1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối mặt với ............

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi exmarketing1, 21/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Tự nhận mình là người dũng cảm, hok thèm tránh bố con thèng nào hết. Thử thách - đập luôn, cám dỗ - nhào dzô, sợ gì nhể ?
    ( Cho đến bây giờ vẫn sống và sống khoẻ )
  2. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Ờ, biết rồi, cậu em khỏi phải nói nhìu, đá cứ bay vèo vèo thế thì bố con thằng nào cũng phải tránh cậu, chứ cứ dơ mặt ra để mà bị u đầu à
  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Sai chính tả nhé, bà chị
    Mà bà chị là thử thách hay cám dỗ ấy nhỉ ?
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Nó cũng tuỳ, đối với chú có thể là thử thách còn đối với anh thì lại là cám dỗ
    Lúc nào đối đầu khắc biết
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Đối đầu thử thách có 2 cách : 1 là đầu hàng, 2 là chinh phục nó, ngoài ra gần đây người ta còn phát minh ra một cách nữa - đó là "Vượt qua thử thách"/ Vòng qua thử thách - đi đường vòng, để thử thách lại cho người khác giải quyết hộ
    Thế đối với cám dỗ thì anh thường làm gì, đầu hàng hay chinh phục "nó" ?
  6. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    đối mặt với thực tế, thực tế là mình đang k biết fải làm sao, chưa tìm ra cách giải quyết.. Vậy mà có người lại cứ muốn trốn chạy, tránh gặp mình, trốn chạy và muốn phủ nhận tất cả. Giận người ta quá đi mà chẳng biết làm gì, mình cũng có rất nhiều khó khăn trong cuộc sống . Làm sao đây, mệt mỏi quá rồi...muốn đi chơi thật xa.... thèm được ở với biển quá ...
  7. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Ai chứ anh Khoai thì chọn fương án 3: tình nguyện để cám dỗ chinh fục.
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ờ ờ, ko ham muốn cơ mà dễ bị cám dỗ lém
    Mà có phải cứ "cám dỗ" là xấu đâu, "nó" muốn thì ta cho "nó", sao phải ngại hé...hé....
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể đi đường vòng để tránh mặt nó. Nhưng liệu chúng ta gặp bất cứ thử thách hay cám dỗ nào cũng đều đi đường vòng tránh nó sao???
  10. kindnesss

    kindnesss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    cái nào có hiệu quả và phù hợp với khả năng thì làm...cuộc đời đâu phải cứ tiền lên mới là đúng !

Chia sẻ trang này