1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối nghịch tính cách, làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi redtulip, 22/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redtulip

    redtulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đối nghịch tính cách, làm thế nào?

    Với niềm tin tuyệt đối và một sự quyết tâm cao độ rằng sẽ giữ mối tình đầu cho đến khi hôn sự xảy ra, tôi đã nghĩ rằng anh thật lý tưởng và đáng yêu. Không như những đứa con gái thụ động khác, tôi đã chủ động bật đèn xanh cho anh biết, thế là tình yêu đến.

    Hơn nửa năm trôi qua, giờ tôi mới nhận ra anh và tôi như hai kẻ nằm trên hai đường thẳng song song, không bao giờ có điểm chung. Ngoài mặt, tôi luôn tự hào anh là người tôi yêu, và tôi biết chắc anh cũng như thế. Chúng tôi là một cặp tuyệt vời với trình độ ngang ngửa và tương lai rỡ ràng, chúng tôi thậm chí rất tự hào khi kể về đối phương cho người thân biết. Nhưng càng lúc trò chuyện, tôi càng đâm ra nghi ngờ chính mình, liệu chúng tôi có thực sự yêu nhau khi cả hai cứ đối nhau chan chát từ tính cách đến cả suy nghĩ, quan niệm? Người ta bảo với hai kẻ yêu nhau, tính cách đối nghịch sẽ bổ sung cho nhau, tương trợ nhau cho tình cảm thêm khắng khít, tôi cũng đã tự huyễn hoặc mình như thế. Là một đứa con gái ý thức về bản thân mình, cũng như đã quen với lối sống thực tế, tôi buộc phải nghĩ lại rằng chúng tôi hợp nhau ở đâu, hoặc là mọi chuyện sẽ kết thúc trước khi chúng tôi có những quyết định vội vàng như dự ước.

    Trong thời gian gần đây, chúng tôi cãi nhau khá là thường. Thực lòng mà nói, tôi không bao giờ muốn mất anh chỉ vì suy nghĩ khác nhau, những điều đó tôi có thể nhịn, một phần là thói quen từ công việc và quá ngán ngẩm tranh luận. Suy cho cùng con người không phải là Thánh, ai cũng có lúc không tự chủ, đã không ít lần chúng tôi giải quyết vấn đề bằng cách tránh mặt nhau, rồi lại làm huề ngay sau đó.

    Tôi biết đây cũng đang là điều làm anh nhức đầu. Chúng tôi vẫn là một cặp đang yêu, nhưng giờ sao thấy nó mong manh quá. Tôi cứ lo chỉ cần thêm một lần tranh cãi nhau nữa thì mọi chuyện sẽ chấm dứt, và bản thân tôi không mong muốn điều đó bao giờ.

    Chỉ còn một tháng nữa tôi sẽ ra mắt gia đình anh ấy, như mọi thứ đã được lên kế hoạch từ đầu. Nhưng sao giờ đây tôi cảm thấy nản kinh khủng, yêu vẫn yêu đó, vẫn muốn cưới đó, vậy mà chân tôi đang rút dần ra... Tôi lại lo sợ đâu ra đấy rồi, thì tôi và anh lại ly hôn chỉ vì quyết định sai lầm trong lúc này.

    Rất mong những người có kinh nghiệm cho tôi một lời khuyên.
  2. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua bài viết anh đây cũng nhận ra được cái niềm tin cao độ và tuyệt đối của em, nhưng có một thứ có thể được gọi là tuyệt đối bất biến đó là sự thay đổi của con người. Nói chung em cung cấp quá nhiều thông tin chung chung, và không biết nhan sắc em có rỡ ràng như cái avatar không? "cả hai cứ đối nhau chan chát từ tính cách đến cả suy nghĩ, quan niệm? " đây không phải là vấn đề của em và thằng giai kia, các cô cậu đôi khi đọc quá nhiều sách vở cũng có cái tai hại. Nó chỉ là cái thứ lý do lý trấu để hòng che lấp một thứ mục ruỗng từ bên trong, "tôi càng đâm ra nghi ngờ chính mình" duy chỉ có đều này em đã cảm nhận đúng.
    Tạm thời bình lọan như vậy đã, em hãy cung cấp thêm thông tin chi tiết hơn nữa: em và giai bao nhiêu tuổi? trong khi "yêu" giai thể hiện cái sự "yêu" với em như thế nào? cái tương lai rạng rỡ của em và giai là cái giống chi?
  3. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1

