1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi lời tâm sự... Mình thấy rối quá các bạn ạ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 06/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chủ top có cái topic này đọc hài vãi lúa: http://ttvnol.com/forum/tvty/999037/trang-1.ttvn
    Ko biết bây giờ đã lớn lên được tí nào chưa, chứ vẫn như ngày xưa ấy thì hỏng :))
  2. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Không đến nỗi bất lịch sự như hồi đấy nhưng cái kiểu bảo thủ thì chả khác gì. Mấy topic cậu này post, chưa topic nào thấy tiếp thu ý kiến cả, toàn thấy "tôi đúng".
    Đọc lại vẫn thấy cười chảy cả nước mắt =)).
  3. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nếu mọi người chỉ thích chỉ trích thì mời đi ra chỗ khác... Tôi fát biểu cái tôi cần fát biểu... Tôi tiếp thu cái gì ko cần nói lên cho mọi người biết. Có những ý kiến tôi đã tiếp thu và đã khá thành công. Còn những ai đóng góp sai lè lè ra, người ta không nghe theo, thì đừng bảo là tôi ko biết tiếp thu...
    To all:
    Hôm nay em đến nhà chơi, 2 đứa lên giường mình nằm CẠNH NHAU ngủ trưa, em còn bắt mình vuốt tóc, mà mình ngủ quên còn dựng mình dậy bắt vuốt cho em... Xong 2 đứa ngủ chán thì chơi chọt nách nhau, cù nhau... Xong lúc hỗn chiến, mình đã ôm em ý, ôm thật lâu, mặc cho em vùng vẫy, xong em dỗi, mình xin lỗi 1 fát, 2 đứa lại đi ăn kem, rồi đi nghe ghita như bình thường...
    Lúc ở quán kem, em kể: Hôm qua đã suýt đi tới một quyết định làm thay đổi cuộc đời, mình gặng hỏi thì không trả lời, bảo chỉ nói thế thôi... Mình cũng ko hỏi nữa... Chả biết nàng có ý gì mà lại ko nói được...
    Nhưng dù sao hôm nay cũng đã ôm được em ý... Vui lắm.
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    đến sư fụ dạy , mắng chửi chủ top là ngu mãi mà chả khá lên được nữa là trên này toàn ng dưng .
    thôi thì "suốt đời anh vẫn mãi là ng đến sau , nên đành ôm trọn 1 mối tình câm "
  5. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng thấy thối nát, xăng pha nhớt. 2 đứa trẻ tập yêu giả vờ làm người lớn. Tập viết văn thì hay hơn tí đi.

  6. phamminhhieu1910

    phamminhhieu1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    bác rơi vào hoàn cảnh này còn mệt nhiều đấy, e chỉ khuyên bác cố mà chiến đấu để dành e ý về với mình thôi. Cái cảm giác lúc là của mình lúc không là j cả cũng hay bác nhỉ
  7. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nhạt nhỉ, mồm xoen xoét yêu anh Hà Tỉnh nhưng mà cho nằm chung, bắt nằm vuốt tóc, chơi cù nách nhau trên cùng 1 cái giường =)) Hồn nhiên cứ gọi là như cô tiên cả nam và nữ.
    Nữ thì hồn nhiên trên phương diện nói 1 đằng làm 1 nẻo nhưng chẳng sao vì gái thường xoắn xuýt và mâu thuẫn nhiều, nhất là những em gái trẻ chả có cái tý mịa bản lĩnh, chính kiến và quyết đoán như em này.
    Nam thì hồn nhiên vì ko làm gì. Gái nó đến tận nhà mình cho điều kiện chốt mà lại cù nách xong đi ăn kem :)) Sao ko cho em nó vào đời xong hỏi em nó là anh tin giờ em biết đâu là chân lý của đời em rồi nhỉ?
    Cơ hội chốt hạ nó là ko nhiều, ko tận dụng thì chịu thôi.
