1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối phó thế nào với đồng nghiệp có tính nhỏ nhặt,

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi explain, 08/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. explain

    explain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đối phó thế nào với đồng nghiệp có tính nhỏ nhặt,

    Muốn nhờ mọi người tư vấn nhưng chẳng biết cho vào box nào cả,Mod cho để nhờ box này nhé.
    Tớ đang xì trét nặng nề vì đồng nghiệp.Tớ là gái, tớ đang bị 2 nam đồng nghiệp lớn tuổi hơn soi mói kèn cựa. Nguyên do từ chuyện trong công việc. Tớ ở vị trí thấp hơn họ nhưng tớ làm việc với sếp thời gian lâu hơn họ(tớ làm ở cty trước họ 3-5 tháng), có thể vì quen làm việc nên những công việc sếp giao tớ thường đạt hiệu quả cao hơn họ. Khi sếp có ý đặt ý kiến của tớ ngang bằng với họ thì tớ bắt đầu bị ghét. Mặc dù tớ biết thân biết phận mình bé hơn nên khi có tranh luận tớ thường nhịn để họ thắng rồi, thế nhưng họ thù vặt ko tha cho tớ. Đàn ông con giai j mà soi mói tớ từ chuyện nhỏ nhặt nhất rồi nói xóc nói xỉa(toàn chuyện ngoài công việc nhé). Chẳng hạn tớ mà đi làm mặc hơi điệu đà chút lại dè bỉu: hôm nay lừa được anh nào đi ăn trưa mà diện thế. Hoặc nhiều khi cả văn phòng ngồi tán phét buôn dưa, mọi người nói thì chẳng sao, tớ mà mở miệng adua đùa theo mọi người thế nào 1 trong 2 đồng chí ý cũng nhảy vào ngang họng tớ: thôi em nói làm gì, tầm của em phải đùa cao cấp hơn chứ. Tớ tức đã đành, nhưng mọi người cũng vì những câu chặn họng đó mà mất vui nên tớ thấy càng akay hơn.
    Tớ đang ức chế lên men lắm. Hiện tại tớ ức nên coi như điếc trước 2 đồng chí ý. Họ có xỏ xiên tớ cái gì tớ cũng kệ, coi như không nghe thấy. Thế nhưng cường độ châm chọc tớ của cả 2 người đấy đều không thuyên giảm.Công việc của tớ ở đây đang tốt nên nếu vì đồng nghiệp như này mà tớ chuyển thì củ chuối quá, nhưng cứ mỗi khi đi làm lại phải căng lên để chịu đựng 2 đồng chí ý thì tớ cũng mệt mỏi. Ai có cao kiến nào để tớ tắt 2 cái đài rè ấy đi được thì làm ơn mách tớ với, việc cực kỳ khẩn cấp, làm ơn giúp tớ để sau 2 ngày nghỉ tớ còn nạp lại dũng khí để đi làm tiếp.
    Thank kiu cả nhà đã đọc và đưa ra cao kiến giúp đỡ tớ.Chúc cuối tuần vui vẻ.
  2. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Điên với mấy cái lão dirty đấy lắm. Nói đểu trước mặt mình ko sao mà còn có tiểu xảo sau lưng mình mới là khiếp.
    Với các chú này thì phải cố gắng bình tĩnh, mất bình tĩnh thì họ lại có cớ xỏ mình, cứ coi như không có gì, tránh va chạm lớn. Một time sau thì sẽ ổn thôi mà, cv mà sếp giao mình thì đừng có open với các lão ấy biết quá, việc mình mình làm, các lão có hỏi thì cứ đúng phận sự mà chia sẻ, chỉ dừng ở đó thôi.
    Công ty tớ cũng có một lão dirty như thế, toàn đi nói xấu mọi ng với sếp, nhưng làm ăn rõ lởm, anh em trong phòng ai cũng ghét. Loại đó thì ko tồn tại lâu đc đâu.
  3. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Công ty bạn có cho đeo headphone ko?
    Nếu có thì hãy đeo vào, đỡ phải nặng nhọc suy nghĩ đến 2 kẻ mỏ nhọn đó.
    Còn nếu không, bạn phải sắc hơn, mỗi lần 2 lão đó đá đểu bạn, bạn chỉ cần ném 1 cái nụ cưởi khẩy và ánh mắt lướt qua tới 2 chú đó.
  4. Ngumo123

