1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dồi lợn Liệt truyện

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi cho_can_chu, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cho_can_chu

    cho_can_chu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Dồi lợn Liệt truyện

    Lính mới của box xin chào cả nhà. Lang thang đây đó ngó nghiêng em nảy ra ý định lập topic để toàn dân Box mình có chỗ kể lể cuộc sống ở bên này theo 1 cách lạ lạ một chút gọi là món ăn riêng. Hi vọng cả nhà hưởng ứng ạ. Để mở đầu em xin sưu tập lại mấy cái lẻ tẻ đã có trong chủ đề chát chit cũng như chủ đề khác. Các bac Mod rảnh tay thấy cái nào em chuyển sang rồi thì xoá giúp ở chỗ cũ ạ. em xin chân thành cảm ơn.
  2. cho_can_chu

    cho_can_chu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    đây là bài của bác NHN:
    Hay cho nhà ngươi, giỏi cho nhà ngươi, tên PKC kia. Hoá ra bấy lâu nay ta nuôi ong tay áo. Phải chăng ngươi là tên Trọng Wasser, con cháu tên Trọng Thuỷ xưa kia??? Bài học Mỵ Châu ngày xưa vẫn còn đó, ngươi tưởng chúng ta đã quên sao. Bọn người nước Khựa các ngươi thật là nham hiểm. Vua tôi nhà ngươi luôn bày mưu tính kế hòng nuốt trọn Cát dài của chúng ta, nay định qua kế này hòng lung lạc BTT. Há phải chăng là nực cười lắm ru? BTT ngày nay đâu còn ngây thơ dại khờ như Mỵ Châu ngày xưa nữa. Nước ta liên tiếp được mùa, thiên hạ thái bình đã lâu, thóc lúa đầy kho chính là nhờ những người có tâm huyết với quốc gia, đại sự như BTT. Ngươi có muốn tối nay bị Tâm mama cắt suất ăn không, hỡi kẻ lầm đường lạc lối kia? Mau xin lỗi BTT mau, không đừng trách ta ác...
  3. cho_can_chu

    cho_can_chu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    bài tiếp của bác phat_khong_chua
    -------------------------------------------------
    Hồi 10...00
    Cứu BTT NHN to mồm gân cổ
    Tránh quân chợ búa, PKC tính kế lâu dài.
    Đương nói chuyện NHN một mặt lớn tiếng chửi rủa khoác lác trên TTVN điện ngõ hầu làm PKC lung lay í chí mà bỏ việc trọng đại thoái lui, mặt khác phân thân Ipaq đi cửa sau khich quân bác tướng ý chừng muốn đich quân hỗn loạn tự bên trong. Bất đồ đã bị PKC biết trước mà phòng bị nên chẳng những tên bắn ra ko trúng đích mà còn bị phản thùng. Nguyên Tâm ma ma trước nay NHN vẫn đi lại luôn luôn mà tình ý thì ko sao kể xiết. Nhiều đêm đầu gối tay ấp tâm sự thâu đêm suốt sáng khiến NHN tưởng như tìm được người tri kỷ. Lâu dần thành bệnh mỗi khi đi ngủ NHN ko thể thiếu Tâm Ma ma được.Không dè Tâm ma ma đã từ lâu ôm bụng báo thù, kể từ khi rời bỏ thiên triều dấn thân vào nơi đất địch làm thân trâu ngựa ngậm đắng nuốt cay cốt lấy cho được nguyên khí của NHN mà đem về dâng thiên triều. Mất NHN, chủ soái BTT ko còn sức voc để đấu tranh, quần thần tất sẽ loạn mà GC điện lại vang đầy tiếng chê bai. Ngày mùa xuân tháng 4 năm Sang Đức thứ 3, Tâm mama lập kế ky gián ko cho NHN ngủ cùng. Do bệnh đã ngấm vào xương tuỷ ko cách gì chữa được, sáng ra NHN đã được khiêng ra 112 mà ko còn lên TTVN điện khoác lác được nữa. Muốn biết số phận NHN ra sao xin xem hồi sau sẽ rõ...
  4. cho_can_chu

    cho_can_chu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    NHN trả lời
    -------------------------
    BTT nàng hỡi, phải chăng nàng đã bị dao động trước những lời nói hiểm độc của tên PKC kia. Chẳng nhẽ tình cảm ta dành cho nàng bao năm qua đã bỗng chốc tan thành mây khói. Ôi, cay đắng thay, cay đắng thay... Hỡi ánh trăng vàng kia ơi, hãy nói đi, hãy nói cho nàng biết, những lời nói của tên PKC kia là giả dối. Hắn đang cố tình chia rẽ đôi ta, bằng những lời lẽ dối trá khó dung tha. Chẳng nhẽ nàng không hiểu điều đó sao, BTT yêu dấu của ta... Ahhhh... Hay là.... hay là... nàng đã thay lòng đổi dạ... Trả lời ta mau mau...
  5. cho_can_chu

