1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi lời tâm sự... Mình thấy rối quá các bạn ạ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 06/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng nhận là chim ăn tạp à, tớ có bảo cậu phang nó đâu, oài nếu cậu hạ được thành thì sớm muộn cũng phang thôi. Yêu mà không hôn hít sờ xoạng thì là bị lãnh cảm à. Chốt lại một câu LIỀU ĂN NHIỀU, ĐỪNG CÓ SỢ. Tình địch của cậu mà nó liều trước thì cậu sẽ đi dự đám cưới chứ. Với con gái cứ tiến từng bước một đưa đẩy, chẳng nhẽ nó lại về mách anh ấy nắm tay hay nắm chân con, hôn tai con à miẹ.
    TB: Cậu mà phang nó được thì bố mẹ nó phải sang lạy cậu y chứ, đố dám bóp cổ. Thật sự tớ lỡ không biết bao nhiêu cơ hội ngon vì nhút nhát nên mong bạn không mắc phải
    Được Bluelover84 sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 07/03/2010
  2. thanhvuone

    thanhvuone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    đã sy tình rồi còn nhát nữa, túm lại : thiếu tự tin. Chảnh đi, đừng có ghen ra mặt vậy, thể hiện bản lĩnh
    Được thanhvuone sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 07/03/2010
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Nói chung những người đã lên đây kiểu này, chúng ta thường cũng chả tư vấn được gì. Bởi họ không phải những người : "Em đã đọc lý thuyết cưa và xác định, em dự tính sẽ cố tình gây thương nhớ cho gái, giờ em lên đây tham khảo các bác, bác nào tư vấn nhiệt tình thì em cám ơn, bác nào chém gió em cũng cám ơn, em sẽ nghiên cứu lần lượt bài các bác và xem có cái gì hay không thì em áp dụng"
    Nếu nói họ là những thằng loser thì cũng chưa chắc, hãy nói họ là những kẻ si mê. Si mê thì cũng gần như mất lý trí - tức điên rồi
    Không bao giờ tư vấn cho 1 thằng điên
  4. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Bạn chỉ là người lấp chỗ trống thôi, thay đổi chiến thuật đi bạn ạ, bơ đi 1 thời gian xem em nó ntn đã. Vì cô nàng đang say anh Hà tĩnh kia rồi, bạn chỉ là chiếc bóng bên đời em í thôi.
  5. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Lại đến lượt các chị em và các đồng chí theo chủ nghĩa "yêu chân thành" vào đây tư vấn . Đơn giản là thế này: Cứ cho là yêu thật lòng đi. Nhưng muốn em nó yêu lại mình thì không thể tuỳ tiện nghĩ gì làm nấy, bỏ mặc theo cảm xúc được. Phải biết nhìn đại cuộc, vì cái chung mà bỏ qua cái riêng, kiềm chế cảm xúc và để lý trí dẫn đường. Làm 1 thằng đàn ông, là phái mạnh, là chỗ dựa cho chị em mà cứ mềm yếu như sợi bún thì còn làm ăn được gì ?
    Chú baby lên đây mấy lần, anh thấy chú lên để tâm sự thì đúng hơn. Nếu chú cứ tiếp tục có hàng loạt những suy nghĩ cũng như hành động sai lầm thì lại tiếp tục thất bại thôi.
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Nếu ngại thì vào YM send hình em này anh nghía cái.
    Bởi vì anh tò mò lý do vì sao chú mất những 2 năm để đẽo bức tượng Phật Bà Quan âm thành cái chày giã cua.
    Sự " chân thành " thì chú đã có thừa mứa, nhưng sao vẫn thất bại?
    Điều đó chứng minh cho chân lý bất hủ: Nhiều khi chân thành không lợi hại bằng chân phụ!
    Thôi, đi kiếm con khác đi.
  7. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    1. Chốt luôn (ko phải phang phập gì cả) mà cho em ý thấy phải rõ ràng, yêu hay không ? Ko thì nghỉ
    2. Nghỉ luôn ở truờng hợp này
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nói thật là mình thấy em này cũng vớ vẩn làm sao ý. Có thể là em ý tốt, tình nguyện này kia. Nhưng có ai nói là người tốt thì không được yêu 1 anh và sơ cua 1 anh đâu nhỉ ?
    Cứ cho là em ý sẽ yêu, lấy cậu đi nhưng chỉ cần anh Hà Tĩnh kia nhảy vào là em ý sẽ chao đảo ngay. Bởi với em ý đấy là 1 tình yêu đẹp, khi yêu anh HT đó em ý sẽ được hy sinh vì tình yêu ( chống đối lại gia đình ) Và cũng thể hiện hết được bản năng che chở, yêu thươg... ( như bác gì ở trên đã nói ).
    Còn với cậu mọi điều quá thuận lợi, hợp nhau, gđ ủng hộ, cậu yêu em nó như thế.... đâm ra nó nhàm chán, không có gì hay ho hết, cậu chỉ là 1 bến đỗ bình yên cho em nó mà thôi. Cậu suốt ngày nhấn mạnh với em nó chuyện bố mẹ em nó đồng ý cậu fản đối thằng kia, nói thật nó không quay ra ghét là may đấy . Cậu chẳng có quyền gì mà được fép nói như thế. Em nó đang ức chế bị ngăn cản lại có 1 ông lải nhải bên tai. Chậc.
    Nói chung nếu cậu yêu và không dứt ra được thì cứ tiếp tục chờ đợi và chấp nhận nhìn cảnh em ý sẽ hớn hở hay huỷ hẹn để đi chơi với Hà Tình kia. Phàm cái gì càng bị ngăn cản thì càng hấp dẫn. Trong trường hợp này cậu chẳng làm được cái gì hết.
  9. chalicucu88

