1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dồi lợn Liệt truyện

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi cho_can_chu, 26/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mikasa3000

    mikasa3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ngay xua ngay xua,co lao mot lao tien boi ten la tieuphu,an o chat phac,hien lanh.Thien ha thi thai binh,an nhan,dan chung suot chi lo an choi nhay mua.Bong den mot hom,mot dien bien da ko ngo xay ra.....
    Bac tieuphu bi bi vo bo thuoc sau mot dem chan goi,sang day,bac da ko con nhan ra chinh minh la ai,tinh tinh cua bac cung thay doi han,coi tat ca nhung nguoi xung quang la ke tam thuong,coi troi bang cai vung,moi cai nhu nam duoi chan cua bac va bac chi viec dam dap len no ma di.The la mot ngay mot ngay ngay no,bac gap mika,mot trang nam tu cung coi troi bang cai vung,the la bac tuyen bo mot cau rat la...:May bi thoi tai a ?Sao may ko biet den tao ?Troi sinh tao sao con sinh may ?
    Mika thay bac bi benh,nen ko chap,nhung cang ko chap benh bac cang nang them,the la bac di dau cung noi nguoi nay nguoi kia bi thoi tai ca.Dan chung duong nhu da chiu dung den muc gioi han,len tieng chui rua,va con lap len ke hoach cho bac ko con rang de an chao.Bac doi dong duong ngot,moi ruou de lam hoa,nhung moi chuyen da dau den hoi yen oi....
  2. cho_can_chu

    cho_can_chu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chú viết lần sau thì có dấu vào cái đọc mà cứ phải đoán chữ mệt lắm
  3. phat_khong_chua

    phat_khong_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hồi 10?01
    Chốn thành đô, PKC lập kế tìm việc
    Nơi bản núi, NHN đùa đá Nhị ca​
    Khoan nói chuyện Điện TTVN náo loạn can qua, giặc giã nổi lên như nấm khiến quan lại ko sao mà đối phó cho xuể. Dân tình thì kêu gào thảm thiết rằng ko kiếm đâu được một bài viết cho ra hồn để thoả lòng hả dạ. Giữa lúc ấy, nhân PKC vừa thi đỗ Trạng Vườn, nhưng kỳ học thì chưa tới mà tiền thì cũng đã cạn bèn xin với lãnh đạo buôn cho đi xa một chuyến đặng kiếm chút tiền nuôi thân để theo học ở cái xứ Dồi lợn xa xôi này. Nguyên ở xứ này, phàm kẻ sĩ từ xa đến xin học phải trải qua một khoá huấn luyện tiếng dồi, sau đó lại phải trải qua một kỳ thi gay go và căng thẳng chọn ra kẻ đọc thông viết thạo mới được quyền học tiếp. Kỳ thi này gay go ở chỗ hễ ai mà thi đến lần thứ 2 ko đỗ lập tức theo luật của dồi phải lên đường hồi hương. Dù vậy, vốn tính thông minh cần cù, con dân Nam Cực vẫn tìm được cách để ở lại. Chẳng phải vì thích thú gì cuộc sống nhàm chán ở xứ này mà chỉ vì tiếc chút tiền bạc đã bỏ ra từ bấy đến nay, lại mang tiếng đi Tây mà nay lại phải quay gót trở về, thật ko còn gì xấu hổ cho bằng. Vì lẽ ấy mà thanh niên trai tráng thì thi nhau lấy Tây cưới gỉa còn chị em phụ nữ thì cũng cố kiếm lay tấm chồng có giấy tờ tử tế mà xin ở lại cho bằng được.
