1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi lứa xứng đôi

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doanhdoanh, 26/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanhdoanh

    doanhdoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đôi lứa xứng đôi

    MỐI TÌNH LỆNH HỒ XUNG - NHẬM DOANH DOANH Tác giả: Sư cụ mê gái Xerox bên Mai Hoa Trang

    Xerox chưa từng yêu !! Và vô cùng xúc động trước mối tình chung thuỷ của Dương Quá với Tiểu Long Nữ, hết sức hồi hộp với mối tình Trương Vô Kỵ - Triệu Minh (liệu Trương Vô Kỵ yêu ai ? Triệu Minh, Chu Chỉ Nhược, hay Tiểu Siêu ?), lại càng khâm phục sự si tình hiếm có của Đoàn Dự. Nhưng mối tình Lệnh Hồ Xung - Nhậm Doanh Doanh lại là mối tình Xerox cảm thấy thú vị và đẹp nhất.

    Xerox thấy mối tình này đẹp, trước hết bởi Lệnh Hô Xung đã từng rất yêu tiểu sư muội Nhạc Linh San, nhưng tình cảm chân thành nồng thắm của Nhậm Doanh Doanh dành cho hắn lại khiến doanhdoanh cô nương có cớ để viết bài ?oHãy chọn người đến sau? Một người đến sau như Nhậm Doanh Doanh, một kẻ si tình như Lệnh Hồ Xung, vậy mà cuối cùng Nhậm Doanh Doanh vẫn có được tình yêu của người trong mộng ? hạnh phúc thay, sung sướng thay, Xerox cũng cảm thấy hạnh phúc như chính mình có được tình yêu đó vậy (một chút mơ mộng) cũng như khi xerox đọc đến đoạn Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên ở dưới đáy giếngphải chăng đến sau mà thành công lại chính là cái đẹp, cái thú vị của mối tình này ??

    Một tiểu cô nương mới trăng tròn, mấy ai chịu để một tên lãng tử trung niên gọi mình là ?obà bà? ?? Phải chăng vì nàng không muốn xa rời tên lãng tử đó ? Muốn ngày ngày được nghe tiếng nói của hắn, dù chỉ là tiếng gọi ?obà bà? ?
    Một tiểu cô nương e ngại thẹn thùng khi có kẻ nhìn thấy nàng đi cùng Lệnh Hồ Xung, sẵn sàng vì thế mà đày kẻ đó ra ngoài hoang đảo, vậy mà lại có thể thốt ra câu : ?oTa bảo bọn Tổ Thiên Thu phao tin ra ngoài là để cho ngươi phải vĩnh viễn ở bên mình ta, không được rời khỏi ta nửa bước?, quả thật xerox đọc mà thấy sung sướng thay cho Lệnh Hồ Xung !!
    Một Thánh Cô của Ma giáo lẫy lừng tiếng tăm, lại chịu cam tâm để Thiếu Lâm Tự giam lỏng hòng cứu sống một tên ?olãng tử bạc hạnh? bênh tật đầy mình, trời, xerox xin mượn một câu trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Trương Vô Kỵ : ?oKhông biết cái vị quận mã gia kiếp truớc làm điều thiện gì mà may mắn đến thế ??. Nếu phải đi tu bảy kiếp mà được như vậy thì xerox này cũng nguyện đi tu tiếp ?
    Hạnh phúc gì cho bằng tấm lòng đó được đền đáp ? Lệnh Hồ Xung quả đã không phụ tấm lòng của Nhậm Doanh Doanh, một mình dẫn quần hùng lên Thiếu Lâm Tự để ?ocướp? lại Thánh Cô, hẳn chỉ cần vậy cũng đủ làm Nhậm Doanh Doanh có chết vì hắn cũng mãn nguyện lắm rồi. Lại thấy hắn không dám phát chiêu dù khi đang nguy ngập trong hang đá sau ngọn Ngọc Nữ chỉ vì sợ đâm phải Nhậm Doanh Doanh. Rồi đoạn đối thoại bằng mắt của hai người khi bị á bà bà điểm huyệt, lãng mạn quá ?. tình tứ quá ?. ước gì mình ?.
    Những đoạn đối thoại giữa Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh tiểu đệ đọc đi đọc lại vài lần, mà vẫn thấy thú vị, lại vô cùng tình cảm, đâu phải cứ cái gì cũng nói ra mới bộc lộ được tấm lòng ? Chỉ một câu của ?obà bà? : ?osư phụ, sư nương, tiểu sư muội không ưa thích ngươi, chẳng lẽ ? chẳng lẽ trên đời không còn một người nào ưa thích ngươi nữa hay sao ?? cũng đủ để thấy tấm chân tình đó rồi, chứ chưa nói đến khi nàng khóc nức nở vì Lệnh Hồ Xung ngày một tiều tuỵ.

