1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi lời tâm sự... Mình thấy rối quá các bạn ạ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 06/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Tớ có cảm giác em của chủ thớt này có máu "Vích". Con vích là một loại rùa biển có đặc tính là khi bị kéo thì nó sẽ kéo ngược lại. Vì thế để bắt vích, thay vì kéo nó lên bờ, người ta sẽ kéo nó về phía biển để con vích tự bò ngược lên bờ. Tớ đã từng gặp 1 người có máu "vích" rồi, đặc điểm nổi bật nhất là cương quyết làm ngược với cái gì người ta bảo mình, dù biết chết vẫn ko chịu theo. Gặp dạng này thì mệt lắm. Tốt nhất là bỏ đi, sau này có sống chung thì cũng dễ bị tức uất mà chết lắm.
  2. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thôi, các cao thủ đi làm việc khác đi cho nó nhanh. Bạn chủ thớt vào xin tư vấn, chỉ cho đường sáng lại cứ lôi cái cụm từ yêu chân thành ra bla bla này nọ lọ chai ra thì tư vấn làm gì cho nó thêm bực mình ra nhỉ?
    @Chủ thớt: Yêu chân thành là tốt vì nó cho bạn nhiều cảm xúc và kỷ niệm. Bọn tớ khuyên bạn những điều bạn cho là không hay ko có nghĩa là bọn tớ bảo bạn bạc tình mà là trong tình yêu hay xã hội nhiều khi biết rằng làm 1 điều gì đó là không tốt nhưng nếu nó tạo cho bạn thêm cơ hội thì hãy làm. Làm để lấy được những gì bạn muốn và cũng tốt cho cả 2 thì hãy cứ làm đi.
    Ăn cắp là xấu nhưng nếu đói quá ko có gì ăn sẽ chết thì nên ăn cắp vì như thế cứu được 1 mạng người chứ đừng sống chết bám lấy cái lý ăn cắp là xấu, ko được làm. Người bảo thủ như bạn ko phải ko có cơ hội nhưng nhiều khả năng bạn sẽ đi đám cưới em nó nếu có 1 thằng cao thủ nào đấy nhẩy vào
    Ngày xưa bao đôi yêu nhau các chú toàn bầy trò bạn bè ra cà khịa xong làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy thôi? Theo bạn thì chắc cũng là ko chân thành à? Chiêu thức giúp bạn đi đến đích còn chân thành vẫn là tình cảm của bạn, đừng nhầm lẫn cứ dở chiêu thức là ko chân thành.
    Bạn cũng muốn ôm, muốn hôn, muôn bao bọc, làm chỗ dựa cho em nó bỏ mẹ ra chứ gì? Thế thì cứ ôm, cứ hôn, cứ chiêu thức đi tại sao phải lên đây hỏi? Thật lòng thì tại sao lại phải đắn đo sợ mất? Chung quy lại hãy xét mục đích cuối cùng của bạn và vì cái lý tưởng đấy
    VÕ CÔNG VỐN KO PHÂN CHÍNH TÀ MÀ QUAN TRỌNG NGƯỜI TA DÙNG NÓ LÀM GÌ. CHÍNH PHÁI CŨNG ĐỂ GIẾT NGƯỜI, TÀ PHÁI CŨNG ĐỂ GIẾT NGƯỜI. CHUNG QUY LẠI BẠN DÙNG NHƯ THẾ NÀO THÔI.
    Đang dùng rìu chặt thì chuyển sang cưa máy mà cưa. Miễn là khi bạn cưa xong, cây đã đổ thì bạn hãy nâng niu nó. Làm như vậy chẳng hề đi sai mục đích ban đầu. Còn cứ ngồi mà tâng bi mà kiên quyết rìu đá chặt cây xong ngồi nhìn lâm tặc nó đến nó chở cái cây đã nham nhở đi thì vứt
    Mở rộng tầm nhìn ra, nhìn vào tổng thể cuối cùng vì chẳng có cái gì đúng tuyệt đối và sai tuyệt đối cả. Thắng làm vua, thua làm giặc muôn đời là chân lý thế thì sao ko làm vua ?
