1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dối lòng!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Do_nhiet_tinh, 29/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kylanhvn

    kylanhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc mọi người bảo mình sao mày cứ thể sống thế nhỉ, cười hoài suốt ngày, mình có bảo họ là mình buồn họ cũng không tin. Nhưng biết làm sao dược bây giờ, mình không muốn cho ai biết thực chất trong lòng mình như thế nào, nói ra cũng có giúp được gì mấy đâu. Tốt nhất là hãy đẻ mình tự chịu, minh biết để quên đi một người, quá khó khăn đối với mình, chỉ những lúc đêm về, mình mới thấy mình thậi cô đơn, lúc đó mới đúng là mình, sống không dối lòng với mình. Đôi khi mình cũng không hiểu tại sao mình lại như thế được nữa.
    Cho đến tận bây giờ mình cảm thấy thật sự sợ tình yêu, sợ phải yêu ai, sợ phải chia lìa, sợ không muốn nó đến với mình bây giờ nữa và hãy để nó từ từ đến sau một thời gian nữa cũng được.
    Bây giờ mình chỉ muốn sống tự do, không muốn vướng bận vào nõ nữa.
    Khó thhạt đấy.
  2. kylanhvn

    kylanhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Không thể hiểu nỗi nữa, tại sao con người cứ vậy nhở, cứ phải sống như chính bản thân họ không muốn như thế.
    Đã lâu lắm rùi mình chưa đi chơi đâu vui vẻ cả, trong lòng luôn có gì đấy buồn phiền, cho dù có vui đi mấy. Muốn thật sự có một người hiểu minh, chi sẽ những khó khăn hay vui buồn với mình thật khó, muốn có một gia dình nhỏ, nhưng sao nó quá khó. Nhiều lúc mình cảm thấy mệt mỏi với tất cả mọi thứ, muốn vứt hết đi, muốn tự do tự tại đi lang thang khắp phố phườngnhưng khó thật..
    Đành vậy thôi phải tự mình đứng dậy, vươn vai lên hãy biết dấu đi nỗi buồn vào trong lòng
  3. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhớ mỗi giờ nhưng nói ...đã quên .
  4. percecutor_your_life

    percecutor_your_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang dối lòng mình chỉ bởi vì cái tâm sự chết tiệt. Hai suy nghĩ, hai thái cực đối lập nhau.
    Cứ mải đánh nhau mãi chả bao giờ thấy tìm ra được điểm chung để dung hòa mọi thứ.
    Đầu lúc nào cũng căng như trái banh, chỉ trực nổ tung ra nếu có thêm 1 chút áp lực. Vậy mà ...
    Vẫn dối lòng mình chỉ để mong nhận được một cái gì đó xoa dịu nỗi đau của chính mình. Chưa có...
    Được percecutor_your_life sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 26/11/2006
  5. Do_nhiet_tinh

