1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi lứa xứng đôi

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doanhdoanh, 26/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Trang nèo thía?Úi chùi ui,sao box nì chỉ có một nhúm nữ hiệp mà đã có hai cô tên Trang thía?
    Ối ối chị tha cho em
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Như đã hứa, TIÔ tiếp tục hầu chuyện các vị về đôi lứa xứng đôi...
    Đinh Điển ?" Lăng Sương Hoa
    Trong cả bộ Liên Thành Quyết buồn tẻ và nhạt nhẽo như một mảnh đất thiếu sự chăm sóc, mối tình đau thương của Đinh Điển ?" Lăng Sương Hoa giống như một bông hoa đẹp bất chợt hiện ra, khoe sắc với đời trong một thoáng rồi lại lặn sâu vào lòng đất hư vô. Tuy không thật rực rỡ ngát hương nhưng bông hoa tình yêu ấy cũng để lại cảm xúc khó quên cho những người vô tình đi qua mảnh đất hoang.
    Đầu tiên, ta bắt gặp hình ảnh một người đàn ông thương tích tàn tạ, nửa điên nửa dại trong ngục thất, ánh mắt đang sôi sục căm hờn bỗng trở nên hiền hoà êm dịu. Điều gì đã làm anh ta thay đổi như vậy? Chỉ là mấy đoá hoa tươi thấp thoáng trên căn gác đối diện. Những bông hoa gợi lại kỷ niệm về một tình yêu ngọt ngào. Một tình yêu bắt đầu bằng những cánh hoa trong ngày hội, được nuôi dưỡng cũng bằng những đoá hoa trên bậu cửa. Và khi nắm xương tro của hai người yêu nhau đã được ở bên nhau, Địch Vân cũng đưa tiễn họ về cõi âm bằng những đoá hoa.
    Đinh Điển yêu Lăng tiểu thư không một lời tỏ tình, suốt sáu tháng, bất kể mưa dầm tuyết giá, chỉ im lặng đứng ngắm những chậu hoa nàng đặt bên cửa sổ, ?ochẳng mong gì hơn, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy nàng một thoáng là mãn nguyện?. Lăng Sương Hoa cũng vậy, không gặp nhau mấy tháng, nàng chỉ nhìn chàng mà hỏi: ?oChàng bị bệnh hay sao mà ốm đi nhiều lắm?. Chao ôi, một câu nói ẩn chứa niềm yêu thương dịu dàng ấm áp biết bao!
    Nhưng lòng tham vô đáy, sự nham hiểm quỷ quyệt của Lăng tri phủ cha nàng đã khiến cho mối tình đẹp đẽ và thanh cao như những bông cúc quý giá trở thành mối tình thương tâm. Đinh Điển vào ngục. Lăng Sương Hoa tự huỷ nhan sắc giam mình trên căn gác đối diện nhà ngục. Hai người chỉ biết liên lạc với nhau qua những cánh hoa trên cửa sổ. Và khi Đinh Điển nhìn thấy từng cánh tường vi héo tán rơi rụng, chàng biết thần chết đã đem Sương Hoa của mình đi. Để rồi sau đó, chàng cũng ra đi theo. Than ôi, ?okhối tình thác xuống tuyền đài chưa tan?, đôi tình nhân ấy đến chết vẫn nghĩ về nhau. Tâm nguyện cuối cùng của Đinh Điển là được chôn chung mộ với người yêu. Còn Lăng Sương Hoa thì dùng máu viết lên quan tài: ?oNguyện làm phu thê kiếp sau?. Chắc rằng linh hồn hai người sẽ gặp lại và sưởi ấm cho nhau nơi cửu tuyền lạnh giá?

    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc TT..
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 16/11/2002
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nhân tiện chu du bên vietkiem, TIO nhìn thấy mục đoán tương lai các cặp đôi trong truyện Kim Dung. TIO thấy hay và vui nhộn quá đi mất. Các vị đọc thử coi.
    Cặp Quách Tĩnh ?" Hoàng Dung
    Hoàn cảnh gặp gỡ
    Chàng từ sa mạc khô cằn Mông Cổ, đến Trương Gia Khẩu thì bắt gặp nàng (lúc này đang hoá trang thành 1 tiểu khiếu hoá) bị bọn tiểu nhị đuổi khỏi một quán nhậu. Chàng liền hào hiệp mời nàng một bữa cơm đến cháy túi.
