1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đội nhảy cầu công viên Thành Nhàn-Hội những thằng bệnh hoạn ( nhảy từ độ cao 8m )

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Jude, 27/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ff7810

    ff7810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    mie ,4h đi
    4h30 thi` gần 5h mới ra nhà toto, khởi động hơn 5h nhẩy thế tao muộn học mất
    4h đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeê
  2. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    uh 4h chiều mai parabol nhé
  3. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tao phải học 3 tiết cuối nên sẽ đến nhà thằng con zai tao muộn 1 tý (khoảng 5h30). Đến lúc đấy chắc chỉ biểu diễn Sôlô thôi nhể
  4. tysethy

    tysethy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thế có người "đi" thật à?
    Hỏi hơi ngớ ngẩn tẹo nhưng mà thắc mắc wá????
  5. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    kô phải ngớ ngẩn mà là ngu, chết thì làm gì còn ai dám nhẩy tiếp nữa
  6. hat_tieu_yeu_football

    hat_tieu_yeu_football Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Còn trò nào quái dị và tởm hơn trò này không anh TOTO???
    Sao chị Bi không phỏng vấn xem khi các cảm tử quân của chúng ta lặn hụp dưới lòng hồ Thanh Nhàn thì họ có cảm giác thế nào? ( ví dụ: thấy nước có vị ra sao?? vì chắc chắn phải uống 1 ngụm nước hồ; dẫm phải những gì? Cảm giác Yo thế nào???....hehe, )
    Càng muốn tưởng tượng càng không dám tưởng tượng. Kin quá!
  7. hat_tieu_yeu_football

    hat_tieu_yeu_football Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Còn trò nào tởm hơn trò nì nữa không anh ToTo???
    To chị Bi: Sao chị không phỏng vấn xem mấy bác cảm tử quân xem cảm xúc, cảm giác của họ thế nào khi lặn hụp dưới lòng hồ Thanh Nhàn
    VD: nước hồ có vị thế nào ( chắc chắn cũng phải làm vài ngụm mới bơi được vào bờ); dẫm phải những gì, cảm giác thế nào(vì dưới đó không chỉ có kim tiêm mà còn nhìu thứ khác)...
    Nói chung càng tưởng tượng càng chẳng thể tượng nổi. Kin quá!!!
  8. tysethy

    tysethy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ôi chời, ôi chời. Làm gì mà phát âm trầm thế? Nói bằng giọng cổ rồi. Hỏi một tí thôi mờ, không biết mới hỏi chứ?
    Thôi trêu thôi, hôm nào tui qua xem một tí cho biết vậy (hix, về còn có chuyện mà buôn)
  9. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    điều ước của mình bây h là được 1 lần chứng kiến xem cái bọn điên nhảy nhót thế nào , có gì bất ngờ xảy ra không ( vi'' dụ như : cắm đầu vào cái gì đấy, nuốt phải cái gì đấy ...)
  10. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    ùa thứ 4 tuần sau nhé ^^

Chia sẻ trang này