1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời người có bao nhiêu cái 4 năm ?

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi lyquochuy, 04/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    Đời người có bao nhiêu cái 4 năm ?

    Chưa bao giờ bước vào 1 kỳ WC mà mình ko đặt kỳ vọng vào đội tuyển vàng xanh yêu quý như máu thịt của mình như lần này. Dù trong thâm tâm vẫn mong có điều thần kỳ xẩy ra.

    1 năm trước hiệp 1 trận CK confed với Mỹ, buồn vì đội nhà bị dẫn 2-0 nhưng lại thầm vui vì cái cup này chỉ đem lại xui xẻo cho ai có nó nên thua cũng chẳng sao. Thế rồi hiệp 2 niềm vui chiến thắng chưa qua thì lo âu ập tới. Bra đã lại khoác lên mình tấm áo của lịch sử tuy ngắn ngủi nhưng đen đủi của Confed cup

    Kỳ WC trước mình đã hy vọng Bra sinh ra để tạo ra lịch sử và thay đổi lịch sử. Nhưng bóng ma confed quá nặng, năm nay đã là lần thứ 3 sau 1997, 2005. Chúng ta thừa hiểu người hâm mộ của selecao luôn mong có chiến thắng ở mọi giải họ thi đấu nhưng cần biết ưu tiên các mục tiêu.

    Nhìn Bra của Scolari thê thảm ra sao ở Copa 2001 rồi Confed năm đó chẳng ai vui nhưng nhờ đó Scolari biết đội mình thiếu gì, và các đối thủ cũng chẳng biết nhiều về Bra của chúng ta.

    4 năm qua đi, nỗi buồn 2006 vơi dần để nuôi cho những ước mơ để rồi giấc mơ bị đánh mất bởi chính chúng ta. Lại tiếp 4 năm nữa trong chờ đợi. Đã xem Bra qua 8 kỳ WC với bao niềm vui nỗi buồn. Hạnh phúc 2 lần ko gì so sánh được, tình yêu với Brazil lớn tới mức người yêu, rồi là vợ sau này phát ghen tị. Tình yêu với Selecao được truyền cho thế hệ sau với 2 đứa con trai giờ cũng 1 tình yêu với vàng xanh. Yêu tới mức lấy ngày 30/6/2002 làm pass cho thẻ ATM, mã số đặt lệnh hay nhiều thứ quan trọng của mình.

    4 năm qua ko hiểu sao trở nên thờ ơ với bóng đá CLB, chẳng còn yêu thích 1 CLB nào như trước. Có lẽ ko còn 1 Romario, Rivaldo hay Ronaldo bùng nổ như trước nữa mà toàn những cầu thủ nhàng nhàng. Sau WC này bóng đá ngày càng trở nên nhàm và ít ý nghĩa hơn nữa. Ông già thân sinh khi thấy mình khóc năm 98 đã khuyên không nên mù quáng quá. Nhưng đã là tình yêu thì chỉ có 1, ko gì có thể thay thế Brazil trong trái tim. 1 tình yêu vĩnh cửu bền vững hơn mọi thứ.

    Nỗi đau qua từng kỳ WC khác nhau, có lẽ do tuổi tác. 1982 là sự ngơ ngác bần thần của 1 cậu bé 10t khi nghe kết quả qua radio. 1986 là những giọt nước mắt nức nở cho cái đẹp tuyệt vời của bóng đá.1990 la sự u uất cho 1 thất bại cay nghiệt.
    1998 tuyệt vọng khi gần tới đỉnh thăng hoa.
    Năm nay nỗi buồn ngấm sâu trong lòng, sau 1 đêm trằn trọc cuộc sống phải tiếp tục và lại tiếp tục chờ đợi.
    4 năm quá dài Fifa ơi, nhưng ý tưởng 2 năm của ông đã bị xếp xó tự bao giờ vì như vậy các CLB , các liên đoàn QG sẽ ko thu được nhiều tiền. Bóng đá bây giờ ko chỉ là niềm vui mà còn là cỗ máy kiếm tiền của các ông chủ.

    Đời người có được bao nhiêu lần 4 năm để xem WC ? giỏi lắm là 20 lần nếu thọ tới ~90. Nhưng niềm vui chiến thắng của 1 thanh niên 20 khác hẳn 1 trung niên 40, 1 ông già 60 hay 1 bô lão 80. Nghĩ vậy cũng vui phần nào vì 2 kỳ Bra vô địch nằm trong giai đoạn tuyệt vời nhất của cuộc đời mình.

    Tổng kết sẽ nói nốt về 1 cái dớp nữa. Các đội thắng Bra ở vòng tứ kết chẳng vô địch được đâu.
  2. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Hôm trước trận háo hức thức đến 4h sáng, sau trận đấu thì 6h mới chợp mắt ngủ mệt . Cay không thể chịu được. Hiệp 1 đá trên hẳn một đẳng cấp mà hiệp 2 lại thua 1 bàn lãng nhách rồi mất hết thế trận .