    Vì sao chàng yêu nàng
    Bản chất khù khờ, câu hỏi này chàng không thể trả lời được. Dù chàng chưa một lần nói ?oI love you?, nhưng chỉ từ khi chàng phát hiện ra nàng là gái, chàng đã biết đời mình từ nay vĩnh viễn kết chặt với cô nàng ?oda trắng như tuyết, dung mạo tuyệt trần, không thể nhìn gần? kia.
    Vì sao nàng yêu chàng
    Đang tủi thân vì cho rằng ông "bô" ghét bỏ, bỗng nhiên có chàng khờ quan tâm tới nàng, nàng đâm ra cảm động quá chừng. Sự cảm động đó biến thành rung động đầu đời của nàng con gái 15-16 tuổi trong trắng...tinh ranh. Nàng nhận ra ở chàng đức tính cần cù chịu khó, tuy hơi... ngu nhưng đó lại là sự thật thà chất phát, là nơi tin tưởng để nàng gửi gắm mối chân tình. Không phải mấy cô hoa hậu thời nay hay phát biểu mong muốn người bạn trai tương lai phải trung thực đó hay sao?
    Dự đoán
    Vợ nói chồng nghe là nền tảng hạnh phúc cho một gia đình trong xã hội VN hiện nay. Ngoài ra, kinh tế gia đình không nên eo hẹp, quan hệ xã hội không nên dính dáng đến các mối nguy hiểm. QT- HD hội đủ các yếu tố này. Xuyên suốt trong XĐAH truyện, chưa bao giờ chúng ta thấy QT cãi HD một lời, một phần cũng là vì những yêu cầu của HD không bao giờ đi ra khỏi mức giới hạn, một phần là do nghiêm chỉnh ghi nhớ câu: ?oNhất vợ, nhì trời?. QT tuy phần giao tiếp XH không được khôn lanh, địa vị XH cũng như tiền lương khó có cơ hội bay lên như rocket, nhưng làm đâu trúng đó, tiến chậm mà chắc, thu nhập ổn định. Ăn nói dở cũng có cái hay riêng của nó, QT không dẻo miệng dẻo mồm đi cua gái ngoài đường, không em út, bia ôm, giữ được hạnh phúc gia đình. HD tuy khôn hơn chồng, đi làm có thể lương cao hơn QT, nhưng không vì vậy mà hay bắt nạt chồng, không tức giận vô cớ mắng sa sả như tát nước vào mặt chồng, lại còn đảm đang nữ công gia chánh. Bên cạnh đó, ông bố vợ để lại cho một bất động sản khổng lồ, đảo Đào Hoa, một địa điểm du lịch lý tưởng thay thế khu Bali bị đánh bom vừa rồi. Một lần nữa cho to thấy tầm quan trọng to lớn của những ông bố vợ. CẶP NÀY BỀN
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 06/12/2002
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Trương Vô Kỵ - Triệu Mẫn
    Hoàn cảnh gặp gỡ
    Chàng lúc này đã là giáo chủ Minh giáo, đang cầm đầu đám thuộc hạ làm một chuyến công du ra Băng Hỏa đảo, rước nghĩa phụ Kim Mao sư vương Tả Tốn về để chuyển giao quyền lực theo đúng như di chúc của cố Dương giáo chủ. Nàng là quận chúa Mông Cổ, nghe tiếng tăm chàng nổi như cồn sau khi đứng ra dẹp yên vụ thanh toán đẫm máu của các băng đảng trên giang hồ, bèn tập hợp đàn em chặn đường chàng ra tay đánh lén. Chàng vì nóng lòng cứu đàn em nên tìm đến Lục gia trang gặp nàng thương lượng, nào ngờ mắc bẫy, lọt vào hầm tối, nhưng còn kịp lôi người đẹp xuống cùng. Và từ đó...
