1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi lứa xứng đôi

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doanhdoanh, 26/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đẹp trai như DQ thì còn khối chú. Mộ Dung Phục này, Trương Vô Kỵ này. Nên nhớ Trương Vô Kỵ là con trai của Trương Thúy Sơn và Hân Tố Tố, mà 2 người này đều đẹp cả. Chú Đoàn Dự cũng chẳng kém cạnh đâu.
    Tại hạ thấy một cặp cũng xứng đôi kô kém là Đoàn Dự và Vương Ngọc Yến. Cả 2 đều gà mờ như nhau.
    Si l'amour existe encore
  2. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    Mộ Dung mà đẹp trai qué gì ...
    Hân Tố Tố ban đầu có lẽ thích Dư Đại Nham hay sao ấy ... Trương Thúy Sơn đạo đức giả , không thức thời ... đâu thể là trang tuấn kiệt ...
    Kim Dung không nói Trương Vô Kỵ đẹp trai , chỉ trông được thôi ...
    Đoàn Dự & Vương Ngọc Yến cũng tạm , gà mờ gặp nhau ... vui quá ...
    chỉ có Dương Qua & Tiểu long Nữ mới là tình yêu đích thực . Trình Anh , Lục Vô Song nhìn Tiểu Long Nữ còn thích nữa ...

    trăm năm như giấc mộng
    phù du kiếp dài đâu
    bèo mây không hợp mất
    vui chi để mang sầu ...

  3. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Tầm bậy, bác đọc lại đoạn TM bỏ nhà theo TVK coi, lúc đó thằng cha Vương Bảo Bảo, dòm vô mặt TVK thấy hắn đẹp trai dễ sợ.
    Oh, my Sheva - Welcome back ​
  4. nhanktpc128

