1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dỗi nhau, Làm hoà như nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi SeaT, 27/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ý e là e mún cưỡi lên nó chứ j`
    Cứ bảo thẳng với nó, kinh nghịm thì đa fần đàn ông đều chấp nhận jải fáp này, e ạ.

  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    nếu mà trầm trọng quá thì nhờ đến nguời thứ 3 giúp đi.
  3. boycrazy4love

    boycrazy4love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Bác ko làm hoà nhanh nhanh , xểnh ra thằng khác nó vớt mất ngay. Em là em cứ nói trước ko đến lúc bác ân hận cũng ko kịp Chỉ còn biết khóc hận.
  4. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hỏng rồi các bác ạ.Em làm căng quá, nó bẩu
    " Em trẻ con lắm "
    " Em trẻ con à? Trẻ con ở chỗ nào ? "
    " Trẻ con ở chỗ em cứ nghĩ một đằng và ép người khác phải nghĩ theo em. Thôi, để lúc khác nói đi, anh mệt rồi "
    " Ừ"
    * Tình hình là, sau khi dỗi em, nó nhất định cứ ko chịu làm hoà, đã 3 ngày trôi qua, mai em phải ..chia tay thôi
    Đau phết nhể?
    Đây này, nhắn tin cho nó , nó bẩu :" Ngủ đi, thức khuya làm gì"
    Bẩu gặp nhau thì ko gặp
    Mà em cú phết, quả này em quyết chia tay, cứ để mình fải khổ sở cứu vãn thế này, điên quá
    Nào, bác nào tư vấn cho em quả làm sao ko cần quan tâm đến nó và ra đi thanh thản nào
  5. Don_Quixote

    Don_Quixote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Giận gì thì giận, dỗi gì thì dỗi, con trai vẫn phải làm hòa trước chứ, sau này có tiến xa hơn còn làm chỗ dựa tin cậy cho người iu được, vì đó là một người rộng lượng và vị tha. Những lúc giận nhau cứ cố nhớ đến khi yêu nhau thế nào là hết ngay ấy mà.

Chia sẻ trang này