1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dồi lợn Liệt truyện

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi cho_can_chu, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Các bác định biến nơi đây thành Box Thảo Luận hay Võ Đài vậy ???
  2. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Em thì em không biết có phải bác không chứ nhìn cái ID mới toe thế này nghi lắm. Em bảo bác rồi, em với bác tuy thế thôi chứ bọn Cờ hoa nó vẫn mạnh lắm bác ạ. Ti ta ti toe như mấy chú Irắc với chả Apgha là chết ngay, nó đập cho có thương tiếc gì đâu. Đến lúc chết rồi bác kêu ai? Gương em BTT vẫn còn đấy mà chẳng chịu nhớ gì cả! Bằng chứng là mấy phút sau đã có phản ứng hoá học rồi đấy. TNT mà nổ thì còn tránh được chứ mấy quả hành trình Tomahawk mà dời bệ phóng là đứt cả bác lẫn em.
    Với cả gửi bác (nếu đúng là thật nhớ). Đã thống nhất là ,,ilmenau liệt truyện" cơ mà, sao tự nhiên sinh ra các Dồi riếc gì ở đây Với lại nhanh nhanh lên để người khác còn làm việc. Đợi lâu lắm rồi đấy.
  3. phat_khong_chua

    phat_khong_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ đợi đấy, anh sẽ tiếp sức trước khi tự đi đày ngoài nghìn dặm, Mà cái topíc này là do Trường Dũng chủ biên,anh ko có dính dáng gì đâu đấy. Dùng để kể chuyện vui, để tên thế cả làng còn tham gia, thế mới hay. Nhắn Mod Mit là chuyện kêtrên đây là chuyện kể cho vui, dính dáng đến cuộc sống của anh em ở xứ Dồi lợn đáng ghét này, ko có võ đài võ điếc gì cả, mong Mod thương tình đừng có khoá.
  4. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hì hì các bác yên tâm ! Em chõ vào một tí để nhỡ có bác nào nóng tính "hăng tiết vịt" thì cũng nhớ ra là có một thằng Mod như em, cũng có khả năng "hăng tiết vịt" giống vậy thôi.Không thì các bác lại bảo em không quan tâm đến phong trào hê hê...Các bác muốn đại hội liên hoan gì thì xin cứ tự nhiên.Nếu thằng em thấy mình có khả năng và thời gian thì cũng sẽ xin tham gia góp vui.
    Chúc các bác vui vẻ !
  5. phat_khong_chua

