1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đôi này sắp cưới nhau, các bác thấy thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MrWater, 08/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrWater

    MrWater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    đôi này sắp cưới nhau, các bác thấy thế nào

    Các bác ạ tình hình là thằng bạn chơi thân với em từ thời nối khố giờ đây đã sắp cưới ng yêu, ng yêu nó như thế này thì các bác bảo nên làm gì?

    Chúng nó chưa cưới nhau, thế mà gọi đt cho em con bé đấy cứ xưng 1 điều "vợ chồng em" 2 điều cũng "vợ chồng em"
    Từ hồi đầu năm con bé đấy đã bắt thằng này đi mua nhẫn cưới để mỗi đứa đeo 1 cái trong lúc thằng này đi làm xa, em mở ngoặc thêm là lương thằng bạn em ở nơi xa ấy khá cao (đến 10 triệu/tháng), còn con bé này ở HN làm chân ngồi làm cảnh giữ văn phòng các bác ạ
    Có lần nó về phép,tít mít với con kia suốt mãi mới được 1 buổi tối trước khi đi rủ mấy thằng bạn uống cafe,em đang ở xa cũng chạy hộc tốc về gặp nó (chả là bọn em thân nhau từ bé - anh em chí cốt mà), thế mà con kia cứ nhấm nháy thằng này về trước, em về đến nơi thì 2 đứa nó cũng vừa bước ra đến cửa,chào nhau được vài câu rồi 2 đứa cũng chuồn luôn,hóa ra là em hâm,em cứ tưởng là anh em trùng phùng nào ngờ chạy mười mấy cây về để nhìn nó tít mít với con bé đấy các bác ạ.
    Thằng này mỗi tháng chỉ giữ lại 2 triệu tiêu còn đâu gửi cho con bé này hết - nó bảo con bé ấy sẽ tích cóp để cưới nhau, nó tính với em là 1 tháng nó tiêu 2 triệu, "vợ" nó tiêu 2,5 triệu, nuôi em vợ nó ăn học đâu 2 triệu, vậy là mỗi tháng "vợ chồng" nó để lại 4 triệu, nó đi gần 1 năm rồi, gần đủ tiền cưới rồi. Em nghe mà cay cho nó.
    Hôm nay con bé đấy gọi cho em đang giờ làm việc, nó bảo nó muốn giới thiệu với em 1 đứa bạn nó, rồi nó tâm sự kể lể lê thê, em sốt ruột quá các bác ạ, bức xúc cho mình, cho cả cái thằng bạn chí cốt của mình, mà đến tháng sau thì chúng nó cưới rồi các bác ạ, em cảm thấy cứ thế nào ấy, lên đây kể với các bác, mong các bác cho em ít ý kiến để em hoặc là xử lý cái vụ này, hoặc là xử lý cái lòng em, lơ đi cho khỏi mệt người với cái thằng bạn của em, em cũng chả hiểu sao thằng bạn em hồi xưa sáng suốt lắm, toàn dạy em lời hay ý đẹp mà nay nó thế này. Em biết là đôi nó yêu nhau có thể có nhiều cái khác nữa mà mình ko biết được, nhưng mà những cái trên nó cũng thể hiện ra cái tính cách con người rồi, đủ để lý giải cho cái cảm giác bức xúc trong người em hiện nay.

    Em xin bổ sung ít thông tin cho nó khách quan rõ ràng:

    Con bé kia:
    Tuổi: em ko nhầm thì sinh năm 81 thì phải, vì cứ nằng nặc đòi cưới năm nay
    Quê quán: huyện gì đấy ở Phú Thọ
    Nghề nghiệp: kế toán cty xây dựng tư nhân - lương >1 triệu
    Nhan sắc: vừa thấp, da đen, nét mặt thô thiển, hay tô son, đánh phấn, chọn quần áo diêm dúa (em nói thật là hơi giống ****)
    Gia đình: Nông thôn làm nông nghiệp, đông anh em (5 - 6 gì đấy), nó cứ luôn miệng kêu phải lo cho 2 đứa em sau nó (mà thật ra là thằng bạn em lo tất)