    PKC một thân một mình nơi đất khách, người quen thi ko có mà bà con thì lại càng không vả lại chuyện bỏ ra hàng ngàn lạng bạc mà kiếm một em Tây để cưới giả lại là chuyện lớn tựa dời non lấp bể không cách chi mà làm được cả. Bấy giờ đương độ cuối xuân đầu hạ, Tây lớn Tây bé kéo nhau ra đường phơi nắng ầm ầm, hàng bán kem, cafe cùng là dồ ăn nhanh cũng nhân đó mà đắt khách. PKC mới nghĩ bụng: Bây giừ người khôn của khó, mình thì lại ko có người thân quen ở đây nên việc xin làm cho ?zcộng?o thực tình là ko thể được, chi bằng nhân lúc này dẹp qua một bên sĩ diện nhà quê, lần tìm báo chí cùng là các của hàng đây đó để mà kiếm chốn mưu sinh đợi ngày ứng khoá vậy. Nghĩ là làm, chàng hăm hở thu dọn đồ đạc, gửi gắm hàng xóm láng giềng cũng như làm bữa cơm chay rượu nhạt mời bà con anh em tới chia tay. Xong xuôi đâu đó chàng khăn gói ra đi, bạn bè theo sau ra tiễn tới ngoài Bahnhof mới chịu quay về, tình nghĩa rất chi là lâm ly thống thiết.
    Ngồi tàu chẳng bao lâu đã đến chốn kinh kỳ. Vốn là kẻ trước nay vẫn quanh quẩn nơi làng xóm, chưa từng biết đến nơi phồn hoa đô hội, PKC ko khỏi ngỡ ngàng choáng váng, trong bụng vì thế mà như mở cờ: ?zQuả tình đây đúng là nơi đất lành chim tụ, tứ phương tám hướng đều kéo về. Trên trời thì chim sắt lượn quanh, mây sáng xoay vần, dưới đất thì S, U tấp nập, Tram, Bus đi lại như mắc cửi không hổ danh là trái tim của đất Dồi lợn, truớc đến nay ta toàn nghe lời nhằng cuội, nay về đây khác gì vén mây mờ nhìn thấy trời xanh. Dịp này chắc mẩm kiếm đủ tiền để chẳng những học hành khỏi bận tâm mà có khi còn đủ một cái vé chim sắt đi về thăm song thân cùng hiền thê nơi quê nhà. PKC vốn là kẻ thất phu quê mùa nên những điều suy nghĩ cũng chẳng qua được đít con Trâu là vậy. Nơi đây tuy mang tiếng là chốn kinh đô nhưng lại cũng là nơi đảng cướp hoành hành mà trật tự an ninh cũng chẳng lây gì làm đảm bảo cả. Quanh quẩn thăm thú mây hôm, nghe đủ chuyện từ chém người vứt xác bến Noehnerplatz đến chứng kiến bọn dân tộc Thổ tả đuổi đánh nhau cạnh Zoologische Garten, sĩ khí của PKC mười phần chỉ còn 7. Lại thêm mấy hôm lượn đi lượn lại trung tâm, hỏi hết Mc Donald này đến Burger King kia mà ko đâu nhận làm, gọi handy thì ngày một tốn mà chàng cứ gọi hết số này số kia trên báo vẫn chẳng thấy tăm hơi gì. Thấm thoắt đã hơn một tuần, việc thì chẳng có, mà tiền thì ngày một cạn, Nhìn bộ mặt thểu não của chàng lết trên S-Bahn về nhà trọ ở Springpfuhl mà ko ai có thể nhận ra được kẻ mang danh Đại đệ tử dưói núi Kickelhahn ngày nào. PKC chỉ biết vò đầu bứt tai mà ko biết làm sao, bỗng nhớ đến anh em đồng môn khi xưa ở Ilmenau leo núi nướng wurst có nhau mà lòng đau như cắt, bất giác đôi dòng lệ nhỏ lã chã cùng tiếng kêu ái oán cất lên: ?zĐời ơi?.?o