    Cái câu bạn mong em nó thốt ra là em yêu anh nó ko đến tự nhiên trong cái trường hợp em đứng ở giữa con đường 2 lối hun hút đâu. Bạn phải vẽ cái biển chỉ đường to tướng là đường này là đường ko thể không đi thì em nó mới nhúc nhích. Cuộc chơi ko dc ngăn quá cũng ko dc quá lâu, quá lâu cảm xúc em nó ko kéo dài qua thời gian thì rồi 80% bạn tạch. Hãy cứ bắt em nó phải đi theo cái biển bạn dựng sau đó thì yêu chiều và vun đắp cho cái tình yêu đích thực của bạn sau đúng như những cái bạn mong muốn
    Nó là khách hàng, bạn là người bán sản phẩm. Bạn muốn nó từ bỏ cái sản phẩm nó đã trung thành 2 3 năm và vuợt qua ngăn cấm gia đình để dùng sản phẩm của nhà bạn thì bạn dek làm theo cách thông thường bạn đang làm dc đâu. Nó có thể thích sản phẩm dùng thử như bạn nhưng ko có nghĩa nó sẽ từ bỏ thứ mà nó quen dùng khi mà ko có 1 điều gì đó thực sự buộc nó phải chọn
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    thế này thì còn gì để mà tư vấn tư veo nữa ạ =))
  9. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    mình chưa bao giờ thấy thằng nào thò đc đến nách con gái nhà người ta mà ko phải ny con bé đó cả
  10. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tốt.
    Gái bắt đầu ngả về phía cậu mạnh mẽ.
    Cứ thế phát huy.
    Nói chung vì cậu đã hành động đúng, kệ mẹ thằng kia là 1, dứt điểm kiên quyết là 2.
    Giờ thế này, 1 vài cuộc gặp nữa, cố gắng ngồi ôm nó cả tiếng đồng hồ đi, hoặc lâu vào tầm 20 phút gì đấy. Vừa ôm vừa nói chuyện, xem tivi, đọc sách.
    Nếu cậu nghiêm túc, thì cũng không cần phải quá vội, nhưng mà, làm thằng đàn ông, phải có vai trò tạo ra đột phá, dẫn dắt mỗi quan hệ.
    Hôn, là điều rất quan trọng, trọng yếu, để làm cho gái về hẳn phe ta.
    Nói chung tầm 3-5 buổi nữa là tiến hành đi nhé.
    Còn về phang phịch, tôi muốn nói, được là tốt, nó giống như sợi chỉ bằng thép, rất khó đứt. Cô gái và đời cô ta, nếu là cô gái tốt nề nếp, sẽ thuộc quyền quyết định của cậu, sau cái này phang phịch đó.
    Trong trường hợp, câu không muốn phang phịch, thì việc sờ hàng là tối thiểu phải làm, nhưng cứ từ từ. Mềm nắn rắn buông, cố nhiều lần, nhưng phải sau khi hôn 1 thời gian khoảng 2 buổi hơn nhé.
    Tiến triển giờ là tốt.
    Bỏ ngoài tai những sự chửi bới, cãi vã, tranh luận không cần thiết, tập trung vào công việc của mình.
    Cái sai lầm của cậu ở trên, là khi gái nói là "quyết định thay đổi đời..." thì cậu lại gà, không cần phải gặng hỏi, cứ kệ mẹ nhà gái, có thể nói bâng quơ "thế hả" rồi chờ đợi gái nói, nếu gái không nói thì thôi. Trong trường hợp như thế, thể hiện cậu còn nôn nóng, còn gà. Lần sau cần rút kinh nghiệm.
    Kể từ bây giờ, đừng mở mồm, nhắn tin, chat, gọi điện nói "yêu" "thích" hay tương tự. Không nên thể hiện tình cảm, tỏ tình, nói về tình cảm lúc này. Cứ bơ đi, chỉ nói chuyện vui vẻ, rồi kết quả sẽ đến.
    Nếu 2 người hay cãi vã, tranh luận... thì cố gắng nhường nhìn trên quan điểm là ta thể hiện 1 tí rồi tỏ ý không chấp với trẻ con mà chấp dứt căng thẳng. Căng thẳng, giận dỗi, trong trường hợp này, tại thời điểm này, không có lợi.
    Thế nhé.
    Còn thằng kia, đến lúc này, cậu đã chiến thắng nó rồi, vì vậy kệ nó, gái nếu nhắc, chỉ để cho cậu thấy là cô gái cũng có vài cái áo giáp, không phải xuyên vào người lúc nào là xuyên.
    Nếu có diễn biến mới, hãy post tiếp.
    Tuyệt đối không được để lộ thân phận gái. Hay cậu.
    Hậu quả khôn lường, nếu gái, hay bạn bè gái biết về topic này.
    Cứ thế đã.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này