1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đòi nợ thuê !!!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi love_someone_hn, 10/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    bỏ qua là bỏ qua thế nào
    20T chứ có fải 20..K đâu :D
  2. firefoxvn

    firefoxvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    0
    Dùng kiểu xã hội đen ko được đâu...
    Bác có thể dọa nó lúc này...Nhưng thường thì em thấy những thằng chơi cơ bạc, khá liều đấy...Bác cẩn thận, tiền mất tật mang....
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Ko giấy tờ thì pó tay chân
  4. Thulinhrong

    Thulinhrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    cảm đọng giống bà già thăng bạn thân mình
  5. Thulinhrong

    Thulinhrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    bác là con gái chứ là con trai thì gọi mấy thằng bạn thân ra nện cho nó 1 trận không trả nện tiép trận 2 không trả nữa thì cho nó đi nằm viên khoảng 3 tháng tiền thuốc men của nó coi nhu đến 40 triệu là xong ,mà 20 triệu của mình cũng coi như xong
    nhớ là đánh đừng có chết người là dc rồi,
    anh trai em làm công an bảo cái bọn lô dề và bài bạc đấy vào chỗ bọn anh bọn anh dánh cho suốt.
    không thì bác báo với công an trình bầy cụ thể rồi phục kích để cho công an bắt nó vì tội lô đê
    mk em nghĩ đến bác mà em cay cái ********* đấy bác cho em số điện thoại của nhà nó hay DD của nó để em doạ chét mẹ nó đi ,bon chó má
    bác đưa đây cho em em doa cho ,hồi trước em đi tù về mà
  6. Rurouni_Keshin

    Rurouni_Keshin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy pác , bác có bạn trai (ng iu) , nhờ vả xem , chuyện gì chứ chuyện động chạm gia đình mình là ko đc , nhu thì nhu nhưng đối với bọn này nhu mãi nó nhờn
  7. Thulinhrong

    Thulinhrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    doi dc chua em
  8. yumi_yuna

    yumi_yuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    anh call số 0983 220285 nhé
    công đòi là 10-20% tuỳ thoả thuận
    nghiêm túc
    em biết qua đứa bạn
    chúc anh lấy lại tiền
  9. sonmt2

    sonmt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Không có giấy nợ thì ta làm giấy nợ:
    Bác chuẩn bị sắn 2 tờ giấy nợ y chang nhau, ghi rõ ngày giờ và số tiền đã cho nó mượn trước kia. Bằng cách nào đó hẹn nó đến một căn nhà kín đáo ở xa nhà mình 1 tí. Gọi 1 số thằng bạn mặt mày bặm trợn, thủ sẵn vài khẩu súng nhựa (càng giống thật càng tốt, nhiều bọn cướp vẫn hay dùng súng giả đi cướp đấy). Lúc nó đến thì đóng cửa phòng lại rồi dí súng vào cổ nó, bắt nó ký. Thế là xong.
  10. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Đúng đấy, mình biết 1 ông anh đã gác kiếm, nhưng ngày trước chuyên đi đòi nợ kiểu này.
    Đòi được hết
    10Tr bỏ ra thuê anh chị:
    Trước tiên sang nói phải quấy(nhờ "ông cháu họ" sang nói chuyện, trước khi vào nhà nhớ dẫm bãi phân chó rồi đi vào nhà nó với dân có kinh nghiệm và lỳ, biết nói phải quấy éo thằng nào dám bật, vài ba lần kiểu này xem độ chì của nó đến đâu), có tình có lý, nếu ko trả thì đừng có doạ dẫm lẳng lặng làm các bước tiếp theo:
    - Nếu nhà nó bán hàng, 1 anh nghiện bắc ghế nằm ngủ trước nhà nó, xung quanh có vài anh ngồi hành nước chờ can thiệp
    - Cứ 3-4h sáng mấy ku choai choai đi chơi khuya ném gạch vào nhà trong vòng 1 tháng(ko có quy luật)
    - Cao hơn, nửa đêm đổ cho 1 xe vật liệu xây dựng trước nhà nó.
    ...
    Nếu em vẫ chưa giải quyết được anh sẽ cho em số đt.
    Vấn đề cay cú thì đòi thôi em ạ, nhưng nói thật nếu ông già em ko quen biết anh chị nhiều thì theo nghề cờ bạc làm j cho mệt. Bảo ông già bán nước chè giải khuây thôi.

Chia sẻ trang này