1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi lời

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi faduc, 16/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, anh thấy chú Đức nói đúng. Có vẻ như chú doanlongthien (đoạn lông thiến???) mới ốm dậy.
    Anyway, welcome back!
  2. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    @ bác doanlongthien : ốm thì ốm vẫn viết tiếp đi bác .
  3. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Dạo này rảnh rổi
    viết linh tinh cho vui thôi.
    Không phải thơ
    cũng chẳng phải văn
    và tuyệt đối
    không muốn thể hiện j cả.
    Dù sao cũng vui
    khi mọi người còn đông đủ.
    ...
    Hic! có lẻ mình ốm thật!!!???
  4. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Đôi vợ chồng nọ
    lấy nhau đã lâu nhưng vẫn chưa có tin mừng.
    Sau khi đã dùng đủ mọi phương pháp
    từ tân tiến đến gia truyền,
    cuối cùng họ quyết định sinh con
    bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.
    Thật buồn,
    đứa trẻ sinh ra
    đủ mắt, đủ mủi, đủ tay, đủ chân
    ...
    đầy đủ các bộ phận
    nhưng lại bị thiểu năng trí tuệ!
    Họ thương con lắm
    cho nó ăn ngon, cho nó mặc đẹp.
    Thể xác của nó lơn dần qua từng ngày
    nhưng trí tuệ thì nó vẫn vậy.
    Nó ko biết yêu, cũng ko biết ghét ai.
    ...
    Rồi 1 ngày
    ông bố mua cho nó 1 chiếc ôtô (đồ chơi).
    Thằng bé thích lắm
    ngày nào cũng chơi
    ngày nào cũng nhởi
    vậy là nó đã biết yêu 1 cái j đó.
    Ngày tháng qua đi
    xe bị củ mòn
    sơn bong, bánh trật
    bố nó muốn thay, mẹ nó muốn sửa.
    Nhưng lạ thay
    thằng nhỏ
    nó chỉ muốn cái xe như vậy.
    Ai chê xe xấu nó chửi
    ai muốn thay nó khóc.
    Bố mẹ
    thương và bực
    nhưng biết fải làm sao
    khi nó chỉ là đứa thiểu năng trí tuệ.
  5. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Đôi vợ chồng nọ
    lấy nhau đã lâu nhưng vẫn chưa có tin mừng.
    Sau khi đã dùng đủ mọi phương pháp
    từ tân tiến đến gia truyền,
    cuối cùng họ quyết định sinh con
    bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.
    Thật buồn,
    đứa trẻ sinh ra
    đủ mắt, đủ mủi, đủ tay, đủ chân
    ...
    đầy đủ các bộ phận
    nhưng lại bị thiểu năng trí tuệ!
    Họ thương con lắm
    cho nó ăn ngon, cho nó mặc đẹp.
    Thể xác của nó lơn dần qua từng ngày
    nhưng trí tuệ thì nó vẫn vậy.
    Nó ko biết yêu, cũng ko biết ghét ai.
    ...
    Rồi 1 ngày
    ông bố mua cho nó 1 chiếc ôtô (đồ chơi).
    Thằng bé thích lắm
    ngày nào cũng chơi
    ngày nào cũng nhởi
    vậy là nó đã biết yêu 1 cái j đó.
    Ngày tháng qua đi
    xe bị củ mòn
    sơn bong, bánh trật
    bố nó muốn thay, mẹ nó muốn sửa.
    Nhưng lạ thay
    thằng nhỏ
    nó chỉ muốn cái xe như vậy.
    Ai chê xe xấu nó chửi
    ai muốn thay nó khóc.
    Bố mẹ
    thương và bực
    nhưng biết fải làm sao
    khi nó chỉ là đứa thiểu năng trí tuệ.
  6. sauruou85

    sauruou85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cũng hay nhễ!
    Thơ cũng chẳng fải là thơ
    Văn cũng chẳng fải là văn./.
  7. sauruou85

    sauruou85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cũng hay nhễ!
    Thơ cũng chẳng fải là thơ
    Văn cũng chẳng fải là văn./.
  8. uct45

    uct45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

  9. uct45

    uct45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này