1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối phó với những tên ngạo mạn!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HASHALYS, 17/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hfamily

    hfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    ANh chàng đó nói chuyện với sếp cũng là "Để ta nói cho mi nghe nhé" à ?
    Xem hắn nói chuyện với người trên của hắn là biết ngay.
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng hơi đâu đi khuyên hắn ta đâu, lại mang tiếng là nhóc con nhiều chuyện, dù gì hắn ta cũng lớn tuổi hơn tớ nên chắc gì đã chịu nghe. Tớ chỉ muốn ai đó chỉ tớ cách chơi hắn cho bõ tức làm cho hắn cứng họng không nói lại được lời nào nhưng cũng phải tâm phục khẩu phục mình. Chẳng hạn như hôm nọ hắn hắn có lý sự với mình việc con trai thì có thể hẹn hò di chơi với nhiều người còn con gái thì không, trùi, nghe hắn nói nhiều câu bực kinh khủng, hắn nói chứ: "con trai mà, nhìn thấy con gái đẹp như là mèo thấy mỡ, tội gì không quen..." Tớ bảo hắn là hắn đã có bạn gái rồi đừng có suy nghĩ cái kiểu như vậy nữa vậy mà hắn còn làm một câu: xung quanh ta có nhiều mỹ nhân như vậy làm sao ta có thể làm ngơ được". Thế đấy mọi người thấy có tức không. Hắn nói rằng hắn thích quen nhiều cô gái vậy đó nhưng người hắn thật sự yêu thì hắn chưa tìm thấy. Trước đây hắn có kể cho tớ nghe về mối tình 5 năm của hắn nhưng vì cô này làm gì đó có lỗi với hắn nên hai người chia tay, nên bây giờ hắn không thiết làm người chung tình nữa, hắn bảo ở đời yêu được thì cứ yêu tội gì, quen thì quen cho vui vậy thôi...Khổ thế đấy, một con người kiêu bạc và khá tòan diện lại bị người ta phụ tình nên bây giờ đâm ra coi thường tình yêu. Hắn từng nói với tớ là "tuy bị người ta phụ tình nhưng còn có nhiều người quỳ gối van xin tình yêu của ta". Thế nên bay giờ mở miệng ra là lại nói những câu không hay về chị em phụ nữ, nhưng chỉ nói với tớ không biết có dám nói trước mặt chị kia không. Còn nhiều cái tớ cay cú lắm để tớ kể sau nhá.
  3. HIEUbuivn

    HIEUbuivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    nếu cú quá thì bạn có thể đá cho anh ta 1 cái cho bõ tức tớ cũng khá có duyên gặp mấy cái anh chàng này tài giỏi đẹp giai mồm mép lên có phần hơi vi tính chút chút ,hôm vừa zồi tớ cũng nói chuyện với 1 anh bạn ,anh ta bảo chỉ lấy vợ khi nào có cô nào đến hỏi cưới mà thôi chứ việc gì anh phải hỏi người ta ,cú quá tớ bảo anh ta là anh kiêu lắm thì anh ta bảo :ko đấy là sự thật đấy chứ ai muốn lấy anh thì đi đến hỏi nếu thấy hợp anh sẽ lấy
    theo tớ những anh chàng hơi ngạo mạn này thì thỉnh thonảg ta cũng lên góp ý cho anh chàng ta biết "chứ ko có ngày ta cú mà chết " ko thì chẳng bao giờ họ phát hiện ra là họ sai cái gì đâu "lúc nào cũng cho là mình đúng thì sao biêt nổi là minh sai cơ chứ "
  4. mong_rong

    mong_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ những người ngạo mạn thì phải lấy cái ngạo mạn đáp lại, đừng để cho hắn ta tự đắc quá, phải bốp chát vào, đừng khuyên nhủ kiểu như "ấy đừng thế nữa, không tốt đâu", đấy là bạn đủ thân với hắn, còn không thì thôi, nói làm gì cho tốn nước bọt.
  5. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tớ tuy không giỏi giang, xinh gái để có thể so sánh với thèng bạn ngạo mạn của cậu nhưng đảm bảo nếu hắn mà là bạn tớ thì tớ sẽ làm cho hắn tắt điện trước mặt tớ ngay. (Hì nhưng chỗ khác hắn tinh vi thì tớ không quản lí được )
    Mấy thèng bạn không thân nhưng lại tinh vi của tớ đã mấy lần bị tớ đập vào mặt rùi. Hở ra nói câu nào là tớ đốp trả thẳng vào mẹt nó ngay câu đó. Lần sau gặp tớ cấm có dám ti toe
    Cái này chỉ có thể áp dụng nếu mồm mép của bạn hoạt động tốt và nhạy bén, he he he