    phat_khong_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hồi 1....0
    Mỹ nữ tung hoành nơi bản điện
    Anh hùng náo loạn GC cung​
    Lại nói chuyện bàn dân thiên hạ TTVN Cung, GC điện bấy lâu nay vẫn ăn chơi nhảy múa ngày ngày. Khi thì kẻ này bốt bài trêu ghẹo kẻ kia, khi thì cùng nhau túm năm tụm ba bàn bạc hội hè ăn uống. Từ bậc bô lão như Tienloi đại tiên vốn thông kim cổ hiểu tình hình vẫn thường thường chỉ đường đi nước bước cho những kẻ mới chân ướt chân ráo tay cầm thẻ bài con run mà miệng đọc thần chú còn chưa sõi, đến lũ dân đen như NHN, Ipaq, tkd, Đá đen, Đép hay Tô sán usw. cũng hàng ngày ghé qua dù trí tuệ ko sánh được với đại tiên nhưng cũng làm cho tiếng cười vui nơi điện này hàng ngày ko dứt. Bởi thế mà thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc đông qua hạ tới, người người ai nấy đều an nhàn sung sướng khiến các bậc quan trên như Thaohuong, Mit, Nade hay sweet cũng ko phải lo lăng làm chi vậy. Nhưng sự đời vốn dĩ éo le, hợp rồi tan bình rồi lại loạn cũng là lẽ chung của tạo hóa xoay vần bấy lâu. Một ngày kia giữa điện GC xuất hiện một bậc mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, sắc đẹp đã vẹn tròn như Chung Vô Diệm mà tài năng thì lại càng hiếm có tựa Cám nơi truyện dân gian. Nàng tả xung hữu đột trong chốn hư aỏ mà như đi vào chỗ ko người, bao nhiêu tài năng vốn có được thỏa sức tung hoành như chim sổ ***g, như cẩu xổng đứt dây. Cả GC điện choáng váng cử biết bao nhiêu tài năng khai quật tử thuở khai sinh xông ra đối chất nhưng hễ có nhời qua tiếng lại là lập tức lại bị vùi liễu dập hoa hệt như sáng sớm đi chợ hỏi thịt ko mua mà bị bà bán thịt phản đòn khiến kẻ sĩ muôn phần khiếp sợ. Nhưng trận chiến tưởng chừng chưa thể nào dứt nổi thì bỗng đâu bóng dáng giai nhân bất thần biệt tích. Những kẻ từng bị vùi đập tơi bời cùng là kẻ sỹ mê đắm nàng đều cố công tìm kiếm, lục tìm khắp mọi ngõ ngách trong điện mới tìm ra tấm thẻ bài rách nát bị đóng dấu đỏ chót ?zKhóa vì vi phạm quy định trong diễn đàn?o. Nhận được tin ấy lắm kẻ tiếc thương mà cùng nhiều kẻ thập phần đắc ý, chuyện ko nói nữa.
    Tưởng đâu sóng gió đã yên, bình an trở lại bất đồ một ngày kia nơi đây lại mọc ra một bậc anh hùng cầu bất cầu bơ đầu đường xó chợ vốn dòng dõi CP làng Vũ Đại khi xưa. Tướng mạo trông ra thì mình nhỏ chân ngắn mà đầu bé miệng to lại thêm ăn trộm được ở đâu cái phép phân thân xông vào điện dùng chiêu thức chọc gậy bánh xe mà đánh vung loạn xạ cả lên. Bất kể già trẻ lớn bé ai ai cũng phải kinh khiếp mà ko dám dây vào, đến bậc quan phụ mẫu bên trên cũng bi vạ lây mà điêu đứng. Ngõ hầu vỗ yên dân chúng, quan trên đã ra sắc lệnh đóng dấu thẻ bài nhưng cứ đóng dấu đến đâu thì phep phân thân lại lòi ra đến đấy, đã thế càng phân thân thì đầu càng bé lại mà miệng càng to ra khiến từ quan đến dân đều sợ hại mà ko dám đến gần. Nhân lúc quan dân bối rối, lại bị phép phân thân vừa đánh vừa xoa làm cho đầu óc rối trí ko biết làm sao. Kẻ anh hùng kia thấy thế ra đòn liên tiếp khiến cho mặt mũi sa sẩm mà ko biết cứu chữa thế nào. Quan dân ngày đêm lo nghĩ đến cái kết cục một ngày kia điẹn GC sẽ giống như nồi cám lợn ko biết tìm cách gì mà cứu gỡ, thật đúng là:

    Nam cao viết truyện hay chăng
    Rằng nay hậu thế có thằng trời sinh
    Chí phèo phải gọi Thân sinh
    Tứ phương tám hướng thất kinh đứng nhìn

    Được phat_khong_chua sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 05/05/2004
    Được phat_khong_chua sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 05/05/2004
  6. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Nói đùa chứ em pó tay bác rồi. Ngồi có một lúc mà ra thế thì em chịu. Tối nay lại mất ngủ. Pác cứ đợi đấy.
  7. Tieuphu82

