1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỐI MẶT!!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi miah, 22/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    ĐỐI MẶT!!

    Ngừơi ta thường nói .. hãy đối mặt với nó .. mình sẽ lớn hơn sẽ chững chạc hơn ...


    Chắc chắn là lớn hơn rồi ..nhưng còn chững chạc thì sao ... Người ta nói dễ lắm..khi kim ko đâm trúng tay thì làm sao biết đau là gì .. nhưng thế nào là đối mặt .. Lúc này đây fải đối mặt .. ko fải là đối mặt với những kì thi hóc búa, ko fải là những chuyện nhỏ nhặt yêu đương , cũng không fải là đối mặt 1 lần được điểm kém hay thi rớt... mà là đối mặt với cả cuộc đời của mình ...

    Mới nghe tưởng là chuyện nhỏ xé ra to ...làm gì mới bé tí tuổi đầu thế này mà có chuyện gì to tác để đối mặt .. Thế mà có .. mình sẽ đi về đâu sẽ ra sao..là quyết định lúc này .. mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của bản thân .. Đến bây giờ ... chỉ còn mong một điều gì đó xảy ra .. một điều gì đó..

    Khi còn nhỏ ..ta nói rằng ..sau này ra đời sẽ khổ lắm đây...nhưng mà lúc ấy có tưởng tượng được nó khổ thế nào ko?? Càng ngày những con người xung quanh ta chợt xuất hiện ngày càng rõ nét với bộ mặt sau cái mặt nạ "đáng yêu".. Nhưng biết rồi thì có quá muộn lắm ko?

    ... Đời ngưòi dài bao nhiêu nhỉ ... còn gì xảy ra nữa ko nhỉ ..có thì sao ..mình cũng fải đối mặt với nó thôi .. hy vọng khi đốimặt được với nó .. ta sẽ trưởng thành .. trưởng thành thành một con người mà mình đã mơ ưóc ko fải là bị ép buộc trưởng thành thành 1 loại ngưòi như những ngưòi ấy ..

    Cuộc đời này thật là trớ trêu nó tạo ra người tốt ..nhưng đồng thời tạo ra ngưòi xấu ... Đó là 2 loại người ko thể nào thiếu trong 1 con ngưòi , cũng như ko thể thiếu trong xã hội ...

    Nhưng có một điều .. 2 loại người ấy cần fải nhớ ..cuộc đời này rất công bằng ..

    Vỡ rồi lăng kính màu hồng của tuổi thơ .. bây giờ nó ko là màu hồng nữa ...cũng ko fải màu đen ..mà nó trong suốt ...trong suốt để phán ánh rõ nét nhất ..màu sắc của cuộc sống ...
  2. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Miah ơi ........................................................... ý nghĩa thật
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  3. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    từng ngày ta truởng thành
    lớn lên
    chết đi
    cũng chả biết là cuộc sống này quan trọng nhất là điều gì

    Tình yêu ơi đừng quay lưng chờ ta đi với người
    Cuộc đời ơi..sao làm nguời mệt thế
  4. Rubi19

