1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÔI LÚC EM TỰ HỎI(tặng người anh trai em yêu quí nhất)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongyen_juven, 13/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongyen_juven

    hongyen_juven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI LÚC EM TỰ HỎI(tặng người anh trai em yêu quí nhất)

    ước gì em có anh giờ này.....ước gì em được nghe giọng nói tiếng cười của anh.......em xa anh đã bao ngày rồi như là tháng năm dần trôi ..khi xa anh em nhớ anh nhiều......
    anh trai yêu quí của em.....!!!
    cho dù đã có những giận hờn cho dù đã có những lúc em vô tình với anh....dù có lúc em đã nói rằng anh hãy quên em đi và đừng nhớ đến em nữa ......nhưng anh biết ko????em nhớ anh lắm....nhớ thật nhiều .....vẫn biết rằng anh và em như là em gái với anh trai ....nhưng cả anh và em đã đi quá giới hạn tình cảm anh em ....cái ngày ở Huế đó là một kỉ niệm thật khó quên trong em....chẳng biết là anh có còn nhớ đến ko anh???em ước mong sao em sẽ luôn được ở gần anh ,được nghe thấy giọng nói tiếng cười của anh ...và anh biết ko khi anh ở bên em ,em luôn cảm thấy bình yên và vui vẻ........em biết rằng anh luôn quan tâm và lo lắng cho em.......biết vậy nhưng đôi lúc em cứ làm khổ anh ....anh đi nhậu nhiều hơn ......buồn nhiều hơn vì những câu nói của em......nhưng em mong anh hãy hiểu cho em ...em làm như thế chẳng qua là ko muốn anh bận tâm quá nhiều cho em......em biết em vẫn biết tình cảm anh giành cho em......em hiểu và vẫn luôn hiểu anh cho dù cách xa hàng mấy trăm cây số......cuộc sống hiện tại em đang gặp rất nhiều khó khăn chính vì thế mà em đã nói rằng anh hãy quên em đi....em ko xứng đáng với những gì anh đã giành cho em ....nhưng anh vẫn nói là anh ko thể quên em .....anh ko thể bỏ rơi em....sao anh lại tốt với em thế hả anh????tại sao thế......???cảm xúc của em... lúc nào trong trí nhớ của em cũng chỉ có 1 mình hình bóng của anh ....em luôn nhớ anh......luôn luôn thấy lo lắng cho anh dù em biết anh chẳng sao cả........em vẫn luôn biết trân trọng những gì em đang có ....anh biết ko em rất sợ một điều rằng 1 ngày nào đó em sẽ mất anh đấy anh trai ạ........em vẫn luôn muốn gọi anh là anh trai của em cho dù tình cảm em giành cho anh khác với tình anh em nhiều lắm......!!!!
    ngày hôm nay em đã ko tỉnh táo lắm nhưng khi say người ta luôn nói thật mà anh......anhđã nghe đến điều này bao giờ chưa???em gái anh đang say đấy .......say mà nước mắt cứ trào ra vì nhớ anh........cuộc sống luôn thử thách em gái anh nhưng em tin rồi sẽ có lúc anh hiểu em hơn....rồi anh em mình lại như trước kia ........em sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn phía trước để xứng đáng với những tình cảm mà anh đã giành cho em......em sẽ ko làm anh thất vọng đâu anh trai yêu quí của em....dù em sẽ ko liên lạc với anh một thời gian .....nhưng chỉ 1 thời gian thôi em sẽ lại trở về là em gái của anh mà......anh hiểu em nói chứ........em sẽ mãi bên anh và sẽ mãi luôn nhớ anh.....anh trai của em à ........khi anh đọc được những dòng này có thể em đang ở một nơi nào đó rất xa anh nhưng em hứa là em sẽ trở về ......sẽ trở về nguyên vẹn để được làm em gái của anh mãi mãi........hãy chờ đợi em anh nhé......và đừng trách em nha anh.....em nhớ anh thật nhiều....nhiều lắm anh có biết ko???

    HONGYEN_JUVEN
    baby in my hear_cứ sống thế em nhé....tự tin trước sóng gió cuộc đời_hãy an tâm và đừng quên rằng kể từ bây giờ anh sẽ ko rời xa em nữa........!!!

Chia sẻ trang này