    Một kẻ ?oăn nói không đứng đắn? - một tiểu cô nương hết sức giữ kẽ lời ăn tiếng nói, một tên ?onói ba câu thì hai câu điên đảo? - một tiểu cô nương luôn e dè ngượng ngùng, một đại đệ tử chính phái - một Thánh Cô Ma Giáo, mối tình này e rằng còn ngang trái hơn tình bạn Lưu Chính Phong ?" Khúc Dương nhiều lắm. Nhưng họ vẫn yêu nhau và đến được với nhau, họ vẫn luôn có mặt bên nhau trong những tình cảnh vô cùng nguy hiểm, đó chính là cái thú vị, bí ẩn, cái đẹp của tình yêu mà ngàn đời nay con người vẫn luôn muốn khám phá. Từ đó, họ nhận ra rằng mình không thể sống thiếu người kia được, tình cảm nồng nàn của Doanh Doanh dành cho Lệnh Hồ Xung đã giúp chàng dần dần vượt qua được nỗi đau của mối tình đầu, đã mang lại cho Lệnh Hồ Xung hạnh phúc của một tình yêu chân chính.

    Than ôi, nhắc người mà nghĩ đến mình ? họ hạnh phúc quá, một trai tài một gái sắc qui ẩn chốn hoang sơn để ngày ngày một đàn một tiêu dạo khúc ?oTiếu ngạo giang hồ? ? tuy tự biết rằng tuổi trẻ luôn phải có hùng tâm tráng chí, luôn phải học tập vươn lên cống hiến cho đời, nhưng xerox vẫn luôn ao ước một ngày nào đó có được một Nhậm Doanh Doanh của chính mình, vậy cũng là mãn nguyện lắm rồi ? vậy là cuộc sống cũng đã có ý nghĩa lắm rồi ? sao càng viết xerox càng thấy yêu Doanh Doanh quá ... Nhậm Doanh Doanh của ta, giờ nàng đang ở đâu ???

    Xerox trước đây chưa từng phân biệt được ?ovăn bình luận? và ?ovăn phân tích? hơn thế lại chưa từng biết đến hai chữ ?otình yêu?, hẳn chưa thể nói được về ?otình yêu? một cách sâu sắc, nay trong lúc cấp bách và bối rối, xerox viết bài này đem dự thi xem như tự phô cái dở của mình cho mọi người xem, mong được các vị huynh đệ tỉ muội, tiền bối võ lâm chỉ bảo để tự mình hoàn thiện hơn. Đa tạ.




    L'amour, c'est pour rien
  2. doanhdoanh

    doanhdoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0

    Hây da, TIÔ đọc xong bài về Nhậm Doanh Doanh ??" Lệnh Hồ Xung, tự nhiên thấy bứt rứt không yên! Nhìn lại mấy topic mình đã post gần đây, than ôi, 99% là đồ đi cóp! Thôi thì, hôm nay, hy sinh giờ ăn trưa quý giá và bát bánh đa cua thơm ngon để viết một bài cho có khí thế vậy???
    TÌNH YÊU DƯƠNG QUA - TIỂU LONG NỮ
    Cổ Mộ ngày??? tháng??? năm
    Một cậu bé con vì chạy trốn đòn thù của lũ đạo sĩ bốc mùi mà lao tuốt vào đây, bất chấp sự lạnh lùng xua đuổi của chủ nhà???à không, chủ mộ.