    Thằng bạn em:
    Tuổi: sinh năm 80
    Quê quán: Sinh ra ở HN, bố mẹ nó gốc ở đâu cũng xa xa
    Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng ở công trình Vinpearland, lương tháng khoảng 10 triệu
    Nhan sắc: Cao đen, kính cận trí thức, cơ bắp thì to hơn em, gái nhìn thấy nó thì thích hơn nhìn thấy em
    Gia đình: Cán bộ nghèo, có 2 em gái sắc sảo, 2 em rể vừa giỏi vừa tài.
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    em thấy chả có vấn đề gì ,
    thứ 1 , chuyện bác đi xa về gặp bạn rất đáng quý , em rất thích những người như thế .
    thứ 2 , chuyện bạn bác bỏ đi ngay không gặp bác , thì lỗi 90% là ở chỗ bạn bác , còn chị kia thì không tinh tế ,
    thứ 3 : ở trong chăn mới biết chăn có rận , bác là bạn thân, có quyền chia sẻ ý kiến với anh kia , nhưng ăn nói nên khéo léo , không cẩn thận là mất bạn như chơi , bác chơi thân lâu năm rồi chắc cũng có thể hiểu bạn bác có thuộc loại gà đến mức để chị kia lợi dụng hay không , nếu anh ấy không gà , mà thực sự yêu thương chị này , thì chuyện làm việc tích góp tiền để cưới , và chăm sóc gia đình chị kia là chuyện rất bình thường .
    bản thân bác cũng thấy nhà chị ấy nông dân , lương thì 1 tr , không thể có khả năng đóng góp gì , thì đương nhiên trụ cột phải là anh ấy thôi.Vất vả 1 chút , nhưng nếu chị ta yêu anh ấy thật và anh ấy hạnh phúc thì bác nên chúc mừng cho họ hơn là soi xét thêm .
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này xong thì hiểu chủ toppic muốn gì rồi.
    Cô bạn này quả thật khá tỉnh táo vì luôn cầm đằng chuôi.Nhưng như vậy thì cũng có thể hiểu cô bạn này ham lợi quá vì chưa là gì của nhau mà đã bắt đưa tiền về.Hơn nữa lại còn lấy tiền đó nuôi em ăn học vậy có thể nói là vụ lợi rồi .Hơn nữa anh bạn thân kiếm đc gần đấy tiền mà tiêu 2tr trong khi đó cái cô bạn này kiếm đc 1trmà lại tiêu tận 2,5tr thì quả là không biết cách chi tiêu.Qua đó thể hiện sự lợi dụng quá nhiều.Cái loại con gái này không biết sĩ diện nữa rồi.Nhưng nói lại thì cũng thấy anh bạn chí cốt cũng ếch thật.Lương về không đưa bố mẹ mà lại đi đưa cho mẹ trẻ thì cũng chẳng hiểu được.
    Còn khi có người yêu rồi thì bạn thân cũng đứng hàng thứ 2 thôi.Người yêu là trên hết nên chủ toppich cũng thông cảm vì tình yêu là vậy mà.Nhưng rất may là còn cưới được ngay.Chỉ sợ đến khi nào đó thì nói lời chia tay thì mới đau khổ
    Công anh bắt tép nuôi cò
    Cò ăn cò lớn cò dò lên cây.
  4. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Sao anh dòm mãi mà chẳng thấy hình bóng đấng sinh thành của bạn chú nhỉ.! Nghe các bậc trưởng lão có vợ đồn rằng cuối tháng là "bị" vợ nó ra sức vơ vét.. nhưng phải là vợ được cưới hỏi đường hoàng kia. Chú này nếu quả thế là đại nghịch bất hiếu, chẳng đưa được cho mẹ già một cắc bạc để mua trầu.. chưa kể có khả năng còn bầy em út nheo nhóc ở nhà.
    Lúc trước ở cty anh cũng có biết 1 con bé như thế, làm nghề bưng trà rót nước trong văn phòng.. thằng bồ nghe đồn là kỹ sư công trường. Người ngợm thằng đó do phơi nắng nên đen thùi lùi như cột nhà cháy, còn "vợ" nó thì trắng như hột gà luộc.. õng ẹo trong văn phòng. Lương tháng chưa đến 2tr, thằng kia dầm mưa dãi nắng hàng tháng nộp hết cho nó.. nội cái khoản tiền mua kem dưỡng da, mua sữa bột của nó thôi cũng đứt gần 2tr bạc. Rồi cũng có cái vụ nuôi con e vợ đang đi học nữa, chỉ tội cho chú kia ăn mắm hút dòi cho lắm cuối cùng thì con nhỏ đó đưa thân.. cho thằng GĐ thị trường hấp.
    Mà mấy chú này thường làm lụng đầu tắt mặt tối, rồi tự nguyện để cho gái nó hưởng lạc trên thành quả lđộng. Nên chú nào chú nấy đều có 1 cái dáng hình đen thui, khét nắng.. +thêm cái lưng cong cong chữ S nữa. Vì thế chẳng có tương lai gì đâu, gỡ gạc được cái gì thì hay cái đó.. được đến lúc nào thì hay lúc ấy.
  5. dieuthuyen.vn