    cho_can_chu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    B_T_T đáp lại
    -------------------------------
    NHN chàng ơi. Thiếp đây, thiếp vẫn còn là BTT của chàng đây. Sao chàng nỡ vội tin những lời xúc xiểm của hắn, tên gián điệp đất Khựa PKC hiểm độc kia, mà nghi ngờ oan cho thiếp. Thiếp vẫn một lòng một dạ với chàng, nào dám đổi thay. Cát vàng thiếp giữ vẫn còn đó, nào đã mất đâu. Thiếp đâu phải công chúa Mỵ Châu ngu ngốc ngày nào. Bọn gián điệp đất Khựa kia làm sao qua được mắt thiếp. Yên tâm đi, NHN chàng hỡi. Cát vàng, thiếp nguyện giữ cho đôi ta. Nhưng NHN chàng hỡi, chàng nhớ rỉ tai lão vua ngu ngốc xứ Cờ hoa, đón thiếp sang du lịch, để thiếp có thể mua sắm cho thoả tâm nguyện bấy lâu nay, chàng nhé...
  6. cho_can_chu

    cho_can_chu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    NHN ra oai:
    -------------------------
    Okie đi BTT yêu dấu của ta. Còn Cát vàng chúng ta sẽ còn sức mạnh. BTT yêu dấu nàng ơi. Đợi mấy năm nữa khi ta xây xong xưởng dầu Dung Quất, đổi vàng đen lấy tiền đô, ta sẽ đưa nàng đi chơi đó đây, khắp năm châu bốn bể cho thoả chí tang bồng. Qua nước Ngố, ta mua cho nàng mấy củ Su hào để chiều chiều nàng đi lượn phố Hồ Tây hay mấy con tàu chìm nàng vui thú chốn thuỷ cung. Còn mấy tên ngu ngốc đất Cờ hoa, vốn bấy lâu nay vẫn sợ chúng ta như sợ cọp, thì việc nàng có khó gì đâu. Hôm qua, tên Kuli, vua xứ Cờ hoa, lên chầu có dâng ta đôi ngựa Mẹc và Mờ Wê. Nàng lấy dùng tạm đợi ngày ta sắm Su hào, nàng nhé...
    Bớ tên PKC kia, còn không mau mau quỳ xuống cho ta xử tội....
  7. cho_can_chu

