1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đợi một chút...sẽ qua, sẽ qua thôi.....!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BitteR_CandYs, 12/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    đợi một chút...sẽ qua, sẽ qua thôi.....!


    Hôm nay ta lại vấp thêm 1 hòn đá......
    Tính đi tính lại, suốt thời gian qua ko biết ta đã vấp bao nhiêu nghìn hòn đá như vậy rồi...Được thôi, fải thôi...lại là câu nói đó!
    " Đợi một chút...sẽ qua, nó sẽ đi qua ngay thôi..! "
    Ùh, đúng..nó sắp đi qua rồi đây...ta sẽ mau hết đau đớn vì vết thương đó, vết thương mà những hòn đá đã để lại trong ta.... nhưng buồn quá, buồn ghê gớm... Cũng đúng thôi....dĩ nhiên là fải buồn lúc này ....chẵng có đứa trẻ nào ko khỏi bật khóc khi vấp té cả...ta cũg vậy....nhưng nhờ có lời nói ngọt ngào, dịu êm của mẹ, đứa trẻ cũng sẽ mau nín khóc, fải ko? còn ta, chỉ một câu nói của anh cũng đủ làm ta thấy dịu lòng.....
    Biết rồi, giờ chẳng còn anh ở bên ta nữa...ta luôn biết chấp nhận sự thật...nhưng ta van xin, khẩn cầu lương tâm mình hãy để ta giữ lại những lời anh nói, giữ lại những kỉ niệm ngọt ngào anh tặng, cũng như những khoảnh khắc tuyệt vời nhất khi được trò chuyện cùng anh.....được ko? lương tâm có cho phép ko?
    làm ơn đi, ta ko thế quên anh nhanh như thế, ko thể xoá nhoà hình ảnh anh trong tim vội vàng như thế...nếu được vậy, hóa ra ta là kẻ vô tình nhất thế gian này, là kẻ ngây ngô nhất cuộc đời này....nên được rồi....lương tâm nhé....ta sẽ còn gặp anh trong mơ , gặp anh trong những dòng suy nghĩ với sự đồng ý miễn cưỡng của người..dù chỉ là miễn cưỡng thôi...


         If i ask , would U say yes.....
    Everyday I love U !!!!
  2. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0