    Tieuphu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Vì chuyện con ong bằng cái kiến
    Mica nam tử đòi kiện đến Triều Đình.​
    Lại nói chuyện GC cung, từ thuở sinh ra đến nay, thiên hạ thái bình, an nhàn, dân chúng suốt ngày lo ăn chơi nhảy múa.Bỗng đâu xảy ra chính biến không ngờ....
    Một hôm, có một nam thanh niên, thư sinh trắng trẻo,tên thường gọi là Mica(Sau này tên chàng được lấy để đặt tên cho một loại vật liệu xinh đẹp, nhưng nhìn thì trong suốt hơn cả con sứa) mặc dù phái nam 100% nhưng chàng thích được người khác nhìn mình là một thiếu nữ(đến bây giờ người thuật chuyện vẫn chưa biết nên gọi là chàng hay nàng).Vốn được sinh ra trong một gia đình quyền quý, nhà mặt phố bố làm to, từ bé đã sống trong nhung lụa ngọc ngà, coi tiền bạc như cỏ rác, vì vậy Mika nam tử có tính ngang bước khác người.Lần đầu vào GC, và cũng là lần đầu thấy cảnh dân đen GC ở tự lập một mình, nhà cửa bề bộn nên có ý coi thường và mở lời trách móc.Chẳng qua là chàng cũng có ý tốt, không muốn để các khoá sinh này làm mất mặt những nam tử tuấn tú sung sướng như chàng, đang là đại hiện cho lớp nam tử thế hệ mới...Nhưng có lẽ là chàng chỉ quen ăn ngon chứ không quen nói ngọt, lại thêm cái giọng lơ lớ trơn tuột của kẻ nhà giàu, nên những điều chàng nói không được lòng của lũ dân đen GC là mấy.Chẳng may có tên Trương tuần họ Mít*, mà người ta thường gọi là Mitdac, hắn nghe thấy.Thế là hắn liền vạch sổ ra tính toán, chấp nhặt, rồi sau đó chỉnh sửa lời ăn tiếng nói của Mica nam tử...
    Bề ngoài thì yểu điệu thục nữ, nhưng Mika nam tử lại là người có tính nóng khác thường, tựa như Trương Phi thời Tam Quốc vậy.Chàng liền xắn váy lên, trèo trên ngọn cây ớt cảnh cao nhất cung, đứng đấy và buông lời xỉ vả tên Trương Tuần Mitdac.Chao ôi ! Bao nhiêu lời vàng giọng ngọc tuôn ra, với khẩu môn của chàng, những gì tầm thường nhất cũng trở nên cao quí nhất và ngược lại.Chàng so sánh đến chó, lập tức cả bầy đứng dưới vẫy đuôi sủa, chàng nhắc đến quạ, cả đàn đậu ở trên gào lên hưởng ứng...
    Trương Tuần Mitdac thường thì tỏ ra tếu táo, bông đùa, nhưng cũng không nhịn được lâu.Liền ra chỗ cây ớt và nói xuống " Ta cho tên Mica nam tử 3 canh giờ ra sân đình đối chất.Rồi sau đó ta sẽ cho người cấm ngươi vào làng trong một thời gian.Sau đó, cây ớt này cũng sẽ bị hạ xuống"...
    Hỡi ôi ! Trương Tuần Mitdac dù sao cũng chỉ là chức quan bé tí, GC tuy được phong lên cung, nhưng cũng là vùng đất xa mặt trời.Tất cả cái lũ dân sinh ở GC đâu biết rằng Mica nam tử là người kiến văn quảng bác, trên thông thiên... văng, dưới thông địa chất,lại sinh sống ở Sài Thành, giao du rộng rãi ít người sánh kịp.Chàng nghĩ vậy nên chỉ cảnh cáo Trương Tuần Mitdac rằng "Mày làm tàng quá, tao sẽ kiện lên Trương Tuần cấp Triều Đình đấy"(Chức này hồi ấy được gọi là Ặt Min, cực to).Mitdac nghe thấy thế thì hồn xiêu phách lạc, tưởng như trời sập đến nơi, Ặt Min mà nghe lời Mica nam tử xuống phân xử thì không những chức mất, mà GC cung sẽ rơi vào đại loạn.Đã loạn rồi, lại càng loạn hơn...Nói gì thì nói, lệnh đã ban ra, Mica nam tử được đi nghỉ mát 5 ngày ở ngoại thành GC cung.Mica vừa đi, Ặt Min đâu không thấy, chỉ toàn thấy nào là anh em bà con họ hàng nhà Mica Tứ Thiên,Ngũ Thiên,Lục Thiên, Thất Thiên gì đấy, cùng với lũ bạn hữu Phu Đích Phu Mích, rồi Đang Kiếm Vợ hùng hùng hổ hổ xông vào như muốn ăn tươi nuốt sống cả cái GC cùng bè lũ Trương Tuần.
    Than ôi !
    Mica nam tử ra oai
    Miệng gào,miệng thét tựa hai con ...thuồng luồng.

