1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối nhân xử thế

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi a_winter_love_song, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a_winter_love_song

    a_winter_love_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đối nhân xử thế

    Em mạn phép các bác post chủ đề này vì em đang ôm cục tức to đùng, không biết post vào đây có sđúng không nhưng em thấy cần được giải toả tâm lý

    Cạnh nhà em là nhà một mụ quái đản, nhà mụ ta xây nhà lấn gần 20cm sang đất nhà em, nhà em đã cho qua, không thèm tranh cãi với loại khốn đó ( tại chồng em cứ không muốn làm to chuyện, phải em em đập đi bắt xây lại ). Con cái mụ ta lại thường xuyên vứt rác giấy kẹo, giấy vở học sinh sang sân nhà em...Đã nhiều lần em bỏ qua, hôm nay, trời nóng, mọi nhà đều bật điều hoà, nhà mụ ta thò ngay cái dây dẫn nước điều hoà sang xả ở sân nhà em ( ròng từ tầng 2 sang qua cả mái tôn???bó tay ), em bực quá mới sang gọi cửa để nhắc. Thằng con trai mụ ta 9 học cấp 3 chứ bé bỏng gì ) ra mở cửa thì em nhắc luôn nó là cháu thu cái dây đó về sân nhà cháu không nó chảy làm ướt hết sân nhà cô, nó vâng dạ quay vào thì con mẹ nó xông ra, kêu là có việc gì thì máy nói với tao chứ nói với nó thì nó biết gì, có mỗi một việc thế mà làm ầm lên??? Bó tay, mình có làm gì đâu, em cũng tức lắm, nhưng vẫn cố giải thích, không ngờ cái loại ngu học đấy nó chỉ giỏi cả vú lấp miệng em, thế là nó quai mồm ra, làm chồng em tưởng có chuyện gì, ra lôi em vào..Mà từ trước tới giờ em có tiếng ăn ở tử tế ở cả phố này.

    Đấy, thế có điên không, các bấc bảo với cái loại vô học đấy thì làm thế nào, mình cứ để thì nó tưởng mình ngu, mình sợ nó, mà để thì nhà mình thành chỗ cho nó thải nước à. Nói thì hẳn hoi tử tế mà nó vẫn ngoạc mồm ra gây chuyện được. Em vẫn tức điên lên từ tối tới giờ. Sao đời lại có nhiều laọi khốn nạn thế đấy.

    Nói ra đỡ bực.
  2. Dien_Quyhoach_2_0

    Dien_Quyhoach_2_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Trời có mắt, hy vọng lần sau nó vứt rác sang nhà mình làm rơi cả cái nhẫn cưới ở tay luôn thể!
    Nó xây nhà lấn vào nhà mình tức là mặt tiền hẹp hơn hậu sảnh rồi, như vậy không được nở hậu tức là...
    mình có AQ ko nhỉ?
  3. barcavaruoitrau

    barcavaruoitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mợ cái thằng trẻ con kia nó cũng ngu cơ ,bà già nó cậy vú mà lấp miệng mà không can lại được .Mất kụ nó hết giống má lấy ếch đâu ra em mà chơi!!!!!!!
    Mà bác cũng kém hàng vãi ,nó lấy mõm ra mình không lấy giẻ mà bịt mõm nó lại được à ,riêng cái loại đàn bà to mồm như thế mà bác nhường nhịn thì nó được đằng chân lân lên tận mặt . Cái loại này nói lý lẽ là không xong đâu ,lần sau nó còn như thế mình làm căng hơn là nó cụp đuôi chạy mất . mình có tiếng ăn ở tử tế deks có nghĩa là mình để nó vén váy nó nói thế !! mịa tiên sư 5 đời, 10 đời nhà nó
    mà nếu sợ thì sang xin lỗi nó một câu cho xong ,nhân thể xin lỗi thằng ku kon kia luôn!!

Chia sẻ trang này