1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối phó thế nào với chiêu cố tình gây thương nhớ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nangnhat, 17/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trời, cần gì quen biết với mấy ng tự ái cao?
    Quen là quen với ng có lòng tự trọng cao, có cái đầu lạnh, có sự điềm tĩnh khi xử lý tình huống. Còn mấy ng tự xem mình là cái rốn vũ trụ, ai mà nói gì làm mình khó chịu chút là mình ức, mình tức, mình ghét, mình tự ái, mình bỏ, thì trong đời làm đc việc gì lớn? Đừng nói chuyện tình cảm, trong công việc, trong cuộc sống, trong cái mqh xã hội, ng vậy thì làm đc việc gì lớn?
    Chính kiểu nắn gân nhau là để filter đi những ng không-đủ-tiêu-chuẩn mà. Một ng lớn (tính chuyện yêu nhau thì học làm ng lớn dần là vừa) mà còn trẻ con, ấu trĩ, tự ái cao, thì tiếc làm gì?
  2. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Quen là quen với ng có lòng tự trọng cao, có cái đầu lạnh, có sự điềm tĩnh khi xử lý tình huống.
    Thế Anxiety có phải là người có đủ tiêu chuẩn như thế này không ?
    Nếu Anxiety như thế và là đàn ông thì hay nhỉ ..hí hí
  3. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Định viết y thế này. Tk Anx
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi chị gái tí nhá, có lởm chởm chỗ ngẵn chỗ dài mong chị thu lại cho VUÔNG.
    Em chưa hiểu cái chỗ này:
    Giữa NHU CẦU và MONG MUỐN cái nào TO hơn, CAO hơn dễ TÌM hơn hả chị?
    Tại sao nhắc đến nhu cầu và mong muốn: Thế cứ phải có tiêu chuẩn ý mới mong muốn được như thế ạ. **** không được phép có CHỒNG ạ, hay nếu có phải là 1 thằng DẦU TRÂU MẶT NGỰA.
    Là em chưa hiểu ý của chị nó NGOẰN NGHÈO đến đâu nên em cứ hiểu thẳng nó thế, nếu sai chị SỬA lại GÁY chị cho em mở mang tí ợ. Đừng mắng mỏ em tội nghiệp nhá.
    Nếu chị với anx có thù oán gì cần thanh toán = khẩu thì em rút
  5. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Hì hì đối với chị thì mọi sự so sánh đều là khập khiễng nên chị không có khái niệm so sánh trong tình cảm em ạ và tất cả mọi vấn đề tronng cuộc sống
    Nhu cầu và mong muốn đề dễ tìm và cũng đều khó tìm , đó là tuỳ từng người tìm nó như thế nào và đặt nó ở vị trí nào
    Nhắc đến tình yêu ..chị nhắc đến một chữ Duyên - Phận
    Chị nhớ đã đọc như thế này về chữ tình
    Đừng hỏi vì sao cả
    Thì hết chuyện sai ngoa
    Ngăn động là chưa tịnh
    Động ngăn khác tịnh xa
    Em đã bao giờ hỏi người yêu em là
    Vì sao anh yêu em không ?
    Anh ấy trả lời em thế nào ?
    Riêng chị thì chị sẽ không bao giờ hỏi như thế với bất cứ người đàn ông nào
  6. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Phân tích nhiều, toàn ý kiến ý cò tầm cỡ bóng bay lắp xe cút kít.
    Gian và tham là hai nét tính cách đặc trưng của những đứa tưởng mình là cáo, thích sử dụng võ này.
  7. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ thấy GIAN và THAM là 2 nét tính cách đặc trưng của những THẰNG MUA BÁN, nhất là mua bán trên TTVN đấy ị.
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hì hì đối với chị thì mọi sự so sánh đều là khập khiễng nên chị không có khái niệm so sánh trong tình cảm em ạ và tất cả mọi vấn đề tronng cuộc sống
    Nhu cầu và mong muốn đề dễ tìm và cũng đều khó tìm , đó là tuỳ từng người tìm nó như thế nào và đặt nó ở vị trí nào
    Nhắc đến tình yêu ..chị nhắc đến một chữ Duyên - Phận
    Chị nhớ đã đọc như thế này về chữ tình
    Đừng hỏi vì sao cả
    Thì hết chuyện sai ngoa
    Ngăn động là chưa tịnh
    Động ngăn khác tịnh xa
    Em đã bao giờ hỏi người yêu em là
    Vì sao anh yêu em không ?
    Anh ấy trả lời em thế nào ?
    Riêng chị thì chị sẽ không bao giờ hỏi như thế với bất cứ người đàn ông nào
    [/quote]
    Phân tích hay, tỉ mẩn, ví von văn hoa: Nhận xét của em về VĂN chị.
    Mỗi cái này em lăn tăn không biết chị định MỚM em hỏi kiểu gì:
    Một là: Vì sao anh yeu em?
    Hai là: Anh yêu em không?
    Hay là cô giáo em bị ĐỨT 1 sợi dây THẦN KINH mà không dạy em tới nơi tới chốn. Chứ nghe cái câu: Vì sao anh yêu em không? nó ĐỒN ĐỘN thế nào ấy. Hỏi cái câu này em nói thật chứ ÔNG CỤ người yêu chị cũng không biết trả lời thế nào.
    Còn em nghĩ, đôi khi hỏi câu đó vào đúng lúc, đúng dịp, đúng tâm trạng: 2 người đang rất vui vẻ, đang kể những câu chuyện vui, đang nũng nịu nhau, mình thủ thỉ 1 câu: Vì sao CƯNG yêu em nhỉ?? Cưng bẹo má..Ngốc lắm...vì EM là EM.
    Chả cần XÉT NGHIỆM xem thật lòng hay chỉ là câu nói vui làm hài lòng nhau nhưng nó đang làm cả 2 hạnh phúc. Tất nhiên lúc nào cũng NHAI ĐI NHAI LẠI như BÒ NHAI CỎ câu đó mà lại vào những lúc không phù hợp thì câu đó là......Vì thế không phải ai cũng áp dụng được...
    Em đoán mò tí nhá: Còn chị không dám hỏi ZAI câu này vì chị SỢ câu trả lời THẬT của họ. . thà sống trong HUYẼN HOẶC còn hơn LỒ LỘ cái sự thật...
  9. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Lắm chị cứ quan trọng hoá vấn đề ...
    Nhiều lúc chả phỉ cố tình gây thương nhớ gì cả mà đơn giản là công việc , chơi bời rồi đàn đúm a e bận bỏ mịe ... đeck có thời gian mà quan tâm đến gái nên gác tạm sang 1 bên , hết bận mới tính quan tâm tiếp ...
    Hoặc đơn giản là chưa nghĩ ra trò nào hay ho , hay kẹt tiền đi chơi thì lặn tạm đã , nhiều lúc đơn giản thế thui ... Các a các chị cứ nghĩ quá ...
    Cs bon chen , còn bao nhiêu việc phải làm chứ có phải thời gian để dành mỗi đi tán gái ko đâu ...
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Anh em lướt qua những bà cô nào vào đây quan tâm vấn đề này, đấy chính là những bà hay dính chưởng nhất. Dính hoài không chừa

Chia sẻ trang này