    cho_can_chu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    PKC phản thùng:
    ------------------------------
    Như ta đây...
    PKC vua nước anh hùng.....
    tự tay trắng dựng nên bờ cõi.
    Tên NHN kia ngươi quả tình có giỏi
    hãy điều binh ta quyết chiến 1 phen.
    Chứ như ngươi thói nhàn nhã đã quen
    chịu sao thấu một đòn dù nhẹ.
    BTT chủ soái của ngươi đã nát như canh hẹ
    thất tiết với người mà cả với ta.
    ngươi đừng có mà nghe nó ba hoa
    kẻo tổn hại đến hòa bình hai nước
    Nay ta nói cho ngươi biết trước
    mà phỏng bị mưu chước bất ngờ
    người quân tử ta ko dối bao giờ
    nói là đánh ko lèm bèm lắm chuyện.
    Ta nghe nói ngươi kêu binh cầu viện
    thân quỳ xin cả Gấu Ngố Cờ hoa
    Chúng với ta vốn có họ hàng xa
    Ngươi mò mắt làm sao biết được
    BTT đích thị là quân bán nuớc
    đã lừa ngươi rồi còn đình lừa ta
    hắn tư vấn ta mua hệ nỏ xa
    ko tinh ý suýt nhầm đồ trung quốc
    Mấy thứ nhà ngươi khoe nào Su hào cà rốt
    biết đâu rằng toàn privốt verkauft
    ngươi ngu muội mới mua loại gebrauch
    ta mà đánh chỉ một đòn là chít
    Nay ngươi nghe nói lời sau rốt
    BTT là đứa độc ác hiểm thâm
    Muốn phá nguơi tự tận bên trong
    Rút hết Euro là nó bùng sang Đức
    Đôi điều thẳng ngươi đừng nên bực tức
    Ta vơi ngươi vốn hàng xóm láng giềng
    Nay có em Công Trứ đẹp như tiên
    Sao ngươi ko cùng sánh đôi cho thoả duyên Tần Tấn
    Việc cấp bách khuyên ngươi đừng lấn bấn
    Đá BTT là chuyện phải làm
    Vẫn biết kẻ sĩ ai cũng có lòng tham
    Nhưng mụ bán cháo lòng thì ai thèm tiếc
    Nhớ trước đây ngươi dòm ta mắng nhiếc
    ngõ hầu ta bực tức xuất quân
    Nhưng ta đây vua sáng tựa hiền nhân
    đâu có thèm nghe ba hoa mà chú ý
    Dẫu quần thần ta mỗi người 1 ý
    đem BTT cắt tóc bỏ trôi sông
    rồi kéo quân xuống dưới kiệu rồng
    quyết một phen trả thù cho chúa
    Nhưng ta đấy tuy vốn là Hai lúa
    Thân mang trọng trách nặng nghìn cân
    Thì há gì mối hiềm khích cá nhân
    mà làm hại con dân hai họ
    Thương cho ngươi suốt ngày lọ mọ
    chỉ mong lôi mụ hàng cháo về mình
    biết đâu rằng nó chẳng nể thần linh
    mà bán hết linh hồn cho quỷ dữ
    Hai anh em ta nó là người đứng giữa
    Khéo xoa rồi đấm cả hai bên
    Trên dưới đều múa mép luyên thuyên
    chỉ thừa cơ chôm đồ rồi chạy mất
    Nay có Tâm mama đứng lên trước nhất
    bắt hai tay dàn hoà cả hai bên
    Tuy là gian tế nhưng vẫn còn hơn
    Mụ bán cháo thập phần củ chuối
    Nay chia đều 2 bên ta bánh mì người muối
    Tập theo phép của Gấu Ngố lân bang
    Hoà hiếu hai bên buôn bán đàng hoàng
    BTT nên cắt lưỡi cho hết mồm điêu toác
    Nếu ngươi hài lòng với những điều giao uớc
    Nhắn Tâm ma ma sủa soạn bữa cơm chay
    Ta với ngươi nâng chén bắt tay
    Mà giữ tình huynh đệ muôn đời ko Schluss
    lại nói chuyện Tâm ma ma nhất diện luộc Supper Huhn cùng là các thứ cơm dẻo canh ngọt để chuẩn bị hội ngộ anh tài. Lại nhất diện sai Hoàn công công chuẩn bị tiền nong để sau bữa chén còn đi Bi-a thụt lỗ. Quần thần ăn uống chơi đùa thâu đêm suốt sáng chỉ tiếc nỗi tệ quốc ko có nổi một dàn Karaoke để những giọng ca kỳ tài như Trường Dũng thể hiện nghề tay trái. Muốn biết câu chuyệ tiếp diễn ra sao xin xem hồi sau sẽ rõ
  8. cho_can_chu

    cho_can_chu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    đến lượt NHN đói cơm khát nước chỉ thều thào được bấy nhiêu:
    --------------------------------------------------------------------------------------

    Vua Giao chỉ bận họp Klausur
    Tội nhân PKC đợi ngày xét xử

    Lại nói chuyện vua rôi xứ Südpol sang thăm đất Dồi lợn bấy lâu nay, tối ngày rong chơi không lo việc nước, bỏ mặc dân chúng đói khổ triền miên. Ngày các nước chư hầu đến hội họp Klausủ đã đến gần, tài liệu vẫn chưa chuẩn bị xong. Nay bắt được tên gián điệp PKC, tâm trí chợt bừng tỉnh trước cám dỗ đời thường. Tạm dời việc xét xử tên gian thần, đợi ngày làm xong K ta tiếp tục
    Thật là:
    Trời xanh có mắt trọng chúa tôi
    Đất Khựa gian hùng, bị báo oán

    Số phận PKC sẽ ra sao, tình hình Südpol thế nào, đợi đọc hồi sau vậy...
  9. cho_can_chu

    cho_can_chu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    PKP tiếp chưởng:
    ----------------------------
    Nhớ bạn xưa, NHN đến cầu giúp đỡ
    Quên nghĩa cũ, B_T_T rũ áo phủi tay

