1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đôi này sắp cưới nhau, các bác thấy thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MrWater, 08/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mrxitrum

    Mrxitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Vào " thăm " mấy hôm thì ông anh đó mới ko tỉnh ra đựoc ...Kế cả đấy..
    Ơ mà bố mẹ anh này cũng hiền nhỉ, Con trai đi làm xa , chả cho bố mẹ 1 đồng lại đưa hết cho gái...vậy mà vẫn để yên cho cứoi , chả ý kiến ý cò gì à ?
  2. huong_muoi

    huong_muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Mỡ nó rán nó cả thôi. Tội gì không đi chơi một chuyến! Mình ghét loại đào mỏ này lắm!
  3. ahihp

    ahihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    hơ, cuối năm nay có tới 2 thằng trong hội bạn cưới vợ, không biết rồi có còn bia bọt hàng tuần nữa được không
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đọc topic này hài vãi!
    Tớ cũng 80, cũng zai HN, cũng dân công trình (Torishima), cũng xa nhà (Cà Mau) v.v.. chỉ khác cái lương tớ 20 triệu (1200 USD) và 1 tháng tớ gửi cho vợ... 0,5 triệu tiêu vặt!
    Nói chung vợ bạn bác nó làm thế cũng đúng đấy! Như tớ còn chịu khó gửi tiền về nhà (chỉ giữ lại 2-3 triệu) chứ mấy thằng cty tớ cuối tuần nào chúng nó cũng về SG cho mấy em da trắng chân dài ở khách sạn An Đông hết ráo!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 11/10/2007
  5. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Bắc thang lên hỏi ông giời
  6. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng như lời bác chủ topic thì chị này tài thật. Chỉ mong sau này có con gái chứ con trai nó đem hết tiền cho gái thì.....ặc, mẹ già có mà vô viện dưỡng lão mất.
  7. MrWater

    MrWater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thank you anh em ttvn, đọc lời các bác tui thấy tiếc là cái thằng bạn kia của tui nó mê mải làm ăn quá mà ko chịu bỏ chút thời gian lên đây nâng trình độ lên mà thoát khỏi con cáo đen kia, tui và 1 thằng bạn chí cốt khác nữa cũng đã mấy lần có lời nhẹ nhàng với thằng bạn gà rồi, mà tui cảm thấy giống như bọn tôi chỉ ở bên ngoài 1 cái ba ri e vậy, ở bên trong 2 đứa nó tít mít với nhau có sét đánh ngang tai cũng chẳng biết, thằng bạn tui thì có vẻ hạnh phúc lắm, còn về gia đình nó thì tui cũng có thiếu sót là từ khi nó đi xa tui cũng mê mải làm ăn & chơi bời nên cũng ít qua gặp gỡ thăm hỏi bố mẹ anh chị em nhà nó, nhưng theo cảm nhận của tui mấy lần đến nhà ăn cơm với nhà nó có cả "vợ-chồng" nó thì vẻ mặt của ông bà già và đứa em nó đều không vui, nhưng nhà nó cũng có đặc điểm là ai cũng tự lập, việc ai ng nấy lo, từ trước tới giờ ko ai xen vào việc của ai nên chắc là cũng khó.
    Hôm trước tui có nói chuyện qua đt với nó có hỏi sơ sơ là em iu của mày có điểm gì tốt thế? nó bảo là em của nó không xinh vì thế sau này đi làm xa nó không sợ bị mất, rồi em của nó biết tiết kiệm tiền, biết giữ tiền cho nó chứ ko chơi bời tiêu pha như các em khác, nên tiền nong nó tín nhiệm giao hết cho em để 2 đứa có tiền cưới vì nó xác định là gia đình sẽ ko cho đồng tiền nào mà phải tự lo hết (? gia đình nó ko giàu nhưng nó là con trai duy nhất ko lẽ lại thế - nên tui nghĩ là bố mẹ nó chắc không ok về em này lắm nên nói thế để gây sức ép), nó bảo sau này lấy em kia rồi thì nó sẽ có cảm giác yên tâm khi đi làm nơi xa xôi hiểm trở, tui bảo thế thì ông kiếm việc gì làm gần gần thôi sau này còn lo gia đình, đi mãi đến bao giờ thì nó bảo nó xác định nghề của nó là kỹ sư xây dựng thì kiểu gì cũng phải đi xa mới kiếm được tiền, gần nhà thì ko kiếm được. Ôi thằng bạn tui, nghe nó vẽ nên giấc mơ hạnh phúc mà tui lặng đi chả nói được gì, ko lẽ lúc đấy lại góp ý cho nó tiếp. Mà cái thằng này cũng lạ, trước kia nó hơi một tí là nói hết chuyện với anh em, từ khi nó có em này rồi thì hình như mọi thứ nó dành hết cho em, coi bọn tui ra hàng thứ 2. Đấy mới hôm 10/10 vừa rồi nó về mà từ hôm đó đến nay mới chỉ gọi đc 1 cú đt, tui hỏi được mấy câu lại nghe thấy giọng em của nó chen vào, bảo anh hẹn bạn anh giờ này giờ kia đi. Tui hỏi các bác trai ở đây bác đang nói chuyện điện thoại mà gái của bác xen lời chen ngang vào thì bác xếp loại gái đó là gái gì? Thế mà sắp cưới rồi đấy, ngẫm thấy lời bác nào ở trên nói đúng có lẽ tui nên giữ lại chút tình để sau này đi uống rượu chia sẻ với nó. Chả nói trước được chuyện gì các bác ạ
  8. tonnuchimse

    tonnuchimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Ở đời tan hợp hợp tan là chuyện bình thường
    Ông bạn cũng không thể làm gì hơn được đâu. Có khuyên nữa cũng bằng thừa thôi.
    Ông trăn trở thế là tốt, nhưng dừng ở đây được rồi
    Nghe bạn thì mất vợ, còn nghe vợ thì mất bạn
  9. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ thấy là sống mà để cho bạn, lại còn là bạn thân của người yêu ko ưa đến mức như thế này thì chị gái kia quả là dở vô đối.
    Mà gái xấu người nhưng tính tình dễ chịu, lấy về làm vợ thì còn được nở mày nở mặt, chứ gái mà xấu tính lại ko biết cư xử thì đúng là thảm họa, như đeo gông vào người.
    Mai này lấy chị gái kia về làm vợ, nhỡ đâu gia đình nhà mình có việc cần kíp (kiểu như cần giúp đỡ bố mẹ hoặc anh em họ hàng về vấn đề tài chính chẳng hạn) thì có khi tiền mình làm ra nhưng đếch được gái đưa cho mà giúp đâu.
    Nói chung thì theo quan điểm của em, gái này yêu thì được chứ lấy về làm vợ thì đừng...
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà anh thấy tủi thân cho mình,các chú toàn lương tính bằng đô mỹ,chả bù cho anh,lương tính cũng tiền trăm nhưng mà trăm...việt.Anh thấy chú ji hơi xa đà vào chuyện người khác rồi,ko nen thế đâu.Anh cũng có thằng bạn:nhà HN,1 bà chị đã lấy chồng,bản thân nó làm trên bộ Thông tin và Truyền thông,lương chỉ 7 củ/tháng,cao dàn,lém lỉnh......nói chung có tất cả những ji ta mơ ước đặc biệt là các em gái,nhưng đời nó ko như mình nghĩ,gái xinh đang hoàng ko lấy,công ăn việc làm ổn định thì chê,lấy 1 em kém 5t,học hết cấp 3,can nó dek nghe,bây giờ cưới rồi,có 1 con gái.....nhìn chung là cuộc sống của nó thì nó tự quyết định,ý kiến của mình nó chỉ là tham khảo,nghe hay ko thì kệ

Chia sẻ trang này