1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi lời tâm sự... Mình thấy rối quá các bạn ạ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 06/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Cậu đã dần dần ngộ ra chân lý rồi đấy . Quan điểm của anh nó là thế này :
    Hạnh phúc là được chăm sóc , ở gần và lo lắng cho người mình yêu ( yêu thật đấy nhé ). Suy ra , chú là người hạnh phúc . Anh không quan tâm đến thằng trời ơi đất hỡi kia , tất nhiên đôi lúc cũng hơi khó chịu vì thằng đó nó dùng điện thoại quấy rồi , nhưng chịu khó kiềm chế , nhẫn một chút hay kiếm việc gì đó mà làm cho nó qua cái khoảnh khắc đó . Chỉ không chịu nổi khi hai đứa nó ******** trước mặt mình thôi . Còn alo vớ vẩn trên telephon thì kệ miẹ chúng nó , dẫu sao thì em nó vẫn chưa qui phục mình thì đôi khi vẫn phải chấp nhận cảm giác ngứa ngáy trong người chút xíu .
    Ở đời , gái nó đã phải lòng ( yêu thật đấy nhé ) thằng nào rồi thì nó bắt chấp tất , không kể giàu sang , nghèo hèn . Đẹp trai hay mặt sần .Và cái tình cảm của nó càng khát , càng vật vã khi bị cấm đoán hay gặp trở ngại nào đó . Vì thế chú không nên lấy địa vị của chú để so sánh với thằng kia . Sự so sánh đó là vô nghĩa .
    Nếu chú còn thật sự yêu em nó thì chú nên lấy việc hàng ngày được gặp em nó nó làm niềm vui hạnh phúc và hy vọng một ngày nào đó tình cảm giữa gái với thằng kia nó hết ( cái này thì hơi khó) vì những trở ngại nào đó (sự xa cách , thằng kia có gái khác rồi không liên lạc nữa , bla..bla..........) .
    Và còn một điều nữa . Một gái không phải là duy nhất . Hãy mở lòng mình ra và khám phá cảm xúc của nhiều gái rồi chú sẽ tìm thấy cái hay trong sự phong phú đó . Chẳng ai trách được chú chuyện đó vì chú chưa thuộc về ai. Đừng có vật vã trong một cái ao tù để rồi nó căng thẳng rồi chuyển dần về trạng thái lú lẫn thì khốn.
    Chú ký rằng chú là chim ăn tạp cơ mà?
  2. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH là gà cũng đước, chó cũng được.
    QUan điểm thế mà là quan điểm àh?
    Đọc qua, tôi thấy bạn cần phải ngộ những việc sau:
    1. THÔNG NÃO.
    a) Tức là hiểu rằng yêu đương như mình là ngu, là dại, là dốt.
    Vì sao:
    Cậu có 100 lần lợi thế so với thằng kia mà cậu lại không loại được hình ảnh, hay làm giảm sút đi được tí nào hình ảnh của nó cả.
    b) Tôi đã nói bao nhiều lần là kệ 3` nhà chúng nó, không bao giờ được đề cập đến cái thằng đấy theo kiểu so sánh, ghen tuông, ..v.v.
    Đối phó với những thằng như thế, chỉ có 1 bài duy nhất là bơ nó, không bao giờ được phát tín hiệu là nó là đối thủ cả. Ví dụ, gái nó chém như súng liên thanh, phi tiểu liên liên tục, anh A thế nọ, anh A thế kia, thì bình thản, vui vẻ mà phán vào: Ồ, thế hả, ... rồi sau thế nào, em kể tiếp đi,.... , chàng A có vẻ hợp cả em đấy, tiến đi còn chờ gì nữa.....
    Kệ bà nó chém hươu vượn sao ta chỉ có 1 bài, chăm chú lắng nghe, cổ vũ, vỗ tay, khích lệ gái.
    c) Nói 1 triệu lần rồi, tức là khi ta có lợi thế quá lớn. Nhắc lại LỢI THẾ QUÁ LỚN. Mà không tận dụng được, thì CHÓ NÓ KHINH.
