1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đối phó với 1 tên chí phèo! help me!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mimi812, 16/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    đối phó với 1 tên chí phèo! help me!

    là thế này các bác ạ.
    cách đây hơn 1 năm , em có yêu 1 tên hắn là bạn học cũ của em, sau 1 thời gian ko liên lạc, gặp lại thế là em và hắn yêu nhau. Vấn đề là ngày xưa em đã từng đơn phương hắn, thế nên em nhận lời yêu rất nhanh. thời gian đầu cũng khá là tốt đẹp, nhưng chỉ sau 1 thời gian ngắn, tầm 2 tháng thì phải, em bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, vì hầu như ngày nào hắn cũng đến chỗ em và ở lại đến muộn mới về , em cảm thấy mất tự do cá nhân, và ngại với người bạn cùng phòng. Thêm vào nữa là phát hiện ra vô số những tính cách lớn của hắn mà em rất ghét như phô trương 1 cách quá đáng và tính đàn bà, lại còn lợi dụng tiền bạc của em , dù 2 đứa đều là sinh viên. Thế là em quyết định chia tay.
    UH nếu như chia tay mà nhẹ nhàng như người ta thì em cũng chẳng nói, mối quan hệ của 2 đứa vẫn tốt đẹp. THế nhưng hắn ầm ỹ lên, tát em, nhục mạ em,mà hắn dùng toàn những từ ngữ kiểu chợ búa đàn bà mới nực cười .những lúc đó lại toàn là lúc hắn rượu vào, thế là hôm sau lại xin lỗi, lại xin em cho 1 cơ hội. Em đã sử dụng đủ mọi chiêu, mềm mỏng khuyên giải cho đến làm căng, đuổi hắn đi mà hắn cứ trơ ra, ngày ngày đến nhà em quấy nhiễu, làm em rất xấu hổ với bạn bè.Hắn còn đe doạ em là sẽ trả thù, sẽ làm em cả đời ko đc sống yên ổn, thú thực lúc đầu em còn sợ, nhưng dần cũng bình thường,vì biết hắn chỉ to mồm thôi. Em vẫn nhịn hắn, vẫn coi hắn là bạn vì hắn cùng quê, lại học cùng lớp trc đây với em. Nhưng đến lúc hắn bôi nhọ cả gia đình em thì em ko thể nhịn được nữa.em dứt khoát ko dính dáng gì đến hắn nữa. cũng chẳng bạn bè gì nữa.
    hắn cũng ít đến dần, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho em, lúc thì nỉ non, lúc thì đe doạ, nhục mạ. đến mức mà em chỉ cần thấy tin nhắn của hắn là xoá đi ngay, khỏi đọc, vậy mà vẫn ức chế. hắn lại về nói với các bạn trai ở lớp cũ của em những điều ko hay về em , làm hôm họp lớp chúng nó cứ nói những điều khó hiểu??? thú thực đến lúc đó em mới biết cảm giác căm ghét một người là như thế nào, chỉ ngày đêm mong hắn chết đi để em được sống yên ổn(híc , em hơi bức xúc tí).
    rồi mật độ của những tin nhắn cũng thưa dần.khi em tưởng được sống yên ổn thì hắn lại đến tìm, ngồi nỉ non một hồi rồi về. rồi mất tích 1 thời gian, rồi lại xuất hiện, xong rồi lại ko thấy tăm hơi, rồi lại đến. cứ nhiều lần như thế, em rất hoang mang, ko hiểu bao giờ thì mình mới thực sự Ko_còn _liên _quan đến hắn nữa. dù bây giờ em vẫn chưa yêu ai , nhưng em sợ hắn sẽ quấy rối, sẽ làm hỏng hạnh phúc sau này của em, hắn có thể làm vậy lắm.
    mới ngày hôm qua thôi, hắn lại nhắn tin nỉ non, kể lại kỷ niệm cũ, rồi đòi gặp em,,,,,,
    trời ơi, em điên mất, các bác bảo em làm sao bây giờ.
  2. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Kiếm anh khác, anh nào to to tí ấy. Mà cũng nên cẩn thận, một chú Chí nữa thì hỏng.
  3. pneumorel