    Chân thành là việc bạn làm sau khi em nó đã thuộc về bạn còn chân thành mà em nó dek thuộc vê ta thì chân thành làm cái dek gì cho nó đau khổ? Chân thành xong nhìn nó đi với người khác là khoái cảm à? Trừ phi bạn theo trường phái khổ dâm. NHỮNG ĐÔI ĐÃ YÊU NHAU THÌ YÊU CHIỀU NHAU CHỨ YÊU CHIỀU KO DẪN ĐẾN TÌNH YÊU <= Nhớ kỹ cái chân lý này
    Được haiphamtran sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 07/03/2010
  3. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chà, hôm qua đọc bài của chủ top, thấy viết rõ dài mình mới cảm động mà reply lại 1 bài cũng rõ dài, phân tích hết nước hết cái. Thế mà hôm nay vào đọc lại thì đúng là: NẢN.
    Cậu chủ top cậu ý chỉ vào đây để tâm sự, tiết uất hận thôi các bác ạ. Cậu ấy có thực lòng xin tư vấn tư veo j đâu. Khi mà bản thân cậu còn nghĩ rằng mình làm mọi thứ đều đúng, chẳng sai j cả, ai nói cũng phản bác thì chả ai tư vấn nổi cho cậu hết :)
    Box dạo này vui, bên topic của cậu vnn j bên kia thì ai nói j cũng gật, cũng khen hay xong... toàn làm ngược lại. Bên này thì có cậu vào viết bài xin tư vấn rõ lâm li xong ai nói j cũng cho rằng ko phải. Hầy dà :-<
  4. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghe mọi người tư vấn, nhưng mình bảo rồi, mình một mực tin vào sư phụ mình. Chỉ là đọc ý kiến các bạn để hiểu rõ hơn lời sư phụ thôi. Ai nói ngược lại với sư phụ thì mình cũng tham khảo...
    Mình sáng nay đi tình nguyện đã chủ động rủ em nó đi. Em nó cũng đồng ý, và thực sự chúng mình đã có 1 ngày rất vui vẻ khi cùng với nhau tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, cũng như những lúc trầm lặng trong 1 khu vườn ở bên nhau...
    Tối về em còn mời mình vào ăn cơm, mình ăn cơm, nghe bố em giảng bài về cách dạy dỗ con cái, rồi em rủ mình ra bờ hồ Tây ngồi tâm sự.
    Em bảo mình phải xóa cái entry kia đi. Mình bảo ngoài chuyện đó ra nếu cứ nói là ko yêu mình, yêu anh kia thì ko cần nói nữa, mình biết rồi, thì em nó cũng im. Xong chúng mình tâm sự cũng khá nhiều điều, tất nhiên là cũng vui vẻ thôi, 2 đứa cũng cười nhiều như mọi khi...
    Thế rồi mưa, 2 đứa ướt sũng, mình lấy áo mưa ra phủ lên đầu 2 đứa (vẫn ngồi ở vỉa hè, quay lưng ra hồ, chỗ sát hồ, và rất vắng người), rồi tâm sự tiếp. Rồi mình vòng tay ra ôm em nó 1 lần, nó giằng ra được, bảo mình ko được làm thế, thế rồi mình lại vuốt tóc. Mình bảo tóc em anh vuốt bị vướng cái cặp tóc, thì em nó tháo cặp tóc cho mình vuốt... Vuốt một lúc mình lại nhân cơ hội ôm em lần 2, lại bị giằng ra... Em bảo là sẽ cho mình ôm 1 lần, nhưng với điều kiện từ sau không được ôm em ý nữa. Mình bảo là mình ko chấp nhận, tình yêu thì mình ôm khi mình thích, chẳng có kí kết hợp đồng gì hết... Thế rồi khi sắp về mình ôm lần thứ 3, lần này ôm bằng cả 2 tay, ngang qua eo em nó, thì em nó ko chống cự nữa... Mình ôm độ 5 giây thì thả ra, bảo là đi về thôi, muộn rồi...
    Tóm tắt thì là như thế, tất nhiên chi tiết còn nhiều tình tiết... Chúng mình cũng tâm sự nhiều điều về tình yêu, ********, nhưng nói chung mình đã khẳng định với em ý là, từ giờ mình ko cần biết em yêu ai, mình ko quan tâm thằng kia ra sao, cũng như mình sẽ ko nhắc đến nó nữa... Việc mình yêu em thì mình cứ yêu, em thích ý kiến thì lên fường trình bày...
    Mình cũng nghĩ là mọi chuyện rồi nó sẽ tốt đẹp thôi. Lúc trước đã đồng ý cho vuốt tóc, giờ đã cho ôm mà ko chống cự (dù lúc về có nói là chỉ cho ôm hôm nay thôi, lần sau còn ôm là sẽ đá cho mấy cái - mình bảo đá cũng được, vẫn ôm tuốt)... Thế tức là có tiến bộ rồi... :x
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Tóm lại là chú muốn gì ? Chú rủ gái đi chơi cùng nó cũng đi , muốn ôm nó , nó cùng mềm dần cho ôm ba phát . Tình yêu của chú như vậy vẫn chưa đẹp hay sao?