    Vì sao chàng yêu nàng
    Thường có câu ?otrâu đi tìm cọc?, làm gì có chuyện ?ocọc tìm trâu?. Vậy mà TM dám nói câu này sai và nàng chứng minh cho người đời thấy bằng cách theo đuổi TVK quyết liệt, theo bén gót, theo từ trên rừng theo xuống đến biển, theo từ trên núi theo tận đồng bằng. Theo đến bỏ cha bỏ anh, bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ lầu son gác tía. Ca sĩ trẻ Vân Trường đuợc nhiều người biết đến qua bài hát ?oChân tình?, nếu biết TM sớm hơn, có lẽ bây giờ vẫn còn là một tên vô danh tiểu tốt, bởi làm sao dám mở miệng ?osuốt cuộc đời anh xin mang chân tình dành hết cho em? Tâm tình của TM đến tượng đá còn xúc động, nói gì đến anh chàng TVK non nớt kinh nghiệm tình trường.
    Vì sao nàng yêu chàng
    Vì chàng giỏi, vì chàng đẹp trai, và còn vì chàng đứng đắn đàng hoàng nữa. Ở cái thời buổi mà cà phê ghế đôi, cà phê đèn mờ, cà phê võng, cà phê vườn, cà phê...chuồng mọc lên như nấm, nam nữ tình nhân chui vào chơi trò tay ải tay ai kín mít thì cái chuyện TVK lọt vào hầm tối chung với TM vậy mà cũng chỉ dám lột...giầy nàng cù lét chơi, cũng đáng để chúng ta thán phục.
    Dự đoán
    Đôi này có thể sánh với đôi Drew Barrymore ?" Chris O?TDonnell trong bộ phim Mad Love. Cái chuyện cô nàng bịt mắt chàng trai khi đang lái xe trên xa lộ giông giống như TM ra chiêu Thiên Địa Đồng Thọ hay chuyện TM cắn vào tay TVK để thẹo cho ?ochàng nhìn thẹo mà nhớ đến em?. TM còn tạo ra cái scandal ?oRunaway Groom? mà về tầm cỡ chỉ có nước làm Julia Robert tức đến phát khóc. Tình yêu của TM quá mãnh liệt làm cho ta có cảm giác đi đến mức thái quá, mà phàm cái gì thái quá sẽ dễ đi đến sụp đổ. Khi về sống với nhau, những ngày tháng tươi đẹp sẽ qua nhanh, cả hai rồi cũng phải quay về với thực tế, đối mặt với ?ocơm áo gạo tiền?. Rồi nàng sẽ từ từ nhận ra, cái chuyện mà mình vỗ tay hoan hô ủng hộ chàng từ bỏ quyền lực tối cao để hằng ngày ngồi vẽ lông mày cho vợ là một việc làm hết sức sai lầm và tai hại. Người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, TM từ nhỏ đã sống trong giàu sang nhung lụa, biết khổ là cái gì đâu, chuyện bếp núc thì càng mù tịt, ngày xưa hẹn hò với VK cũng toàn là ra quán... nhậu, có tự tay nấu cho chàng được món nào. Có bằng hữu đề nghị đi ăn... bụi, chuyện đơn giản hóa ra không đơn giản, ?okhông có quyền thì không có tiền?, gặp ngay lúc tình hình tín dụng không được khả quan lắm, giựt hụi xảy ra rầm rầm, thì ăn cơm bụi ghi sổ nợ khó mà được chấp nhận. Còn nữa, TVK là cái giống đa tình. Ngày xưa cô bé Oshin trong nhà trước khi về quê luôn có thổ lộ là yêu chàng, muốn hầu hạ chàng suốt đời, chàng xúc động quá, cũng hát nhạc Đức Huy luôn ?oVà tôi cũng yêu em, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan?. Đó là chưa kể cái đám cưới hụt với CCN, ẻm chỉ cần khóc lóc: ?oEm khổ quá, cái thai trong bụng (với tên TTT) em không biết tính sao? là chàng vỗ ngực liền: ?oĐể anh đứng ra nhận trách nhiệm?. Ngày trước là vậy, sau này có ai bảo đảm sẽ không xảy ra nữa. ĐÔI NÀY KHÓ BỀN



    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 06/12/2002
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Ân Lê Đình ?" Dương Bất Hối
    Hoàn cảnh gặp gỡ
    Chàng cùng các vị sư huynh đệ của phái Võ Đang kéo lên đỉnh Quang Minh quyết dạy cho bọn Bái hỏa giáo từ cái xứ Ba Tư xa xôi dám sang Trung Nguyên làm mưa làm gió một bài học (Tay trùm Năm Cam dằn mặt Dung Hà dám từ Hải Phòng vào Sài Gòn quậy về hình thức thì có khác, nhưng nội dung thì cũng là vậy thôi). Chàng lúc này chuẩn bị một gươm đưa tên Quang Minh tả sứ Dương Tiêu về chầu trời thì nàng từ phía sau nhảy ra, la lớn ?oĐừng giết cha tôi? . Chàng gần như té xỉu vì tưởng nàng là...người yêu quá cố của mình sống lại.
