1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi lời tâm sự... Mình thấy rối quá các bạn ạ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 06/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mình viết blog kể chuyện mình và em ý đi chơi nửa đêm, thằng kia đọc được, nó ghen với em bắt em bảo mình xoá đi... Mình đã xoá. Mình chỉ post cái ảnh em chụp ở nhà mình, nó lại vào đọc được...
    Ghen hay ko thì ko biết...
    Nhưng mà hôm qua mình tìm được 1 cái link trên 1 trang web hẹn hò mà thằng kia nó mới đăng kí. Mình send cho em, và em bảo sẽ hỏi rõ vụ này với thằng kia.
    Tối qua em nói chuyện với nó mãi, chắc cả vụ đấy lẫn vụ mình post ảnh, nên em có vẻ rơi vào trạng thái điên điên khùng khùng (không biết thằng kia làm gì em). Mình hỏi thì bảo đừng hỏi gì cả, thế mình cũng không hỏi nữa. Mình send mấy cái clip vui vui bảo xem đi cho đỡ buồn... Không thấy trả lời... Mình gọi điện thì bảo là xem ko thấy hay nên off rồi. Mình hỏi hẳn là có ổn hay ko, thì em bảo ổn với cái giọng "giả vờ rằng mình ổn". Nhưng mình cũng ko hỏi gì thêm, bảo nếu lên cơn điên thì cứ gọi mình.
    Sau đấy không có gì diễn ra hết...
    Liệu nếu 2 đứa kia có trục trặc thì em nó có quay ra thù ghét mình vì mình đã gây ra điều đó ko nhỉ?
  2. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Sao cậu cứ cố gắng đẩy em ra xa, mua thất bại về mình thế?
    Đã bảo là KỆ THẰNG KIA, cậu post ảnh, đăng blog làm gì, cậu hỏi han chúng nó gặp nhau làm gì, cậu theo dõi nó vào trang web nào làm gì?
    Mỗi hành động của cậu cho gái thấy rằng cậu thật trẻ con, thật tự bản thân coi thằng kia hơn cậu?
    Cậu đang đứng trước 1 thứ rất tốt, đừng để những thứ cảm xúc hết sức sai lầm đánh mất tất cả.
    Cậu cũng không cần phải giải quyết nhu cầu sinh lý cho thằng kia, khi nó chửi bới với gái, còn cậu ra sức thu dọn bãi phân mà nó tạo ra bằng cách gửi video cười cợt gì cả.
    Cậu không bao giờ được làm như vậy. Tốt nhất là hãy kệ chuyện đó, hoặc nếu không thì coi nó như không có gì.
    Việc cậu coi vấn đề là nghiêm trọng hỏi han gái, cho thấy cậu yếu thế.
    Tôi muốn nhắc lại nhiều lần, để cậu tỉnh ra.
    Nhưng vấn đề của cậu hiện nay KHÔNG HỀ NGHIÊm TRỌNG, mặc dù, nếu cứ như thế này thì cậu sẽ gặp rất nhiều vấn đề.
    Không nghiêm trọng 1 phần quan trọng là thằng KIA cũng hết sức Gà.
    Tôi bảo rồi, giờ cậu hãy làm 1 sát thủ, 1 người máu lạnh, hành động dứt khoát và kín đáo, nhanh gọn và mạnh mẽ, nó sẽ giúp cậu đạt được đièu mà mình muốn hơn là cứ chạy quay, rồi quan tâm đến những thứ không cần thiết.
    Thêm nữa, tôi nhận thấy tần suất cậu gặp gái hơi nhiều.
    Sau khi ôm gái thật lâu , vừa ôm vừa làm việc , vừa xem ti vi, vừa đọc báo, chơi game, hay vừa ôm vừa ăn gì đó.
    THÌ CẬU CỐ GẮNG TIẾT CHẾ CẢM XÚC LẠI MÀ BƠ GÁI ĐI KHOẢNG 5 đến 7 ngày.
    Nó sẽ hết sức suy nghĩ về cậu.
    Nhớ nhé.
    Hãy quan tâm việc của mình, chiến thắng chỉ đến khi cậu cho rằng mình đã chiến thắng rồi, còn giờ, cậu mà cứ nghĩ mãi về địch thủ thì thất bại sẽ đến với cậu.
