạo ra hố ngăn khoảng cách trong tình cảm giữa 2 người. Hãy cứ quan tâm chia sẻ, tuy nhiên giảm mức độ xoắn xuống một chút. Tuyệt đối ko nhắc đến chuyện yêu đương cưới xin j nữa hết. Cho em nó cảm giác tự do, yêu lúc nào ko hay chứ đừng gây cho em nó áp lực. Lâu lâu đi dầm mưa dầm gió cho ốm nặng một phen, em nó chắc chắn sẽ qua thăm. Lừa lừa để em nó chăm sóc, giả như thay hộ anh cái khăn đang đắp trên trán chẳng hạn, rồi bất ngờ nắm tay em nó, nhìn sâu vào mắt, ko chớp ko ngại ngùng nhưng phải thật dịu dàng và tình cảm. Ko nói j hết, chừng 5-10 giây (mỏi mắt quá) thì nhả tay ra rồi nói một câu nhẹ nhàng kiểu: Cảm ơn em đã đến thăm anh. Thế là đủ. Nhớ nắm nhẹ nhàng thôi, nếu em nó giằng ra thì mới giữ lại :D. Một ví dụ nhỏ thế, ngoài ra tùy thuộc vào cách sáng tạo của cậu.
  10. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Uhm. Các bạn tư vấn càng làm mình rối thêm. Nhưng mà cũng cảm ơn các bạn vì mình viết dài như thế nhưng các bạn vẫn vào chia sẻ với mình....
    Mình chẳng muốn suy nghĩ kiểu cao thủ nữa đâu, mình cứ nghĩ kiểu gà thôi vậy. Cái gì đến sẽ khắc đến. Cũng không cần mánh khóe, thủ đoạn gì đâu... Chúng mình vẫn còn ở bên nhau thân thiết, trong khi thằng kia về Hà Tĩnh công tác ko ra HN được, xa mặt khắc cách lòng. Lúc đó em nó mạnh mồm đến mấy thì cũng phải nghĩ lại thôi. :)
    Cảm ơn các bạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này