    Vì sao chàng yêu nàng
    Ai nói chàng yêu nàng? Chàng chỉ yêu má của nàng thôi. Nhớ năm xưa, sính lễ chàng đã trao, chỉ còn chờ ngày pháo hồng rộn ràng đầu ngõ, vậy mà một cái đùng, nàng đi theo cái tay Dương Tiêu, phải, chính hắn, cái tay Quang Minh tả sứ Dương Tiêu chả có cái tài cán cóc khỉ gì ngoài tiếng tiêu mê hồn và ngón võ tuyệt kỹ. Mà chàng có phải là người phong lưu đa tình đứng núi này trông núi nọ đâu (cái này chàng xạo, ngày xưa chàng đứng núi Võ Đang trông sang núi Nga Mi hoài). Mối hận tình này ấp ủ mười mấy năm, nay gặp con của nàng thì được dịp...phát tiết.
    Vì sao nàng yêu chàng
    Một lần nữa, ai nói nàng yêu chàng? Nàng chỉ muốn dùng thân mình để lấp lỗ châu mai, ý lộn, dùng mình để chuộc lại món nợ tình ngày xưa mẹ mình đã thiếu ALĐ, cũng là một cách để chấm dứt những câu chuyện không hay về người mẹ đã mất, thương thay. Trương Vô Kỵ lúc nghe nàng nói chuyện về ALĐ, thấy mắt nàng lúng liếng, má nàng đỏ hây hây thì tưởng rằng nàng đã gặp một tình yêu thực sự, TVK đâu có biết, đó là hệ quả của cái đêm hôm qua, đêm mà DBH tận tụy chăm sóc cho ALĐ đang lâm trọng bệnh. Vì thế giang hồ mới đồn đãi một câu ?oGái có hơi trai như khoai có hơi đất? , biết phân biệt đúng sai thế nào.
    Dự đoán
    ?oMối tình? ALĐ-DBH trong xã hội VN bây giờ không phải là hiếm. Có biết bao nhiêu nàng thôn nữ tuổi vừa mười mấy cái xuân xanh phải bán mình cho những tay công tử ăn chơi nhà giàu, những tay Việt Kiều dư tiền thiếu tình, những gã Đài Loan bụng phệ nhiều đô. Bạn thử một buổi chiều bắc ghế ra ngoài lề đường kế bên mấy cái khách sạn đối diện trường PTTH Bùi Thị Xuân mà đếm xem có bao nhiêu cô gái xinh tươi hơ hớ đi tới đi lui trong đại sảnh của mấy cái khách sạn để mấy khứa Đài Loan mắt dại mồm dãi lòng thòng đờ đỡn đánh giá và chọn lựa. Bán mình trả nợ tiền cho mẹ cha hay bán mình trả nợ tình cũng vậy mà thôi, cũng đều chua xót, cay đắng như nhau cả. Những mối tình đại loại như thế này có bền lâu được chăng? Giả sử ALĐ không phải là một trong những hạng người kia thì liệu người tàn phế như hắn có giữ nổi hạnh phúc gia đình? DBH dù sao cũng là một cô gái trẻ măng tràn trề sinh lực mà ALĐ thì lại là một gã trung niên bị Đại Lực Kim Cang chỉ đánh cho tan nát từng đốt xương một, tuy có thần cao chữa bệnh, nhưng hồi phục được bao nhiêu, đó là một câu hỏi lớn đến nay vẫn còn làm đau đầu các nhà khoa học. Có người sẽ nói tình yêu chân chính sẽ giữ vững hạnh phúc gia đình. Nói nhảm. Hơn phân nửa số cặp vợ chồng đâm đơn li dị ngày nay có đều chung một lý do là ?oanh ta? hay ?ocô ta? không đáp ứng được nhu cầu của tôi , mặc dù đa số đều ra tòa vì một lý do khiêm tốn khác ?oAnh ấy suốt ngày say xỉn đánh đập vợ con?, ?oCô ta làm nhiều tiền hơn nên coi thường chồng? . CẶP NÀY KHÔNG BỀN.