    Ví dụ: 1 mình 1 bóng đứng đối mặt với thủ môn, ngay trước khung thành, sút trượt 3 quả liền trong 1 kỳ Wolrd Cup, thì thằng MESSI bị cổ đông viên nó ném *** vào người ngay, trường hợp anh Rô Bớt B*ồi Dô 1994 là điển hình.
    KHI CHÚA TRAO CHO ANH 1 CƠ HỘI, hoặc lớn hơn, 1 LỢI THẾ QUÁ LỚN. Nếu anh không tận dụng được nó, CHÓ NÓ CŨNG SẼ KHINH ANH.
    Cậu hiểu ý tôi nói rồi chứ, giả dụ, gái nó không đi chơi với cậu, nó dựng tường sắt, dây thép gai, đội đặc nhiệm đứng cầm AK 47 canh gác bảo khó còn được, đây cậu ngày nào cũng cầm con dao đứng ngay bên cạnh nó mà không cứa xoẹt được cổ nó thì còn ra cái *** gì nữa?
    CHÉM , DỨT ĐIỂM, ĐÓNG, PHANG, PHẬP là tối quan trọng, ngàn lời nói không bằng 1 cái nắm tay, ngàn cái nắm tay KHÔNG = 1 nụ hôn, ngàn nụ hôn không bằng 1 lần fịch, và ngàn lần fich không = 1 lần quỳ gối.
    Ví dụ:
    Khi cậu thơm gái, nó bảo " Trời, đó chỉ là thơm trẻ con thôi mà, hông tính anh à"
    Thì ta có nên đực mặt nhìn như con bò đang gặm cỏ nhìn về phía chân trời thế không?
    Không, ta, với lợi thế vãi vật là 1 tình cảm sâu sắc, và 1 sự gần gũi phi thường trong mỗi quan hệ, đè nó ra, cưỡng nó ra mà hôn thật lực vào, cắn nát môi gái ra, bao lực, cuồng bạo lên,
    Làm xong thì bảo, "ừ, em nói đúng, ngay cả như thế này, anh cũng thấy hơi trẻ con" cười đểu, xong kệ mẹ nó lại tỉnh bơ như không.
    Đấy, chỉ có 1 hành động, 1 thời khắc, tỉ lệ thành công cực cao đối với trường hợp của cậu là nó đã làm THAY ĐỔI cục diện và Tương quan lực lượng, hoán đổi vị thế giữa 1 con chó, 1 người chủ.
    Gái sở dĩ, coi cậu như chó, cũng vì lý do này, vì cậu có quá nhiều lợi thế, mà cậu, không tận dụng được, nên gái, sẽ khinh cậu như chó. Có cảm tình nó cũng bảo không.
    Khi dứt điểm, thật lạnh lùng, nhanh gọn, cuồng bạo, khốc liệt bao nhiêu, gái có thể sốc hàng, nhưng càng đàn ông, nam tính và thu được hiểu quả nhiều hơn.
    Đừng nghe đài địch, vì con chó, sao biết được người ta sẽ làm món nào, trong các món sau Luộc, hấp, nướng, nhựa mận...
    Cậu rất thiếu bản chất của 1 sát thủ, đến độ, giờ cậu phải tự lấy dao mà cứa vào tay mình, lấy máu phết lên trán, cuốn khăn vào trán, phi ra ngoài ban công tầng cao nhất nhà cậu mà hét to lên. Cho nó có Dũng Khí.
    Ôm ấp cũng thế, gái nó đẩy ra, thì kệ con mẹ nhà nó, không có con điên nào mà lại đi chơi suốt ngày với 1 thằng đâu. Cậu xem phim hàn xẻng nhiều quá rồi. Phải biết cưỡng, nhưng nếu em rắn quá, thì ta lại mềm, không như bún, nhưng nhẹ nhàng.