    Lại nói việc NHN đang bận bịu chuẩn bị Klausur để hội họp với chư hầu mấy nước lân bang trong vùng. Trong đầu vốn đang căng lên vì Stress nhưng hàng tối vẫn cố gắng gượng bò lên TTVN cung, GC điện để ngó nghiêng dè chừng bon xấu chửi bậy chửi bạ mà còn liệu đường ra tay đối phó. Tuy vậy nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm ko yên khiến cho thân hình tiều tụy mà người lúc nào cũng như lửa đốt. Lại thêm có người hàng xóm ngự trên long sàng cùng nội cung WG chẳng những mắc bệnh viêm cánh mãn tính mà đêm đêm còn bật máy cưa ầm ỳ khiến NHN ko sao mà ngủ được. Đã thế cứ mỗi khi NHN khai đèn để soạn tài liệu cho kỳ Klausur thì lại nghe tiếng gầm gừ ý chừng phát ra từ cái máy cưa càng ngày cang thêm dồn dập. Chàng thấy vậy cũng ko đành lòng mà đành phai tắt đèn chui vô chăn vắt tay lên trán ngâm nghĩ hồi lâu. Bỗng đâu nảy ra một ý, NHN đắc chí vỗ đùi một cái mà yên tâm nằm ngủ định bụng sang hôm sau thì thi hành.
    Sáng hôm sau NHN dậy từ lúc gà còn chưa gáy lật đật chui vào bếp mà tìm cái bỏ bụng. Bất đồ trông ra thì bánh mì đã mốc còn bơ thì cũng thiu tự khi nào. Lần đến thắt lưng thì chẳng còn đồng nào mà Konto thì đã leer từ tháng truớc. Chàng vò đầu bứt tai than vãn hồi lầu rồi cũng sắp xếp khắn gói mà đi xuống gác, rồi từ đấy mà lững thững đi bộ thất tha thất thểu đến dự buổi chầu sớm. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ mà ko biết làm sao với mấy cái Quittung cuối tháng cho đành, lại thêm bụng đói mà trước mắt lại nhơn nhơn mấy thằng dân tộc Dồi lợn miệng thì xì xà xì xồ rồi thi nhau gặm Bratwurst nhoem nhoẻm. Chàng cũng ko biết làm thế nào đành nuối nước bọt ừng ực rồi rảo bước cho nhanh chẳng mấy chốc đã đến Phủ Kolleg, chàng bèn mau mau mà vào dự chầu.
    Chầu chiếc đâu đấy xong xuôi, vừa ra đến cửa phủ, NHN bèn cắm đầu cắm cổ mà chạy sồng sộc đến tệ xá của B_T_T trong bụng nhủ thầm: ?zTa với B_T_T từ lâu nay đi lại luôn luôn, tình ý xem ra cũng có phần gần gũi, nay ta đang túng thiếu mà nàng thì của chìm của nổi đầy nhà, đã thế thân phụ bụng cũng khá to đoán chắc cũng phải là tay cỡ bự. Dẫu ta có ngỏ lời xin vài trăm lạng chắc nàng cũng ko đến nỗi phũ phàng mà ko cho vậy.?o Đoạn rồi cắm đầu mà chạy như điên ko con biết phố xá ra làm sao nữa.
    Nguyên B_T_T vốn là nhà thương phú xuất thân tự nơi Nam Cực xa xôi tới xứ Dồi lợn này buôn đi bán lại. Khi xưa thân phụ mang danh đồ kiết cũng từng ngồi vỉa hè viết đơn kiện hộ bách tính nên tuy võ vẽ chỉ năm ba chữ nhưng mánh khóe lách luật cũng gọi là hơi thông mà biện bác thì quả tình là đáng nể. Không dè nửa đời oanh liệt nơi phố phường phải giữa đường đứt gánh. Nguyên do là khi nước Nam Cực và Đông Dồi Lợn còn giao hảo buôn bán qua lại, hang năm sứ thần cũng đi lại thường xuyên, không những thế Đông Dồi lợn còn mở ra một ban gọi là XKLĐ để mà chiêu hiền kẻ sĩ xú Nam Cực. Thuở ấy nhân tài như thân phụ B_T_T ở Nam Cực thì đông mà việc làm thì ít, bất quá mới dự phần vào ban