    Được anhque sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 18/12/2004
  6. svorb

    svorb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    @anhque có vẻ cao thủ nhỉ? Cô em chắc phải có 1 cái gì đó mới tự tin như vậy? Anh rất là thích con gái tự tin.
  7. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại toàn thích những người có tài và có bề ngoài dễ nhìn cho nên phần lớn những người mình quen dều thuôc tuýp người giống như bạn kể. Họ rất là tự tin và đối với họ không có gì là không thể đạt được cả. Có 1 số người vì rất tài giỏi và đẹp trai, lại làm ra tiền và nhà giàu nên họ chẳng coi trọng về tình cảm lắm hoặc là họ sống lập dị, điển hình la ex-bf của tôi mà tôi mới chia tay dc 2 tuần. Tôi khg thể chịu dc cái tính quá tự tin, lập dị và hơn nữa lại hay thích tán tỉnh các cô gái khác sau lưng tôi. Vì những đức tính của anh ta mà anh ta đã phải trả giá quá đắt tỏng quá khứ và nó vẫn để hậu quả cho bây giờ, mình cứ nghĩ có thể anh ta đã rút ra dc bài học nhưng anh ta vẫn chứng nào tật đó.
    Mình còn quen vài người giống như vậy (tức là giỏi, có tài, đẹp trai, ăn nói khéo léo vv), trong đó có 1 người mà mình đã từng coi lá anh trai. Nhưng giờ thì mình đã không liên lạc nữa chỉ vì anh ta quá là phát xít và tự tin. Có 1 lần anh ta giận mình chỉ vì mình khg chỉ chát với anh ta mà còn mấy ng` nữa. Lần thu 2 thì cũng vì 1 lí do vớ vẩn mà mình khg muốn nói ở đây. Và từ đó mình và anh ta giận nhau luôn khg liên lạc nữa. Chắc anh ta nghĩ anh ta tài giỏi, thiếu gì các cô gái theo nên làm mình làm mẩy, khg thèm làm hoà với mình. Còn mình là con gái, mình cũng chẳng tội gì mà phải xuống nc''.
    Giờ đây mình hiểu cái tuýp ng` mà mình chọn cho mình từ trước đến nay là khg phù hợp. Vì những ng` đó quá tự tin và khg coi ng` khác ra gì cả. Mình nghĩ giờ chỉ cần 1 ng` biết thông cảm, yêu thương mình thật lòng và biết tôn trọng mình là đủ. Có tài và bề ngoài chưa chắc đã là tât cả.
    Với những ngg` đàn ông qua'' tự tin để thành kiêu căng và coi thường người khác như bạn kể thì mình nghĩ chẳng có lời khuyên gì cho họ được đâu. Chỉ khi nào họ tự thấy cái gì mới là quan trọng nhất và biê1t tôn trọng nó thì mới dc. Vì những ng` đó thường họ chẳng chịu nghe ai đâu, vì họ nghĩ họ là nhất mà
  8. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Những kẻ ngạo mạn như vậy thì Tracy gặp cũng đã nhiều rồi. Nhưng phải thú thật dù nhiều lúc họ sốc mình lắm, nhưng sự tự tin (đến mức tự kiêu ?!!) của họ cũng có một sức hấp dẫn nào đấy. Có phải chính vì vậy mặc dù nhiều khi hắn làm Hashalys tức điên lên, nhưng bạn vẫn muốn tiếp tục trò chuyện với hắn đúng ko nào ? (nếu ko thì đã chẳng cần lên đây hỏi cách đối phó làm gì )
    Nhưng cách đối phó của Tracy lại khác, với những người như vậy, bạn càng ăn miếng trả miếng với họ, họ sẽ càng đắc ý thôi. Nếu bạn ăn nói theo kiểu sốc ngược vào họ, họ có thể sẽ im lặng trước mặt bạn, nhưng đừng nghĩ như vậy là họ phục bạn đâu, có nhiều khi vừa quay mặt đi họ đã nói bạn là con nhỏ đanh đá rồi. Cũng chẵng hay ho gì, đúng ko ?
    Hashalys trước hết hãy nhìn nhận người đó như một người bạn thực sự, nghĩa là chấp nhận người đó như những gì người đó có, cả những tính tốt và những tính ko tốt của người đó, hiểu để ko phải nổi điên lên vì những điều vặt vãnh; và đã là bạn bè thì ai lại nghĩ đến chuyện cho bạn mình một bài học đúng ko? Cùng với thời gian, nếu bạn cư xử một cách đúng mực, hắn sẽ có sự tôn trọng đối với bạn, và thậm chí cả kính nể nữa, khi đó lời khuyên của bạn mới có trọng lượng với hắn được. Đương nhiên điều này cần thời gian, và còn phải tùy vào bản lĩnh của bạn nữa. Chứ nếu muốn làm một người ngạo mạn như vậy thay đổi chỉ bằng một hai câu nói thì là điều ko thể rồi, càng chuốc bực mình vào bản thân thôi.
    Nếu bạn có đủ kiên nhẫn và tự tin thì cứ thử ...
  9. puppy_love16

    puppy_love16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    úi giời ơi!
    sao mà ấy giống tớ thế!!!!!!!!!11
    tớ cũng có một tên bạn oai ơi là oai!
    thật ra thì hắn là ông anh kết nghĩa của tớ!
    khi nói chuyện với người khác bao giờ hắn cũng tỏ ra rất chi là hiểu biết, đại loại cứ như ở cao hơn người khác một bậc
    hắn cũng có ưu điểm là rất quan tâm đến tớ!
    nhưng mà................con giun xéo lắm cũng quằn , một hôm hắn oai không chịu được , thế là tớ mới phê phán hắn
    ặc ặc , biết kết quả ra sao không ?
    hắn tự ái ghê ghớm và cú tớ lâu ơi là lâu
    ------------------> BÀI HỌC KINH NGHIỆM: với những tên như rứa , võ mồm ko ăn thua đâu
  10. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cưa nó đổ rồi đá cho nó một phát thật đau vào, chừa cái thói ngạo mạn

Chia sẻ trang này