    THỬ THẬT NHIỀU LẦN, hiểu không, ĐẠN BẮN NHƯ MƯA, kiểu gì cũng có 1 viên găm vào đầu địch.
    d) Tình hình của cậu, hiện tại là RẤT KHÔNG NGUY CấP, yên bình phẳng lặng, nhưng giống như thằng có hệ miễn dịch kém.
    Nếu chẳng may, cậu và cả thằng hà tĩnh kia đều cực kỳ gà không nói làm gì rồi, xuất hiện 1 thằng trung thủ, tầm tầm trung bình, cưa đốn có tí tẹo kinh nghiệm là cả 2 thằng, cậu và anh bạn thân hà tĩnh kia sẽ bay lên sao HỎA ngồi mà hóng mát.
    Cậu, giờ giống như lọ hoa bằng thủy tinh. Để trên bàn kính. Bình thường Không sao, nhưng gió mạnh, ắt đổ, rơi, và vỡ.
    e) Trong đầu cậu hiện tại hỗn loạn, vì cậu cân nhắc quá nhiều, hãy đơn giản.
    Nghĩ thế này, trong tình yêu, việc hợp tính cách là Quyết định, nó mang lại những tương lai sâu sắc cho sau này. Về điểm này, cậu đúng.
    Điều mà cậu thiếu, mảnh ghép còn lại, chỉ là cảm giác giới tính. Hãy cho cô gái thấy rằng, cậu, là 1 thằng đàn ông., chứ không phải gay, hay lưỡng tính.
    2) Điểm này cũng hết sức quan trọng. Tối Quan trọng.
    Đó là: HÀNH ĐỘNG NGAY. Dù giờ đã là quá muộn, để lâu vĩnh viễn mất cơ hội.
    3) Ở trong này có nhiều người nhầm lẫn, chỉ ơ giai đoạn đầu, trong những lần hẹn hò đầu tiên, để xây dựng 1 chỗ dựa, 1 sự tin tưởng, 1 sự hiếu kỳ lớn, ta mới phải giả bơ.
    Giai đoạn dàn trận, rất cần phải bơ lác.
    Nhưng, khi chiến sự đã đến hồi vào cuộc, nhập trận là phải gia tăng quân lực, càng bắn phá nát bét , tỷ lệ thắng càng cao.
  3. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic thấy bực mình quá nên phải tư vấn. Chủ thớt có nhiều điểm lợi thế mà không đủ kinh nghiệm để chốt hạ. Người ta nói ******** và tình yêu luôn đi liền với nhau, đến đây chắc có nhiều người nghĩ tôi khuyên chủ topic đè em nó ra, KHÔNG PHẢI THẾ
    Cậu chỉ hôn trộm, thơm má em nó là bị nó quay rồi. Con gái khi đã nhận lời đi chơi với cậu blah blah thì trong thâm tâm nó cũng thích cũng có chút niềm tin nên đừng có ngại. Đến thời điểm của cậu thì nên dùng chút thủ đoạn:
    1) Con gái có nhiều vùng nhạy cảm trên cơ thể, việc đi chơi hẹn hò đừng có nhăm nhe mà hôn vì chúng nó đề phòng. Một sô điểm như bàn chân, hông, gáy và đặc biệt là tai. Nếu cậu đã hôn (liếm) được tai em nó thì coi như gái đã thuộc về cậu 90%. Rượu và vài chất kich thích cũng rất hữu ích
    2) Con gái nhiều đứa mê tín nên cố tìm những điểm trùng hợp để chém gió, hàm ý là anh em mình là cặp trời sinh cho nhau, HÀM Ý THÔI NHÁ
    3) Có sự hậu thuẫn thì nên kín đáo nói chuyện với đồng minh để loại hẳn đich thủ, ví dụ như tăng cường chính sách cấm đoán. Trong trường hợp náy có thể là con dao 2 lưỡi tuỳ theo cách cấm đoán của bố mẹ em ấy. Thường thi khuyên bào nhẹ nhàng, lat mềm buộc chặt
    4) Kiềm chế bản thân, cậu hiểu vì sao gái nói cậu ích kỷ không. Con gái nào chẳng yêu một thằng sẵn sàng vì em ấy mà hi sinh quyền lợi bản thân. Tớ cũng từng bị từ chối đi chơi ngày 14/2, nhưng tớ không làm gay gắt, tớ chỉ nói "anh sẽ tôn trọng quyết định của em", sau vài tuần, gió lại đổi chiều hi hi dù diều lúc đó đã có gió mới