    dieuthuyen.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con trai là phải thế ! em thích những người như bạn của Anh . Dù gì cũng sắp là vợ chồng rồi mà .Anh ấy giữ tiền thì tiêu mất hết à ! Chắc tại anh ấy không "giữ" được (hoặc không biết tiêu ) nên gửi chỗ con gái bọn em giữ hộ (hoặc tiêu hộ một ít )thì sao . Còn mấy bác cứ đánh đồng con gái là hám tiền là em phản đối đấy nhé !
  6. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Em thấy anh bạn của anh đúng gu đàn ông đích thực đấy . Nếu anh thấy chị kia không hợp với bạn anh thì pm cho em cái sđt của bạn anh đi ,em hứa sẽ chăm sóc cẩn thận không để anh ấy bị thiệt thòi đâu .Trước mắt là anh sẽ được gặp anh ấy mật độ cao hơn thế này nhiều + em cũng không có ý định bắt bạn anh vào ***g sớm đâu
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chú kia gà quá, bị gái nó chăn rồi, coi gia đình nhà gái hơn gia đình nhà mình.
  8. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    cung hỉ
  9. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    é lèo uiiiiii, xấu hổ cho phe mình quá đi mất. đang ngồi quán cafe mà phải chui xuống bàn cho bớt xấu.
    - Thứ 1: xét bản chất thì cô dâu mới không có khả năng về giao tiếp cơ bản, dẫn đến việc mâu thuẫn giữa xã hội và gia đình. quan niệm lệch lạc về hạnh phúc gia đình. việc này kéo dài thì sớm muộn cũng kéo nhau nói chuyện trên toà án hôn nhân.
    - Thứ 2: con gà trong truyện thuộc típ mơ về nơi xa lắm, trong đầu xây dựng sẵn một gia đình mà trong đó có vợ làm giám đốc tài chính, việc này không sai, nhưng sai là ở thời điểm bổ nhiệm chức giám đốc của chị nhà, chưa nghiên cứu kỹ càng năng lực của nhân sự, đã vội bổ nhiệm, như vậy là thiếu kỹ năng quản lý, năng lực của nhân sự thì có thể xem như chưa đạt, qua biểu hiện của việc phân chia bảng lương trong gia đình, công tư không phân minh, khi chia lương cho đối tượng không được hưởng lương. Điều này thì có lẽ trong lúc tình hình tài chính tốt đẹp thì Tổng giám đốc sẽ coi như "muỗi", nhưng đến lúc tình hình đi xuống, Tông giám đốc: Nguyễn Văn Gà sẽ bối rối, dẫn đến tuyên bố phá sản công ty, hehe
    Báo cáo tổng kết: Hiểu biết thị trường thấp, không có quy trình nghiên cứu thị trường, không có kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh, chít chắc rồi.
    Biện pháp khắc phục: không có, thời gian không còn cho phét GĐ Gà thay đổi nữa, đành nhìn bạn phá sản thôi ông anh ơi, tới lúc đó đừng bỏ bạn nhé (khoảng 2 năm sau)
  10. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Ui cho em hỏi thăm 1 tẹo, bạn anh tên là gì thế? Có fải là H ko? Ko khéo là người yêu mình. Mỗi tội, anh ấy ko đưa tiền cho em đâu. Chắc đưa cho gái hết rồi. Hay là mình là dự phòng của anh ấy nhỉ???
    Đùa thế, bf của e cũng làm ở Vinpearl mới về được 1 tháng. Có khi là đồng nghiệp.

Chia sẻ trang này