    Rubi19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà...có nhiều thứ mà ta phải đối diện, phải vượt qua nó bao gồm những khó khăn, những đau khổ...để rồi ta sẽ thấy được những niềm vui.
    Cuộc sống mà...luôn thử thách ta bắt ta phải nhìn nhận những gì đã trải qua và những gì còn nằm ở tương lai xa tít mù...để rồi ta sẽ thấy mình trưởng thành hơn, ta thấy mình thay đổi so với ta ngớ ngẩn, ngây ngô của ngày xưa.
    Trong công việc, những bước đi chập chững đầu tiên, ta đối mặt với những khó khăn chán nản, những vấp ngã, những sai phạm, những lời trách móc nặng nề từ cấp trên...nhưng nếu ta quyết tâm chinh phục nó, nếu ta may mắn có người đi trước tận tình chỉ bảo, ta sẽ hoàn thành tốt công việc, và...dĩ nhiên ta sẽ tìm thấy được niềm vui nơi ấy.
    Trong tình cảm cũng vậy, những người xung quanh ta, những người đến với ta, những người bỏ ta đi...ta phải hiểu, phải lường trước, để khi đối mặt, ta không phải bàng hoàng...hay chí ít cảm xúc của ta cũng chảy theo một dòng có trật tự, không một lần ào ạt bóp nát trái tim ta.
    Vậy đối mặt... phải chăng là sống quá lí trí rồi.? Nhưng vậy là tốt chứ sao.? Sống có nghị lực một chút, có quyết tâm một chút ta sẽ thấy được niềm vui từ sự cố gắng của mình, thấy được bản thân mình trong những khó khăn, và trong cả niềm vui chiến thắng...
    Và dĩ nhiên, lăng kính trước mắt ta không còn là màu hồng của trẻ thơ, vì ta đã đối mặt với hiện tại, ta trưởng thành hơn. Nhưng dĩ nhiên, ta cũng sẽ nhìn đời qua một lăng kính khác, lăng kính của màu xanh bầu trời hi vọng, để...khi đối mặt với những thất vọng...ta vẫn còn có cái để hi vọng
  5. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ai dzật ta..??..Miah ,em đã lớn rồi đấy.....cố gắng lên em ơi ...đối mặt với mọi thứ......như vậy ta không thấy mình sống vô nghĩa nữa...
    CKA
  6. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Khi còn nhỏ chỉ biết lo ăn, ngủ ..lớn lên chút nữa là học hành...và bây giờ thì có biết bao nhiêu điều để ta phải bận tâm tới, fải đối mặt thật sự với nó...chứ ko thể phớt lờ được nữa...
    Học hành là điều ai cũng fải cố gắng và tự mình đối mặt, chẳng ai giúp ai được, nhưng giúp ta thăng tiến chứ không hề có hại. Tiền bạc là điều fải đối mặt hàng ngày nhưng nó lại làm cho con người ta biến chất ...bị tha hoá bởi nó....Bạn bè xấu , ta fải đối mặt và đau đớn nhận ra mình đã mất một điều gì đó thật thiêng liêng ..
    Tình thân gia đình, suốt đời ta fải sống và đối mặt với những gì rất khó hình dung được trong ta : đó là tình cảm giữa người với người ....ta yêu , thương , ghét , giận hờn một ai đó ta đã biết rõ hay chưa...và ta đã thể hiện như thế nào ???
    Tình yêu là một thứ tưởng nhỏ nhặt nhất , nhưng càng đối mặt với nó , ta càng thấy tê tái, càng nhận ra chân giá trị những cái mình có và không có : tiền , gia đình, địa vị , học hành....tưởng nhỏ nhưng nó lại không nhỏ...nó lại chính là chiếc cầu nối của tất cả những thứ trên ....nó nối kết và làm cho ta biết rõ hơn ta cần gì, thiếu gì....và làm cách nào để có....
    Cứ xoay vòng vòng với những câu hỏi đó thì đôi lúc con người thật sự cũng không biết fải đối mặt với cái gì...và sẽ ra sao nếu một ngày sống mà không đối mặt với bất cứ điều gì...?
    Em cứ ôm vào biết bao nhiêu mảnhvỡ
    Rồi tự hỏi lòng sao lại chẳng bình yên

  7. ironface

    ironface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ngừơi chưa biết mặt ơi!!!
    Ngay từ khi mới đẻ u cũng đã phải đối mặt rối đấy thôi. Này nhé: u phải đối mặt với thằng nhóc hàng xóm để giành đồ chơi nè, đối mặt với em của u để giành ăn giành uống nữa..vv và vv.. ok? Bây giờ cũng thế thôi, tất nhiên trong cuộc sống bất cứ o đâu, làm gì chúng ta cũng phải" đối mặt".
    Điều đó giúp chúng ta cứng cáp lên, nhìn nhận cuộc sống rõ nét hỏn, nhận xét con người xác thực hơn.
    Thực sự thì Miah đã cúng cáp rùi đó..... hiểu không ha??????
    come on!!!!face to face....
  8. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    from Miah "Cuộc đời này thật là trớ trêu nó tạo ra người tốt ..nhưng đồng thời tạo ra ngưòi xấu ... Đó là 2 loại người ko thể nào thiếu trong 1 con ngưòi , cũng như ko thể thiếu trong xã hội ...Nhưng có một điều .. 2 loại người ấy cần fải nhớ ..cuộc đời này rất công bằng .."
    Life just isn't fair !
    Cuộc đời công bằng sao? Chưa hẳn thế. Bạn thử nghĩ xem. Trên đời này bao nhiêu người tốt phải chịu thiệt thòi, người nghèo trong XH....Bao nhiêu kẻ xấu xa đang nhởn nhơ. Dù biết rằng chúng sẽ phải trả giá, nhưng đến bao giờ cơ chứ. Mà có thì đến lúc ấy bao nhiêu người tốt phải........

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp

Chia sẻ trang này