    Do_nhiet_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em đã nhận được những lời thế này từ một người bạn, em không biết lúc này em cảm thấy sao nữa... có lẽ là một sự trống rỗng, như thế cũng tốt, như thế có nghĩa là em đang dần quên anh như em đã mong muốn. "H ạ, có nhiều điều về anh H, S ko kể cho H nghe vì S ko muốn H đau lòng, với lại nói ra thì cũng chẳng thay đổi được suy nghĩ của H. Nhưng S sẽ nói qua vài lời vậy: Đầu tiên S muốn cảm ơn anh H vì nhờ anh ấy mà S đã tiếp xúc với H, làm quen với H và có được H như bây giờ. H biết tại sao ko? Vì đầu tiên vì anh ấy nhờ S tìm hiểu xem H là ai? nên S đã chat với H đấy, chứ lúc ấy thật sự S chẳng bận tâm đến H đâu. Anh ta bảo S hỏi số đt của H và thông tin cá nhân, khi anh ta biết đấy là H thì anh ta bảo rằng anh ta "sợ" sự đeo bám của H, TY của H làm anh ta thấy phiền nhiễu...Anh ta khiến S cảm tưởng H là một cô gái "tệ hại, đáng thương" đến cỡ nào, cứ như H chính là "con quạ đen" mà chị H kể vậy. Nhưng anh H biết H rất dễ thương, vì yêu anh ta mà H bất chấp, những hành động của H ko phải vô liêm sỉ, vô duyên như con quạ đen kia. Khi tiếp xúc với H, S lại thấy khác, S đã nói với anh ấy rằng H rất dễ mến, chắc tại vì yêu anh nhiều quá nên mới như thế. Càng tiếp xúc với H, S càng quý và hiểu H nhiều. S ko trách anh H vì đã nghĩ về H như thế vì anh ấy cũng có lý. S ko trách H vì lúc ấy H còn yêu anh ta mà. S chỉ thương H, vì H đã trao tình cảm cho người ko xứng đáng nhận nó, cho người mà người ta ko biết trân trọng nó, S chỉ cảm thấy đau lòng thay cho H, vì vậy mà S đã bảo H hãy quên anh ta đi"...
    Những gì cô ấy nói em không ngạc nhiên lắm, em vẫn nói em hiểu anh nhiều hơn anh nghĩ mà, vậy nên em hiểu căn nguyên của mọi chuyện là do đâu. Em hiểu những gì anh nghĩ và cảm nhận thấy những điều anh cảm nhận. Em không giận anh vì suy cho cùng em là người có lỗi mà, em có lỗi vì đã dành nhiều tình cảm cho anh như thế, em có lỗi vì đã có lúc em không chiến thắng nổi bản thân mình để gửi đi những tin nhắn thừa thãi ấy. Cũng có thể anh không bận lòng nhiều như em nghĩ, đơn giản anh chỉ muốn là một người đàn ông tốt, mà người đàn ông tốt thì không thể làm tổn thương một người PN được. Vậy nên anh đã cố gắng để trở thành một người đàn ông tốt và em tôn trọng anh vì điều đó. Em tôn trọng sự thực và chấp nhận thực tế để không phải bận lòng đến anh ...
    Nhiều lúc em thấy buồn cười khi em nhận ra chúng ta chẳng khác nhau là mấy, nhiều khi mình cứ như là những đứa trẻ ngô nghê, cứ nghĩ mình lớn lắm rồi, cái gì cũng biết nhưng thành ra chúng ta có biết cái gì đâu, chúng mình không biết gì cả, anh ạ.
  6. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Em cứ mãi dối mình rằng anh luôn đó, chỉ là em chẳng chịu nhìn nhận mà thôi. Nhưng hôm nay hình như em đã nhận ra, anh đi mất rối, ít ra là con người anh mà ngày xưa em hằng yêu quý. Có thể ngày đó do chút "say nắng" mà em nhìn nhầm, cũng có thể bây giờ anh khác trước. Chỉ biết là em đã thực sự không thể gặp lại con người ngày xưa ấy.
    Vậy nên em phải tỉnh ra. Và không tự dối mình nữa, phải không anh?
  7. OGXX

    OGXX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sao lại cứ dối lòng mình thế, rõ ràng anh không yêu em, không thích em nhưng sao em lại cứ vui nghi nghe những lời nói dối đó? Buồn cười quá! Mình tự du mình bằng những điều mộng mị...Em biết rằng nếu yêu em anh sẽ không để em phải bận lòng như thế. Anh cứ nói anh bận, anh cứ nói do áp lực công việc, anh cứ nói anh đang có quá nhiều nỗi lo ...nhưng có thật thế không? có phải vì thế mà anh không thể đoái hoài đến em hay anh không đủ dũng cảm để nói rằng "anh không còn yêu em nữa!"
    PN thật là giống nhau quá, cũng xóa số dt của anh, cũng xóa nick của anh, cũng tự nhủ là không gọi cho anh trước. Tự nhủ mình không cần anh nhưng sao lại chẳng làm được, nhìn thấy cái mặt của anh bất chợt trầm lặng lại trong những cuộc vui em lại tự trách mình, sao cái tôi của mình to thế? sao mình không chịu hiểu và thông cảm cho anh? sao mình lại không có lòng tin vào người khác? Thế là bao nhiêu cái tôi của em, cái cá tính mạnh mẽ của em nó lại xẹp xuống để nhường chỗ cho một người PN hiền dịu đứng dậy, thật là buồn cười!
  8. OGXX

