1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỐI MẶT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi facetoface, 09/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. facetoface

    facetoface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ĐỐI MẶT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Thân gửi các mod cùng các thành viên box 84 yêu quý. Là thành viên mỗi người phải có trách nhiệm xây dựng box ngày một chất lượng hơn. Tạo ra một khuôn mặt thông minh, sáng sủa, dễ mến để mọi người hào hứng vào box 84. Bản thân tôi theo dõi hoạt động online của hội khá thường xuyên, xin mạn phép các bạn đóng góp vài ý kiến nho nhỏ và tôi mong rằng các bạn hãy trình bày những bức xúc của các bạn như tôi nếu có.
    Trong các
    topic thường xảy ra tình trạng buôn dưa, cái này thì "Nước
    đổ lá khoai " không nói làm gì, buôn nhưng có nội dung của topic đó thì tôi nghĩ cũng ko sao lắm. Cái tôi muốn nói ở đây là một số bạn post bài với nội dung như một kiểu hình thức chat riêng mà ko ai hiểu họ đang nói chuyện gì. Ví dụ:
    Trích từ:
    Ối trời ơi Zút đấy à, kinh chưa, thế mà hôm nọ cả lũ bắt "nói thật" thì cứ là chối lấy chối để, làm mình lộ bao nhiêu thông tin mật
    Cơ mà lo là lo ghê cơ, nhỡ may anh leRemeo sang bên này thì chắc có vụ tạt axít to, huhu... để tớ đi chặn đầu nhá...
    (lạ nhở cái chị DE lúc chiều bảo cái gì mà chưa thấy làm)
    Trích từ:Dạ,em viết xong rồi chị WC ạ,nhưng đọc lại thấy thối quá,ko mê nổi nên del xừ nó đi mứt rồi.Thôi,tình cảm tình kiếc thì mình xin kiếu,viết vãi cả mồ hôi mà đọc cứ như đọc thư thách đấu,hic hic
    Các bạn chú ý từ chỗ trích dẫn có ( ), tôi thêm cả phần trên để biết nội dung nó là gì thôi. Nếu là người vô tâm đọc những bài tương tự cái đó bạn sẽ nghĩ nó nói cái gì thế nhỉ nhưng thôi kệ nó hơi đâu mà quan tâm, còn tôi thấy mình thật thừa thãi và khó chịu vì họ cứ làm như đấy là chỗ để chat, để tâm sự với nhau những chuyện mà chỉ mình họ biết, chẳng hề ăn nhập gì với chủ đề của topic( tôi chỉ hiểu lơ mơ được là hình như nó có liên quan). Xin được nêu tên : WC, Death_eater, joot...
    Một topic được lập ra là để cho tất cả các thành viên tham gia post bài, nó ko phải của riêng ai. Tôi xin đơn cử Topic NHẬT KÝ HÀNG NGÀY . Đây là nơi mọi người gửi gắm tâm sự của mình, hẳn là bạn WC lập ra nó cũng với mục đích như thế nhưng hãy xem cái tên bài hôm nay ( ko kể một hai cái trước)Thi xong hết cả rồi... ko có cái sung sướng nào giống cái sung sướng nào :DDD Đây đâu phải nhật kí riêng của bạn, còn bao nhiêu bạn khác đang lo sốt vó vì vẫn đang thi và sẽ thi cơ mà.
    Cũng phải nói ý thức của một số member box 84 để ngoài Trái Đất hay sao mà luôn ko nhìn thấy chủ đề mình post đã có rồi, và cứ thế topic mới ngày càng nhiều, nội dung lãng đãng và nhanh chết yểu hơn bao giờ hết.. Bạn có thấy gần đây topic nào cũng có lời nhắc nhở của các mod là ko được buôn dưa ko?
    Tôi tự cảm thấy xấu hổ vì ko dám dùng nick thật của mình vì như thế nhìn mặt nhau dễ xử sự hơn. Mong các bạn hãy cho tôi biết suy nghĩ của mình.
    Chúng ta hãy cùng xây dựng box 84 ngày một tốt đẹp hơn
  2. Tuxedozerg

    Tuxedozerg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ôi mẹ ơi! 1 cú đám thẳng vào mặt WC chú facetoface này dũng cảm wá, hoan hô cái nào.
    Vợ ơi ở lại chồng đi nhá....
    Ngàn năm ôm hận sầu thiên thu
    Kiếm khách bao giờ trả được thù
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    cái topic nhật ký thì tớ đã gửi PM nhắc nhở WC từ hôm qua... nhưng chắc là chưa đọc...
    cả việc gửi những bài với nội dung cá nhân lên box thì hình như tớ có góp ý vào bài điều lệ rồi nhưng mà... mọi người không thèm đọc...
    phải cải thiện tình hình hoạt động online hơn khi mà post thì nhiều nhưng nội dung có vẻ.... nhưng mà cứ phải làm từ từ... rồi cho mọi người quen...
    cố lên nào!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  4. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Thẳng tính thế lại hay
    TO LIVE IS TO DIE
  5. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Ko ý kiến,ko bình luận
    _ALEX_
  6. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những đóng góp của bạn Facetoface .
    Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm trong việc phát triển box84 .
    Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của bạn để giúp box 1984 HN tiến bộ hơn...
    Cảm ơn bạn một lần nữa
    Thank from TTVNONLINE Friends Group !
    Củi cả rừng không thắp được lửa ma trơi .
    Nước cả sông không đổ đầy được chén thủng .
  7. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    eo ơi sợ nhỉ
    sao lần nào có cảnh cáo là cũng có tên mình thế ko biết
    jt
  8. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này ko nghe thấy người ta nhắc nhở gié sao mà còn vào đây mà câu bài ? em phục các bác thật ,
    to facetoface:bác nói cũng đúng , em xin chấp hành luôn để làm gương cho mọi người bõ ta noi theo , bác quả là người "thẳng như ruột ngựa ", mong bác gia nhập box sớm để em còn được chiêm ngưỡng dung nhan bác chứ nhẩy , mọi người phải sửa chữa khuyét điểm đấy nhá
    A LOVE STORY THAT WILL TOUCH YOUR HEART
  9. divine_Melfice

    divine_Melfice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô tinh thần xây dựng của bạn facetoface !!!
    Tớ cũng thấy là như thế đấy. Có điều là việc này hơi khó sửa. Mọi người post bài lên rồi cứ "tranh thủ" nhắn riêng cho nhau. Tớ nghĩ may ra thì hạn chế đc chứ ko thể nào mà thôi hẳn đâu.
    She thinks she's only a small part of this world But I know she's surely the greatest part of my world ...

Chia sẻ trang này