XKLĐ trước là để có tiếng đi Tây sau la theo cái cách xưa nay vẫn làm là kiếm đường lách luật mà buôn bán vậy. Sau vài năm nằm gai nếm mật hết Zentrum này đến Kaufhof kia, tư vấn lách luật cho con dân bộ tộc Dồi vốn dĩ thật thà, sắm được nhà lầu xe hơi, con cái đã cho học hành đâu đấy, ngỡ tưởng đã có thể yên hưởng tuổi già sáng chiều ăn Imbiss mà tối Karaoke, thân phụ B_T_T mới xem ngày lành tháng tốt định làm một quả tư vấn cuối cùng rồi giải nghệ, ngờ đâu khi vừa gặp mối hàng hay keo vào 1 xó để mong kiếm chác thì cũng vừa lúc gặp ngay đạo quân Arbeitsamt của xứ Dồi ở đó. Lão thân phụ của B_T_T mới rờ đến lưng quần bất đồ nhớ ra Arbeiterlaubnis thì ko có mà chứng cớ Schwarzarbeit thì rành rành liền hét to lên một tiếng rồi ngã vật ra đó mà ko sao dậy đuợc. Chúng thấy vậy xúm vào kêu gọi hồi lâu mới tỉnh đoạn cho vào xe tù mà giải về xét xử. Cũng nhờ thời gian lang thang xứ Dồi, giao du nhiều nên quen biết cũng khá, người nhà nhờ vào đó mà đem tiền nong lo lot từ trên xuống dưới xong xuôi khiến văn án được rút bót đi mà hình phạt cũng ko lấy gì làm đau đớn. Đến khi tuyên án thì cũng nhờ lo lót mà quan phủ lại viện dẫn tuổi già cùng các điều gia giảm mọi nhẽ nên chỉ bị phạt án treo mà cấm ko cho đi làm ăn chi nữa. Đoạn rồi thân phụ B_T_T rút về ở ẩn trao lại bí kíp gia truyền cho con đề ngày thì lang thang chơi đùa ở FKK mà tối thì thăm thú Disco rất chi là vui thích, chuyện ko có gì đáng nói.
    Lại nói đến B_T_T từ ngày nối nghiệp cha thì học hành tấn tới mà buôn bán thì cũng xuôi chèo mát mái. Lại cộng thêm nhan sắc có phần quyết rũ cùng tài đong trai đưa đẩy khiến cho việc đã thông mà lại càng thuận lợi hơn. Thường khi gặp người mới quen biết, truớc thì mặt tươi như hoa cười nói như chim hót, sau thì cho mấy tên người nhà treo tường vươt cổng đã quen, dò la tin tức, của cải gia thế để liệu bề khu xử. Phàm mà gia thế cao sang, của cải đầy nhà thì dẫu có đem hết vốn có ra mà chiều chuộng, B_T_T cũng sẵn sàng làm, bằng ko kẻ xấu số sẽ bị đá ko thương tiếc. Tất cả chỉ vì mong sớm có được nhiều Euro để lo lót với quan lai xứ Dồi mà xin được buôn bán lâu dài, ko phải trốn tránh như phụ thân đã từng nữa. Đêm nào B_T_T cũng chong đèn tới khuya suy nghĩ tính toán rồi đem giảng giải với lũ người nhà vừa ngu vừa dốt để rồi thầy trò tung hô rất chi là đắc ý vậy. Từ bấy B_T_T tự cho mình là giỏi, ra đường thì giường chiếu nghênh mà ko còn coi ai ra gì nữa, Lũ dân đen thì bao phen trày gia tróc vảy hoặc chí ít thì cũng bị chửi té tát khi dám phạm vào. Đến quan lại cũng có phần nể sợ B_T_T vì ngoài miệng thì nói ông nọ bà kia mà trong bụng thì ko ai ko lấy làm nghi hoặc.