    5) Thể hiện sự chân thành, cái này chỉ cần nhẹ nhàng nhưng phải thâm. Không phải cứ quỳ xuống chân cáo mà lạy "anh có thể nhảy sông vì em", miẹ cáo nó đá cho bay mông. Hỏi cậu một câu đã có cuộc hẹn nào cậu có nến và hoa hồng chưa hay cậu đã khi nào vào bếp 1 lần vì gái chưa? Tớ nhớ có một kinh nghiệm là có lần gái với tớ ngôi chơi, tớ vô tình chộp được chân gái, tớ bảo "chân đẹp quá" và cúi xuống hôn, sau này yêu gái bảo lúc đấy chết đứ đừ. Đơn giản thôi nhưng bàn chân đi đất liệu có mấy người dám hôn, nó thể hiện sự chân thành
    Vài lời thế thôi, tớ sắp theo vợ bỏ cuộc chơi rồi nên chỉ góp ý thế, chủ thớ làm được đến đâu còn phải tuỳ vào thiên thời, địa lợi và nhân hoà. Good luck
  4. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người đàn ông tốt , chẳng tư vấn đc j cả vì khi yêu thật lòng ai mà nghĩ đc fải làm j nữa
  5. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Làm thế này ko biết có bị đạp gẫy răng ko nhỉ
  6. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Các bạn khuyên tớ phang phập thì tớ chịu rồi... Thử coi... 2 họ có quan hệ họ hàng tốt mà giờ mình làm thế thì chính bố mẹ mình và bố mẹ nàng bóp cổ chết mình ngay...
    Tán 1 con ất ơ ko liên quan nào đấy thì mấy cái liều mạng còn làm được... Chứ với cô em này thì hôn trộm là tớ thấy liều lắm rồi... Rủi làm cái gì ngu xuẩn về nó bô bô lên cho 2 bà chị mình thôi, hoặc xì cho bà bác mình thì mình cứ gọi là nhục cả đời...
    Em nó liên tục đi chơi với mình thì mình nghi đơn giản chỉ là vì 2 đứa có họ hàng, chơi thì cứ chơi chứ sao phải xoắn... Mới cả mình cũng rất tốt bụng với em nó, cái máy tính nó cũ quá, hỏng liên tục, mình chục lần sang nhà em nó chữa rồi.
    Mình cũng vào bếp vì em nó 2 lần rồi, em nó sang nhà mình ăn cơm thì em nó là khách, chả nhẽ lại bắt nó vào... Nhưng mà hôn chân thì chưa nghĩ ra cái cảnh đấy... :))
    Vụ 14/2 thì thực sự lúc đó mình điên... Rõ ràng là ko có dấu hiệu gì là nó có người yêu cả, mà đùng 1 fát nó vác đc 1 thằng 4` ở đâu ra, kêu là yêu nhau 2 năm nay rồi... Yêu nhau rồi còn đi chơi với tao làm gì, còn hẹn hò từ trước tận 2 tháng với tao làm gì... Mình nhượng bộ là gái nó khinh, nên mặc mẹ thằng kia, ngu thì mất quyền lợi, ai bảo nhận ra hôm đó là 14/2 chậm, máu lên não chậm thì fải chịu... :)) Ấy là tớ đã nghĩ như thế... :x
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Lần đầu đọc một topic dài mà lại được trình bày một cách mạch lạc, dễ hiểu mà vẫn đầy đủ cảm xúc như vậy ^^
    Nói chung, cô gái của bạn mới 21t, vẫn chưa đủ trưởng thành để thực tế hơn nên có suy nghĩ vậy cũng ko lạ. Nếu anh kia là mối tình đầu của cô ấy thì cũng có thể thứ cô ấy quỵ luỵ ko phải anh ta mà là những kỷ niệm với anh ta :)
    Khi lớn hơn, cô ấy sẽ tự hiểu ra thôi. Một ng` ngay ở bên, rất hợp, luôn chia sẻ mọi vui buồn; và một ng` đã xa tít tắp, 27 28 rồi còn ko đủ bản lĩnh để che chở cho ng` yêu - ai mới thật sự là ng` có thể gắn bó với mình cả cuộc đời.
