1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi lời về một số ca khúc nhạc vàng

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi sieuhoa_87, 03/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Đôi lời về một số ca khúc nhạc vàng

    Nhạc vàng rất dễ đi vào lòng và để lại những dấu ấn khó phai cho người nghe bởi lời lẽ mượt mà của những ca khúc .
    Nhạc vàng nói về tình yêu cũng có, cảnh đẹp đất nước cũng có....Nhưng những vấn đề đó sẽ không có gì đáng bàn nếu không có rất nhiều những ca khúc có nội dung ca ngợi những tên lính dưới thời chế độ cũ. Nhiều lần nghe những ca khúc ấy tôi tưởng là nói về những anh lính của chúng ta, nhưng sau này tôi đã hiểu lời lẽ trong ấy nhằm mục đích chống Cộng và ca ngợi sự hi sinh của những tên lính ấy cho lý tưởng điên rồ của bọn Ngụy quân...

    Thật là bực mình khi nghe những ca khúc như thế. Theo tôi phải cấm phát hành chúng. Không biết ý kiến của mọi người như thế nào
  2. sysl

    sysl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là bạn nên cho 1 ví dụ, bài nào chẳng hạn
    Thứ hai là có chung 1 chút đồng ý là có vài bài ********* nên cấm tiệt
    Thứ ba là bạn có vẻ hơi nhầm 1 chút về các bài hát về lính, vì khi đã nói đến lính, thì lính ở chế độ nào cũng phải chiến đấu vì chế độ mình đang sống.
    Ở đây, ta không nên nói sâu về CT, nhưng những bài nhạc vàng nói về lính thì chỉ nói những gian khổ, thiếu thốn khi lính ra trận, khi lính nhớ nhà. Đôi khi những bài hát về lính của nhạc vàng, khi hát ca sĩ hay mặc đồ ngụy, nên có gây phản cảm với người nghe.
    Bạn nghe bài "Xuân này con ko về" đó, tác giả chỉ muốn nói về nỗi nhớ nhà, xa nhà vào dịp Tết, vậy thôi. Như bạn nói thì lính ta (cộng sản ) chiến đấu không nhớ nhà chắc.
    Lời của 1 bài hát khác : "tôi xin vào cuộc gian nan, mà bạn thân, gục ngã khi chưa biết yêu 1 lần" , đó chỉ là 1 khía cạnh của cuộc đời linh, chiến đấu, hi sinh khi chưa được "nếm mùi đời".
    Lính cộng sản cũng có chiêu hồi
    Lính cộng hoà cũng có người theo cách mạng
    Một chút ý kiến, mong được ACE trên d đ tham gia.
  3. sysl

    sysl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    bạn có thể cho ví dụ về bài nào nói về lính mà lại chỉ ca ngợi lính Cộng hoà kô ?
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Tôi, một người Việt Nam, đang sống tại VN, Yêu nước VN, công nhận có những bài đó. Nhưng không sao cả.
    Vì sao? Mỗi con người đều sống với lí tưởng của họ, khi lí tưởng cất lên thành lời ca thì nó cũng đẹp đẽ, cũng mượt mà. Những người lính đó đang nghĩ là họ đang chiến đấu bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đất nước họ. Tôi thấy trong ca từ không có những lời lẽ thiếu VH, lời lẽ thiếu nhân tính, lời lẽ chống lại loài người là được rồi. Các ca khúc sáng tác trước năm 75 nếu nói về người lính đều nói về người lính nguỵ Họ cũng khát khao tình cảm, cũng nhớ nhà, nhớ người yêu. Tôi không thấy cái nào cổ động chống lại chính phủ, cổ động giết người... như vậy thì có lý do gì để bài xích nó đây?
    Kể ra mấy bài: Thư xuân trên vùng cao, Sương trắng miền quê ngoại, Những ngày xưa thân ái, Xuân này con không về...
  5. sysl

    sysl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Có chí khí , hay, vote cho bạn 5*.
    không hỉu sao bài của tui ở trên, cũng nội dung tương tự mà lại ko đc, đau sờ cau ghê.
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Đa tạ! (lại một bài nhạc vàng cần nêu).
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Chẳng thấy bác vote đâu, vẫn 5 người bình chọn!
  8. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài hát ca ngợi những người lính cộng hòa đầy rẫy ra đó, bạn không để ý hình ảnh trong những bài hát ấy đều xuất hiện hình ảnh của bọn lính ấy hay sao ? Tôi thấy có nhiều khi ca sỹ như Trường Vũ, Chế Linh... họ mang quân phục của lính VNCH khi thể hiện nài hát
    Tôi lấy ví dụ :
    Để mai đây quân Nam về Thăng Long
    Đem thanh bình sưởi ấm muôn lòng

    [Từ khi anh thôi học, và từ khi anh khoác aó treilli
    Anh không chết đâu anh, người anh hùng mũ đỏ tên Đương
    Tôi vẫn thấy đêm đêm một bóng dù sáng trên đồi máu

    Miền Bắc điêu tàn nên đời nó khổ
    v...v
    Vào đây để xem thêm nhá :
    http://nhacvangonline.info/forum/index.php?showtopic=5110
    Được sieuhoa_87 sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 04/04/2007
  9. tv_fan

    tv_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Để bầu cho bác giao thông thì vào đây
    http://www9.ttvnol.com/forum/pop_profile.asp?mode=display&id=250896
    Nhớ là www9 mới bình chọn được, đã cho bác GiaoThong thêm 2 người bình chọn đấy
    Để bình chọn TVF thì vào đây nhé
    http://www9.ttvnol.com/forum/pop_profile.asp?mode=display&id=237597
  10. thang_nt_75

    thang_nt_75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này nghiên cứu kỹ đấy, nếu đi hát karaoke mà đến mấy đoạn đó thì cứ học ông Trần Tiến đó : "em ơi mùa xuân đến rùi đó, tứng tửng từng tưng tứng từng từng ..."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này