1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối mặt tình cũ của gái, em nên làm như thế nào :( ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cybersky04, 04/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eight_shit

    eight_shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    cái nì có gì đâu
    Bác chủ top theo em nó vô chăm sóc thằng kia ( cái nì gọi là chịu nhục dễ nghe hơn là lùi 1 bước tiến 3 bước ) lý do thì rất đơn giản chắc ai cũng hiểu rồi chẳng nhẽ thằng kia nó đi toilet thì em nó biết là thế nào
    Bác chịu khó đến khi thằng kia thấy khó xử mà bảo em nó không phải đến nữa
    Mà có khi bệnh nó nặng thế chắc die sớm thôi trước khi chết có khi lại cầm tay 2 người mà chúc phúc ấy chứ =))
    Trong lúc đến thăm hắn bác phải tỏ ra mềnh là người yêu hiện tại của em nó và là người cao thượng mà không chấp nhặt chuyện cũ
    Nếu mà thằng kia hãm quá thì sẽ có cách khác
  2. cybersky04

    cybersky04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn mọi người đã cho em lời khuyên :).

    Nhưng tình hình lúc này thì em cũng pó tay không biết nên cười hay nên lo nữa :|.

    Em xin cập nhật tình hình của em hiện h:

    Em và gái thì vẫn bình thường. Gái có nói với em bây h gái quan tâm ngưòi yêu cũ như vậy không biết sau này khi người yêu cũ đã chữa trị xong nên dứt ra như thế nào (em nghe xong cũng không biết trả lời ra sao luôn :-s). Vì trong thời gian này người yêu cũ cứ năn nỉ ỉ ôi khi chữa bệnh xong thì sẽ cùng gái đi du lịch, và cho người yêu cũ thêm một cơ hội nữa ( gái nói với em dù không muốn nhưng lúc đó do người yêu cũ bệnh tật như vậy sợ ảnh hưởng và do đã từng yêu nhau nên có phần xúc động, kết quả là đã nhận lời :|).

    Và rắc rối thêm một chuyện nữa, là tối hôm qua gái nói có nói chuyện với cha người yêu cũ, nhưng gái nghi ngờ đó không phải là cha mà chính là người yêu cũ gọi (cái này gái nói đã nhận ra giọng từ đầu nhưng vẫn k dám chắc là như thế nào vì giọng 2 cha con khá giống nhau, nên tiếp tục nghe cho hết cuộc gọi). Nội dung của cuộc nói chuyện đại ý xoay quanh vấn đề bênh tật của người yêu cũ, người yêu cũ thuong gái thế nào, còn tình cảm ra làm sao bla bla. Và thêm một điểm nghi ngờ nữa là sau khi "cha" người yêu cũ nói chuyện với gái thì nhắn tin, và trong các tin nhắn lâu lâu lại có ngôn ngữ 9x :-O.

    Nghe đến đây là em hoàn toàn không biết anh người yêu cũ này là người ra sao hết, gái có nói người yêu cũ từng tâm sự là do mặc cảm bênh tật cũng như đang ghen với em nên mới xử sự không bình thường như vậy, và nói với em cùng thông cảm cho anh ta:-??.

    Và bây h e bắt đầu cảm thấy không nắm được vấn đề trong chuyện này là j :(.