    Đương khi ấy tại tệ quán bản môn ở Ilmenau xảy ra một chuyện động trời làm kẻ sĩ khắp miền xung quanh xôn xao không ngớt. Nguyên do khi trước chỉ vì mụ giáo chủ ma giáo B_T_T lập kế ly gián gây chuyện bất hoà khiến cho PKC cùng Lục Cẩu Đệ NHN lên điện TTVN chửi bới không ngớt. Cũng nhờ Nhị Mã Đệ Tâm mama cùng Tam Lộc Muội Vuthuyf có lời can ngăn cũng như luật lệ bản môn vốn rất kỵ anh em bốc đồng xuất chiêu nên đã ko xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Nay Ca ca PKC đã xuống núi kiếm ăn, việc chăm lo bản môn trên núi phó thác lại cho Nhị mã đệ Tâm mama cùng Tam lộc muội Vuthuyf quản thúc. Bấy giờ cả Nhị đệ, Tam muội, Tứ đệ cùng Thất đệ đang luyện đến pho Dồi Sủa Học thần công, là một môn công phu rất thần diệu để thi được Trạng vườn cũng là chìa khóa để tiếp thu những chiêu thức bí truyền khác ở xứ Dồi lợn. Trong lúc đó thì Lục đệ NHN cùng với Bát muội sweethome_vn thì lại luyện Kolleg tam quái chưởng, cũng là công phu của bản phái để thi Bảng nhãn vườn. Tuy hai đưòng có chút khác nhau nhưng cùng đều nhắm đến cõi Studium ở xứ dồi này cả. Trong bon chín người anh em, chỉ có Ngũ Kê muội Canuc, vốn dĩ chăm chỉ nhưng gặp buổi không may đã phải dời bản môn sang núi hàng xóm láng giềng Nordhausen tầm sư học đạo để đến sang thu sẽ ứng thí mà luyện Kolleg tam quái chuởng vậy. Cửu Tý đệ tục gọi Hoàn công công vốn là kẻ mới nhập môn, phép tắc chưa quen cũng như công phu còn non kém. Được cho vào Vườn Học Sủa để tập luyện nhập môn nhưng lại ko chịu tập tành, suốt ngày chỉ lo trốn học đi chơi không những thế lại còn gây chuyện với Nhị mã ca Tâm mama khiến anh em một nhà mà cũng chẳng nhìn mặt nhau. Chuyện quả tình đáng buồn nhưng ngẫm ra sự đời hiếm khi có gì hoàn hảo âu cũng là điều thường tình hay gặp. Trong số 4 anh em đương luyện Dồi Sủa Học thần công, phải kể đến Tứ Hầu đệ Điền bá quang, vốn dĩ thông minh sáng dạ lại chăm chỉ ngày đêm, hứa hẹn cái danh Trạng vườn sẽ chẳng bao lâu nữa mà đạt được. Tam Lộc muội Vuthuyf cũng ko phải dạng vừa, công phu thuộc dang cao đến Ca ca PKC phải có phần nể sợ chỉ có khoản võ mồm hơi có phần kém nên phải chịu lép vế mà thôi. Chỉ có Nhị Mã đệ Tâm ma ma cùng là Thất Trư đệ, tục gọi Cho_can_chu là đáng lo lắng hơn cả. Tuy vậy ai cũng gắng sưc tập tành để ngày nào đó rạng danh cho môn phái.
