1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dối lòng!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Do_nhiet_tinh, 29/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kylanhvn

    kylanhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay nằm ở nhà một mình, buồn, chán không muốn đi đâu cả, không muốn gặp ai cả. Tự dưng mình lại muốn đuwọc yên tĩnh, muốn được một mìh, muốn được sống là chính mình một hôm. Nằm nghe nhạc thấy thoải mái hơn chưt. Em có lên mạng, mình nhìn thấy nhưng tại sao có một cái gì đó như vô hình ngăn không cho mình chat với em cho dù mình rất muón, không hiểu tại sao nữa. Không biết bao giờ mình được ám áp cả cuộc đời lẫn ...Một mùa đông không có ai bên mình, không được cảm giác ấm cúng nữa rồi, Giáng sinh đã sáp đến gần rồi, lạnh lẽo cứ đến ùa vào mình trong những lúc mình cô đơn nhất, buồn thật,

Chia sẻ trang này