    Còn bạn, nếu thực sự yêu thì hãy cứ làm theo những j bạn cho là cần thiết. Hãy kiên nhẫn cho đến khi ko thể kiên nhẫn nữa. Hãy cứ tiếp tục cho đến lúc bạn thấy cần phải từ bỏ. Còn ý kiến của riêng mình thì bạn nên kiên nhẫn và đôi lúc để cô ấy yên tĩnh tự suy nghĩ, tự chọn lựa. Hãy làm một chỗ dựa đáng tin cậy, chín chắn, tế nhị nhưng vẫn tình cảm của cô ấy.
    (Ah nhưng cũng đừng để cô ấy nghĩ rằng cô ấy sẽ ko bao giờ mất bạn - 1 ng` đang là của cô ấy. Bạn cứ giao lưu kết bạn với các cô gái khác (bạn bè thôi đấy), thậm chí khi thik hợp, phải có vài đòn gió theo kiểu "ng` thứ ba" để chốt hạ khi mà cô ấy đã quen với việc luôn có bạn ở bên rồi).
    Chúc may mắn :)
  8. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bác nói quá chuẩn, ko thấy ổn thì rút ngay, sao cứ phải cố? 2 năm.... ôi... 2năm
  9. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Chú điên mẹ nó rồi. Suốt ngày gây áp lực cho gái, nào là sao e ko yêu a, nào là bố mẹ e chỉ chấp nhận a chứ ko chấp nhận thằng kia này nọ. Cái dạng như chú, gái hết date rồi nó mới lấy, chứ yêu ah? Nó chả ị vào ấy.
  10. bong_ma9999

    bong_ma9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    chuẩn
    em xin lổi các bác , em biết các bác ở đây toàn là cao thủ tình trường . nhưng nói thiệt em thấy các bác có các câu tư vấn mà em bux cả mình . có thể các bác có từ vài chuc mối tình để vắt vai rồi kinh nghiêm thì đầy .nhưng em tự hỏi các bác có hiểu thế nào là " yêu " ko ?
    ***ví dụ 1 : có bác tư vấn là ko yêu được nhỏ này thì giải tán trong khoãng thời gian yêu nó có thể tán được vài chục em khác . em tu hoi~ day la` tinh` yeu^ do'' sao ?
    ***ví dụ 2 : bơ nó đi 1 thời gian . em nói thiệt khi đã yêu thật sự 1 ai đó thì bơ được mới lạ
    *** ví dụ 3 : nào là đè nó ra hôn , cắn , phang .... gì gì đấy . cái này chỉ mang tính may rủi , mà người mình đã yêu thì ko thể thử theo kiểu may rủi này được . em nói thiệt em củng wen được vài đứa có đứa chỉ đi chơi đến lần thứ hai em đã bay vô nắm tay , lần thứ 3 đã hun lén nó rồi . nhưng có người em đi chơi 3 tháng rồi mà ko dám nhìn thẳng nó nữa , nhưng người em ko dám làm gì đó lại là người lúc nào em củng nghĩ tới nhìu nhất và nhớ nhìu nhất
    @chủ tóp : ko biết bác có nghe bài "phượng hồng " chưa ? " ai củng hiểu chỉ 1 người ko hiểu nên có 1 gã khờ ngọng ngệu đứng làm thơ " . thằng trong câu hát này có thể nó ko khờ mà tại tình yêu làm nó khờ thôi , nó chắc củng chả bik làm thơ đâu tại tình yêu nên nó làm đại thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này