    Phải nói rằng tình yêu giữa cậu bé Dương Qua và chủ mộ Tiểu Long Nữ bắt đầu không lãng mạn tí nào. Chàng nàng gặp nhau trong không khí âm u của ngôi mộ đá, một không khí đầy những tiếng ong trắng vo ve và những lời nói lạnh lẽo thốt ra bởi một cô gái có gương mặt vô cảm. Túm lại, nếu nhìn vào buổi đầu gặp gỡ thì DQ và TLN chả có tí tương lai nào!
    Nhưng, ngày tháng dần qua, cùng với bài tập bắt chim sẻ Thiên la địa võng, tấm lưới tình vô hình đã chụp xuống hai kẻ xấu số (amen!) Hai kẻ ngu ngơ, một còn chưa hết tính trẻ con, một tồ không đợi tuổi, đã quyến luyến, chăm sóc và iu nhau lúc nào không rõ, hic, cái này gọi là tình từ từ đây! Nhưng mà, hai kẻ tồ này thật chả biết mỗi chài (hay nói văn hoa là vun đắp tình yêu) chút nào, câu chuyện tình đáng ra đơn giản gọn nhẹ thì lại nảy sinh bao biến cố. Lẽ ra chỉ cần thằng DQ trổ tài ăn nói, tỉnh tò một câu xanh rờn là alê hấp, TLN đổ liền. Nhưng không, cái mồm hót như khướu của thằng nhỏ đã bị một thứ mang tên Tình Thầy Trò chặn ngang rồi. Cũng chính vì tình thầy trò chết tiệt này mà hai kẻ ngờ nghệch đã bị cả giang hồ khinh rẻ, than ôi.
    Mọi chuyện bắt đầu từ những đêm luyện Ngọc nữ chân kinh của hai thầy trò (hờ, phải công nhận là Kim Dung giỏi tưởng tượng thật, ai lại cho thầy trò một nam một nữ luyện võ với bộ dạng thế bao giờ!) Với bộ dạng như vậy, địa điểm lại thông thống lộ thiên như thế, việc đang tập bị ai đó phá đám là hoàn toàn có thể xảy ra. Và khi ấy, nếu người bắt gặp nghĩ rằng hai thầy trò nhà tồ này không làm chuyện đồi bại thì mới là chuyện lạ. Thế là, khi TLN đang luyện công đến độ gay go thì hai gã đạo sĩ Toàn Chân bốc mùi xuất hiện. Nàng này trông thế mà yếu, phun ra vài cc máu rồi bất tỉnh nhân sự, để mặc thằng nhỏ DQ luống cuống. Ô hô ai tai, chả cãi vào đâu được!
    Rồi thằng bé tội nghiệp cũng tha được bà thầy đang bị thương về Cổ Mộ và quyết định một chuyện liều lĩnh: tiếp máu cho nàng. Hờ hờ, đúng là hai đứa điếc không sợ súng. DQ thì chả biết nhóm máu thế nào cứ truyền bừa. Còn TLN thì không hỏi han người cho máu về chất lượng máu ra sao mà đã nhận rồi (nhỡ thằng DQ nó bị viêm gan B hay HIV thì sao?!) Mà công nhận, đoạn truyền máu này tình cảm quá đi mất, hơn đứt mấy cái phim tình cảm lãng mạn Hàn Cuốc trên TV. Biểu lộ tình yêu sặc mùi y tế kiểu này ăn đứt mấy bó hoa hồng với sô cô la Valentine, bà con nhể!
    Hoạ vô đơn chí, đúng lúc thầy thì bị thương, trò thì bỏ chạy vì sợ thầy chết sẽ lôi mình chết theo, bà Xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu lại xăm xăm dẫn đồ đệ đến tập kích Cổ Mộ hòng chiếm Ngọc nữ tâm kinh. Quay lại giúp thầy một tay uýnh nhau với sư bá là phải đạo rồi, đáng ra chỉ cần nghe lời thầy rút chốt và đứng ngoài nhìn Đoạn Long thạch từ từ hạ xuống thôi, không biết thằng nhỏ này nghĩ gì mà lại chui luôn vào trong đòi chết chung với thầy. Và sau đó, khi LMS hỏi, nó lại không ngần ngại mà nhận cái chết thay thầy. Điều gì đã khiến một chàng trai mới đây còn đầy tư tưởng tham sanh uý tử tình nguyện chết vì một người con gái như vậy? Đấy phải chăng chỉ đơn thuần là tình thầy trò?