    OGXX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mình đã nói rằng "mình sẽ không là gì của nhau nữa nhé!" mình nói là mình sẽ bình thản và sẽ vui khi quyết định chấm dứt thế. Vậy mà nói xong rồi nước mắt lại cứ lăn dài, phải trốn vào trong toilet mãi không dám ra. Cô bạn thân biết chuyện bảo: tớ thấy tc của cậu mong manh quá! Thôi, có khi quyết định vậy lại hay, nếu không cả đời cậu chỉ biết mỗi một việc là học cách quên.... Cũng thấy cậu khổ! tình duyên cứ trắc trở mãi mà người thì có đến nỗi nào!
    Anh bảo mình không chịu hiểu và thông cảm cho anh, có phải là mình như thế không nhỉ? thế còn anh? Anh có hiểu và thông cảm cho mình? Anh đã làm gì để cho mình một niềm tin chứ? Anh không làm gì cả, mà có làm thì làm như một trách nhiệm. Mình sợ điều ấy. Nếu quan tâm sao không quan tâm bằng tất cả sự chân thành? Mà thời buổi này sao cứ đòi hỏi điều ấy nhỉ? Chắc chẳng có đâu!
  9. kylanhvn

    kylanhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc mình muốn gọi điện cho em, muốn nhắn cho em, nhiều lúc không thể kiềm chế đuwọc lòng mình nữa. Cứ cầm điện thoại lên lại đặt xuống. Bây giờ mình thấy thật mệt mỏi khi phải yêu, khi phải đi tìm hiểu một ai đó. Nhìn bạn bè có gia đình cả rồi trong khi đó mình thì vẫn vhưa gid cả. Nhiều lúc phát thèm như chúng nó. Đi làm về có một gia đình nhỏ, điều đó khó thật biết đến bao giờ dây
  10. thuynhi1212

    thuynhi1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, tớ thấy bài viết của bạn buồn quá! Tớ cũng đã từng trải qua giây phút ấy rồi, còn buồn hơn thế nữa cơ, mà cũng chẳng có gì để mà xoá!
    Mà bọn tớ cũng đã từng love rồi đấy, chỉ tại tính tớ quá "nhõng nhẽo" nên đành chia tay, bao nhiêu kỷ niệm đẹp vẫn còn mà người thì đã bái bai roài!
    Nhưng tớ vẫn mở rộng lòng mình với những người con trai khác, bởi vì tớ hiểu rằng, cho dù mình có buồn đến...chết đi chăng nữa thì người ta cũng sẽ chẳng thể quay lại với mình, biết đâu đã lại có một "cái đuôi" rồi!
    Mà bạn à, thường những gì mình không đạt được mình lại càng tôn vinh nó lên và càng nghĩ lại càng tiếc, lại càng đau khổ... Biết đâu khi bạn có anh chàng đó rồi, qua thời gian, bạn lại thấy rằng, cũng "phình phường" như ai!!!
    Bây giờ tớ đã tìm được một nửa đích thực cho mình rồi đó, và tớ cũng đôi khi tự hỏi bản thân" Tại sao ngày xưa mình ngốc nghếch đến thế? Buồn phiền vì một người con trai không còn quý trọng mình nữa? Biết thế, cứ vui vẻ mà chờ anh ấy đến với mình!!"
    Cho nên bạn đừng quá bi luỵ, tất nhiên vẫn còn hụt hẫng, nhưng hãy luôn hướng tới tương lai, vì cuộc sống còn dài lắm bạn à, và cần phải sống thật vui vẻ! Còn biết bao chàng trai dễ thương đang chờ bạn ở phía trước! Hãy vui lên bạn nhé, mọi điều tốt đẹp vẫn đang đón chờ bạn mà!!!
    Buồn phiền cũng là kẻ thù của phái nữ mình đấy, vì nó sẽ làm cho nhan sắc sớm tàn phai, hehe
    Hãy làm một việc gì đó để bận rộn lên và quên hết mọi việc, cùng bạn bè đi chơi, giao tiếp... Tớ tin rằng bạn sẽ sớm dứt bỏ đưọc thôi!! Đừng vì người không quý trọng mình mà tự hành hạ bản thân như vậy!!
    Chúc bạn sớm tìm được ý trung nhân!

Chia sẻ trang này