    Nguyên từ xưa ở xứ Nam Cực vua đã cho xây một tòa điện tráng lệ nguy nga nhưng ko nhìn thấy bằng mắt thường được tục gọi là TTVN cung, ý muốn chiếu hiền đãi sĩ từ năm châu bốn biển. Tuân lệnh nhà vua, thợ thuyền khắp nơi được triệu đến dâng lên vô vàn thiết kế lạ mắt. Cuối cùng, thợ cả Nguyễn Xuân Mai trúng thầu và cho ra tòa điện lộng lẫy như ngày nay. Phàm kẻ sĩ muốn vào điện ko thể theo cách thông thường mà vào được. Muốn vào điện ấy mỗi người phải mang một cái thẻ bài và một câu thần chú. Đem thẻ bài đấy đến trước hàng vạn cánh cửa internet rồi đọc đúng câu thần chú tự khắc cửa sẽ mở ra cho kẻ sĩ ra vào mà luận bàn thế sự. Đây nói chuyện NHN biết cung này đã lâu, nhờ xem sách cũng học được phép giơ thẻ bài và đọc thần chú để ngày ngay chui ra chui vô chơi đùa rất chiều thích thú. Một hôm đang lang thang trong cung chợt đi qua khu chuồng chó bông vẳng nghe tiêng ngâm thơ con cóc rất lâm ly. Chàng đứng lặng hồi lâu mà ngó quanh ngó quất cũng chẳng thấy ai bèn lững thững bỏ đi rất chiều nghĩ ngợi. Từ bấy giờ cứ mỗi khi vào cung chàng lại đi qua khu chuồng chó mong sao một lần được nghe lại tiếng thơ xưa. Bất đồ một hôm, tiếng ngâm thơ ấy lai vang lên nhưng lần này ko phải là thơ mà lại là bài giảng i tờ cho cư dân chuồng chó. Chàng thảng thốt ngoảnh mặt trông lên thì là B_T_T đang thao thao diển thuyết. Quá choáng váng trước nhan sắc đẹp tựa hoa Schweinscheiss buổi sớm, NHN ko nói nên lời chỉ biết trơ mắt đứng nhìn ko chớp. B_T_T cũng tinh mắt nhân thấy, đoạn rồi kéo nhau ra quán nước hỏi han cùng là hẹn lời đi lại. B_T_T trỏ về tệ xá lập tức sai mấy tên người nhà tâm phúc đi dò la tin tức gia cảnh NHN. Biết được NHN vốn con nhà buôn bán đã lâu, của nả cũng nhiều mà NHN lại là con út. B_T_T mới định bụng rút ruột NHN để lấy đủ vốn gây dựng cơ đồ mong đỡ đần cho cả họ ở Nam Cực xa xôi. Thế là từ đấy hai bên đi lại hỏi thăm rất chiều thân mật. NHN mua tặng B_T_T ko biết bao nhiêu là của ngon vật lạ cùng là các thứ trang sức đắt tiền. Rồi lại dắt B_T_T đi thăm thú khắp nơi sắm cho những thứ đắt tiêng xưa nay hiếm. Bạn bè can ngăn cũng bị NHN bỏ ngoài tai ma ko lấy gì làm ân hận. Sự đời con giun xéo mãi cũng phải quằn, chính vì tiêu xài hoang phí đến nửa cơ nghiệp của anh em mà NHN bị gia đình ruồng bỏ, 1 thân một mình lo chạy từng tuần đứng quán để có đủ tiền sống tiếp ở xưa Dồi lợn này. Từ khi gặp hạn đến nay đã mấy tháng trời tiệt ko thấy mặt mũi B_T_T đâu mà gọi điện hỏi thăm thì lại càng ko thấy nữa. Huống hồ truớc đây đêm nào cũng thủ thỉ handy bên gối đên mức khi cầm Quittung thì trời như tối sầm mà đất thì như sụt xuống vậy. Cơ sự như thế nhưng NHN vẫn ko mảy may nghi ngờ, đương lúc túng quẫn nhớ ra mới tìm đến ngõ hầu mong giúp đỡ.
    Đang nói chuyện B_T_T đương ngồi trong tệ xá bất đồ bị NHN chạy xộc vào mà đòi vay tiền. B_T_T chẳng những ko cho vay mà còn trợn mắt quát to một tiếng như sét đánh, tay cầm chiếc cốc quẳng ngay suống sàn vỡ tan từng mảnh. Bỗng đâu có một lũ người nhà to lớn từ sau bình phong chạy ra khuân NHN quẳng ráo ra ngoài cửa mà đóng cửa lại thật nhanh. NHN đương định quay lại gõ cửa thì cửa lại đóng mất rồi, bỗng nhớ ra lơi khuyên giải của PKC khi xưa thì nước mắt lưng tròng mà chỉ biết đứng đo giậm chân kêu khổ.
    Thật đúng là:

