1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đổi mùa...hâm hâm một chút về ' nửa kia'..Topic dành cho những người ' giàu trí tưởng bở'

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi caphechieuthubay, 19/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Thế mà tớ ko đọc bài này sớm thì tìm lại cái link ở GĐTrẻ luôn cho sweet đỡ khổ. cafe ới ờ,i tớ thích nghe của ML TT hát hơn, Bằng Kiều vào bài này ko hợp lắm. Nhưng mà dẫu thế tớ vẫn nghĩ nếu Trung Kiên thay vào chỗ của Trần Tâm thì còn hay nữa, được voi đòi tiên mà hì hì... khổ nỗi lại ko có hic...

    Vì enh hãy tin khi có anh dẫn đường, đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời ... để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương... Sao cái câu này hay thế cả nhà nhỉ. Tớ vẫn luôn nghĩ hạnh phúc, tình yêu tồn tại ở trên đời này như 1 lẽ tự nhiên.... ng ta thấy hạnh phúc hay ko còn tùy ng ta quan niệm hạnh phúc thế nào... tình yêu thì khác, có những lúc mình quan niệm tình yêu 1 đằng... rồi mình lại yêu 1 nẻo hoàn toàn khác, ng yêu cũng thế khì khì. Với tớ bây giờ hạnh phúc là được nhìn con thuyền đi được đến đích, do cả hai ng cùng chèo lái (nhưng mà anh chèo chính em chèo phụ )....

    Anh dang cánh tay đón lấy em vào lòng, đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào...
    Câu này cũng làm tớ nhớ đến anh tớ, nhớ hè vừa rồi tớ trở về với 1 đống tội hì hì, thế mà anh vẫn luôn dang rộng đôi tay đón tớ trở về.....thế mới biết tình yêu là món ăn của nhiều gia vị, trong số đấy có lòng vị tha ....
    Nguyện đi với anh suốt con đường đời, dù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trước
    Dẫu biết cuộc đời ko bao giờ được như mình mong ước, nhưng nếu cố gắng thì sẽ có được thôi đúng ko? hoặc ít ra là cứ tin vào những gì mình đang làm .... thế là đủ
    Tớ ngày nào cũng nghe bài Anh này 1 lần , nghe suốt từ hồi có nó đến giờ vẫn ko chán hì hì.
    .......Uớc mơ thành cơn mưa tối nay, đến bên anh dấu yêu.... (Mặc dù nếu ước làm gió thì dễ hơn vì Hà Nội không phải ngày nào cũng mưa)

    Được Sam&teeny_4ever sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 24/11/2004
  2. txhan

    txhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé hay ước được cùng nửa kia cầm tay nhau đi dạo trong mưa.
    Nhưng bây giờ thì thực tế hơn, chỉ thích cùng nửa kia ngồi trong nhà ngắm mưa rơi ngoài hiên thôi.
    [​IMG]
  3. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Mưa to thế này.........lạnh chết.......................Shin chẳng thích tẹo nào...........có lẽ ý kiến ngồi ngoài hiên ngắm mưa rơi thì hay hơn...........
    Nhắc đến mưa..........Hà Nội lạnh...........Mưa............Nhớ nhà..........Buồn............
  4. biettuot82

    biettuot82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Thư viết cho người yêu !
    Em yêu, đã mấy ngày nay anh không được gặp em...Xa em một ngày mà như xa em ...24 tiếng.Anh với em, hai ta đều hiểu rằng tình yêu của chúng ta đang trải qua rất nhiều thử thách.Nhưng với tình yêu, lòng tin và sự chân thành mãnh liệt của cả 2 thứ đó cộng lại, anh tin là chúng ta có thể đến với nhau được.Anh sẵn sàng trèo qua ngọn núi cao nhất trong dãy Himalala, mặc dù anh rất sợ lạnh.Anh sẵn sàng vượt qua Thái Bình Dương rộng lớn kia, mặc dù anh không biết bơi.Anh sẵn sàng bỏ thế giới này lên tận Thiên Đừơng tìm em, mặc dù anh thừa biết em đang phải ở dưới Địa Ngục.Cho dù bão tố như bão số 4, cho dù hạn hán lụt lội như El Nino, cho dù phong ba sấm sét, núi lở đá mòn...thì anh sẽ vẫn ở bên em mãi mãi
    Hoa?ng tư? cu?a em
    Liar
    P/S : Nếu tối thứ 7 tới, trời không mưa, thì anh sẽ đến với em.
  5. txhan

    txhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh Liar yêu dấu,
    Thế mà em đã xa anh 3 ngày, tức là 72 tiếng, tức là 4320 phút, tức là 259200 giây rồi nhỉ. Quãng thời gian dài biết bao làm em nhớ anh đến cháy ruột cháy gan. Nay được đọc những dòng thư dào dạt tình như sông như biển của anh thật là đọc đến đâu mát lòng mát dạ đến đấy. Anh của em, đúng là tình yêu phải trải qua thử thách mới là tình yêu bốc hơi à quên thăng hoa phải không anh. Thôi thì em sẽ tạo cơ hội cho anh, anh cứ đi chứng tỏ tình yêu của chúng mình đi anh ạ. Nhưng nếu có leo Hymalaya và vượt Pacific Ocean hay tìm đường lên Thiên Đường thì anh nhớ để lại cho em mật mã tài khoản của anh nhé, em sẽ tranh thủ shopping chuẩn bị đón anh trở về 1 cách thật hoành tráng. Hic, hic, thôi anh lên đường mạnh khoẻ, chóng về với em, anh nhá.
    Công chúa của lòng anh
    Kidding
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhìn trời mưa to quá, muốn đi cùng người ấy dưới mưa cũng không được, tại sợ bị .........cảm lạnh, về mama mắng chết. Nói vậy chứ không biết mọi người thế nào, còn em không thích trời mưa tí nào hết. Ghét nhất là cái cảm giác ướt lép nhép, lúc đó có người ấy bên cạnh cũng ko thích, chẳng tự nhiên gì cả. Nhưng mà trời nắng, nắng thật đẹp nha, 2 người đắt tay nhau đi trên một con đường. Từng hạt nắng vương nhẹ trên tóc người con gái, hoà vào nụ cười của người con trai. Ánh nắng cũng sưởi ấm trái tim của 2 người, làm cho tình yêu của họ càng thêm nồng cháy. Ôi lãng mạn quá.
    Kinh, dạo này văn vẻ mình lai láng thật. nhưng mà nói chung trời nắng vẫn đẹp hơn trời mưa.
  7. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hoa?ng tư? cu?a em,
    tư? hôm chúng ta cu?ng xem bộ film Shrek 2 ngoa?i rạp (cái hôm ma? anh đaf tranh thu? ăn _ thậm chí la? nuốt chư?ng _ hết hộp bắp rang bơ to tướng trong lúc em ma?i ngắm anh cha?ng đẹp trai ngô?i cạnh ấy, anh co?n nhớ không? ), em luôn thâ?m gọi anh la? hoa?ng tư? Shrek cu?a em. Em trao trái tim cho anh du? biết anh co?n hơn Shrek ca? nghi?n lâ?n vê? độ xấu. Ti?nh yêu thật la? một thứ vif đại, nó đaf vượt qua mọi khái niệm thâ?m mif, pha?i không anh yêu? Có mấy nga?y xa anh thôi ma? mắt em thâm quâ?ng, da em tái nhợt, mụn nô?i tu?m lum .. chi? vi? thiếu ngu?. Em biết anh luôn mong em vui ve? nên du? không có anh bên cạnh, em vâfn đi hát, đi nha?y, shopping, vui chơi ca? nga?y lâfn đêm.
    Anh ơi nếu anh có lên Thiên Đươ?ng thi? cứ an tâm, anh cufng không thê? ơ? trên đó lâu được đâu. Rô?i Chúa sef nhận ra đó la? một sai lâ?m lớn cu?a ngươ?i khi đaf đê? chúng ta xa nhau, rô?i anh va? em sef nhanh chóng đoa?n tụ thôi anh ạ. Ngưu tâ?m ngưu, maf tâ?m maf ... Em nguyện la?m ******?o nho? bé ơ? bên anh, va? chă?ng ai có thê? lấy anh ra kho?i bộ móng vuốt cu?a em ( được giufa ha?ng nga?y va? một tuâ?n hai lâ?n được chăm sóc ngoa?i ha?ng ) _ trư? khi em muốn.
    Ước gi? ngay bây giơ? anh xuất hiện trước cư?a nha? em với một bó hô?ng nhung to tô? cha?ng ( loại 25 nghi?n / bông ơ? cư?a hiệu " Ti?nh tính tang " _ 164/5 phố XYZ, quận A _ khoa?ng 20 bông la? đẹp ). Anh sef bấm chuông rô?i quy? ơ? đó đợi em xuất hiện, đón lấy bó hoa trong niê?m hạnh phúc vô biên. Rô?i em sef va?o nha?, vư?a đi vư?a nha?y chân sáo .. tất nhiên sau khi đaf cho phép anh đứng lên va? va?o theo ( chứ em hứa không vi? sung sướng quá ma? quên béng, đóng cư?a " râ?m " một cái ngay trước mufi anh như lâ?n trước ). Ti?nh yêu cu?a chúng mi?nh thật la? lafng mạn anh nhi??
    Công chúa cu?a anh,
    Fiona
    P/S : Em xem thơ?i tiết rô?i, thứ ba?y có mưa anh ạ. Thôi anh cứ ơ? nha? nhé, em lo đi mưa thi? anh lại ốm mất. Em đaf hẹn anh cha?ng ngô?i cạnh mi?nh trong rạp film ( lợi dụng tranh tối tranh sáng, em đaf hất sang chôf anh ta tơ? giấy có ghi số điện thoại cu?a em, anh ạ ). Anh đư?ng lo cho em, vi? anh ấy có xe hơi, em sef không bị ướt đâu.
    ------
  8. txhan

    txhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Fiona yêu dấu
    Ôi em đã trả lời thư anh rồi đấy à, thế mà có thằng thối mồm nào nó nói em mù chữ, thật là lếu láo, có nó mù thì mù em nhỉ.
    Thật hạnh phúc khi được em trao cho trái tim của em. Em không biết chứ anh là chúa thích ăn cháo tim gan.
    Càng hạnh phúc hơn khi được em so sánh ngoại hình của anh với Shrek, ôi Shrek là niềm mơ ước của anh đấy, gặp Shrek lừa còn muốn đánh bạn, còn thấy anh lợn gà chó mèo chạy ráo cả (à chỉ có em là không).
    Mà thật không ngờ em lại nhớ anh đến mức nổi mụn trên mặt. Anh lại tưởng đấy là ghẻ hoa ăn từ chân lên cổ và bây giờ chạy tiếp lên nữa. Hoá ra bây giờ mụn đã chiến thắng ghẻ, hay ghê em nhỉ.
    Cũng thật không ngờ em còn có thể đi hát, đi nhảy, đi shopping với đôi chân chấm phẩy như thế. Em của anh, em giỏi quá đi thôi.
    Ôi em ơi, anh muốn được xuống dưới ấy thăm em lắm, nhưng ngặt nỗi cụ Diêm Vương xếp già của em ngán anh quá. Nhưng trên này xếp Ngọc Hoàng của anh vừa cho thư ký Hằng Nga đi nghỉ đẻ rồi, hay là anh thu xếp để em lên đây nhé.
    Riêng bộ vuốt của em phải nên đi chuốt mỗi ngày một lần đi nhé, em yêu, anh sợ là giữ anh nó bị cùn nhanh lắm. À mà hàng vuốt dưới của em bị toè sau cái lần thứ 7 tuần trước em tung cú đá thiết cước vào hạ bàn anh sau khi chứng kiến gói bắp rang bơ bốc hơi ấy, nhớ nhắc thợ nó sửa nữa nhé, kinh phí hết bao nhiêu cứ đưa hoá đơn cho anh,... anh xem.
    Hồng thì em cứ yên tâm, hôm nay sắp đến rằm, anh làm 1 gánh hoa cúng cho nó sang. Nhớ mở sẵn cửa cho anh nhé, và cả xích con Milu nhà em lại nữa, anh là anh quý nó lắm nhất là khi bị xích.
    Còn thứ 7 thì anh sẽ rất chiều em, em yêu. Tuỳ em lựa chọn, đi chơi với anh hay đến bệnh viện thăm anh chàng trong rạp chiếu phim hôm nọ.
    Nhớ em vô cùng,
    Shrek 3
    ----------------------------
    Trả lời hộ Mít
    Được txhan sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 25/11/2004
  9. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Hê he he ... Cảm ưn chị, Shin đã quan tâm toi em nha ... Nếu chị đọc kĩ 1,tí chút thì chị sẽ thấy có chị trong bài viết của em dó
  10. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Em ... !
    Anh biết anh xấu từ khi mới lọt lòng... Và có nẽ còn Xấu hơn cả Shrek3 em ạh . Em biết không ?? anh rất xúc đổng khi nghe được những lời từ trong Trái Tim ( Khô Héo ) của em nói . Cái trái tim mà em trao cho anh cái ngày Anh Em mình đi xem Shrek1 ...... (Khi em ngồi coi với thằng khac mà mắt em vẫn liếc liếc nhìn về phía anh ). Rồi từ khi anh nhận được Trấi tim Em , mặc dù biết rằng nó không còn tươi tốt (Trong trắng ) . Anh đá cố ngắng Tuới rất nhiều vào nó nhưng không ngờ đúng như em nói :Ngưu tâ?m ngưu, maf tâ?m maf ...
    May hong ngay mai viet tiep , mong cac bac thong cam !

Chia sẻ trang này