1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội nhảy cầu công viên Thành Nhàn-Hội những thằng bệnh hoạn ( nhảy từ độ cao 8m )

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Jude, 27/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Mai ai đi thì 4h chiều tập trung ở cổng Parabol Bách Khoa nhé, còn đứa nào biết nhà thằng Toto rồi thì cứ qua thẳng đó (nếu đến muộn). Nhưng tao chửi thằng nào đến muộn là con chos.
  2. avirax

    avirax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đội nhảy cầu được tổ chức chặt chẽ gớm rồi đấy nhỉ?
    lịch sinh hoạt: thứ 4 hàng tuần
    thành viên: ....các đồng chí từ từ đăng ký đê
    trụ sở của đội: cổng vòm BK
    có luôn cả fan club chuyên đi chụp ảnh quay phim nữa nhờ?
  3. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ôi,lần nào tao đi cùng mày,mày chẳng bảo cái câu "Mày đứng chờ tao tí,tao ra hồ đái phát đã rồi di" mẹ kiếp,mày cố tình dụ dỗ chúng nó,để chúng nó dính chưởng của mày chứ gì?Thằng này trông thế mà tởm
  4. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Người iu cứ yên tâm,em ko có nhìn đâu mà lo,hihi sợ các anh í nhảy cao quá,áp lực nước,tụt cả quần,em lại nhìn thấy hết thì mù mắt
    Ôi,kinh tởm cực nhá,hôm trước,em với Rut chứng kiến,Toto với IH nhảy,khiếp tởm,lúc thằng Toto đi về nhà,mặt nó còn dính cái gì đen đen nâu nâu í,kinh thế...oẹ
  5. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    có lẽ phải bố trí 1 buổi đến nhà Sul thôi, buồn quá, mới thế mà đã xa rồi .............
  6. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    đây là những hình ảnh cuối cùng của Sul
    [​IMG]
  7. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bài và ảnh Hot nhất về buổi nhảy cầu ngày 31/8
    Sau bao ngày tập luyện,hôm nay những kẻ bệnh hoạn nhất 84HN đã quyết định thể hiện bản lĩnh trước ống kính máy quay của các phóng viên Đỉnh nhất 84Hn.
    Sau đây là bài phóng sự ảnh xuất sắc của 2 phóng viên Bi&Cá Chim:
    [​IMG]
    IH,Ductrung,Sufi,Toto 4 Siêu anh hùng của 84HN.Những người đầu tiên dám chẫm mình xuống hồ Thanh Nhàn,nơi khởi nguồn của bệnh tật và chết chóc.....hichic....
    [​IMG]
    Khởi động trước khi hành sự......
    [​IMG]
    Cảm tử quân Toto và cú nhảy Yomost...
    [​IMG]
    Super Ếch IH
    [​IMG]
    Do quá run trước độ cao 8m của cầu,Ductrung mãi mới dám lò dò mon men ra mép cầu khởi động
    [​IMG]
    Trước sự cổ vũ nhiệt tình của các phóng viên và những cổ động viên.....Ductrung đã lấy hết can đảm và nhảy
    [​IMG]
    Do quá hưng phấn,IH và Toto quyết định màn nhảy đôi điệu nghệ và đẹp mắt...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lượt nhảy đầu tiên với sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên đã thành công ngoài sức tưởng tượng....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phút nghỉ ngơi và khởi động cho lần trình diễn nhảy 4 phối hợp....
    [​IMG]
    Ùm ùm ùm ùm.......các anh cùng đồng loạt phi thân khỏi cầu trước sự ngỡ ngàng trầm trồ thán phục của người xem....Nhưng do quá nặng nên anh Sufi chỉ còn ngóp cái mặt trong ảnh,tội nghiệp hơn...có lẽ do lấy đà quá xa cộng thêm thân hình gió thổi nhẹ cũng bay của IH nên anh bay tít ra xa khiến khung hình hạn chế ko có sự góp mặt của anh,QUÁ PHÍ....