    Đang nói đến chuyện động trời ở đây là chuyện xich mích giữa Nhị Mã ca Tâm ma ma với Lục Cẩu đệ NHN. Nhân một hôm ngồi đàm đạo công phu, NHN đem các thứ học được từ pho Kolleg Tam quái chưởng ra mục đích chỉ là để mua vui. Trong lúc cao hứng múa may chân tay có lôi cả Tâm ma ma vào mà chòng gẹo. Hai bên chiêu qua chiêu lại ban đầu rất chi là vui vẻ. NHN xuất chiêu Cẩu Tiểu Rào liền bị Tâm ma ma dùng thế Mã Hậu Cước mà hoá giải. Thây đòn của mình đánh vào chỗ không người, NHN bèn thu cước lại rồi ngồi thụp xuống ý chừng đợi Tâm ma ma tiến lại gần mà tung Tồi tâm chưởng ra đánh. Ngờ đâu Tâm ma ma vốn dĩ họ tâm đâu còn lạ gì ngón đòn Tồi tâm chưởng kia nữa bèn dùng thế Ù té vù chay vòng quanh mà trêu tức NHN. Hai bên qua lại đánh đấm suốt hơn 10 hiệp ko phân thắng phụ. NHN nghĩ bụng: tuy vốn là đại ca nhưng Tâm ma ma kia mình nhỏ người bé mà tưóng mạo thì ko thể nào mà địch lại được mình, nếu xét đến công phu thì thâm niên luyện Dồi Sủa Học của lão bất quá cũng mới chỉ vài tháng trời trong khi mình luyện Kolleg tam quái chưởng thấm thoắt cũng đã hơn 1 Semester rồi. Vậy mà đánh mãi không phân thắng phụ e rằng dù mặt ngoài thì phải đạo anh em nhưng trong bụng khéo bị nhiều kẻ chê cười. Nghĩ vậy y bèn tung chân bên hữu lên đá 1 cái rồi tung luôn cả chân bên tả lên đá một cái nữa. Nguyên phép đánh tung chân tả rồi chân hữu như vậy gọi là Cún con cào đất, là một môn công phu mà NHN vẫn thao luyện bấy lâu nay đến chỗ diệu hảo. Tâm ma ma kia mặc dù ở bậc sư huynh nhưng nội công còn yếu, không những thế thân pháp lại chậm chạp nên dù Ù té vù khinh công có nhanh đến mấy cũng không địch lại được Cún con cào đất kia cho vừa. Đương khi Tâm ma ma cất chân lên định thi triển chiêu thức Ù té vù gia truyền thì bất đồ bị trúng một cái đá vào mông bên tả rồi trúng luôn một cái nữa vào mông bên hữu. Nội lực của Tâm ma ma đã yếu lại thêm lười tập luyện khiến cho chàng bị nội thương cả hai bên mông. Anh em đồng môn thấy chuyện đi quá đà bèn xúm lại can ngăn. NHN thấy mình lỡ chân nhưng chuyện cũng đã rồi nên chẳng biết làm sao, chỉ đứng nhìn Tâm ma ma tập tễnh đi về. Từ bấy Nhị mã đệ cùng Lục cẩu đễ cứ nhìn thấy nhau như nước với lửa, anh em đồng môn ra sức khuyên bảo nhưng mỗi bên đều giữ sĩ diện của mình mà chẳng ai nhường ai. Thế mới biết:
    Anh em đồng đạo bấy lâu
    Tưởng rằng sát cánh bạc đầu rụng răng
    Thói đời có biết đâu rằng
    Đùa nhau phải đá xong đằng anh em​
    Chưa biết PKC kiếm cơm ra sao, mối bất hoà giữa NHN và Tâm ma ma giải toả thế nào xin xem hồi sau sẽ hiểu.
    Được phat_khong_chua sửa chữa / chuyển vào 06:13 ngày 24/05/2004
  4. Deo_Biet

    Deo_Biet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi các Bố , lúc nào cũng hồi sau sẽ rõ mãi. Ông Kim Dung mục Xương rồi ....
  5. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có vẻ nóng tính, k kiên nhẫn, nhỉ?
  6. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    người ta mất công viết mà chẳng thấy anh em đối đáp gì cả, hết hứng rồi hả chú
  7. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Bác lại cũng không kiên nhẫn như anh trai gì phía trên rồi.
    Dạo này đang bận, làm gì có tâm chí đâu mà viết hả bác. Bao nhiêu là việc thế này Nói đùa chứ qua đấy cũng hiểu thêm được một số điều, cũng hay hay
    Được nguoi_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 04:02 ngày 27/05/2004
  8. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Lôi lên để mấy anh em ở ilmenau tiếp tục chiến đấu nào

Chia sẻ trang này