1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối phó thế nào với chiêu cố tình gây thương nhớ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nangnhat, 17/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chungmayyeutao

    chungmayyeutao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Còn tốn tiền nữa chứ bác
  2. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đó không phải là chiêu thức mà là giai đoạn bắt buộc.
    Đôi nào yêu nhau cũng đều có giai đoạn này. Xa cách một chút và không rõ bên kia có ý định đi tiếp với mình hay không.
    Sau vài tuần, nếu hai bên cùng quyết định đi tiếp thì một mối quan hệ 1-1 được hình thành. Gọi là yêu thì chưa đến, nhưng tình cảm đã chớm nở và hai người quyết định tạo cho nó cơ hội phát triển (chỉ 2 người đi với nhau, không tán ai khác nữa) xem có thành hôn nhân được không.
    Nếu trong 2 người có 1 người không quyết định đi tiếp thì giai đoạn này kết thúc.

    www.adbooking.com.vn
    Quảng cáo Yahoo - Professional Yahoo ad booking
    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp. Professional web design and marketing.

  3. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Nếu có tình cảm với gà thì đây chính là CƠ HỘi để cáo bật đèn xanh (ví dụ giả vờ nhắn tin, gọi điện nhờ vả này nọ ... )
    Nếu ko có tình cảm thì quá tốt rùi, ignore gà đi, chẳng nhẽ còn tự hỏi sao thèng ngu đoá ko xoắn mình nữa
  4. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    chắc bạn thương nhớ nó rùi thì mới hỏi là phải làm sao đối phó chứ gì ,
    chứ còn ko thì nó chết ở xó nào có ai thèm quan tâm mà đối phó
  5. nangnhat

    nangnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    chuẩn không cần chỉnh
  6. smallquola

    smallquola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Mình ghét bị như vậy lắm, tự nhiên hôm trước vẫn vui vẻ và tha thiết hẹn gặp, vậy mà mấy hôm sau im thin thít và lặn mất tăm để mình cứ loay hoay với câu hỏi không biết mình có nói năng gì lỡ lời không mà để người ta phải bỏ chạy như thế
    Nếu có đúng là chiêu để gây thương nhớ thì mình cảm thấy cảm tình với người đó bị giảm đi vì làm vậy như là họ không tôn trọng mình lắm.
  7. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Chiêu này trong tình trường người ta gọi là dắt em vào ma đạo.
    Lợi ích rất nhiều, áp dụng rất phổ biến.
    Chủ yếu được suy nghĩ từ những suy diễn tạm gọi là nhân quả sau:
    - Thói quen hình thành từ những việc làm thưòng xuyên.
    - Nếu nó không thương xuyền mà mình muốn nó thường xuyên thì mình phải tác động thường xuyên.
    Khi đã đạt được mục đích trở thành thói quen hay cái gì đó quen thuộc:
    - Tự ngắt một thời gian hợp lý.
    - Thông thường hữu dụng hơn nhiều khi gái buồn, cô đơn, chán nản, gặp nhiều khổ đau, tai nạn giao thông, đại để là ngắt đúng vào lúc gái cần mình nhất.
    Lúc này, theo bản năng, thói quen đang có tự dưng không còn, gây ra tâm lý băn khoăn, đặt nhiều câu hỏi, nhớ nhung sau đó một thời gian.
    Thế rồi trong một khắc, tự dưng nghĩ tại sao mình lại nhớ anh ta, tại sao cứ suy nghĩ mãi về anh ta, ....
    Lại tiếp đến suy nghĩ, phải chăng ta đã cảm anh ta rồi?
    Mặc dù cũng thằng này trước đây chính cô gái chẳng có cái gì gọi là cảm tình cả.
    Vấn đề này khi gặp phải các cô gái thường vô phương chống đỡ. Không thoát ra được.
    Tuy thế, khi xem xét lại quá trình thì muốn chống phải ngắt từ khi nó chưa thành thói quen cho mình, vì nếu khi nó đã thành thói quen rồi thì quyền chủ động không nằm ở mình.
    Kể từ lần nhắn tin 2 của nó cho nó vào black list trong điện thoại (tính năng phổ biến đã có trong điện thoại) ,kể từ lần gọi điện 2 của nó không trả lời, hoặc đưa máy cho đứa khác trả lời hộ.
    Đây là cách duy nhất hữu dụng 100%.
    Còn cách thứ 2 ít hữu dụng hơn là đọc đi đọc lại bài này, sẽ thấy điều thực sự đang diễn ra trong mình, hiểu được bản chất sẽ đỡ nao núng sa vào bẫy hơn.
  8. bach6c