    [​IMG]
    Vẫn cảm thấy chưa đủ độ phê,sau 3 lượt nhảy đẹp mắt mà anh Sufi vẫn chưa được lên hình nên anh quyết định thử sức với lần thứ 4 quyết định....và kết quả là sự nặng nề của thân thể khiến hình ảnh của anh chỉ được ghi dấu như hình ảnh phía trên
    [​IMG]
    Do hoạt động quá sức....anh Sufi dường như ko còn đủ sức để gượng bơi vào bờ.....may thay vớ được cái cọc....anh hớn hở như vớ được vàng....
    [​IMG]
    Nhưng loay hoay mãi ko biết làm thế nào để lên được bờ.....có 50m thôi mà bờ trước mắt anh lúc đó cứ như dài tới hàng dặm......
    [​IMG]
    Khi đồng đội của anh đã ở quá xa.....và do quá nỗ lực.....anh dần chìm xuống trước sự hốt hoảng của hàng nghìn con mắt đứng xung quanh cầu...
    [​IMG]
    Sau gần 1 tiếng đồng hồ tìm kiếm,lặn ngụp...các đồng đội của anh mới vớt được anh lên bờ.....Khi phỏng vấn chúng tôi mới biết....lúc tìm thấy anh.....các đồng đội của anh đã phải rút 1 số kim tiêm ra khỏi người anh.Theo như suy đoán của chúng tôi,chắc do quá nặng nên khi chìm xuống,kim tiêm ở đáy hồ đã đâm vào thân thể anh(Chắc ai cũng biết khu Thanh Nhàn là nơi khởi nguồn của ma tuý và HIV)
    [​IMG]
    Mặc dù đã được các đồng đội cố gắng hô hấp và sơ cứu...nhưng do quá sốc và quá đau vì những mũi kim....nên.....nên............huhuhuhu...nói đến đây,nhóm phóng viên chúng tôi không thể kìm nổi xúc động.....huhu......Thật đau buồn vì Anh Hùng Sufi của chúng ta đã Tử Trận hết sức đau đớn....Có lẽ sự hi sinh của anh còn đau đớn gấp vạn lần so với sự Hi Sinh của Từ Hải đại ca....
    [​IMG]
    Để kết thúc bài phóng sự,nhóm phóng viên xin gửi tới các bạn hình ảnh cuối cùng của anh Sufi cùng với niềm tiếc thương vô hạn đối với anh.....Chúng tôi mãi nhớ tới anh.....Người duy nhất dám chẫm mình tới 4 lần xuống hồ Thanh Nhàn chỉ trong 1 buổi ghi hình Những bông hoa đẹp nhất dành tặng anh.....
  8. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    hix, người ta bảo 1 chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thầy
    thế mà thằng Sul nó dạy tao cả trăm chữ .....
    bao giờ mới được nghe giọng chửi của nó đây
    to mod: đổi title của mục này đê
  9. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    HẠNH PHÚC CUỐI ĐỜI
    Sul đi rồi, bi giờ mình mới dám tiết lộ sự thật về Sul cho các bạn.
    Các bạn ạ...... Từ khi sinh ra cho đến bi giờ (tức là đã 21 năm trôi qua), "cái ấy" của Sul vẫn chưa bao giờ biết đứng, nó chỉ biết "nằm" và chỉ làm được mỗi 1 việc là thải chất cặn bẩn ra khỏi người Sul. Nếu các bạn nhìn kỹ, mặt Sul dù lúc vui hay buồn đều gợn lên vẻ đượm buồn. Nhưng ông trời quả thật ko lấy đi của ai tất cả bao giờ, lúc Sul ra đi, đột nhiên "cái ấy" đứng dậy và cho dù anh đã đi xa, nó vẫn đứng (như kiểu cây ngay ko sợ chết đứng ý), đứng mãi, đứng mãi. Xem ảnh các bạn có thể thấy, gương mặt Sul lúc anh ra đi thật thanh thản, bởi 1 lẽ đơn giản, điều anh mong đợi cuối cùng cũng đã thành sự thật, "cái ấy" đã trưởng thành, trưởng thành thực sự.
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đậy nắp quan tài sao được ?

Chia sẻ trang này