    Trăm năm trong cõi người ta
    Một trăm cái dại thật là khác nhau
    Mất tiền thì tất là đau
    Nhưng mà gái lấy còn đau gấp mười

    Không biết NHN phải tính toán làm sao xin để hạ hồi phân giải.
  10. cho_can_chu

    cho_can_chu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    đến lượt NHN đáp lễ:
    ------------------------------------
    Đào tường khoét vách, PKC vượt ngục
    Giết chúa, xoán ngôi, tự phong vương​
    Nhân lúc NHN bận rộn với chư hầu, PKC thừa cơ vượt ngục. Vào nhà dân trộm được con bò khoẻ ngày ngủ đêm đi trải qua mấy tháng trời cũng về được đến đất Khựa. Với bản tính nham hiểm và lòng tham không đáy vốn có của mình, PKC chiêu binh mãi mã từ khắp mọi nơi. Chẳng bấy lâu sau PKC cũng đã có trong tay mấy chục vạn binh mã, không phải là đầu trộm đuôi cướp thì cũng là cướp của giết người. Quân của chúng đi đến đâu cũng gây bao tội ác tày trời. Lòng dân đất Khựa oán giận không nguôi. Không dừng tham vọng, PKC dấn quân thẳng vào cấm cung, chặt đầu vua chiếm ngôi hoàng đế.
    Tuy trong tay đã có được uy quyền, thét ra xăng, khạc nhổ ra đờm nhưng lòng PKC vẫn man mát bấy lâu. Cứ chiều chiều tan buổi triều, PKC lại ra đứng trông về phía Südpol, lòng thương nhớ nàng Công Trứ khôn nguôi. Thì ra tên bạo chúa đã từ lâu thương thầm nhớ trộm nàng Công Trứ.
    Càng nhìn lại càng nhớ. Càng nhớ càng bực mình vì chẳng làm được cái đếch gì cả. Càng bực mình thì càng tức. Mà tức là phải đánh nhau rồi.
    Sáng sớm lên triều, PKC chiếu lệnh tấn công Südpol:
    Hỡi các khanh! Từ ngày trốn thoát khỏi Südpol đến nay ta ngày đêm thu phục quân mã chiếm lấy binh quyền nhằm rửa cái nhục lớn. Nay thấy binh ta đã mạnh tướng ta đã gian lại xảo, còn đợi chi mà không xua quân xuống chiếm lấy Südpol rửa cái nhục xưa và cướp nàng Công Trứ về cho thoả lòng thương nhớ bấy lâu nay. Vậy các khanh thấy sao?
    Cả triều đình sung sướng nhảy cẫng lên vì sung sướng. Chúng lại sắp sửa được quay lại nghề cũ thả sức hoành hành. Bấy lâu nay trong bộ Com pờ lét, ngày ngày chầu triều đã làm bọn chúng ngứa ngáy tay chân lắm. Nay được dịp, còn gì sung sướng cho bằng. Thật là: ,, Làm sao có thể hoãn cái sự sung sướng ấy lại"
    Bỗng có tên Sáu Bưởi vừa trốn khám Trí Hoà, bước ra ngăn cản:
    Xin bệ hạ hãy khoan đánh. Đất Südpol bấy lâu nay sống trong cảnh thái bình, dân giàu nước mạnh. Xưa kia chúng nó nỏ sắt, gậy tre còn đánh lui được mấy thằng đất Mẽo. Huống hồ chi bây giờ dân chúng nó giàu có. Đàn bà lấy Su hào đi chợ, đàn ông lấy Mic đi uống bia ôm. Đi trên đường toàn xe xích sắt, thanh niên tổ lái ầm ầm, cầm B41 chọc Bia, bà già dùng tiểu liên đuổi chó dại. Ta đưa quân vào đó há chẳng làm trò cười cho bọn chúng sao?
    PKC giật nảy mình ngã từ trên long sàng xuống đất. May có mấy tên gian thần đứng cạnh đỡ không đã đập đầu vào gối mà chết giấc.
    Ôi cái mộng bá vương của ta lâu nay chẳng nhẽ lại chỉ đến đây hay sao? Ác khanh có cách gì hay để chiếm Südpol mau mau chỉ cho ta rõ.
    Bệ hạ nay tuy có nhiều quân sĩ nhưng đó chỉ là loại dũng sĩ vô mưu, nên hãy nghe theo thần. Nhân lúc tên NHN đang trên đất Dồi lợn, bận trăm công nghìn việc, không quản lý hết việc nước non, Ta tung chuyện NHN quan hệ lăng nhăng với BTT ở đó. Xét về mặt ngoài, NHN sẽ mất uy tín và mất đi các đồng minh thân cận. Thêm vào đó, bọn Thổ, vốn đang tinh vi, muốn được nhập Quốc tịch trên đất Dồi lợn mà không được sẽ nhân chuyện đó mà kết thù oán với Südpol, chúng ta sẽ có thêm đồng minh. Xét về mặt trong, dân tình sẽ mất lòng tin vào NHN. Lòng dân không vững, giặc cướp sẽ nổi lên khắp nơi. Nước loạn tất sẽ mất.