  3. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Xịp, kéo dc nó vào độ 1 cm thì đi bới móc, soi mói đời tư cái thằng ny cũ nó 2 cm thì làm ăn gì nữa?
    Cậu là đàn ông chứ ko phải đứa con gái bạn thân của nó mà cậu đi làm cái việc chỉ có bọn đàn bà ngồi lê đôi mách nó mới làm. Cậu thấy tư cách của cậu có ra gì ko? Làm 1 thằng đàn ông hiểu ko? chứ ko phải là 1 thằng cứ thích đi đâm sau lưng cái thằng kia. Đã nói rồi, thằng kia nó chả là cái lìn gì cả, cậu tưởng soi mói đời tư, mukick là nó giãn thằng kia ra nó ôm chầm lấy cậu phỏng?
    Giả sử gái nó có mở mồm ra nhờ anh soi hộ em thằng ny em thì cũng phải đút tay túi quần mà mặt lạnh lùng thản nhiên bảo anh ko bao giờ đi làm 3 cái việc soi mói đời tư người khác, kể cả làm hộ em.
    Tôi dek phải em gái nhưng thẳng thừng là tôi thấy thần kinh cậu có vấn đề, yêu quá hóa rồ hay sao mà cứ như xây lâu đài cát : Xây rồi lại phá, phá xong lại xây thế? Mẹ cảm thấy ko làm chủ dc cảm xúc thì giải tán đi cho nó đỡ hèn hạ con người ra
  4. lightlamp

    lightlamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    MK, đọc cái topic càng ngày càng chán chủ thớt. Đã kém, lên đây học hỏi mà còn bảo thủ, ko bảo thủ thì thực hiện như kít. Mà các bác tư vấn làm cóc gì, chủ thớt có nghe đâu. Chủ thớt ko fải là gà mà là chã, tính đàn bà. Fải thay đổi tư duy ngay và luôn đi, ko thì ko khá hơn trong tình trường lẫn đời trường đâu
  5. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hic, hóa ra việc này lại bị chửi ầm ĩ... :-<
    Mình nghĩ biết địch biết ta thì tốt hơn thôi, mình Google tên nó để tìm ra thông tin về nó, thấy nó iu con bé từ cuối 2008 mà đến tháng 10/2009 lại còn đăng thông tin hẹn hò siêu tốc... Thì rõ ràng nó đang lừa dối em còn gì, phải chỉ ngay cho em thấy thế chứ.
    Chứ lúc làm thế thì ai mà nghĩ được thâm sâu như mấy bác cao thủ máu lạnh sát gái được...
    Còn thằng vừa fát biểu bên trên nhá, ngậm mồm vào đi, nếu mày có fát biểu mà tao không tiếp thu mày thì là vì mày ngu, chứ không có nghĩa là vì tao ko tiếp thu ai hết. Tất cả ý kiến tao đều xem xét và suy nghĩ cả... Ai mà tao cũng nghe theo thì tao thành cái "Ở đây có bán cá tươi" à? Xem xem trên này có đúng là mỗi người nói 1 kiểu ko?
  6. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nó lừa em thì kệ mẹ nhà em can cớ gì đến nhà cậu nhỉ? Nếu có mukick thì cũng phải khéo chứ ai như cậu đi soi google xong chỉ thẳng tay bảo nó lừa em, có khác gì mấy thằng dân phòng? Việc đã qua trách cậu cũng chẳng làm dc gì nữa nhưng lần sau thì đừng bao giờ làm như thế
    Việc cái thằng ny cũ em nó ngu thì cậu phải thấy mừng là nó như thế là nó rất ngu vì nó ngu nên cậu mới có cửa phỏng? Nó mà khôn thì cậu cũng chẳng tiến dc như hôm nay. Hãy hiểu là cho dù cậu yêu em nó, cậu lo em nó bị lừa nhưng chỉ cần thằng kia nó hót khéo thì em sẽ tha thứ. Còn cái thân cậu sau khi em nó tha thứ cho thằng kia nhưng trong thâm tâm em nó dằn vặt thì cậu sẽ là thằng chịu trận, gái nó sẽ đánh giá cậu là ngồi lê đôi mách, là cậu kém nên cậu mới phải đi search google mà soi thằng kia mà mách em nó. Và nó quy kết ko phải cậu muốn tốt cho nó mà là cậu đang cố tình gây chia rẽ
    Cho dù gái nó ko nghĩ như thế thì việc manh động của nhà cậu cũng chứng tỏ với gái tâm lý cậu chả vững, cậu vẫn là con gà đang cố đội lốt thợ săn. Diễn thì diễn cho đạt, cho dù cậu là gà thì cũng diễn sao cho nó giống vẻ ngoài thợ săn hoàn toàn chứ thợ săn làm gì có lông vàng trên người như thế này?
