1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đổi mùa...hâm hâm một chút về ' nửa kia'..Topic dành cho những người ' giàu trí tưởng bở'

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi caphechieuthubay, 19/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Đổi mùa...hâm hâm một chút về ' nửa kia'..Topic dành cho những người ' giàu trí tưởng bở'

            Hôm nay trời lạnh, tớ hơi '' điên điên '' , thích có phép thuật như Hermonie, như Harry Potter để úm xì bùa một cái ........ra người yêu tớ ( và người tớ yêu )..với đủ hình hài và tính cách như tớ vẽ lên trong đầu        Mỗi ngày mới sang là tớ có thêm một suy nghĩ mới mẻ về hình mẫu lý tưởng của mình trong tương lai...        Chàng có vẻ ngoài lạnh lùng, nụ cười hiền .....nhưng trái tim luôn ấm áp, để sưởi ấm cho tớ ở mọi lúc mọi nơi...Ái chà...Chàng của tớ không cần đẹp trai, không cần cao lớn, vì dù sao tớ cũng chẳng xinh đẹp rì..nên tớ chỉ yêu cầu vừa phải để nguyện vọng của tớ còn được Chúa trời quan tâm chăm sóc ...Tớ không thích chàng của tớ biết nấu ăn...Vì tớ khoái lọ mọ trong bếp, chẳng giỏi giang gì đâu nên tớ nếu có người biết nấu đứng kè kè bên cạnh giám định chất lượng sản phẩm rồi chê bai linh tinhTớ ghét...Chỉ cần chàng , dù ngon dù dở cái rỉ rì ri cũng chơi tất...là oki sơ ri rồi .... Như vậy tớ mới yêu.... 
              Bàn tay của chàng không được trắng trẻo, mà phải hơi ram rám vì nắng và phải thô ráp cơ. Tớ thích áp tay chàng vào má tớ...như thế này này ( thế nào nhỉ )          À...Hay chàng của tớ có thêm một cặp kính như tớ nhỉ Tớ nhìn chàng bằng bốn mắt nảy lửa, chàng nhìn tớ bằng hai mắt nai tơ...e bất công cho chàng...       Ý quên...còn nữa, còn nữa.....Chàng của tớ biết hát đi, hát hay những bài hát ru thì càng tốt..Để đến đêm nếu tớ mất ngủ  còn có người à ơi..       Giá như bây giờ chàng của tớ lọc cọc gõ cửa phòng...âu yếm hỏi: Em ơi, xe máy ở ngoài đợi sẵn, ta cùng đến trường nha em...Tớ sẽ lon ton theo chàng , để được chàng chở vi vu khắp phố xá ..ái chà chà...hão huyền...             Ơ, hôm nay trời lạnh...tớ lại âm ấm đầu.....thôi tớ mơ tiếp nhé...sori, tớ mơ trước rồi đến lượt các bạn ....
  2. biettuot82