    Thèm kinh khủng cái hình ảnh tỉnh bơ, khinh khỉnh, nhiều lúc lơ la lơ ngơ rồi bùng nổ của Romario, R9 .
    4 năm nữa, không biết "anh" có xuất hiện không !?
  3. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại thấy có chú Ganso đá khá hay, phong cách giống Rivaldo ngày nào. Chú này đá khá tỉnh táo và khả năng dứt điểm khá tốt. Nếu Dunga ko quá bảo thủ thì chú Ganso này đã là dự bị chính thức cho Kaka trong WC vừa rồi.
    Ngoài ra có chú Neymar cũng gây chú ý nhưng mình ko ưa kiểu cầu thủ như vậy. Rê dắt nhiều nhưng ko hiệu quả khi ghi bàn, loại này giống như Denilson và Robinho.
    Tuy nhiên, vẫn ko thấy chú tiền đạo nào xuất sắc cả.
  4. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì tạm an ủi mình anh Huy ah, đời người cũng đã 2 lần chứng kiến đội bóng của mình vô địch cũng đã là hạnh phúc lắm rồi! 2014 và cũng có thể là lâu hơn thê nữa bởi vì vô địch WC thật khó, không có một công thức nào cho chiến thắng cả, vì thế tạm an ủi mình với những gì đã được chứng kiến. Những thế hệ fan Arg bằng tuổi em bây giờ đã có cái diễm phúc ấy đâu. Có nỗi đau đớn như năm 98 thì cũng đã vượt qua rồi.
    Bóng đá cũng như cuộc sống, có thành công, có thất bại, có niềm vui và có nỗi đau.
    Mình là fan hâm mộ mà còn thấy như thế này thì không biết cầu thủ như thế nào mà họ vượt qua được nhỉ?
    Em gần bằng tuổi anh 8 năm về trước đấy, có khi 4 năm nữa mấy anh em mình gặp nhau anh lại mang theo cả một selecao fan nhiệt thành là con của anh cũng nên!
  5. mignon

    mignon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Lại bốn năm nữa trôi qua, lại biết bao cảm xúc, hồi hộp, háo hức, lo lắng, vui mừng, hy vọng, và đáng buồn thay, lại một lần thất vọng, tình yêu với Selecao nó đã ăn vào máu, có khác chăng là không còn có thể lấy câu chữ trải lòng như hồi bốn năm về trước.
    Nhát dao kết liễu lần này được ký tên Hà Lan, và lại một lần nữa, từ những tình huống cố định, vẫn đau xót như ngày nào. Hai niềm an ủi duy nhất cho đến lúc này là kỷ lục của Ronaldo vẫn chưa bị phá bởi Klose, và như vậy, có lẽ nó sẽ khó bao giờ có thể bị phá, và đội tuyển Pháp đã phải ra đi trong tủi hổ, tình yêu trong bóng đá luôn có chỗ cho sự ích kỷ. Cũng mong rằng TBN sẽ đè bẹp Hà Lan trong trận chung kết sắp tới.
    Trước giải, cậu đồng nghiệp Brazil có nói với mình, năm nay Brazil có lẽ sẽ khó, vì mỗi lần vô địch, Selecao đều có trong đội hình tiền đạo số một thế giới. Hy vọng rằng trong 4 năm tới Brazil sẽ lại sản sinh ra một cầu thủ như vậy, và đó sẽ là đầu tầu để mang cúp vàng về vùng đất thánh, hẹn gặp lại Selecao tại 2014.
    Cũng hy vọng sẽ lại thấy mọi người quay lại đây để chia sẻ, 4 năm, ôi sao thật quá dài !
  6. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan gặp Tây Ban Nha chung kết.
    Mong cho Tây Ban Nha chiến thắng, dẫu sao cũng là là một người đã từng thường xuyên theo dõi La Liga và hâm mộ Barcelona. Còn Hà Lan thì không xứng đáng vô địch tý nào cả. Cả thằng Sneijde nữa, nếu mà đoạt quả bóng vàng thì đúng là sỷ nhục cho bóng đá thật.
    Còn Đức gặp Uruguay mới lo đây, không khéo thằng Kolse rùa lại ghi thêm bàn thì tức lộn ruột mà chết mất!
    Đúng là một WC đau khổ, toàn cái chướng tai gai mắt mà không làm j được.
  7. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    đêm nay sẽ bỏ qua trận chung kết đầu tiên, cảm giác trống vắng khi mầu vàng xanh ko xuất hiện trên sân cỏ với cúp vàng nằm trên đường piste.
    mong cho quy luật của các vòng chung kết có tứ kết đội nào thắng Brazil ở vòng ngoài sẽ không vô địch được tiếp tục ứng nghiệm
  8. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng quy luật lại ứng nghiệm, đội thắng Brazil ở TK vào CK cũng không vô địch
    Nếu trận gặp HL, trọng tài phạt thẻ công bằng hơn ít ra như trận CK này thì có lẽ các cầu thủ của chúng ta đã không ức chế như thế
    Không biết các bạn fan HL nghĩ thế nào với lối đá của HL, thật may là HL không vô địch, nếu không thật là sỉ nhục cho bóng đá TG nói chung à cho cả bóng đá HL nói riêng
    Brazil chỉ đá chặt chẽ hơn ở hàng phòng ngự nhưng vẫn duy trì bản sắc đá kỹ thuật và chơi đẹp trong hoàn cảnh có thể
    Còn các bạn HL chỉ chăm chăm đá người và gây ức chế cầu thủ đối phương
    Hồi xưa mình đôi lúc thấy tội cho HL, có khi Euro còn cổ vũ, nhưng sau giải lần này thì đội HL được liệt vào một trong những đội đáng ghét nhất trong danh sách của mình
    HL sau WC này chắc là có thêm không ít anti-fan
  9. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    mình dặn thằng cu nhà mình khi nào TBN thắng thì nhắn tin cho bố, 3h30 thức dậy cầm đt vẫn kọ có gì, 4h có liền 2 tin nhắn "TBN vô địch"
    Thở phào, cuối cùng kẻ chơi xấu cũng bị trừng trị, 1 hà lan xấu, bẩn, sỉ nhục cho những thế hệ Cruyff, Resenbrink, Guliit, Basten hay Bergkam sau này.
    Càng tiếc cho Brazil, lẽ ra chúng ta phải có mặt ở đêm qua. Có lẽ Số Trời đã định, chẳng trách được ai
  10. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này