    pneumorel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    bạn chuyển chỗ ở, thay số đt đi và dặn bạn bè, ng thân đừng nói j cho cậu kia biết. rồi một thời gian sau gặp đc ng khác là cậu ấy sẽ quên béng bạn ngay. đừng lo. lần sau cẩn thận nhé
  4. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Nó gặp đứa khác thì chắc rồi, nhưng nó vẫn cứ làm phiền nếu có cơ hội, Chí phèo mà, không đập thì không tỉnh ra đâu.
  5. gagiabaylala

    gagiabaylala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thu thập mọi chứng cớ gây phiền nhiễu, khủng bố đe doạ của hắn với bạn .Sau đó thông báo chính quyền, nếu cần thiết đưa bằng chứng cho họ để họ can thiệp.
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Gặp phải cái loại này thì tốt nhất nên tránh xa vì nó mất hết lòng tự trọng rồi vì thế nên nếu mà mình chấp nó thì mình bằng nó à.Nói chung loại này là củ chuối nhất.Mình mà biết thằng này có lẽ mình cũng đấm cho nó mấy phát vào mặt vì làm xấu đi danh dự của thằng đàn ông.Biết đâu lại là anh hùng cứu mỹ nhân.Thế mà!
  7. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    cái thèng củ chuối này thì dĩ độc trị độc là hay nhứt
    hắn có điểm yếu mà thoáng qua tớ bít ngay:
    Nó chỉ to kèn tức là hắn nhát
    cứ nhờ bạn bè xem có ai to con , mặt mũi bặn trợn doạ dồ hắn 1 câu
    Nếu hắn khôn ra thì tốt
    , cùng lắm là cho hắn 1 bài học (nhẹ nhàng , nhưng vừa đủ thui nhé , đừng quá tay)
    rùi mấy tuần sau bạn đề phòng hắn vẫn a cay trả thù đểu
    về sau hắn bình tĩnh suy nghĩ lại là hắn rút í mà
    chúc May mắn nnhé
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Tì?m mẶt cẶu bàn nà?o to con hay mf̣t dưf mẶt chùt mà? dòa nò . Nhưfng thà?nh phĂ?n như thẮ chì? cò 'Ặc mới trì 'ược thĂi .
  9. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã từng đồng ý quen hắn mà hắn còn làm như vậy huống chi là mình, mình chữa từng đồng ý quen nó _cái thằng nhóc < mình 4 tuổi mà nó cứ qưấy nhiễu mình mãi, hễ gặp là nhìn mình chằm chằm làm như mình hỗng thấy nó nhìn vậy đó, gọi tel, gửi tin nhắn gửi ym, mình cho vô backlist,xóa nick mail= denybuđy thế mà nó vẫn tìm cách gửi tin cho bằng đượcQuả thật mình cãm thấy rất khiếp đãm và muốn ói trước những hành vi của nó và mình bị khủng hỏang, hễ gặp tin nhắn của nó chẵng hạn là mình lại muốn ói, buồn nôn kinh tởm sao ấy, nhưng chuyện nhỏ như vầy có báo công an hay làm gì thì cũng đâu có ai quan tâm, ai giải quyết đây,mình sợ đến 1 ngày khủng hỏang tâm lý mình sẽ ...giết nó(trời ơi , mình biết là kô nên nghĩ như vậy) nhưng mình bị ức chế lắm, mình kô thích nó đứa trẻ con bám váy mẹ, tình đàn bà, ích kỷ, keo kiệt, bũn xĩn, bệnh họan
  10. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè đâu hết
    Nhờ một vài cậu bạn trai giúp là được, không có gì khó cả
    Thêm một lợi thế là bạn học cũ, gia đình và bạn bè của hắn đều nắm được, quá đáng quá thì sử dụng đến những người này
    Chúc bạn sớm thoát được khỏi chí phèo

Chia sẻ trang này