    Về quân sự, trước tiên ta sẽ chiếm lấy Đài lùn xong cho quan sang chiếm lấy Cát Vàng. Bọn Südpol tuy nhiều Mic, nhiều Su nhưng về mặt biển chỉ có mấy con tàu nổi và 2 con tàu chìm ghẻ vừa mua được của bọn Kim Chi Bắc. Bọn này lại vừa bị nổ tàu chết mấy nghìn người, ta giả bộ tiếp viện lương thực, ký hợp đồng mua Kim Chi hỏng của bọn Kim Chi Bắc, cho bọn chúng thế nào bọn chúng chẳng theo ta. Thừa đó ta sẽ lấy được kỹ thuật điều khiển của 2 con tàu chìm thì khó gì mà không đánh được. Cạnh Cát Vàng của bọn chúng có vô số mỏ vàng đen. Ta có được chúng như Rồng thêm nanh, như Hổ thêm cánh tha hồ bay lượn như Airbus Boeing, không còn sợ mấy thằng OPEC bắt chẹt, tăng giá dầu xăng.
    Về phía Tây ta đánh tan bọn Pôn pốt với Lào điên. 3 cánh quân từ 3 phía áp vào, Südpol chỉ có đường chết.
    Cha chả. Quả không hổ danh Sáu Bưởi. Thả nào nhà ngươi bị những mấy án tử hình quả không ngoa. Gian kế. Gian kế. Nay ta phong cho ngươi làm Tổng nguyên soái, thống lĩnh 70 vạn đại quân gắng sức đêm ngày mau mau đánh bọn Anamis.
    .................................................................................
    Lại nói chuyện vua xứ Südpol đang làm Klausur được quân khẩn cấp báo, tình hình nguy cấp, trong lòng rối bời bỏ mất 1 câu không thèm làm, đáp ngay Chuồn chuồn, trên có FX15, dưới có xích sắt bảo vệ, đến thẳng Bẹc Lanh gặp Röder, vốn là bạn học cũ, giã từ một tiếng. Hai người gặp nhau mừng mừng tủi tủi vì lâu ngày mới gặp lại, đàm đạo ăn Dồi mấy ngày trời lấy làm tâm đắc lắm.
    Về triều, NHN lập tức triệu tập quần thần, vừa ăn Mì tôm vừa bàn mưu tính kế. Có tên Trường Dũng ra:
    Nước ta xưa nay vốn vẫn thế yếu hơn người, hay chi bằng ta dâng nước cho bọn chúng, tránh lấy cái hoạ sát thân mà dân chúng lại được nhờ
    Lý Nghĩa Địa tướng quân, con cháu Đại tướng quân Lý Mồ Mả khi xưa, chạy ra giập đầu mà rằng:
    Xin chúa công chớ nghe lời tên bán nước mà rước lấy cái hoạ cho nhân dân. Nước ta bấy lâu nay vẫn hiển hách đời đời, bao đời giữ được độc lập tự do làm sao có thể mất dễ dàng vào tay quân giặc. Trước xin chém tên gian thần làm gương cho kẻ khác, sâu xin cho thần được tỏ bày.
    NHN mới rằng:
    Tội tên này thật đáng chết nhưng ta nghĩ lại tình xưa, vì chẳng nhẽ hôm qua vừa ăn cơm nhà nó mà bây giờ lại giết chẳng phải là ta vô ớn lắm ru. Nay truyền tạm giam vào đại lao cho Tâm ma ma quản thúc, giáo dưỡng, đợi sau khi xong việc sẽ xét xử tiếp. Còn khanh có kế gì hay, nói cho mọi người cùng bàn bạc.
    Nghĩa Địa tướng quân liền tâu:
    Bọn đất Khựa vốn từ lâu nhòm ngó Cát Vàng của ta. Nay chi bằng ta đầu tư vào đó, mở tua du lich ở đó cho cả Liên hợp tác xã Cày Quốc biết đến chủ quyền, lại thêm thu được ngoại tệ. Tiếp đó mở cửa thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh kinh tế. Vàng bạc, Ơ rô hay Đô la đều lấy tuốt, chẳng chê cái gì. Trong triều liên tục loại bỏ những tên gian thần, buôn chức bán quyền, tham nhũng buôn lậu. Tịch thu tài sản cũng sẽ được rất chi là kha khá. Nhân đó giảm luôn cước di động cho mấy thằng choai choai tha hồ rủ nhau đi đánh phỏm, lượn hồ. Đưa đường sắt trong thành phố lên cao, mở mang phố phường rộng rãi, các chú tha hồ tổ lái. Nhân tiện vừa bán được ít vải vóc và tôm cá cho bọn Mẽo, ta nhập cái máy về tự làm con ICE đỏ hỏn chạy tốc hành lên Lào Cai sau này điều quân cho tiện. Dân chúng thấy thế sẽ rất chi là vui mừng, đồng lòng cùng bệ hạ chống giặc.
    Bọn Khựa tuy đông nhưng cũng chỉ là một lũ ô hợp do tên PCK sai bảo, nhưng ta vẫn phải đề phòng. Ta sang nhà bọn Ngố mua ít đồ chơi về trang bị cho thêm phần hoàng tráng. Tiện thể tăng thêm tình chiến hữu với các láng giềng xung quanh. Như vậy thì sợ chi bọn chúng nữa.
    Hảo hảo, hảo hảo.
    Vừa hạ bát mì NHN vừa nói:
    Ý ngươi thật là hay, rất chi là hợp lòng trẫm. Vậy các khanh cứ theo thế mà làm. Trời đang mưa, trẫm đi dạo cho nó mát mẻ cái. TschüY
    Đúng là:

    Chiến tranh nối tiếp chiến tranh
    Dân tình loạn lạc đến ngày nào yên
    Nay nhờ chúa giỏi tôi hiền
    Mở mang bờ cõi, phồn vinh nước nhà​
    Liệu PKC có hết dã tâm và tình hình diễn tiếp như thế nào, đợi đến hồi sau sẽ rõ....

Chia sẻ trang này