    chalicucu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1

    Theo mình làm ntn:
    1. bạn nên té đi một thời gian,ko nt, gọi điện, hỏi han vv... Chuyển hướng quan tâm tới một vài em xung quanh, thi thoảng để mắt tới em hiện tại(nhưng phải thật kín đáo).
    2.Tiếp tục xúc tiến các cụ, nhưng chậm thôi, làm sao để em nó ko cảm thấy có áp lực nào.
    3. Nếu em nó xến thằng cu Hà Tĩnh kia quá thì cũng té thôi. Tiếc làm j, mất 2 năm zai trẻ rồi con đâu mà tiếc. Ng ta cưa 2 tháng là cùng...
    Chali...
  10. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    theo như tớ thấy thì em ý cũng có khả năng sẽ yêu cậu đấy. chỉ là em ý chưa nhận ra thôi.
    trong tình yêu thì thường có một thứ nữa gọi là tình thương. em ý vì yêu ông HT kia đã hai năm, nên tình yêu có thể đã nhạt đi và thay vào đó là tình thương. do đó em nó mới nói là còn cái nghĩa. đây là một thứ dạng thiên chức làm mẹ xuất hiện khi người con gái yêu.
    tớ không chắc lắm. nhưng tớ nghĩ bạn nên thể hiện cho em ý thấy, bạn yêu em ý đơn phương như thế thực là rất đau khổ, rất dằn vặt. đó không phải là một thủ đoạn. nhưng nó cần thiết để tạo điểm nhấn với em ý.
    thực ra tớ muốn nói thêm nhưng không biết diêfn đạt thế na?o cho thoát ý. tớ cũng nghĩ mọi nguời không nên có ác ý, hay thành kiến đối với ông HT kia. vì chỉ nghe theo lời nói một chiều, không thể đánh giá được. nếu mọi người vẫn giữ quan điểm như đã nói ở những comment trên về ông HT ý rất có thể làm cho bạn trở nên khinh địch, không tự lượng được sức mình.
    nếu nghif ra thêm cái gi? đê? nói cho lọt tai tớ sef viết.
    P/S: cho tớ ho?i, em ý sinh cung gi?.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này