1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đối phó làm sao khi người ta'cố tình gây thương nhớ'?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngaykoanh, 18/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đối phó làm sao khi người ta ''cố tình gây thương nhớ''?
    Tưởng chữ ĐỐI PHÓ chỉ dùng đối với kẻ mình không ưa thôi chứ?
    Cứ đơn giản mà nói là, Em nhớ anh, Em quý anh nhiều, có chết đâu nhỉ?
    Càng nhiều các cô lo cái sĩ diện hão thì những đứa giảo quyệt dùng chiêu ngây thơ vô tội vạ như tôi càng câu được nhiều cá.
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Thôi nó ko chịu dứt điểm thì em tự đá phản lưới nhà vậy, gọi điện rủ nó đi chơi riêng vào buổi tối
  3. kodauhang

    kodauhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    e đố anh nói được 3 chữ " a y e "
    Được kodauhang sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 19/09/2007
  4. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Hãy dùng ánh mắt, sự quan tâm, các công cụ điện tử để hạ hắn thôi chứ còn đợi gì nữa ...
    Hãy dùng công cụ truyền tin hiệu quả nhất chính là bạn của bạn hoặc bạn của chàng
    đúng rùi vì dù sao mình cũng phải lên giá cao một chút chứ ko có đến lúc hắn ấy ko yêu mình thật lòng thì biết làm sao được. Mình cứ phải cầm dao đằng chuôi chứ phải ko các bác.

  5. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
  6. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái tiêu đề topic mà em cười lăn cười bò
    Tiếc là em chưa gặp kẻ cố tình gây thương nhớ cho em. Chứ em mà gặp thì kiểu gì cũng cưa cẩm trước đấy.
    Nhưng nói thật là con trai lấy lòng con gái thì dễ chứ con gái lấy lòng con trai thì siêu khó. Thoai yêu anh nào anh ý yêu mình trước cho nó lành nhở
  7. arsenal4ever

    arsenal4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Bật đèn xanh đi bạn!
  8. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà thích là tớ thẳng thắn tuyên bố luôn. Có gì mà ấy lăn tăn nhiều thế nhỉ???? Tớ cứ bảo thích rùi lượn luôn. Nếu ông ý cũng thích mình thì chinh chiến tiếp, còn không thì quay về nhà, úp mặt vào chăn bông (trời đang lạnh, úp sướng phải biết) làm bài ca buồn và nước mắt tí. Rồi sang trang mới đẹp đẽ ngon lành hơn. Đỡ mất nhiều thời gian công sức.

Chia sẻ trang này