    biettuot82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bạn mình tỉnh dậy...
  3. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Đổi mùa...hâm hâm một chút về '' nửa kia''..Topic dành cho những người '' giàu trí tưởng bở ''
    Nếu hôm nay là ngày thứ 8 trong tuần thì tôi mong sao gặp được người tôi ưa . .
    Người ấy hiện ra trước mắt tôi trong bộ đồ trắng thanh nhã . Cái màu mà tôi ưa thích . Với những cử chỉ nhẹ nhàng và lời nói thanh thoát .
    Ôi cái người tôi ưa ... sao nàng hiền dịu thế Nàng biết tất cả những cái gì mà một người con gái cần biết ... ( Nàng là người thích bếp núc như ...... thích hát hò như ...... và thích nhắc nhở như ...... Không những thế đôi khi nàng còn trẻ con và đôi khi già dặn như ...... he he he .... )
    Mong sao có ngày thứ 8 trong tuần ... !
  4. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Nói đùa chứ đọc đến đây lại nghĩ ngay đến bộ đồ tang..............Xin lỗi em chứ chị được cái nói thẳng nói thật.............cứ thấy thế nào ý.............
    Em này đòi hỏi cao quá..............gì mà lắm thứ thế..........Cẩn thận kẻo ế đấy em ơi[/green]
  5. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    -->Ái dồi ôi.......!!!! với tớ...... không đòi hỏi gì cao..... ngắn gọn trong hai từ
    ................."đơn giản"......!
    --> nặng khoảng 45-50kg,mẫu mã tốt ,có bảo hành,chạy bằng cơm,
    -->yêu cầu chung: biết dọn dẹp ,nấu nưóng..... cài đặt chưong trình, ca, múa nhạc..... ...(nghe nói trên thị trưòng còn xuất hiện cả kiểu .......có phụ tùng thay thế ,và cả điều khiển từ xa bằng âm thanh)
    Thôi thế đủ rồi ý nhể!!!!!........đòi hỏi gì cao đâu....bình thưòng thôi!!!!!!!hehe
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Nghe tiêu chuẩn của anh too mà sợ, cứ như roboter ấy. Nếu thế cần gì phải tưởng bở, đặt hãng siemens hay nokia nó sản xuất cho một người như thế, đảm bảo bảo hành cả đời luôn.
  7. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Sao em caphechieuthu7 miêu tả mình vậy nhi? Hìhi, chỉ trừ 1 điều mình không cận.
  8. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Ngược lại hoàn toàn.............Chàng của em Shin thì phải biết nấu ăn, không cần ngon khủng khiếp nhưng ít ra cũng phải biết nấu để người khác còn ăn được............ ( vì một lý do đơn giản, em Shin không biết nấu nướng......., ngượng wé ).............Còn riêng về phần em thì yên tâm, ngon dở gì cũng ok vì chỉ cần có người nấu cho ăn là đã cảm ơn lắm lắm rồi............không bao giờ chê bai đâu nhá..........
    Tiếp tới là không hút thuốc lá ( cái này ghét cay ghét đắng, chả hiểu sao mình hỏi lắm chị lại kêu là thích ngửi mùi khói thuốc ám vào người của riêng người mình yêu, xa thì nhớ lắm, ặc ặc, mình thì tránh xa ), cờ bạc, rượu chè, đề đóm, nghiện ngập, gái gú...............Nói tóm lại là tệ nạn xã hội.............
    Chỉ cần tôn trọng, thông cảm, chia sẻ và hơn tất cả là yêu em Shin cũng đủ rồi................Chấm hết .
    ( Có nhiều quá không hả mọi người..........???)
    Được _Shin_ sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 21/11/2004
  9. supersmile_germany

    supersmile_germany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi! Đã bao ngày nay anh suy nghĩ về chuyện của chúng mình rất là nhiều ... " đã 3 đêm nay anh không ngủ, và cuối cùng mệt quá anh phải ngủ thôi " ... em ơi có lẽ mối duyên tình của chúng ta đến đây là chấm dứt rồi em nhỉ ... sợi tơ tình yêu vốn mong manh mà ... anh sẽ phải sớm nói lời chia tay với em, nhưng hôm nay anh muốn cùng em ôn lại những kỉ niệm thân thương ...
    Nhớ ngày đầu mình quen nhau thì " em xinh em tươi nhất đêm nay ", tuy là bạn bè anh đã can ngăn rất nhiều, họ khuyên anh nếu có yêu thì nên chọn người " Mi nhon " hơn, còn em thì lí tường quá với 3 vòng đo " 90.... 90 ... và 90 " .... nhưng anh vẫn yêu em, chăm sóc cho em, chiều chuộng em, mua cho em thêm bao nhiêu là thứ, để mọi người nhìn vào em đều ngưỡng mộ .. ngày đầu quen anh, em hiền lành lắm nói gì nghe đấy, anh nói một em nghe một, anh nói 1+1= 2 là em cứ vậy là làm ... còn bây giờ sao em hư quá ...anh bảo em cái gì em cũng lề mề chậm chạp quá .... không còn là cô bé nhanh nhẹn như ngày nào nữa ... anh quyết định rồi, có vài người đang muốn làm quen em, anh sẽ tạo cơ hội cho họ ggặp em, biết đâu họ tìm được ở em điểm hay khác ... còn anh phaỉ kiếm một cô nàng trẻ trung hơn, dễ thương hơn và quan trọng là nhẹ hơn em nữa .. thôi, chào em nhé, người yêu của anh ................... PC của anh ơi , chào em nhé .. hehehhe
  10. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Là? ngươ?i lớn cho em thà?nh trè? con
    Là? trè? con 'Ă? em biẮn thà?nh ngươ?i lớn

    ... là? bơ? vai vưfng chàfi mĂfi khi em cĂ?n 'iĂ?m tựa
    ---
    ... là? nù hĂn lĂn nhưfng giòt nước mf́t em rơi

    ---
    ... là? tẮm lò?ng bao dung khi em vẮp ngàf
    ---
    ... là? bà?n tay Ắm àp nf́m tay em 'i suẮt cuẶc 'ơ?i

    ............
    bì?nh yĂn màfi màfi


Chia sẻ trang này