1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời này bạn còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 09/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Mỗi tháng cố gắng thu xếp về với thầy u một lần mà thấy vẫn in ít.
    [/quote]
    Trước đi học xa thì đều đặn đến hẹn lại về thăm u để được nạp đạn . Nay đi làm thỉnh thoảng mới về vay xiền u
  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần về là một lần hạnh phúc vì bố mẹ của ta vẫn còn sống để mà yêu thương ta.
    Hôm rồi về giật mình khi mẹ bảo: Hôm qua sinh nhật cậu, cậu có làm gì không?
    Đã bao năm rồi sinh nhật mình mẹ vẫn nhớ.
    Còn ta, đã bao giờ nhớ đến mẹ trong những ngày vui??
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Nài, những bài thế này thì c6ạu phải bỏ cái chữ ký đi chứ, Oisoioi
    Mình học và làm việc ở xa, mỗi năm chỉ về nhà vào dịp Tết, thấy xót xa cả lòng. Nên giờ đang chuyển công tác ra gần nhà, tháng về 2,3 lần cho thích thật
  4. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Nài, những bài thế này thì cậu phải bỏ cái chữ ký đi chứ, Oisoioi
    Mình học và làm việc ở xa, mỗi năm chỉ về nhà vào dịp Tết, thấy xót xa cả lòng. Nên giờ đang chuyển công tác ra gần nhà, tháng về 2,3 lần cho thích thật
  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Uhm, quên mất. Vì thích quá mà
  6. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Không tính được. Chỉ biết rằng trong thâm tâm lúc nào cũng nhớ về bố mẹ và mỗi khi có time rỗi lại về thăm bố mẹ. Không thể biết được bao nhiêu lần cho đủ. Về 1 lần làm cho bố mẹ vui còn hơn về nhiều lần mà bố mẹ buồn. Còn phụ thuộc vào cách cư xử của mỗi người nữa chứ.
  7. ngovango

    ngovango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay quá. Có lẽ mình phải sửa cái tật ngại đi oto nên lười về thăm bố mẹ. Nhiêu khi thấy bố mẹ gọi điện xuống hỏi thăm các con mà thấy thương các cụ
  8. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Mai Con sẽ về gặp Bố Mẹ và Bà...Biết nói gì nhỉ ! Khi mà mọi việc Bố Mẹ giao cho Con lại không hoàn thành được nhưng về đến nhà gặp Bố Mẹ là con thấy An toàn lắm và Con đang cố gắng hòa nhập cùng Gia Đình ,nhiều lúc Con hay nói với Bạn bè là Nhà Chả có j vui cả về làm gì...Con đã sai.Nhưng liệu Con còn cơ hội nào không nhỉ...Cũng phải cố gắng và hi vọng phải kô Bố Mẹ
  9. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Có uống r ko đấy???
  10. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Cái tên topic này càng ngày càng thấy khó ở. Nghe bất an vãi

Chia sẻ trang này