1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đối phó với những tên ngạo mạn!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HASHALYS, 17/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, mà nó đuổi kịp thì nó đớp cho 1 phát thì tiêm phòng dại thì toi.
    Ở đời cũng thế, chớ bỏ ai mà ko lý do chính đáng, gặp phỉa người yêu điên cuồng hay vì ngạo mạn mà hậu quả khôn lường đấy các bạn ạ,
    Theo tớ chớ nên ngạo mạn, mình đâu phải lúc noà cũng là Number One đâu.
    Thân!
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chả sao cả,chú nào ngạo mạn dc là anh cứ khuyến khích các chú ngạo mạn.Anh thấy các cô cứ hay chụp mú các anh lắm.
    Ở phố anh(có 3 dãy)thì anh ở dãy cuối cùng,vì mới ở nông thôn lên nên anh chả quen biết gì cái bọn dãy trên cả nhất là bọn con gái(trừ cái em hay bán thuốc lá cho mình)nên khi đi làm học hay đi làm về là anh chặy thẳng về tới nhà luôn..cứ vậy cho đến một hôm con bé gần nhà anh nó mới qua anh chơi,đang lúc cao hứng bốc phét thì anh hỏi nó:ngoài kia tao thấy có mấy em nhìn khớ phết.Nó bảo: mấy chị ngoài ấy bảo anh đẹp giai nhưng kiêu căng lắm,đi thì mặt cứ vênh lên,chả cần nhìn ai với ai cả,anh mới ngạc nghiên,anh bảo: thì mặt tao từ bé đến giờ vẫn vậy,mà tao có biết chúng nó là ai đâu mà vênh với ko vênh,chả nhẽ gặp bọn nó tao phải cúi xuống chào hỏi à?vô lý.
    Đấy có tí ti thế thôi anh còn bị coi là kiêu căng,ngạo mạn,mà thực ra anh có vậy đâu cơ chứ,những ai đã từng biết anh thì luôn miệng khen anh: nào là vui tính,dẽ gần,lại chan hoà nữa cơ chứ.
  3. momizi

    momizi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thực ra những chú ngạo mạn như thế chỉ hấp dẫn được gái đẹp thời gian đầu thôi, sau thì ai mà chịu được.chả phải nói điêu, mình cũng ngon, cũng nhiều anh chết. Hồi xưa bé bé rất mê các anh đẹp trai, lạnh lùng, ngạo mạn. Nhưng bây h lớn hơn, suy nghĩ chín chắn hơn thì mình thấy những người đó- vì tự cảm thấy mình có cái gì đó hơn người- nên rất rất là ích kỉ, lúc nào cũng yêu bản thân mình nhất. Họ sẽ ko bao giờ là người chia sẻ với mình những buồn vui trong cuộc sống.
    Do đó, túm lại là bạn ko phải ấm ức gì đâu, rồi một ngày lão ngạo mạn kia sẽ nếm mùi cô đơn, buồn tủi vì bị mọi người chán ngán thôi.
  4. nhoc_oi

    nhoc_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hasalys ơi, cậu cưa cho hắn đổ xong rồi bỏ. hắn biết mùi thất bại ngay thôi mà!
  5. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đúng rô?i,cứ cưa nó đô? rô?i cho nó Fang rô?i mới đá nó cho nó tho?m the?m.Thế nó mới sáng mắt ra các chị em nhi??
    Được nhimnhim23 sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 19/12/2004
  6. haluu_kts

    haluu_kts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    1
    Thực ra muốn ngạo mạn thì cũng phải có đủ bản lĩnh để vênh mặt lên mà NGẠO,phải ko?Nếu ko thì chẳng lừa dc ai lâu đâu.Có điều ,con gái hay có ấn tượng với những tên kiêu căng,ko để mắt tới mình,anh thấy bồ anh bảo hồi xưa a cũng vậy,mà mình có cố ý đâu.
  7. garfieldfatcat

    garfieldfatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Có những gã đàn ông luôn là một đứa trẻ con sống lâu mà thôi
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí... nghe nhoc_oi và nhimnhim23 nói cũng chí lí, phải tìm cách cưa tên này rồi đá cho hắn một phát cho hắn chừa cái thói kiêu căng ngạo mạn. Nhưng mà lúc đấy hắn lại coi tớ như kẻ thù thì chẳng khác gì tớ đem cái tình bạn mấy năm ra để đổi lấy một bài học cho hắn nhớ đời à? Liệu có đáng không nhỉ??? Ngoài cái thói ngạo mạn của hắn ra thì tớ thấy hắn cũng ok lắm, thật tình với bạn bè và rất thẳng thắn, chả thế hắn lôi tất tật chuyện của hắn và bạn gái cũ ra kể cho tớ nghe ( đương nhiên là tớ cũng kể cho hắn nghe chuyện của tớ và bạn trai cũ của tớ). Tớ chỉ tức mỗi cái là nhiều lúc nói chuyện với hắn hay ra vẻ ta đây lắm, lại hay lên mặt dạy đời tớ, đồng ý là hắn lớn tuổi hơn tớ nhưng cái kiểu hắn nói làm mình tức điên lên được, lúc nào hắn cũng muốn chứng tỏ hắn hơn mọi người. Kiêu thì kiêu thế nhưng tớ biết hắn là người yếu đuối lắm, vì có lần hắn kể chuyện hắn và bạn gái cũ chia tay tớ thấy hắn rơm rớm nước mắt ( chắc là hồi tưởng lại kỉ niệm nên xúc động đây mà), với lại hắn cũng rất lãng mạn. Nắm được những điểm yếu đó thì chuyện hạ gục hắn không phải là chuyện khó nhưng làm tổn thương một người từng coi mình là bạn, từng tâm sự với mình những chuyện riêng tư như vậy có ác không nhỉ? Hắn đã từng nói với tớ rằng bây giờ cuộc sống của hắn coi như đầy đủ nhưng chỉ thiếu một thứ đó là một người vợ thương yêu hắn thật lòng và hết lòng với hắn, tớ hỏi hắn đã có bạn gái rồi sao lại còn nói là thiếu. Hắn nói có bạn gái thì để cho giống với người ta vậy thôi, chứ đó chưa phải là một nửa thật sự mà hắn tìm kiếm, làm tớ nghe cũng thấy tội tội. Vậy cho hỏi có ai trong đây muốn làm một nửa của anh chang kiêu ngạo này không thì cho tớ biết. Nhưng phải là người có bản lĩnh đấy nhé, còn vì sao ư? thì tớ đã trình bày ở đầu rồi đấy! Liệu bạn có đủ can đảm để quen với một anh chàng như vậy không?
    [HÃY GIỮ LẤY NHỮNG GÌ KHI MÌNH CÒN CÓ THỂ
    Được hashalys sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 20/12/2004
  9. svorb

    svorb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chị em trong này âm mưu ghê quá, cưa xong rồi đá, nhưng không đơn giản vậy được, 1 thằng như vậy không thiếu gì con gái theo, ai đá ai thì sau sẻ rõ. Em nào ngon thì xông vào, trêu đùa nhưng lại yêu thật thì chỉ khổ các em thôi.
  10. I_am_here

    I_am_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hắn ngạo mạn hả. Để đó, để khi nào hắn gặp một người xinh đẹp, giỏi giang, thông minh, tài hoa như tớ, lại tự tin, đầy bản lĩnh như tớ hắn sẽ thấy mình chỉ là một con kiến bé nhỏ, mất điện ngay

Chia sẻ trang này