    Tôi đã tìm thấy anh rồi....tôi đã tìm thấy anh....
    ........... .......... .... ...........................
    Một khoảng không dày đặt ở đâu phồng lên....nghẹt thở... hừng hực.... khó chịu đựng......
    Tôi vào trang web này đã được 8 ngày....chỉ mới 8 ngày thôi mà tưởng như lâu lắc từ khi nao.....Thú nhận rằng tôi đến đây là để tìm anh... tìm anh dù biết dòng chảy sẽ là hàng ngàn con thuyền đi qua mỗi hôm và sẽ là bao lâu đễ tôi gặp được anh !
    Nhưng cuối cùng cũng xong, chỉ với 8 đêm hối hả lục xoát khắp ngỏ ngách ....tôi đã tìm thấy anh....
    Nhưng buồn quá....buồn ghê gớm...tìm được anh thì đã sao? chúng ta ko còn như xưa nữa rồi....tôi căm ghét mình bi luỵ một kẻ chỉ thích đùa bỡn tình cảm của người khác mà thôi... Tôi căm ghét mình hàng ngày cứ lượn lờ hết phố này đến phố khác tìm anh, rồi đến khi sắp rời computer thì lại buồn rừơi rượi vì hôm nay chẵng có thêm được tí manh mối nào từ anh cả...
    Giờ thì sao nữa đây? ta tìm được người ta cần rồi đấy...đã thoả mãn chưa? hay còn muốn níu kéo gì thêm nữa?
    Thôi đi, đừng có mà nghĩ tới cái ham muốn đó...chuyện ko thể nào xảy ra thì đừng mơ mộng chi nhiều...!!!
    Bất ngờ chưa, anh " đã có gia đình ".
    Cứ tưởng như nghẹt thở trước câu giới thiệu về tình trạng hôn nhân của anh.....
    Ta thật sự đã bị lừa rồi .Giờ thì đừng đưa ra lời biện minh nào cho anh nữa, anh thật xấu xa....
    ........................
    ....Ko đâu, có lẽ anh có lí do riêng, anh chắc đang khổ tâm lắm, biết đâu anh đã vô tình chọn nhầm " đã " thành "chưa" thì sao???
    Thật đáng khinh bỉ làm sao!!!! một kẻ kiêu kì ,lãnh đạm khét tiếng xưa nay giờ lại gục mặt trước một tên lừa đảo... Mà nhớ ko? trước kia còn liên lạc với anh , chính mi đã tuyên bố chẵng cần thiết gì anh cho nhiều mà, mi đã bảo sẽ ko sao nếu 1 đêm anh bận việc và ko online được...giờ thì lật lọng à?? đâu dễ vậy? mau mau trả lại khí khái của chính mình ngày xưa đi thôi, nếu ko mi sẽ ko còn là mi nữa, rõ chưa???
    Khó quá...thôi cũng được...sẽ trả ngay thôi, nhưng ước gì được giữ mãi những lời anh nói trong tim này, giữ mãi những bài thơ anh tặng....giữ cả cách cười ảo ảnh của anh dù chỉ là ảo ảnh mà thôi..!
    Ngày mai...ngày mai ta sẽ sống khác....và sao? và ta sẽ ko bao giờ rời bỏ ngôi nhà này..ngôi nhà TTVN này, vì đây cũng được coi như một món quà vô hình anh đã tặng ta trong quá khứ...ta sẽ yêu nó nhiều như yêu anh, nhớ nó nhiều như nhớ anh...đễ thoả lòng, thoả dạ ta....để chứng minh rằng ta chưa hề quên anh dù lí trí ta ko cho phép....
         If i ask , would U say yes.....
    Everyday I love U !!!!
  3. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sai..chẳng đúng là đâu...ta chỉ cần anh...chỉ cần lí lẽ của anh là đủ! anh nói sai? uh, nó sẽ sai, anh nhé..dù rằng điều đó luôn luôn là chân lí cuộc đời....
    Anh đang làm gì? đang nghĩ gì? đừng suy nghĩ lung lắm...sẽ mệt mỏi nhiều trong nhịp thở, hiểu chưa anh?..đó là kinh nghiệm, anh biết ko? kinh nghiệm của những kẻ chỉ sống nồng nàn và mạnh mẽ trong đêm...
    Anh thích núi à? tiếc wá, em thích biển lắm..nhưng ko sao! em sẽ thích núi ngay thôi, ngay bây giờ..vì những điều lưu lại trong tâm hồn anh cũng sẽ đậm đà ở trái tim em...
    Mù quáng quá, thật buồn cười...mặc kệ, ta chẳng cần lí trí là bao, cũng chẳng cần những lời khen sáng suốt..ta chỉ cần anh...có anh bên mình..ta thấy ta vững chãi bước đi giữa đời hiu quạnh....
         If i ask , would U say yes.....
    Everyday I love U !!!!
  4. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi cảm thấy mình thật buồn cười , đôi khi ko hiểu tại sao mình lại làm như thế , gặp lại để làm gi` , liệu có thể đi đến đâu với những câu chuyện như thế , ngay chính bản thân cũng biết dẫu có cố gắng cũng thành vô ích vì đâu phải chuyện gì cũng mong muốn là đều làm được .Mình biết mình đã nghĩ đến chuyện của anh rất nhiều chứ ko phải như mình đã quên như mình đã muốn .Mình chỉ cảm giác mình là người có lỗi khi đã đến với anh với 1 trái tim đầy sự thù hận , đầy sự giả dối mà ngay từ lần đầu mình đã nghĩ như thế .Mình đã tạo đk cho anh gặp được mình , để có thể yêu mình , mình đã ko nói với anh rằng ở anh xuất hiện hình bóng của người ấy , cái con người mà mình từng gọi là người yêu cũ , anh giống họ ở những điều tuởng chừng vô lí , đến mức mình ko thể tin nổi và mình hhiểu rằng mình thật có lỗi với anh biết bao khi mang anh ra để làm 1 thứ như để lãng quên với hiện tại mà mình tuởng chừng thật khó để vuợt qua , mình biết lúc ý ai đến với mình cũng thế cả thôi.Mình đã ân hận àh , cũng có thể mình đã thế nếu anh yêu mình và đau khổ vì mình , nhưng hình như ko phải là như thế .Thời gian thật là 1 liều thuốc mà mình tưởng mình dường như đã quên , thế mà hôm nay , có người nhắc đến anh , mình lại nhớ và lại cảm thấy mình có lỗi với anh và mình chả biết phải làm sao nữa
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  5. Lee_KoKo_new