    Ngumo123 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Tớ là nam nhưng có thể bạn hơi nhậy cảm quá. Tớ rất hay đùa dai. Nhiều ng cảm giác lúc đầu là kèn cựa. Sau fải thể hiện cho họ mình ko kèn cựa, Họ khác tự hiểu. Có thể nữa, bạn xing gái nhất phòng toàn nam nên các anh ý hay trêu. Nên xem xét lại mọi chuyện 1 cách kỹ lưỡng
  5. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    tớ thì deck chịu được,,,chém thẳng vào mặt nó,,,nó conlà quản lý của chúng tớ,,,dưng mà kệ,,,máu là chiến...
    hôm nay họp,,,được nói vào mặt nó sướng thế
    thứ 2 lại họp tiếp,,,lại được nói vào mặt chó của nó
    he he
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    e chưa đi làm e ứ bít cơ mà bác nhường là bác sai òy...c/s bi h ko muốn ng khác bắt nạt chỉ còn cách bắt nạt lại ng khác...2 đồng chí ý chém bác thì bác chém lại thôi...hỏi bác lừa đc zai nào đi ăn trưa...bác bảo trưa nay sếp mời cháu đi ăn kơm Hàn Quốc 2 chú ợ...bác đã thành công hơn trong công việc thì kòn gì phải sợ nữa...chém cho 2 lão chột đi...
  7. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chẳng quan tâm, ai nói j cũng mặc, miễn sao công việc tớ làm tốt được sếp quý là chả sao , chứ cứ để ý đến những lời nói xung quanh thì có mà stress suốt
  8. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy chuyện này cũng thường thui, bạn đứng căng thẳng thế. Theo tớ đoán ko lầm thì chổ làm của bạn ít con gái nè hoặc ít ra thì bạn cũng trẻ nhất khu đó. Thường làm việc trong môi trường như vậy thì ko tránh khỏi những tình huống như vậy đâu.
    Nếu thực sự họ có tính nhỏ nhặt với mình trong công việc thì lúc đó hãy nghĩ tới chuyện đối phó. Còn theo như bạn kể, thì không đáng phải bực mình và bận tâm đâu.
    Như trong công ty tớ có mình là con gái, suốt ngày bị trêu chọc và để ý à. Kiểu như mặc áo mới điệu một chút là có người lại nói" bộ chuẩn bị diễn thời trang à ?". Nói chuyện điện thoại dứt khoát thì bị nói là " chẳng con gái chút nào", nói nhỏ nhẹ thì bị cười khảy là " lừa tình đấy". Dạo mới cũng bực bội lém nhưng lâu dần thì nhận ra nhìu thứ . Không phải lúc nào cảm giác bị trêu chọc cũng tốt nhưng tớ vẫn nghĩ và tự an ủi mình rằng người ta để ý mình là cách người ta quan tâm đến mình, nó còn dễ chịu hơn nhìu so với cảm giác bị bơ đi. Có thể hơi lý thuyết và dưa bở nhưng tớ thấy thoải mái nhìu với suy nghĩ đó. Bi giờ có bị để ý hay trêu chọc thì cũng phản bác lại kiểu nửa đùa nửa thật. Đôi khi những điều đó làm cho công việc bớt căng thẳng hơn đấy.
  9. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118
    Cô bạn mà làm cùng mình chắc phải "song phi" cho mình mấy phát rồi
  10. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Hix, chuyện muôn thuở mà, hầu như gặp kiểu này suốt.... Chán..
    @ Cá: anh Hiếu thật nà rã man... Đang ở HP hay Qn đới ạ?

Chia sẻ trang này