1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đôi ngả đường tình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vhaicntt, 17/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vhaicntt

    vhaicntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đôi ngả đường tình?

    Tôi và em quen nhau và yêu nhau đã được hơn ba năm. Tôi và em là hai thái cực trái ngược, em sôi nổi, trẻ trung, cởi mở và thân thiện, giao tiếp giỏi; còn tôi thì rụt rè, nhút nhát, sống nội tâm, ít nói......Lầ đầu tiên gặp nhau, tôi và em như đã trúng sét ái tình, tôi chỉ biết yêu và yêu em, chẳng hề quan tâm tới bản thân mình, em như đã lôi tôi ra khỏi thế giới của mình, tôi không quan tâm mọi người nói gì về em, và cũng chẳng cần quan tâm em nghĩ gì về tôi. Và như thế chúng tôi yêu nhau, Chẳng thể biết được là trong hai chúng tôi, ai đã "cưa" ai trước, dường như em và tôi đều có cảm nhận rằng mình sinh ra là để cho nhau, nhưng, thời gian gần đây tôi đã dần trở về với con người xưa của mình. Phải chăng lửa tình yêu của em không đủ để đưa tôi ra khỏi cánh đồng băng của tâm hồn?, phải chăng em cũng mệt mỏi vì tôi?, phải chăng chúng ta là hai thái cực? Em và tôi như mặt trăng và mặt trời, gặp gỡ nhau khi nhật thực để rồi sau chìm vào khoảng không xa cách. Không, tôi không muốn mất em, và em cũng nói với tôi rằng em sẽ mãi theo tôi, chỉ cần tôi có thể thay đổi bản thân chút xíu.
    Nhà em và nhà tôi ở hai miền quê khác nhau, vả lại, em cũng bằng tuổi tôi. Thời gian và không gian như đang chia cách dần tôi và em, khi thời gian chỉ còn vài tháng nữa là ôi ra trường. Liệu chúng ta có được nhau? có vượt qua mọi thử thách sắp tới hay không. Chỉ có một điều duy nhất trong tôi, em là mối tình đầu và tôi sẽ mãi yêu em

    Mưa đi ngang đời tôi cho em ở lại,
    Em đi ngang đời tôi cho tôi khờ dại,
    Không gian như mù sương,
    Khi đời em chẳng còn dấu yêu.
    Mưa ơi xin đừng rơi cho em ở lại,
    Tôi yêu em chờ em sao em ngần ngại.
    Trong tim anh giờ đây chỉ còn hình bóng em...


    Được vhaicntt sửa chữa / chuyển vào 03:49 ngày 17/09/2006
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Rất thông cảm với bác, nhưng mời bác qua box tâm sự làm mưa làm gió nhá. Bên này bữa trữa có 1 bác làm lụt hết cả box rồi, đã thế lúc ra đi bác ấy cũng chả có 1 lời tới bà con, những người công nhân thóAT nươcs bất đắc dĩ.

Chia sẻ trang này