1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối phó sao với thể loại gái này đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alex9xpro, 07/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alex9xpro

    alex9xpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu lắm rồi em ko lên box, đợt trước cũng có vài lần nhờ các bác tư vấn,thấy khá hiệu quả, nay lại có chuyện cần nhờ.
    Đại khái là em đang cưa 1 cáo cùng trường ĐH, em này hình thức được, ngoan ngoãn nên cũng nhiều vệ tinh, nhưng mắc 1 nỗi là cáo này thuộc dạng trẻ con, ko máu yêu, cáo tâm sự bây h thích sự tự do bay nhảy thoải mái.
    Em với cáo chat, rồi nt cũng nhiều. Vì em cũng nhiều tài lẻ[:D], đại khái ngoại hình các thứ cũng được, công tác đoàn hội trên trường cũng mạnh nên cáo bị ấn tượng ngay. Mọi thứ đại khái suôn sẻ thuận lợi, cáo khi nt hoặc chat còn rất hay hỏi em đã có ny chưa, rồi quan niệm ty thế nào, bla bla,... rồi sau đó còn nói 1 câu là: cũng có cảm tình với em. Nhưng cáo cũng luôn mồm khẳng định là bây h chỉ thích tự do, làm bạn với tất cả??? Em thì chưa có động thái nào rõ ràng cụ thể cả vì em sợ có gì sau này làm bạn bè lại khó [:D]
    Em đang băn khoăn có nên tiến tới k, trước em cũng yêu 2,3 em rồi, đều ko gặp quá nhiều khó khăn trong việc đục đẽo phần vì gây được ấn tượng từ đầu phần vì các em ý cũng đều thuộc lại biết yêu cả. nhưng với em này có vẻ hơi trẻ con, vô tư quá ( Em cũng khẳng định cáo ko phải là loại lừa tình, giả vờ ngây thơ để lừa zai). Cáo dạo này còn bảo cáo thấy em là người bạn tốt, nhưng sau đó lại nhờ mỗi tuần đến nhà cáo gia sư cho cáo mấy môn cáo học yếu:-??
    Em muốn nhờ các cao thủ thẩm định vụ này và cho ý kiến hộ em. em cảm ơn nhiều.
    p/s: cáo ở quê ra HN học ạ, nhưng nhà rất có điều kiện nên tiền nong chưa bao h là vấn đề, song lại ngoan và ko đú [:D]
  2. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    cáo ở quê ra mà có đk chắc ở 1 mình thôi \:D/
    gia sư rồi xúc tiến thôi bác =P~
  3. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Sống là phải gan góc!
  4. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    ca này phải dễ chứ khó gì nhỉ.

    cứ đến mà gia sư, chuyện gì đến nó cũng phải đến :D
  5. datalink

    datalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang thích 1 em "ko thích yêu" kiểu trẻ con kiểu này.
    Các cao thủ có giải pháp ko :(
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em ý không thích yêu thì phải gia sư cho nó thích thì thôi chứ :D
    Mình thì chỉ thấy mấy em miệng mà cứ leo lẻo không thích yêu thì thực chất lại đang cực thích :D
  7. meomeotom4

    meomeotom4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0

    Nàng chỉ đc cái nói chuẩn >:)


    Làm gia sư thích lắm ;))
  8. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ tin những điều con gái nói khi đi tán. Hãy tin vào cảm nhận và quyết định của mình. Con gái bản thân họ cũng ko hiểu rõ họ muốn và cần j đâu nên họ nói ra thì nghe làm j cho phân tâm.
  9. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Có thế mà bác giật cái title : loại gái :|

    Nghe như bác chỉ chơi bời trả thù đời ý !!!
  10. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Những em gái dạng này là cứ vui tươi biết ngày nào hay ngày đó, sống là hết mình. Thành thử chỉ muốn làm bạn chưa muốn làm người yêu vì sợ bị bó buộc đó. Vui chơi thoải mái đi, không bị ép cưới đâu mà lo

Chia sẻ trang này