    Mấy cái giai đoạn trong yêu đương chú đã đi qua gần hết . Chốt lại là chỉ còn mỗi ĐÓNG .
    Nếu chú muốn đóng thì chú cứ tương thẳng nên trên này nhờ anh em chỉ cho cách phạng nhanh nhất . Nếu ngại thì chọn lấy vài anh chú cho là cao thủ rồi PM direct . Kết quả lâu nhất cũng chỉ trong một tuần là chú có thể pháo thành công .
    Tại sao chú cứ nhất quyết phải ép em nó nói : "Em yêu anh" ?
    Anh đảm bảo khi chú phạng được em nó . Rõ ràng hơn nữa là khi chú đang direct pháo em nó thì cái câu đó từ em nó sẽ liên tục phát ra như súng máy , đến khi nào líu lưỡi thì thôi . Chỉ sợ lúc đó chú lại rúm hết người lại nói nhỏ với em nó : " Thôi yêu thế là đủ rồi , không người ngoài lại nghe thấy......."
  6. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đây, minh chứng Hùng Hồn cho cái dại 3 năm , khôn 1 giờ đây.
    Nếu cậu chịu nghe lời thì có để sự việc ngu ngốc dài lâu xẩy ra thế không.
    Tôi đã bảo, nó như con chó chờ đợi cậu, chỉ cần cậu thể hiện ra là 1 thằng đàn ông, thì cậu sẽ có nó.
    Tuy nhiên, đừng manh động, kết quả như thế là tốt, nhưng không đưọc tiến xa hơn trong thời gian ngắn.
    Hãy, bình tĩnh. Nếu cậu muốn 1 tình yêu sâu sắc. Tôi sẽ cho cậu thấy.
  7. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ, hi vọng không là muộn, vì cậu chưa làm điều gì có lỗi với chính bản thân.
    Xong mỗi lần ôm như vậy, cậu KHÔNG đuợc liên lạc với nó.
    Hãy nhớ kỹ điều này, KHÔNG ĐƯỢC LIÊN LẠC QUA TIN NHẮN, CHAT hay điện thoại.
    Để dành thế chủ động sâu sắc, không phải cứ "anh thích anh làm" như cậu nói ở trên, mà ta phải trả lại thế chủ động.
    Điện thoại của cậu, chỉ dùng để gọi đi chơi. Điểm khác biệt giữa 1 tình bạn, và 1 tình yêu đó là, trong tình yêu, 2 bên muốn làm bạn ở khoảng cách = 0. Tức là ngay bên cạnh nhau.
    Chúng ta sẽ tâm sự, nhưng chỉ khi chúng ta ở bên nhau. Hãy nhớ kỹ điều này.
    Công việc tiếp theo của cậu khá đơn giản, sau khi cậu hiểu những điều trên.
    Hãy ôm cô ta THẬT LÂU.
    Khi ôm như vậy, cô ta định nói gì đó, hãy bảo, "Em đừng nói gì cả".
    Nếu cô ta không nghe. Thì cười bảo "Trời, vì anh thấy có gì để nói đâu cà". Vui vẻ 1 tí, rồi khá nghiêm túc. Tóm lại nếu nó không nghe nữa, thì ta tạm thôi, buông nó ra.
    Nếu nó im lặng hoặc nghe lời ta.
    Thì đưọc 1 lúc.
    Ta sẽ hỏi.
    Với giọng thì thào, tình cảm "Em có thích không" hay thích không em, đại loại thế.
    Nó không trả lời, hay bảo "Ghét lắm" hoặc ngu si hơn "Thích" đều đạt.
    Mục đích để nó thừa nhận, rằng mình đúng và nó đã sai.
    Sau cái phốt này, nó sẽ ngả về ta, mạnh mẽ.
    Công việc khá đơn giản, ôm ấp dăm 7 lần thì ta sẽ hôn nó.
    Có thế thôi.
    Ngừng liên lạc điện thoại tin nhắn, chat, hãy dùng điện thoại chỉ để xác định cuộc hẹn, chúng ta cũng không cần chém gió quá nhiều. Hãy tĩnh. Thể hiện là con người khác với con gà mà cậu đã thể hiện bấy lâu nay.
    Sau phát hôn, cháo lưỡi đủ cả 1 thời gian đủ dài, thì cậu sẽ tiến.