    bach6c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ...thì lấy độc trị độc...nếu nó ko nhấn tin gọi điện thì mình nhấn ti, gọi điện liên tục cho nó choáng, lần sau đố chả dám
  9. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Thuật gây thương nhớ chỉ có ở các Gà hay các Cáo đã tu luyện thành tinh, kinh nghiệm và tinh thần thép. Chứ mới yêu mà là yêu thật sự thì quýnh lên xum xoe chứ không đủ tỉnh táo để dùng chiêu này.
    1: Rất yêu nhưng muốn thử tình cảm, giữ tình cảm của đối phương:
    - Anh vẫn yêu em, quan tâm đến em nhưng rất có kế hoạch và theo lịch trình. Thi thoang anh xoắn xít xong rồi thi thoảng anh bận bịu quá ( nguyên nhân chính đáng ) quên béng mất em. Để en thấp thỏm chờ đợi, mong ngóng, ngờ vực, suy diễn.
    Kết quả, gái nào rắn thì hậm hực nuốt giận chờ cơ hội tra cứu nhưng cũng mất ăn mất ngủ. Gái nào yếu bóng vía thì sôi sùng sục alo, nhắn tin hỏi han: => Gà thắng
    Trả đũa:
    Lấy độc trị độc. ( Không phải cáo nào cũng làm được). Một khi Gà giăng bẫy thì chính Gà mới là kẻ mong ngóng, chờ đợi xem thái độ con mồi, hành động của mồi chứ không phải là chúng ta. Thay vì ngơ ngác chui vào bẫy thì chúng ta chạy vòng vòng quanh bẫy, cứ nhón 1 chân vào rồi lại rút nhanh ra. Gà chóng mặt, say nắng vì chờ đợi chứ không phải chúng ta. ké ké
    Nhởn nhơ thả bóng: ( dành cho 2 người đã và đang yêu nhau )
    - Hôm nay anh bận à, vậy mai mình gặp nhau nha.
    - Sao hôm nay em gọi anh không nghe máy, em buồn, nhưng hôm nay lại có rất nhiều chuyện vui anh à, em đi shopping với bạn em, đi cafe với vài người bạn cũ, đôi khi share time cho bạn bè thấy cuộc sống thật vui.
    - Mai anh có rảnh không, mai tuị em có trương trình picnic rất hay, báo lại em biết tình hình nhé.
    Để xem Gà còn muốn gây thương nhớ kiểu SÔI SÙNG SỤC rồi LẶN MẤT TĂM không.
    2: Mới yêu, làm gì phải vồ vập, cứ thong thả như bò ăn cỏ, quay Cáo dần dần khi nào Cáo hoa mắt chóng mặt thì mình chén.
    Mình chỉ mới quen nàng, mình sợ săn đón quá bị nàng hiểu lầm này nọ, dùng chiêu bước 2 bước lại lùi 1 bước. Dứ dứ nó mới thèm. Mới lại mình muốn biết rõ tình cảm của nàng có thật sự dành cho mình hay không.
    Cáo: ơ sao anh ấy lạ lùng thay, ơ sao anh ấy lại như thế, mới hôm qua còn..thế mà hôm nay..Ngồi ôm gối dằn vặt, alo bạn gái kể lể khóc lóc. Suy diễn và lo âu. Alo rồi nhắn tin dò hỏi. Sai lầm lớn. Loại:=> Gà lại thằng.
    ĐỐi đáp: ( dành cho các đôi đang chim chuột nhau )
    Mới yêu mà dám chơi trò này à, quên đi nhé. Không alo chứ gì, không nhắn tin chứ gì. Đây cũng chả cần biết đấy là bố con thằng nào nhé. Đi chơi với các bạn, học và giúp đỡ gia đình bạn bè. Thích thì lại tiếp tục liên lạc.
    Nhắn nhủ:
    Hới các Cáo, chúng ta phải xây dựng cho mình những tinh thần như thế thì mới mong chống lại được các con Gà tinh quái. Dù khó khăn bằng mấy, dù gian nan bằng mấy chúng ta cũng phải củng cố tinh thần nó là như thế.
    Và tớ, bản thân cũng còn nhiều khuyết điểm nhưng cũng đang rất cố gắng nuôi dưỡng tinh thần.
  10. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Chà

Chia sẻ trang này