1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dỗi nhau, Làm hoà như nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi SeaT, 27/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Dỗi nhau, Làm hoà như nào?

    Em với ấy nhà em đang dỗi nhau. Lỗi tại mình rồi, nhưng phải làm hoà như thế nào mà mình vẫn ...giữ được phong độ nhỉ.Em đã thử cách này
    " Kể cho nghe câu chuyện cười nhé"
    " Định dỗ trẻ con đấy à?"
    "...<nội dung chuyện cười>"
    " Chả thấy buồn cười gì cả. Bây giờ không có tâm trạng để cười.Chuyện này lúc khác nói đi "
    .....
    Các bác cứu em, lửa cháy nhà em mất rồi
  2. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Áp dụng biện pháp kể chuyện cười vài lần thì tự nhiên sẽ " cười làm hoà " ngay thui ... Chúc may mắn
  3. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    chẹp, anh mà làm hoà với vợ thì cứ đơn giản... hoặc là nói, hoặc là nhắn tin cho nó lãng mạn... "sory nhé, cưng trẻ con không chấp người lớn đâu nhỉ?:
    em thử đổi ngược lại thành người lớn hông chấp trẻ con xem
  4. spidermanvn

    spidermanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Không có làm hoà gì cả ! Một lúc sau hoặc hôm sau cứ nói chuyện như bình thường, coi như chả gì có gì xảy ra cả.
  5. phuongxiuxiu

    phuongxiuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi cái bác zai này đúng là chuyện nhỏ này cũng không bít làm cách nào á. Em mới nói câu đó chứng tỏ dỗi tí thôi chưa có gì phức tạp lắm đâu. nhắn tin như bác rationalist em thấy ổn nhứt đó.
  6. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Đặt ra luật lệ, có giận nhau đến đâu cũng phải ôm nhau!!! :P bác cứ ôm zai nhà bác rồi thủ thỉ em biết lỗi rồi... Em còn chết nữa là zai nhà bác
  7. thuypisok37

    thuypisok37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0

    Tớ thì tớ chẳng thích cách này đâu nhưng bạn trai tớ hay áp dụng wá nên tớ nói nhỏ bạn nha
    Khi cô ấy tức bạn chỉ dỗ dành vui đùa, pha trò một tí thui. Nếu như bạn ấy càng cáu thì bạn kệ cô ấy, nếu đang ở nhà cô ấy thì bạn về đi, hoặc đang đi chơi thì đưa cô ấy về mà đừng nói câu nào cả. Lúc về tạm biệt bình thường. Rồi về.....
    Đảm bảo nàng của bạn cũng ngẩn người trong vòng ...1 phút.
    rồi để 1-2 hôm ko nhắn tin điện thoại. Rồi bạn tìm đến cô ấy nói rõ mọi chuyện, ai đúng ai sai là okie mà
    Để giận lâu quá không tốt. Mà con gái ngay lúc đó rất nóng, họ không cần gì hết. càng dỗ càng cáu
    Bạn trai tớ còn bảo thẳng luôn là anh ấy chiều tớ thế nào cũng được nhưng lúc tớ cáu sợ không dám chiều. Tốt nhất là phải xử tớ bằng cách đấy. Thế mới dã man
    Dù tớ giận thế nào 1-2 hôm sau tớ cũng quên gần hết.
    Còn nếu giận to quá mà do bạn sai thì bạn phải hối lỗi thật sự. Không có thì.. chúa mới cứu được bạn
  8. girl_xinh25389

    girl_xinh25389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    vậy nhân tiện các bác giải quyết hộ em cái vụ này,thế này nhé,tối hum qua em qua nhà người iu em.qua đấy thì thấy lão ấy có đt gọi rủ đi nhậu.vấn đề là chắc ai cũng biết tối qua trời mủa,mà người yêu em thì lạnh 1 cái là hắt hơi sổ mũi,với cả đi hoài òi thì 1 ngày ko đi chắc ko sao.em ko thích ổng đi,bắt ổng hứa là ko dc đi.sau khi về nhà,ngồi ko buồn buồn thì lại gọi sang nhà ông ấy.vừa để buôn,vừa để kt luôn thể.:D:D(lúc em sang thì cũng chẳng nnói gì với nhau nhiều,với lại rất ít khi nói chuyện với nhau nên tranh thủ ổng rảnh rỗi em mới gọi)đấy,vừa alô nghe thấy giọng em thế là ổng gắt lên:"kiểm tra à,đấy ở nhà rồi nhớ thôi nhớ" xong òi dập cái máy oánh cụp phất rõ kêu.điên qua,em nt bảo là từ lần sau đừng hòng em gọi,ông hổng vừa nhắn lại lun,ko gọi thì thui,bỏ cái kiểu kiểm tra đấy đi........từ hum qua đến hum nay chưa ai nhắn tin cho ai cái nào,em điên lắm,nhưng cũng nhớ lão ấy lắm,làm sao bây jờ
  9. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mình nhún nó, y rằng nó cưỡi lên đầu lên cổ mình
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Kệ chứ sao, cấm vận ko gặp mặt nửa tháng xem có chịu đến mà xin lỗi ko. Cái giống con trai thật lạ, lúc nào cũng muốn người yêu chăm sóc, nhưng mà quan tâm chăm sóc thì lại thấy khó chịu.

Chia sẻ trang này