    Đừng lo, giờ vào nhà nghỉ toàn vô ban ngày, nếu lần đầu trót lọt, sẽ không ai biết cả.
    Hãy thể hiện, là mình chẳng ngại *** gì. Ngay cả ông bô bà già, hay bố mẹ gái, bằng cách này.
    Quên khẩn trương các lợi thế của bố mẹ 2 bên, các lợi thế nhà cửa, quê quán trong đầu cậu đi. ĐỪNG BAO GIỜ NHẮC ĐẾN CHÚNG NỮA. Hãy cho cô gái cảm nhận rằng, cậu có được cô ta vì chính cậu, không phải vì sự giúp đỡ và lợi thế nào cả.
    Gái rất mau quên, và ngu ngốc, khi đã mù quáng.
    Nhớ đấy.
    Vẽ phác thế đã nhỉ, nếu trong quá trình có sự việc gì. Chúng ta sẽ thay đổi 1 chút.
    Nhưng con đường mà cậu đi, sẽ đơn giản, nếu cậu đơn giản, sẽ phức tạp nếu cậu run lẩy bẩy, hay cứ suy nghĩ mãi về thằng kia, sự ngu ngốc của mình, hay sợ xâm hại đến cô gái.
    Hãy nhớ câu này, 1 chân lý, có thể mô tả hình tượng như sau:
    TRƯớC khi lên tới Thiên đàng, ai cũng phải chết.
    Hãy vứt bỏ 1 chút để được cả.
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Ngại không đọc các trang khác nhưng đọc trang đầu là đủ hiểu. Qua những gì bạn mô tả về cô ấy thì cô ấy là một cô gái tốt, có lẽ thằng ku kia là người yêu đầu của cô ấy. Những cô gái như thế này thì đúng là việc chia tay người yêu cũng không chỉ vì tình cảm mà còn vì "nghĩa" nữa. Trong lúc đó bạn có quá nhiều lợi điểm, còn thằng ku kia thì vấn đề của nó là xa xôi và không được sự đồng thuận của bố mẹ cô ấy. Thế nên bạn cứ chờ đi, có nhiều cơ hội, hãy hài lòng với những gì bạn đang có bây giờ, mình đảm bảo không quá nửa năm nữa hai người họ chia tay, không quá một năm nữa hai bạn thành một cặp. Đừng có mà xoắn quá, được đi chơi vui vẻ thoải mái bên người mình yêu cũng là ok rồi, chờ thêm một thời gian nữa đi. Chứ bạn xoắn quá thì một mặt cô ấy cũng sẽ giãn ra vì bị mệt mỏi bởi cả hai người, mặt khác sau này cô ấy chia tay thằng ku kia, nó cú lên làm hại bạn với cô ấy thì cũng dở.
  9. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần đọc bài của cậu sunny là lại được thấy mở rộng tầm mắt. Phải nói là tình yêu với cậu sunny như một trò chơi vậy, mà trong đó ai tỉnh táo hơn, lạnh lùng hơn và thông minh hơn sẽ giành phần thắng.
    Với một tình cảm chân thành thì chẳng có j đáng trách khi sử dụng chút mưu mẹo để chiếm thêm tiện nghi. Có điều, nếu ngược lại thì khi trò chơi kết thúc người đau khổ cuối cùng sẽ là cô gái.
    Hầy, sau này có tán em nào nhất định fải vào đây mở bát xin cậu sunny chỉ dạy mới được.
  10. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Xí piẹ bạn chủ topic. Bạn nói là yêu chân thành hả? Thế bạn có hiểu thế nào là yêu chân thành ko?
    Nói đến yêu thì phải từ cả hai bên mới chọn vẹn. Bạn đã được yêu chọn vẹn chưa mà đã hùng hồn thế?
    Lúc yêu nhau rồi, đối xử với nhau lâu dài mới biết thế nào là chân thành bạn nhá.
    Còn cái chuyện của bạn ấy hả? Ôm được rồi, hôn được rồi, kể cả đóng được đi chăng nữa thì với cách cư xử như gái của bạn thì bạn vẫn chả là cái j` hết. Bạn có thấy mọi chuyện bạn làm với gái đều được hấp nhận một cách gượng ép từ phía gái ko? Bạn cứ ngồi đấy mà trung thành với sư phụ với sư phò của bạn. Có điều mình khuyên bạn chân thành là đừng có làm điều gì (phang phịch) quá vội vàng ko là gây khổ cho cả hai đấy.
    Đọc bài bạn viết mà chán vãi hết cả một số thứ .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này