1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dời người như sương sớm mong manh , thời gian hạnh phúc như một khoảnh khắc tình cờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chucemhanhphuc, 15/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chucemhanhphuc

    chucemhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    dời người như sương sớm mong manh , thời gian hạnh phúc như một khoảnh khắc tình cờ

    " Đời đã chia lìa anh và em như chia lìa chúng ta với quê hương thân yêu , có bao giờ còn trả lại cho chúng ta nhũng nước mắt và nu cười của tuổi trẻ . Đời người như sương sớm mong manh thời gian hạnh phúc như một khoảnh khắc tình cờ . Niềm vui thoáng chốc đã phai tàn nhưng sầu muộn thì vẫn triền miên .
    Hỡi em yêu anh chẳng dám mong một mình kết hợp tình yêu của đôi ta , anh chỉ xin em xin trên cõi trần gian lanh lẽo này , hãy cho anh biến mỗi phút giây sum vầy ngắn ngủi thành một thiên thu hạnh phúc "
    Giờ đây chắc là anh dã xa em thật rồi , nhưng mãi mãi anh cũng không bao giờ quên đưọc những phút giây ở gần em , và được cùng trò chuyện với em . Làm sao mà anh quên được những con đường mà ngày trước anh và em đã cùng bước đi , làm sao mà anh quên được những lúc đứng nhìn em dưới mưa những phút giây đó đối với anh tuy là ngắn ngủi nhưng mà đối với anh là một thời gian cực kì hạnh phúc .
    Có thể rồi anh sẽ quên
    Những gì đắng cay dịu ngọt
    Chỉ có riêng em vẫn vậy
    Nguyên lành trong trái tim anh
    Các bạn ơi đừng như tôi nhé và cũng đừng bỏ phí thời gian nhé , đừng để thời gian trôi qua một cách vô ích nhé rồi có những lúc phải như tôi đây hối hận cũng không còn kịp nữa rồi .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này