    nhanktpc128 Guest

    Các bạn thích thì làm một phát Ai là nhân vật nam đẹp trai nhất ? rồi tiến tới một cái VCK cho các nv nam. Hoặc Ai là cặp đôi lý tưởng nhất ? v.v.v.. cãi nhau cho sướng.
  5. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    uh, nói qua nói lại chả sư huynh nào làm fuớc gửi lên 1 bài như vậy để đọc cả, thía mà cũng nói này nói nọ, các sư huynh làm ta thất vọng quá, Doanhdoanh tỉ tỉ, tỉ đã lưu lạc nơi chốn nào thía kia?
    Fong Nhi nhá: thôi thì con thích thì con gửi bài gì đó hay hay về đôi lứa nào đó trong KH cho bà con đọc cho dzui..
    Sống mà cứ bay mãi cũng chả dc mà sống quá thực tại thì cũng còn chả dc hơn.
    I'm not like them
    But I can pretend
    The sun is gone
    But I have a light
    The day is done
    But I'm having fun
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thể theo lời yêu cầu của Gor bà bà, tại hạ phải ráng thức khuya để nặn ra 1 bài. Thôi xin viết về chàng họ Trương với cô họ Triệu vậy.
    Ngẫm cũng lạ, 2 người này vừa xứng lại vừa kô xứng. Thử nhìn lại xem, chàng là Giáo chủ Minh giáo, thiên hô bách ứng, ra 1 tiếng là mấy vạn giáo chúng nghe theo; nàng là Quận chúa đương kim, lá ngọc cành vàng, đứng trên thiên hạ. Chậc...chậc... phải gọi là môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa. Chỉ tội 1 nỗi là chàng thì kháng Nguyên, còn nàng thì muốn các giáo phái qui thuận triều đình. Hễ cứ gặp mặt là có chuyện.
    Và câu chuyện bắt đầu từ 1 nơi rất đẹp, rất thơ, với cái tên mĩ miều Lục Liễu sơn trang. Nhưng đấy cũng là 1 nơi đầy cạm bẫy. Thuộc hạ trúng độc, chàng phải tìm nàng kiếm thuốc giải, thế là choảng thôi. Võ công mèo ba chân của cô Quận chúa kim chi ngọc diệp sao bằng được 1 đấng Giáo chủ thiên hạ vô địch. Thế là nàng thua!!! Nhưng nàng lại có đầu óc, trong khi Trương Giáo chủ của chúng ta lại hơi khù khờ. Kết quả là cả 2 rớt xuống hầm tối. Cũng may trong cái khó ló cái khôn, chàng cũng biết cách buộc nàng phải thả mình bằng cách cù vào lòng bàn chân. Ai ngờ chính hành động đó lại dẫn tới tình yêu thương của nàng Quận chúa kiêu ngạo. Thời này mà tỏ tình kiểu đó chắc bị kiện vì tội xâm phạm TD. A Di Đà Phật!!!
    Sau đó họ gặp nhau ở Võ Đương sơn. Vì lấy thuốc cứu sư bá sư thúc, chàng phải hứa làm cho nàng 3 việc. Kể từ đó số phận của Trương Giáo chủ uy trấn thiên hạ đã bị buộc chặt với cô gái Mông Cổ.
    Tiếp đó là cuộc chạm trán ở Bắc Kinh. Chàng đem hộp vàng nàng tặng để cứu Chu cô nương phái Nga Mi. Nhưng nàng kô giận mà còn mừng. Con gái thiệt là khó hiểu!!! A, nàng mừng vì lúc nào chàng cũng giữ vật nàng bên người. Lại thêm 1 chiêu tỏ tình tuyệt cú mèo!!!
    Thế rồi chàng và nàng lại dong duổi ra khơi đi kiếm lão Sư tử lông vàng với đao Đồ Long. Khi nghe đến câu chuyện giữa chàng và biểu muội Hân Ly, nàng tự dưng bị động kinh, cắn chàng 1 phát rõ đau, lại còn bôi thuốc độc cho vết thương loét ra. Lí do thật đơn giản: "Để Giáo chủ nhớ đến tôi mãi mãi". Còn gì khác hơn là 1 lời bày tỏ sự yêu thương. Và Trương Giáo chủ cũng kô đến nỗi là hạng ngu si như Quách đại hiệp hơn trăm năm trước. "Thế thì tôi cũng phải cắn cô 1 cái", nhưng chưa kịp thực hiện thôi. Nếu kô thì còn gì bàn tay nõn nà của Quận chúa Minh Minh để đánh chiêu Thiên Địa Đồng Thọ cứu thoát Trương Vô Kỵ? May thật, may thật!!!
    Nhưng rồi sau đó nàng tự nhiên biến mất với tội danh cướp của giết người. Chàng giận lắm, thề sẽ vặn cổ nàng, nhưng đến khi gặp lại thì lại kô thể xuống tay!!! Thế rồi chàng bị hàm oan là kẻ phản bội sư môn. Chậc...chậc..., nàng tuy bị vu oan nhưng vẫn đủ sáng suốt giúp kẻ vu oan mình giải nỗi oan tình của chính hắn. Và rồi 2 người lại xa cách. Chàng kiếm được Chu cô nương, quyết định thành hôn. Và trong 1 đêm tối trời ở thành Bắc Kinh, chàng lang thang đến ngay quán rượu hồi trước chàng và nàng từng đối ẩm. Chàng bước vào và sửng sốt. Nàng ngồi đấy, vẫn 2 chén rượu, 2 đôi đũa, và những món ăn hôm nào. Phải chăng có 1 sự đồng cảm nào đấy khiến 2 người kô hẹn mà nên lại sum họp trong 1 cảnh vô cùng nên thơ và lãng mạn như thế? Lời bình loạn ở chỗ này: Các chị em sau này trước khi thành hôn kiên quyết kô để cho người yêu đi lang thang 1 mình được.
    Và rồi ngày thành hôn của Giáo chủ Minh giáo với Chưởng môn nhân phái Nga Mi cũng đến. Anh hùng thiên hạ tấp nập đến mừng. Đến giây phút quan trọng nhất của buổi lễ, nàng đột nhiên xuất hiện, 1 thân 1 mình, yêu cầu chàng thực hiện lời hứa kô được thành hôn. Thật là gan cùng mình khi tất cả anh hùng thiên hạ đều giận nàng thấu xương. Nhưng có hề gì!!! Khi xưa chàng liều mạng vì Minh giáo, vì đại nghĩa, bây giờ nàng liều mạng vì tình yêu, với là bùa hộ thân là nắm tóc của Kim Mao Sư Vương. Và chàng đã cùng nàng ra đi, bỏ lại cô dâu 1 mình. Người ta có phim "Cô dâu chạy trốn", Kim Dung có "Chú rể chạy trốn". Giả sử nếu kô mớ tóc của Kim Mao Sư Vương thì kết cục sẽ sao nhỉ? Nàng sẽ ngã gục trước lưỡi kiếm của quần hùng hay chàng vẫn tiếp tục bỏ đi? Vế thứ 1 chắc chắn kô xảy ra bởi vì cho dù có mất mạng chàng cũng sẽ bảo vệ nàng an toàn rời khỏi buổi lễ, và như thế vẫn sẽ có vế thứ 2. Chu Chỉ Nhược luôn luôn là kẻ thua cuộc, bởi vì 2 người kia là 1 cặp xứng đôi.
    Si l'amour existe encore
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bằng hữu langdangngayqua có thể đổi avatar được kô? (có than phiền từ Admin)
    Si l'amour existe encore
  8. nhocdeptrai

    nhocdeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Dương Qua - Tiểu Long Nữ đỉnh nhứt rùi ... đừng có ai mà cãi nữa ...
    http://www.ttvnol.com/forum/f_290 <-- click here gấp nhé ... nếu U thích thể thao ...
    [​IMG]

  9. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    hơi lệch một tý thôi mà , cô nàng MAY cướp biển ngầu thế mà đổi chắc uổng lắm .

    trăm năm như giấc mộng
    phù du kiếp dài đâu
    bèo mây không hợp mất
    vui chi để mang sầu ...

    Được langdangngayqua sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 03/11/2002
  10. msg

    msg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    tại hạ thấy xứng đôi nhất là cặp Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông với thần toán tử Anh cô, cả hai đều tưng tửng, hợp nhau lắm. Lại còn hai vợ chồng Bất giới hoà thượng nữa chứ.
    [​IMG]
    Đời rất dở nhưng mình vẫn luôn phải niềm nở...

Chia sẻ trang này