    Muốn biết sự thể thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.
    *Mà người đời thường gọi là Mốt, là từ nói chệch của từ modern,là hiện đại, làm Mốt lúc đó là một nghề mang đầy tính hiện đại, bởi vậy có rất nhiều kẻ đua đòi, xu nịnh hối lộ để được đến chức này.
  8. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Thương BTT, MKS làm bậy
    Nhắm MD, rạch mặt kêu oan​
    Nói đến BTT bấy lâu nay bặt vô âm tính chẳng qua vì bị bức hiếp treo nick đến gần tháng trời. Thắm thoắt mà cũng đến ngày được tự do nhưng vì uất ức trước nỗi oan không giấy bút nào viết hết, mà có thì cũng quá đắt, BTT đành lẳng lặng bỏ ra đi. Ngỡ tưởng sóng gió đã qua đi, thái bình được trở lại mà lo cho nhà nhà được yên ấm, bỗng từ đâu xuất hiện MKS. Vốn xuất thân từ dòng dõi Quách Tỉnh, con duột Quách Hoè, MKS lượn ra vào đất Dồi Lợn như chỗ không người. Gặp hôm đang ngồi ăn Dồi nướng uống Côla ở nhà ga Leipzig bỗng nhìn thấy BTT ở phía xa xa. Hai người gặp nhau tay bắt mặt mừng lấy làm vui vẻ lắm. Mới có hai mấy năm trời chưa gặp mặt mà tưởng như đã trăm năm.
    MKS mới rằng:
    Phải chi ta gặp được nàng sớm mấy hôm thì đâu để nàng đến nông nỗi này. Hai chúng ta nay đã như một thì thù nàng cũng là nỗi hận của ta. Trả thù cho nàng, đánh bọn Ẹt min thì ta không giám, đánh bọn lít nhít thì chẳng được gì, chi bằng ta cứ nhằm mấy tên lỡ nhỡ mà làm thịt. Mấy tên Mót này ta hận cũng đã bấy lâu nay. Ta xét thấy: Tên Th gầy còm ốm yếu kia thì ở xa cũng chẳng chấp làm gì. Còn 2 tên nhóc tì Lựu đạn với Ngọt xít, nói tiếng Đức thì ta không bằng, nói tiếng Việt thì chúng không hiểu, tốt nhất cũng không nên dây. Nay chỉ còn tên MD, ta nên xử lý
    Bàn mưu tính kế mấy ngày trời MKS khăn gói quả mướp lên NVH Leipzig lập đại bản doanh. Trên đường đi lại gặp thêm mấy người đồng trí rất là tâm đắc, định bụng phen này quyết xoá sổ MD kkia. Ai ngờ đâu lòng lang thì một mà dạ sói lại ung thư thành 2. MKS vốn miệng to nên cứ thích réo tên ra mà chửi. Ngặt nỗi vốn cả sợ nên lắp bắp không chửi thành câu. Gặp ngay Trai_HP, bản tính vốn nóng nảy thích động tay chân hơn động lưỡi, cứ nhằm MD mà đâm tới. Quân chưa tiến mà đã bất hoà khiến quân xư 82, vốn là gã tiều phu, bực mình nhảy vào mà chửi rủa cả 2 bên.
    TH, SW, Nad thấy MD lâm nguy cũng xông vào trợ lực.
    Tình hình chiến sự diễn biến vẫn còn rất phức tạp, đề nghị chú ý xem bản tin sau
  9. Miregal

    Miregal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ! Các bác ơi ! Em là em phục các bác lắm lắm ! Phục lăn phục lộn, phục ngang phục ngửa, phục đứng phục ngồi ! Kính mong các bác huy !
  10. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người đầu tư nhiều công sức thế này cũng thấy giỏi, không đọc được hết, nhưng fải có khả năng mới viết được như thế.
    Chúc mọi người luôn tận dụng được khả năng của mình ở mọi việc nhé

Chia sẻ trang này