1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi mắt

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi SV-Stars, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Đôi mắt

    Sứ thần tình yêu

    Ai có thấy tình long lanh khóe mắt
    Mộng yêu đương tràn ngập hàng mi
    HỒn rung rung muôn điệu khúc tân kì
    Đôi mắt đẹp nói lên lời hẹn ước

    Bốn mắt nhìn nhau mà lòng như từ trước
    Nhủ thầm nhau lời e ấp đôi câu ...
    Nhủ thầm nhau e khó nói thành lời
    Mượn đôi mắt làm sứ thần muôn thủa

    Mắt long lanh là niềm yêu chan chứa
    Mắt ngước nhìn là tha thiêt cầu mong
    Mắt giao thoa là hai kẻ một lòng
    Chung ý tưởng sóng dâng hồn khóe mắt

    Bạn lòng ơi đây tâm tình se sắt
    Yêu ngàn lần mà chẳng nói đôi câu
    Bạn có nghe mắt nói cùng nhau
    Ngập ân ái mắt xanh rờn rợn sóng.

    Mắt vẫn đẹp mà dâng sầu tê tái
    Hồn vẫn trong mà lệ vẫn còn vương
    Lệ tình ta đã cháy suốt đêm trường
    Với chăng chỉ hỡi tình thương chan chứa.

    ---- Hoạ Nhiên ----


    Lời của mắt

    Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
    Phút hiểu anh cũng là phút ấy
    Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ tình yêu
    Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
    Đừng hỏi em nếu ko nhìn sao thấy
    Cho em hỏi một lời: Sao anh cứ nhìn em?!

    ---- Lệ Thu ----


    ------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
  2. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0

    Chiều nội trú bâng khuâng như đôi mắt ai mộ ngày tao ngộ
    Chiều nội trú bâng khuâng như đôi mắt ai vời vợi xa vắng
    Anh mắt thật gần mà cũng thật xa, ôi yêu thương qua anh mắt êm đềm........
    (Bang khuang chieu noi tru'- Tuan Ngoc)
    Được sửa chữa bởi - bob43 vào 22/04/2002 16:06
  3. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Em còn yêu...? (Hồ Khải Hoàn)
    Phút giây, ta thầm hỏi
    Em còn yêu ta không?
    Đời có bao vị ngọt
    Mắt em là bão giông...
    Mỗi giờ, ta lại hỏi
    Em còn yêu ta không
    Mắt em là đáy sông
    Môi ta sao cạn được?
    Tháng ngày, ta lại hỏi
    Ta còn yêu em không
    Từ trên cao... xa vút
    Một tiếng "yêu"
    Vang lòng...
    Xin em đừng ngoảnh mặt
    Nước mây trôi hững hờ
    Để mỗi giờ lại hỏi
    Ta còn yêu nhau không?...
    19

Chia sẻ trang này