    Lee_KoKo_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em gái mất có 8 ngày mà đã tìm được người rồi là cực may mắn rồi ! Chị cũng như em là vào TTVN để tìm một người và chị phải mất hơn 300 ngày mới tìm được cơ đấy ! Thôi cố mà vui vẻ, trò đời này chả có gì là tuyệt vời đâu - ta hài lòng thì nó tốt đẹp, mà ko hài lòng thì sẽ đau khổ !
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi...
  6. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cười.......
    Ùh....đáng cười thật fải ko?
    Cuộc đời luôn luôn như vậy...mãi mãi muôn đời là vậy.....
    Cứ nghĩ tới đây ta lại nhớcâu nói của anh hôm nào:
    "Tình yêu là trò chơi trốn tìm, khi ta theo tình thì tình trốn..khi trốn tình thì tình lại theo...!! "
    Ta nhớ mình đã cười xoà vẻ ngây ngô khi nghe anh thốt ra những lới đó....vậy mà giờ đây, ta lại hiểu anh đã đúng biết bao!!
    Khỗ sở cho ta quá..Lúc cần anh, anh lại im lặng, vô tình đến thế... giờ thì đã đủ nghị lực đễ wên đi, anh lại kiếm tìm....
    Biết đối xử sao đây?!
    Thôi, suy nghĩ nhiều lại đâm ra làm những chuyện ko lí trí, hối hận ko kịp thì lại khóc.... cứ việc " Đợi một chút....sẽ qua..sẽ qua thôi " mà...!
    Ta ơi đừng để vấp thêm 1 hòn đá nào nữa nhé....
         If i ask , would U say yes.....
    Everyday I love U !!!!
  7. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay trời nắng và đẹp lắm....ko biết tả thế nào cho đúng với vẻ đẹp lạ thường đó...có lẽ trước giờ trời chiều ở SG vẫn đẹp như vậy...chỉ vì ta ít có dịp nào ngẩn cao đầu để ngắm nhìn....
    Đi dạo trên những khúc phố ngày xưa, chợt thấy những kỉ niệm ấu thơ ùa về, dịu dàng nhắc nhở ta rằng cuộc đời vẫn đẹp. Nhưng tiếc quá, nó sẽ còn đẹp biết bao khi ta có anh ...được yêu anh...
    Mà như vậy cũng đã là quá nhiều.... biết mọi chuyện rồi cũng qua...chỉ cần dành chút thời gian, chờ đợi thêm 1 lát... anh cũng sẽ nhạc màu trong kí ức, lúc đó ta sẽ thấy cuộc đời đẹp vẹn tròn................lúc đó ta sẽ sống nồng nàn với cuộc đời hơn, sẽ thấy mình hạnh phúc hơn bây giờ....
    Ta ơi đừng để fải vấp thêm 1 hòn đá nào nữa nhé...
         If i ask , would U say yes.....
    Everyday I love U !!!!
  8. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thật là thất bại....
    Đã hứa với lòng đừng để fải vấp thêm 1 hòn đá nào, vậy mà...
    Thôi kệ, cuộc đời là vậy, muôn đời là vậy... Chỉ cần ngày mai cố gắng hơn 1 tí, ta sẽ khắc phục được ngay mà.!!
    I''ll believe I can fly......I''ll believe I can touch the sky.
         If i ask , would U say yes.....
    Everyday I love U !!!!
  9. cokhinao

    cokhinao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Gắng mà nhìn cho ró đường đi em ...ko lại vấp ngã nữa..........
    eros -cupido-amor

  10. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Lặng yên bóng cây
    lặng yên bóng mây
    lặng yên góc sân trưa nắng hè...
    Lặng im ngón tay
    lặng im cánh hoa ngát hương thơm nơi hoang dại...em mơ về anh....
    Rồi em mơ thấy,thấy anh nhìn em..thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen...nghe sao rất gần..
    Rồi em mơ thấy, thấy anh kề bên..và rồi lại thấy em nằm mơ những giấc mơ buồn...
    Anh như bài hát...xa...rồi..!
         If i ask , would U say yes.....
    Everyday I love U !!!!

Chia sẻ trang này