1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đợi một chút...sẽ qua, sẽ qua thôi.....!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BitteR_CandYs, 12/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tối qua thật tình cờ...tình cờ ta gặp 1 người điên ở khu phố nhỏ bạn thân...Chuyện đó cũng bình thường, nhưng ko biết vì sao ta cứ suy nghĩ về người điên đó....thấy lòng mình xót xa 1 ít, cũng buồn buồn 1 ít...
    đêm đã khuya lắm, 2 đứa đi chơi về mà gia đình nhỏ bạn chẳng ai còn ở nhà.Thế là ta với nhỏ bắc ghế đẩu ngồi trước cửa chờ. Cũng may trước nhà nhỏ có vài quán nhậu lề đường, chủ quán và khách khứa còn vui vẻ cười nói nên con phố nữa đêm cũng đỡ u tối hơn mà ngược lại sáng sủa, tấp nập khác thường.Còn 1 điều khác thường hơn, ở bên kia đường lúc này có 1 cô gái ngộ cỡ 20,21 tuổi..mặc chiếc quần vải trắng xăn lên tới đầu gối,lấm lem, dơ bẩn hết sức,thêm nữa là cái áo thun màu đen sát vai,ở giữa có mấy dòng chữ màu bạc xem ra đã phai cũ nên ta cũng khó mà đọc được nó.Đầu tóc cô gái bù xù nhưng vẫn được thắt cao bằng 1 thứ dây vải gì đó ko hiểu nổi. Thoạt nhìn ta chợt nghĩ cô gái ấy trông cứ như ngươi điên, vậy mà ngồi lâu 1 chút, nghe mọi người trò chuyện qua lại với nhau, ta lại ngẫm ra mình đã nghĩ đúng....
    Tò mò quá, ko biết cô gái đó điên từ khi nào vậy? vì sao lại loạn trí đến vậy? cô gái còn trẻ quá, trông cũng xinh xắn chứ đâu là xấu?! Mà quái lắm, người điên đó cứ đứng ôm cột ở góc phố, tay thì cầm hòn đá to chảng, hễ có tên thanh niên nào vụt xe qua là người điên vung tay ném cho 1 phát...có khi mạnh tay thế nào mà ta với nhỏ ngồi tuốt bên đây đường vẫn nghe được cái " boong" của mấy hòn đá va vào bô xe hay hông xe người đi đưòng...Thấy cũng tức cười thật, ngồi ngoài phố giờ này mà vẫn có chuyện để bàn tán....nhưng lặng lẽ 1 chút, chợt thấy tội tội cho người điên đó.cuộc sống còn lắm điều thú vị chưa kịp tận hưởng,vậy mà người ta lại vội vàng điên như thế, vội vàng vứt bỏ lí trí như thế...Rồi ta lại thấy mình hạnh phúc quá chừng. Còn gia đình, còn bè bạn, còn được rong chơi,học hỏi bây giờ...vậy mà lắm lúc ta đã coi thường cuộc sống biết bao.
    Ko biết có lúc nào người điên đó chợt tỉnh giấc, thấy mình ngốc ngếch, tự ruồng bỏ cuộc đời vô ích như vậy, và chẳng thà cứ sống dưới lốt người điên thế này cho đến khi nào.....
    Cuối cùng chỉ còn là 1 chữ " Tiếc ". Về đến nhà rồi mà ta vẫn chưa thôi nghĩ về cô gái đó, tự nhủ lòng nên trân trọng những gì mình đang có và nên sống tốt hơn ngày hôm qua 1 chút, nếu ko sẽ có lúc fải tiếc cho chính mình như hôm nay ta tiếc cho 1 người điên....!
         If i ask , would U say yes.....
    Everyday I love U !!!!
  2. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là chủ nhật, 1 ngày chủ nhật mát mẻ hơn những CN trước, ngủ dậy trễ quá, chỉ vừa kịp giờ cơm trưa... Mẹ còn đang lục đục dưới nhà ăn để dọn bửa trưa cho cô con gái rượu này.....Hay thật, tự nhiên thấy thương mẹ quá, muốn chạy xuống ôm mẹ 1 cái rồi hỏi thêm mấy câu chòng ghẹo cho mẹ cười...nhưng thấy ngài ngại...ko biết sao từ khi đã bắt đầu biết buồn, biết lo âu..ta thấy hình như khoảng cách giữa ta và mẹ ko còn ngắn như trước...nó vẫn ngắn đấy chứ...nhưng lại dài hơn thời trẻ con....Thôi kệ, miễn là ta vẫn yêu mẹ như thuở nào, dù đôi lúc mẹ làm ta khổ sở biết bao nhiêu...
    Ngày mai sẽ bắt đầu 1 tuần bận rộn với đủ thứ hoạt động của trường lớp, chắc ta fải sắp xếp mọi thứ ngay từ bây giờ ......
    Ta ơi đừng để vấp thêm 1 hòn đá nào nữa nhé....
         If i ask , would U say yes.....
    Everyday I love U !!!!
  3. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mát ghê gớm. Thấy nó chẳng có chút nắng nào mà ngược lại gió vi vu vẻ như báo hiệu trời sắp mưa, thế mà đã 5 giờ chiều rồi, vẫn chưa thấy giọt mưa nào ráo....
    Dắt chú ngựa sắt ra khỏi trường, tự nhiên thấy bữa nay hình như nó nặng hơn mọi hôm hay sao....Lại gặp fải nhỏ xảnh xẹ nhất lớp xin cho quá giang về...hừ! cái giọng xin xỏ của nó cứ như là nó đang ban phước lành cho ta ko bằng...Thôi kệ, ko chở nó về thì tội....thế là giục nó lên xe chạy ù lên q5.
    Nó khen con ngựa sắt của ta đẹp...hì hì hì...dĩ nhiên là đẹp, Piaggio ET8 mừ, dắt con dê này về nhà cũng đã gần 1 năm, thỉnh thoảng cũng có hư hỏng, thỉnh thoảng cũng làm ta bực bội, nhưng nó vẫn rất đáng yêu. Ngày mai quyết định dắt nó đi tắm hơi cho sạch sẽ, cả tháng nay để nó ở bẩn thế là vừa rồi.
    Nói chung hôm nay là 1 ngày tốt lành, ta chưa hề vấp thêm hòn đá nào.
    Chà, tối nay fải thức khuya để học bài, chắc lát nữa đi kiếm li cà fê nhâm nhi 1 chút, nếu ko đến đêm ngồi học lại ngủ quên thì hỏng việc ...
         If i ask , would U say yes.....
    Everyday I love U !!!!
  4. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0