    Mong mọi người tiếp tục tư vấn cho em. Em cám ơn mọi người :).
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Thế này thì bác chủ top hơi hiền rồi.Bẩu với gái:xa nhau một thời gian đi,mình không phải là cái bãi đỗ xe,nó chăm xong thằng kia rồi về chỗ mình để đậu,mình tử tế,nhưng cũng phải vì mình,ko thì gái nó chả bao giờ nghĩ cho mình đâu,kéo dài gái nó lại xem thường cho,dạng mày thì bà chỉ cho mày đổ vỏ....Ngô ra ngô,khoai ra khoai đi,không có ngô khoai thì ăn cháo...Xác định yêu ra yêu,còn quan tâm ra quan tâm,chuyện nào ra chuyện nấy....không thì chí phèo một lượt...cô biến cho tôi nhờ....,Phải mình thì mình quit,bồi cho một câu,thằng ấy bị 8,cô ở lại mà chăm sóc...
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Thằng kia ăn mày tình yêu chứ còn gì nữa? mà nó có lý do chính đáng để ăn mày nên gái ko nỡ đá nó. Ko loại trừ gái nó đến với chú chỉ để chắc chắn có cái chỗ dựa lúc nó ko chịu nổi thằng kia nữa
    - Gái nó như vậy là ko đạt. Thương người nhưng ko phải yêu người, là bạn bè có thể qtâm với nhau nhưng có giới hạn của nó
    - Ko rõ chú đến với gái trong h.cảnh thế nào, nhưng đã xác định yêu nhau, thì đv thằng kia phải dứt khoát. Đến thăm, vẫn qtâm như bạn bè thôi (cái này gọi là cao thượng), còn cái kiểu sms như chú nói là ko chấp nhận đc. Gái nó phải biết mà dừng, nó ko biết xử sự mà chú ngu dek nhìn ra đc cái sai của gái nên ngậm miệng luôn. Đừng nghĩ là cho gái tự do "thương hại" thằng kia là bản lĩnh, mà là ngốc, là gà.
    - Cả chú lẫn gái, chưa có qniệm rõ ràng thế nào là yêu, thế nào là bạn, thế nào là chia sẻ, thế nào là giúp đỡ, thế nào là hy sinh. Với gài đv thằng kìa là thương hại và giúp đỡ... Chú cần làm ctác tư tưởng cho chú lẫn gái để khỏi phải mệt mỏi
  5. cybersky04

    cybersky04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tình hình của em đã trình bày ở trên. Còn suy nghĩ của em hiện h là, mặc dù em rất muốn dứt khoát và rõ ràng với gái nhưng lại làm không được, gái sợ người yêu cũ sẽ có chuyện, như tự tử (chuyện này lúc gái và người yêu cũ yêu nhau thì anh chàng đó đã từng làm :-ss) hay mất tinh thần ảnh hưởng việc chữa bệnh, khi không có một hy vọng nào đó từ phía gái. Em thì lại không có lý do gì (hoặc không biết nghĩ ra sao :( ) để cho gái biết để xác định rõ ràng quan hệ của 2 bên, còn việc phân định rạch ròi ranh giới thì gái lại không làm được, lý do như em đã kể ở trên. Bây h em cảm thấy mình quá nhu nhược và bất lực, cứ mãi trôi theo vấn đề mà không thể làm gì được để giải quyết. Mong mọi người ném đá mạnh vào để em tỉnh ra :(.
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Vụ Nguyễn Đức Nghĩa rành rành ra đấy mà không tởn à?
  7. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Uh nhỉ,thế mà không nghĩ ra!Có khi con bé đó hợp sức thằng bệnh nhân kia cho bác chủ tốp đi đời ấy nhỉ?Mạng nó,nó còn chả quý chứ quý gì mạng người khác...tình trường vẫn là mầm mống của oan gia..sợ thật!
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chủ top chè chén em kia chưa? Chén bét nhè rồi thả con mịa cho nó về với thằng thần kinh kia đi, hãm quá!^:)^
  9. crazyboy1990

    crazyboy1990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    cứ nói chuyện bình thường, như bạn bè trong lớp, ko phải gọi bố con đứa nào là chị hết, kệ mịa nó, rồi nó cũng phải chấp nhận. thỉnh thoảng tìm một vài điểm rồi chề nó kiểu như trẻ con, rồi nó sẽ dần dần quen là như thế và ......
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ối chết post nhầm
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ối chết post nhầm
  10. cybersky04

    cybersky04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bây h gái cũng mệt mà em cũng đuối vì chuyện này, tuy quan hệ 2 đứa không xảy ra cải vã gì. Em hoàn toàn mất phươnng hướng rồi..................... sắp điên @-)

Chia sẻ trang này