    Ối giời ơi, tán phét lan man quá, đến giờ vào học buổi chiều rồi, hẹn quần hào sau 10/11 tán tiếp nhá!
    L'amour, c'est pour rien
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Thánh cô dã tạm treo user rồi mà vẫn còn nghiện dấy nhể ???
    (*****) Hàm huyết phún nhân, tiên ô hạ khẩu (*****)
  4. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Kẻ ra cái vụ truyền máu cũng thực là bốc phét quá thể, hey nhưng mà được cái cảm động. Mà tên DQ cũng giỏi thật "câu" được cả sư phụ lớn hơn mình vài tuổi , đáng học tập đáng học tập!
    Kẻ giàu có nhất trên đời là kẻ chỉ mang trong tim hình bóng 1 người
  5. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ tỉ Doanhdoang viết và gửi thêm mí bài như dzị nữa...Muội khoái đọc lắm..nhất là mí cái đôi điếc..lứa đôi này nè.....bị cũng đang thèm..mà hỗng có......
    Tỉ tỉ...gắng lên...muội luôn ủng hộ tỉ.
    Chờ hồi âm của tỉ tỉ.
    Muội.
    Nguyên nguyên.
    When I fall in love, it will be forever.
    Or i'll never.. never fall in love
  6. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Em đười ươi gì đó ráng đợi đến 10 tháng tới đi,Thieu_iot tỷ của em bận rùi.Đến buôn chuyện với anh còn không có thời gian nữa là.
    Trang, Ik heb je lief - Ik hou van je - Ik zie je graag
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Ấy người ta bị thèm mà bác này lại không chịu giúp một tay. Em gì dó ơi, anh cũng dang bị thèm nè anh sẽ thay tiểu muội ( tức tỷ tỷ em) tiếp chuyện với em
    (*****) Hàm huyết phún nhân, tiên ô hạ khẩu (*****)
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    ui trời ơi
    Em ko thích Doanh Doanh lắm mà thấy các bác viết tự dưng lại khoái khoái.Nhưng ko thể gọi la"đôi lứa xứng đôi "được vì long dạ LHX còn nghiêng ngả lắm.Chỉ thương Doanh Doanh thôi.huuuu......huuuuuuuu
    Nói gì thì nói em vẫn thích Tiểu Long Nữ với Dương Qua hơn
    [blue]
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo 2 đồng chí prakster và Defender vì tội dụ dỗ và hạ thấp (dám kêu là đười ươi) bà bà của mỗ.
    Si l'amour existe encore
  10. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    he he,bắt tay bằng hữu Heoconlôntn cái,cùng chung sở thích DQ và TLN trời sinh 1 cặp he he,trai tài gái sắc,thử hỏi trng các nhân vật của KD a có thể đẹp trai bằng DQ,làm Quách Tường mới gặp 1 lần đã chết me,ngoài ra còn vài cô đổ như chuối như Trình Anh,Lục Vô Song,he he số này nhiều wá.
    Hỏi có ai xinh đẹp với vẻ đẹp thoát tục cao sang như TLN của tui,mỗi lần bước ra thì bao nhiêu người phải nhìn ngắm(mấy cô lhác thì bà con nhìn mãi,chữa kể tới Đ thì ai mà nhìn sẽ bị móc mắt he he)
    [​IMG]
    NGƯỜI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH BÓNG TIỂU LONG NỮ

Chia sẻ trang này