    So cute...!!!!!
         If i ask , would U say yes.....
    Everyday I love U !!!!
  5. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đi dạo ngoài phố giờ này mới thấy Sài Gòn đẹp ngơ ngẩn thế nào... Trăng còn ở trên cao lắm, mà ta cứ cố giương mắt ngắm ngía cho thật kĩ....
    Đã lâu lắm rồi, cuộc sống ở cái thành phố xô bồ, nhiều ưu tư này dường như cuốn ta và những người khác vào dòng xoáy cuồn cuộn của nó một cách âm thầm, vậy nên thỉnh thoảng cứ fải giật mình khi nhìn thấy 1 viễn cảnh thơ mộng nào đó ko hợp với phong cách thành thị chút nào, và sau sự bàng hoàng ta mới nhận ra mình đã bỏ quên nhiều thứ quá trong cuộc đời.
    Trăng đêm nay ko tròn, trăng chỉ vỏn vẹn là 1 mảnh lưỡi liềm mỏng manh, mờ ảo....nhưng fải có một duyên phận nào đó mà thỉnh thoảng ta mới bắt gặp được nó trên bầu trời. Cũng đúng, muốn nhìn thấy trăng tròn thì người ta chỉ cần chờ đến dịp rằm là sẽ thoả thích ngắm nhìn, nhưng sẽ khó lắm mới đoán được đêm nào sẽ có trăng mang dạng hình đặc biệt như đêm nay.
    Chỉ thấy duy nhất 1 ngôi sao nằm khá gần trăng, và nó cũng sáng lấp lánh ko kém gì mãnh lưỡi liềm kia, nhưng ngược lại sự tồn tại của nó cũng chỉ thêm phần thơ mộng cho cảnh đêm mà ko hề làm lu mờ sự rực rỡ của trăng chút nào.
    Thích quá, ngắm nhìn suốt từ nãy đến giờ vẫn chưa chán. Ko biết chừng nào trăng xuống?! rồi ngôi sao kia có ở lại hay cũng dong duỗi theo đường đi của người bạn đồng hành to lớn , rồi biến mất một cách lặng lẽ trong ko gian như 1 lữ khách phong trần?!
    Chỉ mong một đêm nào đó cũng tình cờ như hôm nay ta được gặp lại trăng và sao, để ta lại nhận ra mình đã bỏ qua nhiều điều tuyệt vời lắm trong cuộc sống này, để rồi sau đó ta fải biết trân trọng mọi thứ trên suốt quãng đường đi còn lại của mình, dù chỉ là những thứ nhỏ bé và tầm thường thế nào.....!
    Ta ơi đừng để vấp thêm một hòn đá nào nữa nhé.!
         If i ask , would U say yes.....
    Everyday I love U !!!!
  6. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Anh biết gọi em như thế nào đây?
    Là bạn...
    Là em...
    Hay là gì khác
    ?!..
    Và trong em trời ơi anh ko biết..
    ANH LÀ GÌ GIỮA BỀ BỘN ĐỜI EM ?!
    Gọi thế nào cho thoả nỗi riêng chung?
    Để ko ai khổ tâm, ko ai thấy mình có lỗi.
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình là rộng rãi..
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nỗi mình đâu..!
    Ko thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng anh, đau lòng em, đau lòng người...tội lắm..!
    Nhưng anh tin cuộc đời này sâu rộng,
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất 2 ta......
         If i ask , would U say yes.....
    Everyday I love U !!!!
  7. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0

    Oh man he''s a kool guy...!
         If i ask , would U say yes.....
    Everyday I love U !!!!
  8. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0

    Làm sao để giữ được những khoảng trưa yên bình và đáng yêu như thế này.......
         If i ask , would U say yes.....
    Everyday I love U !!!!
  9. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Im beautiful..No matter what they say....Worses cant bring me down..!! Im beautiful...In every single way...Worses cant bring me down..!!
    U''re beautiful..No matter what they say....Worses cant bring U down..!! U''re beautiful...In every single way...Worses cant bring U down..!!
    Everyday Life is wonderful, U and me.....just wonderful...!
    Would U give me any of your picture?!  So I can show the Santa Claus the present that I'd love to have on Christmas day..!
    Everyday I love U .....

  10. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0

    Im still loving U like I used to be....
    Would U give me any of your picture?!  So I can show the Santa Claus the present that I'd love to have on Christmas day..!
    Everyday I love U .....

Chia sẻ trang này