1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối mặt??!!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi blue_house, 24/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hello "hổ con". Lâu không gặp mà vẫn không to thêm đc chút nào nhỉ? Nếu biết rõ người đứng trước mình là ai thì đối mặt chẳng còn ý nghĩa gì cả. Bạn có thể đứng trước mặt họ nhưng làm sao bạn biết họ đang nghĩ gì?
    Quay trở lại với trường hợp của tui nhé. Nếu trả lời 1 + 1 = 0 thì hơi tàn nhẫn đấy, nếu 1 + 1 = 2 (tức là "bật đèn xanh"?) thì thật ngốc nghếch.
    Việc người đó thích tui là không có gì phải bàn cãi hết, kể cả về hành động và lời nói (Ok, unnamedkt ?). Đó chỉ là câu thăm dò của người đó với tui mà thôi. (Nếu tui có thích người đó thì chả dại gì tui lại trả lời là 1+ 1 = 2 cả (Ok, hổ con?)).Tui mún chúng tôi là bạn, mãi vui vẻ, vô tư như bây giờ, vì vậy ko thể trả lời là 1 + 1 = 0 đc. Câu trả lời của tui, theo tui nó bao hàm hết tất cả những gì tui mún nói, ko làm cho người đó thất vọng và ko ảnh hưởng gì đến tình cảm hiện tại của 2 người. Dĩ nhiên trong lúc đó tui ko thể nghĩ hết đc tất cả những điều kể trên, đó chỉ là phản ứng tức thời của tui lúc đó.
    Tình huống trong cuộc sống vô cùng đa dạng và phong phú, nhiều khi gặp chúng, bạn chỉ có 1 giây để quyết định xem nên làm thế nào. Và tôi muốn quyết định đó phải là tối ưu (dĩ nhiên tất cả chỉ là tương đối). Đó là mục đích của tôi khi lập top này.
    Tôi muốn gặp phải những tình huống mà bạn gặp phải. Nếu có xin hãy post bài. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ. Ok??!
  2. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Có một người (lại 1 người con gái nữa),gần đây thường nói với tôi về cái chết. Người đó nói với tôi là: "có cái chết nào nhẹ nhàng nhất không? Chết là hết thật không? Ước gì có thể chết. Mình thấy cuộc sống chẳng có gì đáng để mình sống cả."
  3. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Hic.... Trả lời theo thứ tự nhé:
    1. Có. Chết bằng cách tự tử. Đó là cái chết nhẹ nhàng nhất. Nhưng cũng là cái chết tội lỗi và hèn nhát nhất.
    2. Chết ko phải là hết. Mà là bắt đầu.
    3. Chỉ ước thôi thì ko chết đc đâu.
    4. Cuộc sống đúng là có nhiều cái ko đáng thật. Nhưng mình sống vì những cái đó à?
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Đối mặt với sự thật, vượt qua cái sự thật phũ phàng và đáng ghét, ngẩng đầu bước tiếp dù chả biết sẽ bước đến đâu
  5. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích số 4 đấy!
    Cái chết nhẹ nhàng nhất là cái chết theo.. tự nhiên =)). Một cái chết ko vướng bận gì cả.
    Nhưng trường hợp này tớ đã tìm hiểu kỹ, họ chán nản,nghĩ tới cái chết vì lý do người mà họ yêu thương nhất ra đi.
    @thongoc7: Đó mới là cuộc sống, nếu chúng ta biết trước được ngày mai thì cuộc sống thật vô vị.
  6. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Ở đời có cái may, cái không may, đừng mong cái ko may ko xảy ra với mình mà đến với người khác. Tốt nhất là tự trang bị cho mình khả năng để vượt qua nó.
    Ko ai nói trước được tương lai mình cả :D chỉ có cố gắng vì tương lai thôi.
  7. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    He, đó chính là mục tiêu của top này đấy!!
  8. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    1, Chưa chắc đúng. Mà có khi còn sai. Sai hoàn toàn.
    2, Ai cũng có ít nhất 1 người yêu thương. Nếu 1 người ra đi, và ai cũng có tư tưởng như thế thì .... trên thế giới còn ai?!
    3, Sống vì người yêu thương ko phải là đáng sao?
    4, Ko phải cứ đau là khổ. Và ko phải cứ khổ là đau!
  9. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0

    Cái chết nhẹ nhàng nhất là cái chết theo.. tự nhiên =)). Một cái chết ko vướng bận gì cả.
    Nhưng trường hợp này tớ đã tìm hiểu kỹ, họ chán nản,nghĩ tới cái chết vì lý do người mà họ yêu thương nhất ra đi.
    0_0...................................0_0
    @ Bue: lâu quá cũng không được nói chuyện với bác. Em chào bác. Mà bác ơi sao bác bảo em không lớn thêm được chút nào là sao? em tham gia box này đã được 2 năm rùi vậy là theo chu kỳ sống của loài hổ là em sắp....tách đàn rùi đó. hihi
    Nhưng có thể bác vẫn chưa hiểu được ý trả lời của em nhưng thui em không nhắc lại nữa
    Còn chủ đề mới nhé:
    Với em chết vì người yêu thương của mình ra đi mãi mãi thì thật không nên. nếu ai cũng như vậy thì.... . tại sao không phải sống vì anh ý mà là chết! Mặc dù biết nỗi mất mát người yêu thương đó thật to lớn và ko có gì có thể bù đắp được nhưng cô ấy có biết được rằng cũng có người yêu cô ấy nhiều như cô yêu anh ý không?? và cô ấy có vô tâm, mù quáng quá không khi cuộc sống của cô gái không phải là do chính cô ấy tạo lên mà là của cô ấy và những người thân yêu xung quanh cô ấy. Chắc chắn người con gái được yêu kia đủ "nhận thức" để hiểu
    thứ 2: Chết tự nhiện là nhẹ nhàng nhất sao? Chưa chắc đâu bác ạ. bác cứ thử kiểm nghiệm xem. hì
    trong truờng hợp này có lẽ lúc đó người con gái đó cần 1 người ngồi bên và thời gian sẽ xoa dịu dần cho dù nó không hề ngắn
    Sống chính là yêu anh ý
  10. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích số 3 này, 1 câu hỏi mở, ngắn gọn và đầy sức thuyết phục, chẳng gì thuyết phục bằng tự họ thuyết phục chính họ.
    Cái gì sai? sai ở đâu? tại sao sai?
    @hocon_v: hơi dài dòng và ko có điểm nhấn,nếu người đó đang đứng trước vực thẳm và chuẩn bị nhảy xuống mà lúc đó chỉ có bạn ở đó thì bạn có nói hết được những điều đó ko? Chỉ cần 1 câu giống như số 3 là đủ. ok?
    bạn tự trả lời câu này đi.
    Vậy cái chết nào là nhẹ nhàng nhất đây? Tự tử ư? nhẹ nhàng cho mình?(chưa chắc) . còn những người thân của bạn thì sao?

Chia sẻ trang này