  7. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mình biết lỗi rồi mà...
    Còn mình chả cần làm thợ săn làm gì... Mình ko cần thành anh cưa gái chuyên nghiệp, mình cũng ko muốn fang fịch gì hết. Kể cả có cơ hội trong tay mình cũng sẽ ko làm thế. Cả mình và em đều là con nhà gia đình gia giáo cả.
    Mình cũng ko xấu hổ khi mọi người gắn cho mình mác là gà... Cái này chả cần bàn nhiều. Chỉ là phá cái móng mà thằng khác đã xây dựng trong 2 năm thì với 1 con gà là khó thật. Với sư phụ mình thì chắc chỉ cần 1 tháng, khéo 1 tuần...
    Mà mình cũng nói rồi... Mình tin 100% vào sư phụ mình, vì sư phụ đã từng chỉ dạy mình đến thành công 1 lần rồi. Ý kiến các bạn trên này mình tiếp thu có chọn lọc thôi, cốt yếu để hiểu thêm những gì sư phụ nói. Ai có ý kiến trái ngược hẳn thì mình cũng đọc để tham khảo thôi...
    Sư phụ có bảo mình "cố gắng đụng chạm cơ thể - dùng ngôn ngữ cơ thể"... Mình cầm tay mãi rồi vẫn thấy chả có gì xảy ra, vuốt tóc, ôm đầu, hôn tóc, chọt nách, chọt sườn... vuốt vai... Vẫn chẳng có gì xảy ra. Như bạn lynk bảo thì mình mới thử liều ôm thật lâu...
    Đó, kiểu kiểu như thế...
    Nhưng mà như bạn bảo ôm ghì lấy hôn, cắn nát môi ra thật cuồng bạo thì mình ko làm được... Chiểu theo bộ luật tố tụng hình sự thì dễ 10-20 năm lắm. Cái đó làm sao mà tiếp thu nổi...
    Đừng đánh giá là mình ko tiếp thu cái gì cả... Mình cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến cho mình. Không phải ai cũng tự nhiên vào bỏ công bỏ sức ra viết cho mình như thế. Nhưng thông cảm cho mình, không phải cái gì cũng phù hợp để mà mình làm theo được.
  8. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    .
    Gái nó cần hơn thế này cơ. .
  9. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Cám ơn chủ thớt, trưa nay mình vừa uống cafe vừa đọc Topic bạn thư giãn lắm
    Cậu cứ loằng ngoằng như này cũng hay, chiếm đc em nó rồi, cậu sẽ rối bời ko yên, vì rằng quá khứ em ý sâu nặng và... chẹp, cậu thì lại manh động và dễ xúc động, dễ bị kích động và bla bla... Chả mấy mà ngán nhau
  10. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa vote cho bạn 5* xong và đây là lần cuối tớ chui vào cái topic này. Với 1 người như bạn, đã kém thì cứ nghe người khác nói và nghe thì nghe cho nó trót chứ tứ vấn cho bạn ức chế bỏ mẹ ra. Nếu bạn đủ trình chọn lọc và xem xét đâu là con đường sáng thật sự giữa muôn vàn con đường như bạn nói thì bạn đã ko phải lên đây mà hỏi cũng như mọi người cũng dek cần tư vẫn đến thế :)) Bạn thật giỏi, bạn thật tài. Đúng là sư phụ bạn cũng dek bảo nổi bạn nữa là người ngoài :)) Mọi tư vấn của tất cả các cao thủ đều quy về việc động chạm thân thể và xúc tiến vì nó là con đường sáng và ngắn nhất. Bạn lại cứ thợ săn với cả cao thủ tán gái. Tớ mà biết gái nhà bạn là ai thì ** thề có chúa tớ sẽ chứng minh cho bạn tớ đi con đường bạn đi và đi đến đích trong 1 tháng
    Nhưng thôi, chào bạn và chúc bạn may mắn với cái lý tưởng của bạn :)) God bless you
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này