    Người ta sẽ bổ sung tính cách cho nhau khi khác nhau. Nhưng khác không fải luôn luôn là đối nghịch bạn ạ. Tôi nghĩ, chẳng hạn, hai người sẽ bổ sung cho nhau nếu một bên mạnh mẽ, một bên dịu dàng; nhưng sẽ là đối nghịch nếu cả hai cùng mạnh mẽ với những wan điểm riêng. Tôi cũng cho rằng, hai bạn thuộc mẫu đối nghịch nhiều hơn là bổ sung.
    Trước hết hai bạn cần có thời gian cho những mâu thuẫn lắng xuống. Dù có bứt rứt, khó chịu mấy thì hai bạn cũng không thể giải wuyết vấn đề ngay được, khi mà mỗi một cuộc tranh luận mới lại như một giọt nước nặng nề chảy vào cái cốc đối nghịch dường như sắp đầy tràn. Hãy fơi nắng cái cốc ấy trước đã.
    Hai bạn đang trong tình thế nguy cấp. Nhưng điều đó không nhất thiết dẫn đến một sự chia tay. Mối wan hệ có lâu dài được hay không là fụ thuộc vào chính hai bạn, fải không được buông xuôi, trong khi tạo ra những thay đổi mang tính gốc rễ. Mọi việc đều có thể thay đổi 180 độ, miễn là đủ tác động. (Ví dụ: Một tổ lái hẳn sẽ chết khiếp với tốc độ sau khi mất đi cả bộ nhá vì đo đường). Có những fản ứng hoá học rất đẹp sẽ không bao giờ xảy ra, cho đến khi gặp chất xúc tác. Chất xúc tác ấy ở đâu?!
    Tôi cho rằng, có thể tạo ra sự thay đổi tuyệt diệu ấy nếu cả hai bạn có đủ tình yêu và sự sáng suốt chắt ra từ lòng hăng say tìm hiểu đời sống tinh thần. Hãy cùng ngồi xuống, bình thản bàn luận, nhìn thẳng vào vấn đề. Hãy tranh luận nhưng không fải xem ai thắng, ai thua mà tranh luận để cả hai cùng thắng. Không dễ. Nhưng chắc chắn một sự đổi thay đẹp đẽ đang tồn tại ở đâu đó!
    Cũng fải thừa nhận rằng, đã mang tính đối nghịch rồi thì một cuộc sống dài lâu đòi hỏi một sự cố gắng liên tục đấy.
    Hai đường thẳng song song có thể gặp nhau, một tam giác có thể có 3 góc vuông, một đường cong có thể là một đường ngắn nhất (không fải là một đường thẳng), nếu nó nằm trong không gian ba chiều cong, phi Euclid (Dễ hiểu hơn, cứ nhìn những đường kinh tuyến song song gặp nhau ở hai cực của trái đất. Hoặc giả suy nghĩ về việc cứ đi mãi về fương bắc sẽ thấy mình đang ở fương nam). Mà đời sống tinh thần của con người chắc chắn fải uyển chuyển, linh động hơn không gian ba chiều Euclid rồi
    Hãy chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!
    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 22/07/2006
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Hai người thống nhất cho nhau nửa tháng nghỉ ngơi không liên lạc đi. Có lẽ cả hai bị sức ép do ảo tưởng tạo ra.. nghỉ ngơi suy nghĩ một chút thôi là lại bình thường í mà
  5. cobengocngech

    cobengocngech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi không có gì đâu , đối nghịch tính cách thì có sao đâu. Cũng do 2 người không chịu tìm cách giải quyết thôi. Đừng vì chuyện gì mà khiến bạn phải thay đổi quyết định của mình nha bạn. 2 đường thằng song song rồi sẽ có một lúc nào đó sẽ chạm nhau nếu thật bạn mong muốn như vậy.

Chia sẻ trang này