    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy thì có khó gì. Hối lộ Trương Vô Kỵ truyền cho 1 chút bí kíp Cửu Dương Chân Kinh cùng với vài lọ thuốc đb là xong chứ gì.
    Si l'amour existe encore
  7. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Thánh cô tỉ tỉ ơi! Muội có thể mạn phép viết tiếp đươc ko?
    TIỂU LONG NỮ-DƯƠNG QUA
    HOÀN CẢNH GẶP GỠ
    Chàng bị bọn đạo sĩ thối dồn vào đường cùng chạy đến nhà nàng nhưng bị nàng đuổi đi(thương quá.Nhưng vì được bà vú của nàng nhờ cậy nên nàng mới quyết định nuôi chàng.Và chàng ở lại vừa làm học trò vừa làm vú em cho nàng (vì nàng đâu có biết nấu nướng gì dâu)
    VÌ SAO CHÀNG YÊU NÀNG
    Vì cả đời chàng ko được ai đối xử tốt như nàng.Lúc đầu thì cũng chỉ định coi nàng như cô cô thôi.Nhưng ko ngờ xa rồi chàng lại thấy ko dứt được mới lạ chứ.Thế là đi tìm nhũng cô gái gần gần giống nàng để giúp đỡ.(ví dụ chàng ko tìm thấy nàng thì sao nhỉ.Chắc lúc đấy chàng biến thành nhà từ thiện mất)
    VI SAO NÀNG YÊU CHÀNG
    Vì Chàng đã hi sinh cả cuộc sống tươi đẹp vì nàng.Sẵn sàng chết vì nàng.Lại được chàng cứu chữa bằng cách truyền máu nữa chứ,(kể ra đoạn này nàng hơi ngu,chẳng may máu chàng có vi khuẩn gây bệnh thì sao nhi?)Ngoài ra cũng nhờ "công ơn "tên đạo sĩ thối DCB làm nàng cứ tưởng là chàng "bày tỏ"
    DỰ ĐOÁN TƯƠNG LAI
    Nàng và chàng yêu nhau đén chết đi sống lại ,lại thêm có 16 năm làm xúc tác .Nàng lại quá thậy thà ,chàng nói đâu nghe đó(gia đình mà có 1 người nói 1 người im la ok rồi.).Ngoài ra chàng và nàng lại có thói quen ăn chay vì sỗng từ bé trong cổ mộ mà nên kinh tế gia đình ko cần nhiều lắm.Mà chàng vốn biẹt danh là tây cuồng ko coi trọng lễ giáo từ bé dã quen nghề chôm chĩa nên có bí kinh tế thì mượn tạm của ai cũng được.Nhưng đôi này bị 1 nhược điểm là khó có đời F2 vì nàng hơi dừ rồi
    Nhwng nói chung thì đôi này khá bền đó.OK
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hề hề..., lầm rồi, kô thấy Hoàng Dung - Quách Tĩnh tới năm 37-38 tuổi mà vẫn còn sinh đôi nữa đấy cơ à.
    Si l'amour existe encore
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Tiểu Long Nữ hằng ngày tẩm bổ bằng mật ong thượng hảo hạng (xài dồ ngọt nhiều dzậy không biết có bị bệnh tiểu dường không nữa, không khéo chàng dại hiệp Dương Qua tới năm tứ tuần dã không còn cái răng an cháo) còn bổ hơn sâm Hàn Quốc ấy chứ, do thế Tiểu Long Nữ sau 16 năm vẫn ở ngôi vị dệ nhất mỹ nhân không ai cạnh tranh nổi. Dẻ tốt cô nương ạ.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng

Chia sẻ trang này